• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 564 – 〖Ouroboros Breaker〗

Độ dài 1,212 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-11 05:00:23

Chương 564 – 〖Ouroboros Breaker〗 

Lilixira trườn thân thể rắn trên vách đá, cố gắng thoát ra khỏi ngọn hắc hỏa.

Nhưng có vô số xương cánh tay vươn ra từ ngọn lửa giữ lấy ả.

Không to lớn gì nhưng lại có nhiều khớp nối nên trông như sợi xích.

Chúng ghì chặt thân người và tay của cô ta.

Những chỗ bị chúng tóm vào bắt đầu cháy xém.

Năm bộ hài cốt màu đen to tướng trỗi dậy từ trong ngọn lửa.

“Đây là…!”

Quả nhiên Lilixira tỏ ra hốt hoảng.

Cô ả vốn đã biết hết những kỹ năng của tôi dựa vào 〖Kiểm tra trạng thái〗.

Đây không phải nỗi sợ về thứ chưa biết mà là kinh hãi về thứ đã biết.

【Kỹ năng cơ bản 〖Cổng địa ngục〗】

【Một loại ma thuật không gian. Gọi ra thế giới của cái chết để hiến tế kẻ thù trong hỏa ngục】

【Ngọn lửa không ảnh hưởng lên người niệm phép】

【Nâng cấp kỹ năng sẽ mở rộng phạm vi tác động】

【Sức công phá cao nhưng cần phải có sự đánh đổi tương ứng】

Hỏa ngục đã thiêu con Fenrir không còn lại gì luôn, thậm chí còn biến bộ giáp 〖Quỷ Ahriman〗 giá trị Huyền thoại có sức kháng ma thuật cao thành than vụn.

Cảm giác khó chịu như một lượng lớn MP đang bốc cháy bên trong tôi.

Mặc dù rất mạnh nhưng 〖Cổng địa ngục〗 kích hoạt chậm và tiêu hao quá nhiều ma lực.

Một kỹ năng tôi không muốn nhờ cậy, nhưng nếu không đánh bại Lilixira ngay lúc này thì tôi sẽ dần bị tụt lại trong trận chiến kéo dài.

Với bản tính thận trọng của ả, không có gì đảm bảo tôi sẽ tóm được cô ta lần nữa.

Nếu thoát ra được, ả chắc chắn sẽ cường hóa bằng 〖Khai mở luân xa〗.

Không thể hạ ả thì tôi chẳng còn lại cơ hội nào khác.

“Aah, aaah…!”

Mặt Lilixira bùng cháy, thân thể suy yếu.

Cả bốn cánh tay cả cô ta bị giữ chặt bởi những bộ xương.

Năm bộ hài cốt to lớn đang xếp chồng lên người, nhưng có khả năng đòn tấn công này sẽ không giết được cô ta.

Có thể ngọn hắc hỏa này không gây sát thương cho người triệu hồi, vì vậy tôi sẽ cùng tham gia công kích.

〖Bước chân bất diệt〗 của ả sẽ chẳng có tác dụng nếu không thể cử động tay chân.

Những kỹ năng khác của ả cũng yêu cầu một ít vận động.

Trong tình huống này tôi sẽ đánh được cô ta mà không sợ bị phản công.

…Mà có đúng không nhỉ?

Nếu tôi hạ đòn thành công là xem như đánh bại được ả ta.

Nghĩ tới chuyện đó mà tôi lạnh buốt gáy.

Lilixira dễ dàng chịu thất bại như thế sao?

Cái giá phải trả cho 〖Cổng địa ngục〗 đúng là cao thật nhưng tôi không cho là những cánh tay bằng xương có sức khống chế thế này.

Tôi do dự trong một lúc.

Bất ngờ một lưỡi kiếm ánh sáng lao ra khỏi lớp da rắn của Lilixira sượt vào ngực tôi.

“...Sớm quá rồi.”

Từ đường nứt trên lớp da, mặt của ả ló dạng, sau đó là toàn bộ thân thể.

Đó là kỹ năng 〖Lột xác tái sinh〗 của ả!

Bằng cách tiêu hao một lượng MP khổng lồ, nó sẽ giúp ả hồi phục hoàn toàn đồng thời tạo ra lớp da chết như mồi nhử.

Thảo này người ả dễ bốc cháy đến thế.

Nó đã tàn lụi đi một phần.

Cô ta trốn bên trong lớp vỏ để đáp trả tôi bằng một đòn 〖Aparajita〗.

Nếu bất cẩn đến gần thì ả đã đâm xuyên người tôi mất rồi.

Lilixira cầm một thanh kiếm lớn và ba vòng chakram khi chui ra khỏi bộ da cũ.

Ả đang dùng vũ khí để buộc tôi lùi lại giúp ả thoát ra khỏi phạm vi của 〖Cổng địa ngục〗.

Tôi sẽ không để ả đi đâu.

Nhưng sẽ rất nguy hiểm để tiếp cận khi trên tay ả đang cầm dụng cụ bạo d** thế kia.

Cô ta đưa những vòng chakram ra chuẩn bị ném.

Vậy thì tôi sẽ tự thưởng cho mình một món cũng chẳng kém cạnh!

Sử dụng 〖Long gương〗, tôi biến chân trước của mình thành cánh tay.

Đồng thời kích hoạt cả 〖Vũ khí hoàn mỹ〗.

Một món binh khí mạnh thôi là chưa đủ.

Tôi cần thứ gì đó chặn đứng được 〖Aparajita〗 và ngăn ả bỏ trốn.

Ánh sáng chói lóa giữa cánh tay tôi, tách ra làm hai, tăng kích cỡ và màu sắc tạo thành một bộ song kiếm tuyệt đẹp.

Hình dáng giống với 〖Ouroboros Blades〗 trước kia nhưng chúng ngắn hơn.

Thanh kiếm xanh có dáng cong và lưỡi kiếm bên phải tách ra làm hai, đan xen nhau một cách phức tạp.

【〖Ouroboros Breaker〗: Giá trị A】  [note45824]

【〖Tấn công: +75〗】

【Một cặp đại kiếm được cho là sẽ tồn tại cho đến khi tận thế】

【Được rèn từ xương của một con rồng hai đầu, biểu tượng của sự vĩnh hằng và cấm kỵ】

【Lưỡi kiếm xanh sẽ bỏ qua sức kháng của mục tiêu và đầu độc những gì bị chém trúng】

【Lưỡi kiếm đỏ sở hữu sức kháng ma thuật mạnh và làm tiêu tan những đòn phép bị chém phải】

Một phiên bản khác của song kiếm Ouroboros.

Thanh kiếm xanh có vẻ đủ sức mạnh để tiêu diệt sự sống, trong khi thanh kiếm đỏ có năng lực phá bỏ ma thuật.

Nhờ vào thanh kiếm đỏ tôi sẽ đối phó được với 〖Aparajita〗 của ả.

Một khi có được khoảng trống, cô ta sẽ ném chakram theo vòng cung rồi ẩn đi quỹ đạo của chúng bằng 〖Bước chân bất diệt〗, nhưng hiện tại cùng lắm ả chỉ có thể ném thẳng về trước.

Và như thế không chừng tôi có thể làm chệch hướng chúng.

Chưa đúng, tôi sẽ đánh bật chúng luôn mới phải.

Lilixira ném ra ba vòng chakram.

Sử dụng 〖Bước chân bất diệt〗, ả trì hoãn thời gian của chúng một lúc.

Nhưng tất cả đều bay thẳng về phía tôi.

Tôi gồng mình vung thanh kiếm bên trái vào chakram đầu tiên.

Nó sẽ phân tán ma thuật, nhưng xem ra chưa hoàn toàn hiệu quả.

Tôi không thể phá hủy nó, ma lực chứa trong 〖Aparajita〗 có thể quá đậm đặc.

Nhưng nếu đánh bay được chúng thì không thành vấn đề.

Tôi lao tới đẩy lùi chakram thứ hai.

Nhưng tôi đã dự đoán sai thời điểm của vòng sáng thứ ba khiến nó trượt khỏi thanh kiếm chém trúng cạnh hông.

Mà mức độ sát thương này không cản được tôi đâu!

Vì 〖Cổng địa ngục〗 ở phía sau, ả không còn sự lựa chọn nào khác ngoài phải xông lên.

Vì tôi đã dùng chính người mình để chặn lối thoát, cô ta sẽ không thể sử dụng 〖Bước chân bất diệt〗.

Lilixira chớp mắt một lúc, hít thật sâu.

Chắc ả đang cường hóa bản thân bằng 〖Nội công bất diệt〗 để chuẩn bị giao tranh với tôi bằng thanh kiếm 〖Aparajita〗 cuối cùng.

“Ta sẽ không để kết thúc theo cách này!”

Ả vung kiếm về phía tôi.

Tôi đỡ lấy nó bằng thanh kiếm kháng phép, nhưng bị đẩy ngược bởi sức tung đòn của ả.

Lưỡi kiếm của ả chém sâu vào vai tôi.

「Đủ rồi!」

Tôi giương thanh kiếm bên tay trái ra.

Nó đâm sâu vào rốn của ả chỗ giao thoa giữa cơ thể người và rắn, hất cô ta về chỗ lớp da chết.

Bình luận (0)Facebook