• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 530 – Hội chiến

Độ dài 1,132 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-20 11:15:22

Chương 530 – Hội chiến

Aruane nhảy khỏi lưng xác sống Fenrir và vươn tay về phía tôi.

Máu đỏ thẫm trào ra từ móng tay mọc dài thành lưỡi dao sắc bén…

Đây hiển nhiên là kỹ năng 〖Vuốt máu độc〗 của ả.

Cô ta dù trông đáng sợ nhưng chỉ số của riêng tôi mang lại lợi thế rất lớn.

Một mình bản thân cô ta không phải là đối thủ đối với tôi.

Bất thình lình tôi cảm nhận thấy một tín hiệu từ bên trên.

Nhìn lên là một gã có bốn cánh tay với đôi cánh giống ruồi đang lao xuống.

Beelzebub ở hình dáng con người ư.

Làm thế quái nào… thời điểm của chúng diễn ra quá trùng hợp.

Cho dù đám nòi giống của Beelzebub đang khảo sát khu vực, khó mà tin được hắn lại xuất hiện đúng vào lúc này.

Không phải… là do Aruane đã dẫn tôi đến đây.

Cuối cùng tôi đã hiểu được âm mưu của ả.

Kế hoạch ngay từ đầu của ả là thây ma hóa một con Fenrir rồi nhanh chóng hội nhóm với Lilixira.

Hay nói cách khác là ả vốn đã biết vị trí của Lilixira.

Khi bị tôi tình cờ bắt gặp, cô ta đã trì hoãn lại việc mang theo Atlach-Nacha mà thay vào đó là kéo dài cuộc trò chuyện đồng thời dẫn chúng tôi tới gần Lilixira.

Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất.

Lilixira chắc cũng đã sắp đặt nhóm để tấn công tôi, hơn là bị tiêu diệt từng tên một.

Tôi chỉ lo chú tâm tới bề nổi trong hành vi của Aruane mà không xét tới khả năng cô ta thông minh đến mức này.

Một kẻ vô cùng thâm sâu.

Thảo nào tôi tự hỏi tại sao một người có bản tính thất thường như thế lại ngoan ngoãn phục tùng Lilixira…

“Hắn kia rồi! 〖Cơn mưa tăm tối〗!”

Một vòng phép màu tím triển khai phía sau Beelzebub, nhiều giọt mưa đổ xuống nhắm vào tôi.

Tôi nhảy lùi về.

Đồng thời Aruane cũng phóng ra để tránh theo hướng ngược lại.

Mặt đất giữa hai chúng tôi bị phá hủy bởi trận mưa ánh sáng tím.

Thăm dò xung quanh, tôi phát hiện một con rồng đang bay đến đây từ phía xa.

Bên trên là một người phụ nữ tóc trắng, Lilixira.

Tôi còn thấy một con rồng khác được cưỡi bởi Alphiss và một người đàn ông lạ mặt.

Mắt tôi đối diện với ánh mắt màu xanh ngọc bích của Lilixira.

Cô ta chắc đã ra lệnh cho Beelzebub ở trạng thái hóa nhân thuật nhanh nhẹn tới trước.

Tôi vẫn còn chút thời gian trước khi ả kịp đến đây.

Aruane tuy mạnh thật… nhưng không phải là Eldia.

Hiện tại tôi sẽ giao tranh với Beelzebub và Aruane, rồi nghiền nát Lilixira.

Khi đảm bảo là Atlach-Nacha vẫn an toàn, tôi sẽ đến chỗ của Volk với hy vọng giải cứu được nhóm của anh ấy.

Thế là kết thúc trận chiến.

Tôi không biết cơ hội là bao nhiêu… nhưng đối với Lilixira thì cuộc chiến này quá liều lĩnh.

“L- Long thần, chúng em sẽ…”

Aro ở trên lưng tôi ấp úng.

「Tuyệt đối không được buông khỏi người anh! Chúng không phải kẻ thù mà em đối phó nổi đâu! Sẽ bị giết ngay tức thì đấy!」

Beelzebub bay vượt qua tôi để chặn đường sau.

Cùng lúc đó Aruane lao đến với tôi.

“Kuhahahahahah! Đừng có ác cảm với ta! Ta không thích làm vòng vo thế này nhưng là do mệnh lệnh của Thánh nhân!”

Tôi lườm về phía sau.

Một vòng phép to tướng khác được thi triển sau lưng Beelzebub.

Hắn tận dụng toàn bộ khả năng nhanh nhẹn của mình lẫn thân hình nhỏ nhắn để cản lối tôi trong khi liên tục tung ra những chiêu thức diện rộng khó tránh, sức công phá không hề suy giảm trong hình dáng con người.

Giống như chiến lược mà Lilixira sẽ sử dụng.

「Vô dụng thôi!」

Tôi giải phóng 〖Trọng lực〗 ở mức độ tối đa.

Vòm ánh sáng đen lan tỏa.

“Guh…!”

Beelzebub rơi thẳng xuống.

Hắn hết sức vỗ cánh để giữ người ở trên không.

Tôi tưởng vậy là đã đủ cho hắn cạp đất rồi chứ, sức mạnh tối đa vẫn còn thua kém sức chống chịu của hắn.

Nhưng may là do hắn đang cố gắng kháng cự nên vòng phép 〖Cơn mưa tăm tối〗 đã tan biến.

Tuy nhiên lại rất có hiệu quả đối với Aruane khi ả phóng người giữa không trung.

Cô ta ngã xuống đất, khụy một bên đầu gối.

Hoàn toàn bị vô hiệu hóa.

Tôi hạ vuốt về phía ả.

Chết chắc!

Cô ta nhìn chằm chằm tôi dò xét.

Đối mặt với cơn khủng hoảng tuyệt vọng, ả tắt đi nụ cười mà để lại bộ mặt thẫn thờ.

Cô ta gượng người khỏi mặt đất và đưa một cánh tay ra trước tôi.

Một khối ánh sáng tím hình thành trên tay ả căng lên thành quả cầu.

Định tung đòn dứt điểm à?

Phát bắn đơn giản như thế không làm gì được tôi đâu…

Tôi sẽ xé xác cả nó lẫn cô ta.

“〖Hắc cầu〗.”

Khối cầu tím phát nổ, xung lực thổi bay thân thể nhỏ nhắn của cô ta đi.

Ả tự gây sát thương lên bản thân để tránh cú đánh chí mạng.

Chiêu trò không tệ, nhưng mà… móng vuốt của tôi nhanh hơn nhiều làn sóng công phá từ 〖Hắc cầu〗.

Lúc ả được thổi đi giữa không trung, tôi đã cào trúng vào vai.

Ả ta lăn lộn, một cánh tay đứt rời dưới đất, ngã nhào ra xa và để lại một vệt máu.

…Có lẽ tôi không gây được sát thương nghiêm trọng.

Người bình thường sẽ sớm thiệt mạng với thương tích đó, nhưng cái kiểu quái nhân như ả thì chắc sẽ có cách nào đó để sống sót.

Tôi muốn kết liễu ả cho chắc chắn cơ.

“Ta đánh trúng rồi!”

Thoát khỏi 〖Trọng lực〗, Beelzebub lao tới cào vuốt vào ngực và mặt tôi.

Nhưng những gì hắn đạt được chỉ là một đường xước nhẹ trên lớp vảy của tôi với tý tẹo sát thương.

Sức mạnh của hắn bị giảm đi một nửa khi hóa nhân dạng.

Xem ra hiện tại tôi không cần phải lo những đòn tấn công vật lý từ hắn.

“Chậc! Đã đến lúc ta phải trở lại hình dáng thật sự rồi làm hăng lên mới được… Ah, 〖Khổ hạnh〗 kia rồi.”

Dõi theo hướng nhìn của hắn, tôi thấy một con rồng khác đang đến từ hướng khác so với Lilixira.

Có hai người đàn ông đang cưỡi, một lão già nhỏ người và một tên mặc quân phục Kỵ sĩ thánh.

Chúng thuộc dưới quyền lãnh đạo của Lilxira, không thể lầm được, nhưng… có mạnh hay không?

Chúng thông thả tiếp cận trên lưng một con Zephyr tầm thường, tôi cũng chẳng thể cảm thấy chút áp lực nào thường có từ những quái thú hay con người mạnh mẽ.

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook