• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 528 – Thương lượng với quỷ

Độ dài 1,160 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-18 05:00:22

Chương 528 – Thương lượng với quỷ

Xác sống Fenrir mà Aruane đang cưỡi lao đi tránh xa khỏi tôi, đánh đổ cả những thân cây trên đường chạy của nó.

Aruane quay lại nhìn tôi với một nụ cười quỷ quyệt.

…Ra thế, tốc độ khá ấn tượng đấy.

Nhưng vẫn chưa đủ để cạnh tranh với tôi đâu.

Tôi dễ dàng thu hẹp khoảng cách vượt lên và chặn đầu nó.

Lúc lao qua, tôi cào vào ngực xác sống Fenrir bằng 〖Vuốt không gian〗.

Con sói ngã nhào ra đó, Aruane phóng từ trên lưng nó nhảy xuống đất.

「Aro, Mộc quái bám chặt!」

Tôi duỗi cánh xoay người giữa không trung, đáp xuống ngay trước mặt cô ta.

Tôi chĩa mũi vuốt nhắm vào đầu ả.

Aruane chắc chắn rất mạnh.

Thể chất của cô ta khác xa so với người bình thường.

Tuy vậy lại không có kỹ năng nào hiệu quả để chống lại tôi, cũng chẳng nguy hiểm như Lilixira ngay cả khi không có 〖Chư hầu thánh linh〗.

Tôi vẫn thừa khả năng nắm kiểm soát trong trận chiến với Lilixira, Eldia và Beelzebub cùng một lúc.

Tôi tin mình có thể nhanh chóng hạ Aruane nếu chỉ có mỗi cô ta.

Quan trọng hơn là tôi cần cô ta nói ra thông tin.

「Cô là Aruane đúng không? Atlach-Nacha đâu rồi?」

“......”

Tôi trò chuyện bằng 〖Thần giao cách cảm〗.

Cô ta chỉ chăm chú nhìn tôi với nụ cười khó đoán.

Tôi thấy lạnh người.

Một cảm giác khó chịu giống như bên trong trái tim tôi đang bị soi mói.

Nhưng rồi nó nhanh chóng rút ra.

Hẳn là do 〖Quỷ nhãn đọc vị〗 của cô ta…

May thay nhờ chênh lệch ma lực giữa chúng tôi nên có vẻ cô ta không thu nhặt được gì nhiều.

「Cô có hiểu mình đang nằm trong tình huống nào không? Nếu không trả lời ngay ta sẽ xé cô ra thành nhiều mảnh liền lập tức」

Tôi ép buộc cô ả.

Nhưng Aruane vẫn giữ gương mặt cười đáng sợ.

Chúng tôi lườm nhau thêm vài giây, rồi tôi dồn sức lên chân trước đe dọa ả.

Aruane liếm môi.

Nước dãi chảy dài xuống cằm mà cô ta không thèm lau đi.

“Aruane phải làm sao đây ta… Rồng lộn đây là quái thú chứ hổng phải con người mà sao nhìn thèm quá trời. Rồng lộn còn to đùng nữa… Cho Aruane ăn tới no nê luôn.”

Vậy nghĩa là ả không biết tình hình bản thân đang đối mặt ư?

Quan sát bảng trạng thái, có vẻ cô ta có huyết thống pha trộn giữa ma cà rồng và yêu tinh.

Kết quả dẫn tới dáng vẻ không phù hợp với độ tuổi.

Cấp độ rất cao nên cô ta chắc còn già hơn vẻ ngoài.

Thế nhưng… nhận thức thì lại kém hơn ngoại hình vốn có.

Những gì cô ta vừa nói thật ghê rợn… nhưng rất có thể là để khiến tôi mất kiên nhẫn.

Tôi không cảm thấy đáng sợ mà đơn giản là bị kích động.

Tôi dùng 〖Vuốt không gian〗 khoét tung ngực xác sống Fenrir gần như không cử động, bắn tóe ra máu đỏ thẫm và nội tạng.

「Còn đùa cợt nữa thì tiếp theo sẽ là cô. Ta sẽ bứt tay chân cô ra rồi tìm câu trả lời từ phần đầu dính trên thân thể」

Biểu cảm của Aruane không thay đổi, nghiêng đầu qua một bên như thể đã nhận thấy rắc rối.

“...Nè, nếu Aruane ngoan ngoãn đáp lại thì rồng lộn sẽ làm gì? Rồng sẽ thả tự do cho Aruane? Hay vẫn sẽ giết luôn khi đã trả lời?”

