• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 533 – 〖Muôn trảm diệt thần〗

Độ dài 1,971 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-26 01:30:22

Chương 533 – 〖Muôn trảm diệt thần〗

Howgrey cuối cùng đã tiếp cận.

Beelzebub thì cứ bay xung quanh tôi.

Đây không phải tình huống thuận lợi - tôi vẫn còn biết quá ít về Howgrey.

“Long thần! Ả phụ nữ kia…!”

Dõi theo hướng nhìn của Aro, tôi thấy con Zephyr mà Lilixira đang cưỡi đã bay đến gần đây.

Lúc này Howgrey đã vào trong phạm vi, chắc ả cũng có ý định đích thân lao lên.

Ả đang lợi dụng Howgrey và Beelzebub để gây cản trở từ nãy đến giờ sao…?

…Không hẳn.

Khi tôi bị phân tâm bởi lão ta, con rồng của Alphiss đã đỡ Aruane đang chảy máu lên rồi bay mất.

Cô ấy có thể đang hành động theo chỉ thị của Lilixira.

Nếu ả ta bất chấp cứu lấy Aruane thì nghĩa là Lilixira vẫn còn kế hoạch gì đó dành cho cô ta?

Tôi đã mong sẽ ưu tiên hạ gục được Aruane, nhưng lại chẳng có thời gian.

“Đây không phải lúc để ngó nghiêng đâu tà long.”

Howgrey phóng tới.

Tôi cũng nhảy lên với hy vọng thoát được trên bầu trời.

Khả năng 〖Nhảy cao〗 của lão ta phải có giới hạn.

Nếu tôi lên được trên đó thì thanh kiếm của lão sẽ không thể chạm tới…

Nhưng bỗng nhiên, thân thể lão mờ nhạt giữa không trung, tốc độ liền tăng nhanh.

V- Vừa rồi là cái gì vậy?!

Có phải là một số hành động mà tôi không kịp nhìn thấy bởi sương mù?!

Hay là do một kỹ năng của lão gây ra?!

Ông ta cầm lấy thanh đoản kiếm.

Sắp tung đòn rồi…

Đừng hoảng lên.

Mày nhanh hơn nhiều mà.

〖Vuốt không gian〗 của tôi không mấy chính xác, nhưng đọ tay đôi thì là chuyện khác.

Tôi cần trọng căng mắt dõi theo chuyển động của lão, rồi sau đó vung chân.

Trúng rồi… do tôi ảo tưởng thôi.

Thay vào đó tôi thấy lão đang đứng trên bộ vuốt của mình.

Làm thế quái…?

Chỉ số của tôi mang lại rất nhiều lợi thế, nhưng cho dù tôi có cố sức như thế nào đi nữa thì vẫn không có được một đòn tấn công nào trúng đích…

Đây có thật là vấn đề liên quan tới năng lực của tôi?

Rõ ràng lão ta dùng cách nào đó có thể triệt tiêu sát thương khi rơi mà không thể giải thích được.

Tôi có khả năng miễn nhiễm hoàn toàn nên không thể cho đó là một dạng ảo ảnh…

Chắc chắn có mánh khóe giấu phía sau.

Bí mật về sức mạnh của ông ta hẳn là được che đậy ở đâu đó trong những dòng suy luận của tôi.

Tôi hất chân lên để ném văng lão vào không trung.

Nhưng ngay trước khi tôi ra tay, Howgrey bật khỏi bộ vuốt nhắm vào đầu tôi.

Tôi mở to miệng để táp lấy ông ta.

Lão đá vào răng nanh rồi đến vai, trèo ra phía sau cổ tôi.

Trên lưng tôi có Aro và Mộc quái.

Không thể để họ đối diện với Howgrey dù chỉ một giây được.

「Aro! Hành động!」

“Vâng! 〖Gió lốc〗!”

Cơn lốc xoáy cuồn cuộn băng qua trên lưng tôi.

Aro rất giỏi.

Con bé hiểu rõ ý định của tôi ngay lập tức.

Nếu có thể đánh trúng Howgrey sẽ ném lão lên cao khó có cơ hội để tránh né.

Vẫn cần xét tới khả năng vô hiệu sát thương chưa thể xác định của lão, tôi không nghĩ mình sẽ có thể kết thúc chỉ với cách này, nhưng đây đã là thời cơ tốt nhất.

Tôi cảm thấy Howgrey nhảy khỏi lưng lên khoảng trời trống.

Tôi tưởng lão sẽ sử dụng 〖Lưỡi đao trừ tà〗 để cản phá 〖Gió lốc〗chứ, nhưng may mà lão quyết định tránh đòn.

Hiện giờ lão đang ở giữa không trung… tôi sẽ có thể đánh trúng.

Tôi hít một hơi và quay đầu ra phía sau.

Thổi ra 〖Hơi thở thiêu đốt〗 bao trùm toàn bộ vị trí của lão.

Howgrey nghiêng người qua một bên, rồi sau đó, với một động tác kỳ lạ, bỗng dưng nhích xuống bên dưới ngọn lửa.

Tôi mở to mắt.

Ô- Ông ta lại chơi chiêu đó nữa kìa.

Hành động dị thường của lão dường như chống lại định luật hấp dẫn.

Vừa rồi ông ta làm thế nào vậy…?

Cho tới khi tôi hiểu rõ được bản chất của động tác đó thì tôi không nghĩ mình có thể gây ra được sát thương nghiêm trọng cho lão ta giữa không trung.

Tôi không biết làm cách nào để hạ đòn thành công đây nữa.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực trong trận chiến.

Liệu 〖Cổng địa ngục〗 có hiệu quả không nhỉ…?

Không được, phạm vi tuy rộng, nhưng thời gian kích hoạt chậm hơn rất nhiều so với 〖Vuốt không gian〗.

Tôi cần phải xác định vị trí, vẽ vòng phép rồi sau đó mới triệu hồi hỏa ngục được.

Lão có thể tránh được 〖Vuốt không gian〗 nhanh tức thời thì còn lâu mới chịu nằm một chỗ mà chờ hưởng.

Nếu có cách nào đó giúp 〖Cổng địa ngục〗 phát huy thì cần phải phong tỏa toàn bộ mọi lối thoát của lão ta bằng kỹ năng khác trước tiên, nhưng thế sẽ tiêu hao rất nhiều HP và MP.

Cái giá phải trả quá đắt so với tỷ lệ thành công.

Tôi hướng lên về phía Howgrey.

Lão giữ thanh đoản kiếm và nhìn lấy tôi.

Mắt của đôi bên nhìn nhau.

“Ta đến đây. 〖Muôn trảm diệt thần〗!”

Howgrey chúi về phía trước để lăn vòng khi rơi xuống chỗ tôi.

Tôi tung vuốt nhưng lão dễ dàng lọt qua kẽ móng.

Khi tiếp tục lăn quay giữa không trung, lão hạ vô số nhiều vết chém lên vai tôi.

Xem ra những đòn tấn công liên tiếp khi xoay người giữa không khí là tác dụng của kỹ năng này.

Một dạng kiếm thuật chuyên về tăng số lần ra đòn.

“Guuh!”

Lượng lớn những vết đứt nhỏ cào xới lớp vảy của tôi, khiến máu chảy ra.

Đây là hiệu quả của 〖Đoản kiếm hư mộng〗.

Trải nghiệm thực tế mới thấy nó nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài.

Mỗi cú đánh tạo ra khoảng 5 sát thương.

Chỉ là chút thiệt hại, nhưng nếu lão cứ tiếp tục thế này thì nó sẽ nhanh chóng tăng lên hơn mức mà tôi có thể kiểm soát.

Tôi vung chân về phía lão.

Ông ta đá vào vai để trèo lên góc khuất trên cổ của tôi, vẫn cứ quay tròn đường kiếm của lão.

Trước khi tôi kịp phát hiện, lão đã bật ra lần nữa.

Sự khác biệt về kích cỡ đang chống lại tôi.

Nếu ông ta cứ bám víu lên người thế này thì HP của tôi sẽ suy giảm nghiêm trọng.

Cố gắng chế ngự lão bằng vũ lực không hiệu quả, hay là tôi nên thử 〖Hóa nhân thuật〗...?

Chỉ số của lão đủ thấp để một cú sượt qua cũng đã tiêu diệt được, cho nên sức phòng thủ và tấn công có giảm đi một nửa cũng chẳng phải là vấn đề khi chiến đấu với ông ta…

Ồ thôi nào, trong khi Beelzebub và Lilixira còn ở đây, tôi không được phơi bày yếu điểm đó ra.

「Aro, Mộc quái, cúi xuống!」

Tôi khỏi động 〖Trọng lực〗.

Khối cầu ánh sáng giải phóng.

Tôi sẽ dùng cách này để ném lão ra khỏi người và đè xuống đất, rồi sẽ giết lão trong khi bị bất động!

“...Đây rồi, 〖Trọng lực〗.”

Howgrey đá vào vai, quay trở lại phía sau cổ tôi.

Tôi cảm thấy đau buốt chạy dọc lưng.

“Guu…!”

Lão già này…

Ông ta lợi dụng sức nặng để tăng cường lực tác động của đòn kiếm!

Nhưng giờ lão không còn cách nào khác ngoài buộc phải nằm xuống đất cả.

Lão sẽ bị khống chế trong giây lát khi vừa hạ cánh.

Tôi sẽ nhắm lấy cơ hội đó!

Tôi hạ chân xuống đầu lão.

Nhưng khi vừa chạm đất, dường như lão đã trượt ra xa.

Ông ta chắc phải bị đè rất nặng nhưng chuyển động thậm chí còn nhanh hơn trước…

Gì cơ, lão hoàn toàn không bị trọng lực khắc chế?!

Lão ta cầm thanh đoản kiếm với những động tác không đồng điệu.

Giả thuyết là lão dùng 〖Lưỡi đao trừ tà〗 để vô hiệu 〖Trọng lực〗 thoáng qua tâm trí tôi, nhưng không đời nào có chuyện lão đủ MP để thực hiện việc đó cả.

Tôi không hiểu được tất cả bảng trạng thái và hành động của ông ta, hơn nữa lão hoàn toàn dập tắt mọi chiêu thức của tôi.

Nhưng giờ có một điều đã sáng tỏ.

Kinh nghiệm giao tranh với Howgrey không hề giống với bất kỳ thứ gì mà tôi từng tiếp xúc.

Bất thình lình tôi cảm thấy tín hiệu hung ác lớn dần từ đằng sau.

Tôi có thể đoán được mà không cần nhìn.

Beelzebub đã vô hiệu hóa nhân dạng.

Tôi hoàn toàn quên béng hắn ta!

「Hahahahaa! Đúng rồi, ta không thể ở phong độ tốt nhất nếu không thế này!」

Phần bụng to tướng của hắn mở ra thành cái miệng khổng lồ, ngay tức thì cắn vào tận gốc cánh của tôi.

Cùng với cảm giác nhói đau, tôi nghe thấy tiếng da thịt của mình bị xé toạc.

“Ga-ah!”

Tôi vung chân một cách hung tợn, đập vào cạnh hông hắn.

Bụng của hắn có vết lõm và bị đánh văng đi.

Lực tác động làm hắn gãy vài cây răng trong miệng, rơi rải rác dưới đất.

Nhưng đồng thời cũng làm rách một phần cánh của tôi.

…Thật tồi tệ.

Tôi đã để bản thân phân tâm với Howgrey và cho Beelzebub thừa thời cơ tung đòn tấn công từ điểm mù bằng hình thái con ruồi to đùng.

Sức tấn công của hắn khi không hóa nhân dạng tương đương như Eldia.

Hắn có thể dễ dàng xuyên thủng lớp vảy của tôi và hạ một cú trời giáng.

Đòn công kích vừa rồi đáng lẽ tôi phải cảnh giác nhiều nhất.

Cả Howgrey và Beelzebub chắc mình tôi chấp được.

Nhưng giao tranh với bọn chúng cùng lúc thì nhọc nhằn rồi.

Cánh của tôi đã bị xé rách, không thể giữ thăng bằng ở trên không.

Trong lúc rơi, tôi cố hồi phục nhanh nhất bằng 〖Tự tái tạo〗, cẩn thận duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu.

「S- Sếp ơi! Con mụ xấu xa kia đang niệm phép!」

Khi tôi sắp sửa xong cánh của mình, một khối ánh sáng đen phóng về phía này.

〖Trọng trường〗 của Lilixira!

Ả thật sự bắt đầu hành động rồi!

“〖Đất sét〗!”

Một tấm khiên bằng đất hình thành giữa không trung, che chắn một phần thân thể cho tôi.

〖Trọng trường〗 đập vào và ngay lập tức phá tan nó.

Nhưng cũng đã đủ phân tán phần lớn lực tác động từ cú tấn công.

Tôi vẫn nhận phải ít thiệt hại, còn hơn là hứng trực diện thì sẽ chịu chấn thương nghiêm trọng.

「...Cám ơn Aro」

Không những tôi chịu vô số đòn tấn công liên tiếp của Howgrey lẫn cú đánh lén từ Beelzebub mà còn suýt chút nữa bị Lilixira bón hành.

Đã có thể tệ hơn, nhưng… tình hình không hề tốt đẹp tý nào.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Irushia〗

Chủng loài: Oneiros

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 109/150

HP: 3125/4397

MP: 2724/4534

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

…Tôi đã mất khá nhiều HP.

Chỉ riêng thanh kiếm của Howgrey đã cướp đi khoảng 200.

Nó vẫn chưa là gì so với hỏa lực của Beelzebub và Lilixira, nhưng điều khó khăn là tôi hoàn toàn không có biện pháp đối phó với lão ta.

Tôi cũng đã tiêu tốn lượng MP hơn mức cần thiết.

Lãng phí quá nhiều do cố gắng tấn công ông ta bằng 〖Vuốt không gian〗.

Thực tế 〖Cơn mưa tăm tối〗 của Beelzebub dễ dàng trúng đích trong trận hội đồng chấp một thế này thật bực bội.

Lilixira đã sai khiến hắn ta chủ yếu sử dụng chiến thuật hit-and-run vì cuộc giao tranh đầu tiên cùng Eldia không có hiệu quả gì đối với tôi.

Có quá nhiều thứ về Howgrey phi logic.

Cứ như lão có hàng tá khả năng chuyên biệt, nhưng không phải thế.

Phải có một nguồn sức mạnh nào đó làm nền tảng cho mọi động tác của ông ta.

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook