• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 520 – 〖Kén Doppel〗 (Góc nhìn từ Mộc quái)

Độ dài 1,056 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-02 12:45:12

Chương 520 – 〖Kén Doppel〗 (Góc nhìn từ Mộc quái)

Sư muội tung đòn 〖Tơ trảm〗 từ đầu ngón tay.

Thừa thời cơ Alexio xoay người tránh nó, 〖Kén Doppel〗 lao tới vươn tay ra.

Cho đến lúc này, muội ấy chỉ sử dụng những kỹ năng để giữ khoảng cách, cả bản thân và cơ thể nhân bản tập trung kiểm soát hắn ở phía ngoài.

Cuối cùng sư muội đã quyết định hành động để kết thúc cuộc chiến.

Cô chủ Aro và tôi cũng đang tìm cơ hội để hỗ trợ trong khi giao tranh với nhóm kỵ sĩ cưỡi rồng.

Nhưng không phải là chúng tôi có được nhiều khoảng trống.

Nhóm binh sĩ cứ luân phiên tấn công từ cả mặt đất lẫn trên không, chờ cho đến khi chúng tôi kiệt sức.

Chúng tôi đã hạ được sáu tên, nhưng vẫn còn lại hai phần ba số kẻ thù.

Atlach-Nacha vẫn đang giữ nhanh nhịp độ chạm trán với Alexio, tôi muốn dùng cách gì đó để hỗ trợ, nhưng… ngay lúc này bản thân cũng khó mà nhích bước.

Alexio dùng kiếm đỡ lấy cánh tay đang vung xuống của con rối và cắt phăng nó ra.

Sự chênh lệch về chỉ số nhanh nhẹn giữa họ rất lớn.

Có lẽ muội ấy đã quá vội vàng giành chiến thắng.

Alexio tiếp tục bằng đường chém ngang qua thân con rối.

Lý do Atlach-Nacha có thể cầm cự cho tới bây giờ là nhờ có sự giúp đỡ từ phía bù nhìn tơ.

Chỉ mình muội ấy không thể chống đỡ lâu đâu…

Nhưng rồi có điều không ngờ diễn ra.

“Thứ tơ nhện gì thế này…!”

Thân người của con rối không hoàn toàn bị chém ra làm hai.

Phần thân trên buông thõng xuống đất, chỉ có lớp da mỏng giúp nó không bị rơi ra.

Loại tơ làm ra nó bám lên cánh tay và kiếm của Alexio.

Cơ thể 〖Kén Doppel〗 dệt từ tơ có tính chất siêu kết dính, có thể bám lên những gì đánh trúng nó.

Hơn thế nữa còn là 〖Tơ dính hắc ám bào mòn ma lực〗 bền chắc, rút lấy sinh lực và năng lượng bất kỳ thứ gì nó chạm vào.

Thân thể nhân bản vận động tương tự như sư muội, thậm chí còn biết bám tơ lên đối thủ để đáp trả đòn tấn công tầm gần, làm cản trở hành động và cướp lấy thể lực của chúng…!

〖Kén Doppel〗 đúng là một kỹ năng hữu dụng.

Ước gì tôi cũng có được chiêu thức lợi hại như thế…

“Kuh!”

Alexio cố hết sức nhảy bước lùi xa, nhưng sợi tơ vẫn cuộn quanh tay và thanh kiếm của hắn.

Nhiều đường dây vươn dài ra từ 〖Kén Doppel〗 kéo lấy hắn.

“Ta sẽ không để ngươi thoát đâu!”

Atlach-Nacha lao người tới trước đấm tay xuống đất.

Một lưới nhện đen bung ra từ vị trí va chạm, ngay lập tức bao phủ bề mặt.

Hành động của Alexio bị kiềm hãm nên không thể thoát khỏi phạm vi của nó và vướng chân vào mạng nhện.

“C- Chiêu trò của con quái này…!”

Trán Alexio đổ mồ hôi lạnh.

Thành công rồi.

Tay chân hắn đã bị khống chế.

Hắn không thể tận dụng được sức mạnh tối đa nữa.

Phần còn lại chỉ là tung đòn dứt điểm trước khi hắn kịp thoát ra là xong.

“Ngài Alexio!”

“〖Gió lốc〗!”

Nhóm kỵ sĩ cưỡi rồng đang lao tới muốn giải cứu hắn bị phong thuật của Aro cản lại.

“...〖Hắc cầu〗.”

Khối ánh sáng đen cuộn xoáy phía trước cánh tay đang dang ra của Atlach-Nacha, tạo hình thành quả bóng.

Alexio nghiến răng.

“Đừng có đánh giá thấp ta!”

Buộc phải tiến lên phía trước, hắn vung một đường chém lớn.

Nhưng do phải căng mình thoát khỏi sự trói buộc của tơ nhện cùng với động tác gấp gáp khiến chuyển động tấn công của hắn thoáng và dễ nắm bắt.

Atlach-Nacha lùi lại một bước, đứng ngay ngoài tầm với của thanh kiếm.

Cú tấn công của hắn trượt qua ngay trước phần thân nhện bên dưới.

Alexio bừng to mắt.

Sư muội cường hóa 〖Hắc cầu〗 nhắm vào sơ hở hắn để lộ.

〖Hắc cầu〗 phát nổ.

Bộ giáp che chắn quanh bụng Alexio vỡ tan tành, và hắn bị thổi ngược về sau đập lưng xuống đất.

Khạc ra máu, hắn loạng choạng đứng dậy.

Hắn đã thoát khỏi búi tơ dính, nhưng chắc chắn sát thương nhận phải không hề nhẹ.

Tôi lo chiến thắng của cả nhóm sẽ trở nên mong manh nếu hắn chịu đòn dứt điểm rồi mà vẫn vững vàng, cơ mà… chúng tôi sẽ làm được.

“...Cách bày trận rắc rối thật. Mình đã mất quá nhiều máu.”

Alexio lẩm bẩm nhìn lên trời.

Có lẽ hắn muốn rút lui và trị thương.

Tuy nhiên chúng tôi sẽ không để chuyện đó êm xuôi đâu.

Đây là cơ hội mà Atlach-Nacha mang lại bằng cách đặt cược cả mạng sống.

Cô chủ Aro và tôi sẽ kiểm soát đám kỵ sĩ cưỡi rồng để đảm bảo Alexio sẽ phải chịu cái kết ở đây.

Sư muội giải phóng 〖Tơ trảm〗 khi xông về phía hắn.

“Guh!”

Hắn dùng kiếm đỡ lấy và lùi lại một bước.

Nhưng tốc độ phản ứng của hắn đã suy giảm.

Với thể trạng ban đầu, hắn đã dễ dàng luồn lách và thu hẹp khoảng cách.

Chấn thương mà hắn nhận phải quả nhiên rất nghiêm trọng.

Atlach-Nacha tiếp tục lấn tới, tung ra 〖Tơ trảm〗 khác.

Alexio cố gắng dùng kiếm đỡ lấy lần nữa, nhưng sợi tơ lướt qua cạnh kiếm cắt đứt cẳng tay hắn.

S- Sư muội sẽ làm được…!

Nếu cứ chèn ép thế này sẽ hạ được hắn.

“Mổ xẻ ta từng chút một ư…!”

Alexio hạ thanh kiếm, vai nhấc lên và buông xuống.

Thêm một bước nữa, muội ấy đã áp sát lấy hắn.

Có lẽ sư muội nghĩ có thể đối phó với mọi đòn tấn công của hắn ở phạm vi này.

“Tới luôn nào, ả yêu nhện!”

Alexio hét lên, thách thức muội ấy và cầm chắc thanh kiếm.

---

Kid323: Trans có ý định làm thêm bộ về con rồng ngáo 5000 tuổi khác ko? Con rồng bụng bự thích ăn chay đó. thấy có eng mà ko ai dịch.

Trans: Bộ truyện đó mình có biết, phiên bản truyện tranh đã có nhóm thực hiện ra khá nhiều chap rồi, với lại không có thời gian để mình đảm nhận thêm công việc nữa, bị trầm cảm thì "tên kia" sẽ giành quyền kiểm soát và "thông" cảm với bạn đọc mất :v

Bình luận (0)Facebook