…Tất nhiên tôi không có ý định thả cô ta đi.

Cô ta theo phía Lilixira và là một kẻ ăn thịt người.

Bản thân không phải mối đe dọa, nhưng nếu cô ta phối hợp tấn công cùng với Lilixira và 〖Chư hầu thánh linh〗 của ả thì sẽ là cả vấn đề.

Kỹ năng 〖Hình nhân máu〗 cũng đáng lo nữa.

「Ta mới là người đặt câu hỏi. Atlach-Nacha đang ở đâu? Liệu ta có nên cho rằng cô không muốn trả lời chăng?」

Mắt Aruane nhắm chặt lại, rồi cô ta mở to cùng với nụ cười quái dị kia.

“Okay. Aruane sẽ nói. Aruane này, cổ hổng hứa sẽ giúp đỡ chị Thánh nhân. Nghĩ về tương lai, Aruane đã muốn nỗ lực thật nhiều để được chị Thánh nhân khen ngợi, nhưng mà… nếu rồng thả tự do cho cổ thì bên phía Quỷ vương cũng sẽ an toàn. Rồng có hiểu hông?”

…Cô ta không giúp Lilixira vì lòng trung thành hay lợi ích chung à?

Không, từ bảng trạng thái và những lời đã nói trước đó, khả năng duy nhất là cô ta không có động cơ thể thực hiện việc đó.

Có lẽ Lilixira đã cứu cô ả khi bị mắc kẹt ở nơi nào đó hoặc ngay tại bờ vực của cái chết.

“Nếu rồng tha mạng cho Aruane sau khi giết được chị Thánh nhân và đưa Aruane rời khỏi hòn đảo này, cổ sẽ dẫn rồng tới chỗ của bạn nhện nha? Rồng có thể nhờ cậy Aruane làm gián điệp cũng được. Nếu Aruane định đổi phe thì sẽ rắc rối lắm nếu rồng lộn hổng thắng nổi.”

dragon_egg_ln_v11_pg157-158_cleaned.png?w=1342

「...Cô nói thật chứ?」

“Ừa, Aruane hổng có giỡn. Thật ra cổ hổng có lý do gì để nghe theo lệnh của chị Thánh nhân hết. Với lại… chị Thánh nhân nhìn ngon miệng quá.”

Lilixira luôn tỏ ra thận trọng, nhưng xem ra ả đã mang theo một quả bom không thể tưởng tượng được.

Cả chỉ số và lời nói của Aruane chẳng thể hiện được tý tốt đẹp nào về cô ta.

Tôi đoán là vì Lilixira không có nhiều lựa chọn nhân lực để chiến đấu với tôi.

「Cô ấy vẫn còn sống đúng không?」

Tôi biết Atlach-Nacha còn sống là nhờ 〖Kén Doppel〗 vẫn dính trên người mình.

Vì để xác thực và thăm dò Aruane nên tôi mới hỏi.

“Dạ, cổ còn sống. Nhưng hiện tại cho Aruane giấu bạn nhện đi nha? Khi xong hết rồi ó, nếu Aruane vẫn giữ mạng thì cổ sẽ trả bạn nhện lại. Được hông?”

「Ta sẽ xem xét lời đề nghị. Nhưng nếu không muốn chết cô phải dẫn ta đến chỗ em ấy ngay bây giờ」

“Uuu, uu. Bình tĩnh, hổng sao đâu. Tới nước này Aruane đành tuân theo thôi.”

Cô ta hạ vai với nét mặt buồn bã, nhưng liền tươi cười trở lại.

“Vậy rồng lộn thỏa thuận như vậy nha? Rồng sẽ đưa Aruane ra khỏi đây? Chịu móc ngoéo hông? Móc ngoéo đi.”

Cô ta hồn nhiên đưa cánh tay ra với tôi.

「Nhanh lên. Định làm tốn thời gian của ta hả?」

Aruane nhún vai rồi rút tay lại.

…Tôi không có ý định giữ lời hứa với Aruane.

Tôi không tin cô ta được.

Thậm chí nếu đúng là muốn trở thành đồng minh với tôi thì cô ta vẫn quá sức để gánh vác.

Tôi đương nhiên cũng không thể cho phép cô ta tự do ngoài vùng đất của con người.

Đó là điều mà tôi biết chắc chắn.

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook