• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 505 – Những bước hành động của Thánh nhân 1 (Góc nhìn từ Lilixira)

Độ dài 1,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-11 10:47:40

Chương 505 – Những bước hành động của Thánh nhân 1 (Góc nhìn từ Lilixira)

Trong lúc Irushia tiếp xúc với Umukahime, Lilixira và thuộc hạ của cô ta đang nghỉ ngơi trên một hòn đảo nằm giữa đất liền và Vùng đất kỳ lạ ở cực đông.

“Đang tính toán… Thiết lập lại tình huống giả định… Cân chỉnh điều kiện chiến đấu… Đang tính toán…”

Lilixira đang ngồi trên một gốc cây cách xa nhóm của mình, chú tâm viết vào một tờ giấy bằng bút lông.

Khả năng mô phỏng của 〖Hệ tham chiếu Laplace〗 đủ mạnh để có thể dự đoán trước tình huống.

Cô ta đang tận dụng nó để tham khảo các chiến lược khác nhau chuẩn bị cho trận giao tranh sắp tới với Irushia.

Vì kỹ năng này đòi hỏi sự tập trung cao độ nên binh đoàn của cô ta phải giữ khoảng cách.

“Giả sử là một con rồng cấp 100, với tấn công có chỉ số cao nhất…”

Khi cô đang tự lẩm nhẩm một mình, một quái nhân có bốn cánh tay và sáu chiếc cánh với làn da xám tro đáp xuống gần đó.

Vài con ngươi đen như mực trong đôi mắt của hắn ta.

Kia là Ma thú vương Beelzebub ở hình thái con người.

“Yo, Thánh nhân. Cuối cùng tôi đã tìm thấy chúng. Cô tìm ra cách đánh bại chúng chưa?”

Lilixira quay sang trừng mắt.

“Bên cạnh Irushia là một đứa xác sống, một con người… Àh, thanh kiếm của tên đó cũng là quái thú. Còn có một con nhện to tướng, Mộc quái và con bò sát khổng lồ. Thêm một kẻ lạ mặt bên cạnh chúng. Ả ta mang hình dáng con người, nhưng chắc cũng là một con quái khác.”

“Lũ quái thú đó đã tiến hóa đến mức nào rồi?”

“Ngoài đứa xác sống ra, tất cả chúng! Hahhahaa! Tôi chỉ có thể bật cười trước tình hình tồi tệ hiện tại. Để tôi nói chi tiết luôn, tên Irushia đó hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Chẳng phải hắn đã đạt tới thứ hạng Huyền thoại với nhiều Kỹ năng linh thiêng rồi sao? Có lẽ đã tới lúc Thánh nhân từ bỏ được rồi?”

Beelzebub buông giọng điệu mỉa mai.

Nhưng Lilixira mặc kệ hắn.

“Ái chà chà! Cô đúng là một người phụ nữ nhàm chán. Nếu tôi cứ toàn được cử đi làm những việc vặt như thế này thì thà bị Anh hùng giết đi cho rồi.”

Hắn nhìn về phía đám thuộc hạ của cô ta.

“Cô cũng chẳng trông đợi gì nhiều tới hội Kỵ sĩ thánh và lũ rồng cưỡi đó chứ gì? Tôi cũng thế thôi. Nếu cô ép tôi thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ thì chỉ lãng phí binh lực mà thôi. Cho dù là đối phó với Slime, Irushia hay Long vương, cô luôn chọn những cách chiến đấu nhạt nhẽo. Tại sao không thử tấn công trực diện một lần?”

Đối với trận chiến sắp tới, Lilixira đã mang theo năm mươi Kỵ sĩ thánh cũng như năm mươi con rồng cưỡi từ vương quốc Shard láng giềng.

Tinh thần của những thành viên Kỵ sĩ thánh rất cao, họ được xem là nhóm vũ trang mạnh nhất trên thế giới.

Chỉ huy của đội kỵ sĩ, Alexio là nhà quân sư tài giỏi nhất, một số người là kiếm sĩ lành nghề có tên tuổi khắp thế giới.

Còn được gọi là Vương triều những Kỵ sĩ rồng, vương quốc Shard có khả năng điều khiển loài rồng bậc nhất.

Bằng cách quy tụ những người có 〖Thần giao cách cảm〗 khắp mọi miền, họ đã thành công trong việc thuần hóa những con rồng lang thang trên vùng núi của họ.

Sử dụng biện pháp đe dọa, Lilixira đã mượn được năm mươi con rồng chiến mạnh nhất 〖Zephyr〗.

Chỉ riêng sức mạnh của chúng đủ để đánh đổ một quốc gia nhỏ bé.

〖Zephyr〗 còn được xem là những Thủ vệ của vương quốc Shard.

Sở dĩ cô ta có thể mượn được chúng trong thời gian ngắn là nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.

Để đẩy nhanh các cuộc đàm phán, cô ta đã lợi dụng danh tiếng của Thánh quốc để nắm vào điểm yếu của hoàng tộc, ám sát hai nhà lãnh đạo trong vương quốc và ép một phần ba số người tự sát.

Kết quả dẫn tới việc công dân của cả hai vương quốc dấy lên nghi ngờ, uy tín của hội Kỵ sĩ thánh bị giảm mạnh và mối quan hệ giữa các quốc gia ngày càng xấu đi.

Đối với Lilixira, những con rồng là lực lượng mà cô ta có được với cái giá rất đắt.

Bất kể cô ta dùng cách gì, Lilixira đã có một tiểu đoàn bao gồm các hiệp sĩ giỏi nhất và những con rồng mạnh nhất được thuần phục.

Có thể cho rằng khó mà huy động lực lượng con người để chiến đấu với một con rồng cấp Huyền thoại hơn được nữa.

Một Kỵ sĩ thánh đang vuốt ve đầu con rồng của mình và nhận ra ánh nhìn của Lilixira nên cứng người, vội cúi chào về phía cô ta.

Động tác của anh ta rất vụng về.

Đó là một chàng trai trẻ chỉ mới được tuyển dụng gần đây.

Lilixira cười và vẫy tay làm anh ta đỏ mặt.

“Nếu cô ném cả đống thứ này vào Irushia, ngay cả khi thuộc thứ hạng Huyền thoại nhưng theo ý cô, hắn vẫn sẽ bị áp đảo. Chẳng có gì phải căng thẳng ở đây cả. Mà này, cô cũng sẽ cho tôi cơ hội để thử sức chứ?”

“Thật không may, tất cả chúng đều là những con mồi hiến tế.”

Trong khi vẫn mỉm cười và vẫy chào, Lilixira nói ra sự thật.

“...Ồ?”

“Tấn công 1000, nhanh nhẹn 800… Ngươi có biết chúng là gì không?”

“Làm sao mà tôi biết? Cô chưa nhận ra tôi đần độn tới mức nào sao?”

“Đó là yêu cầu tối thiểu để gây được sát thương thật sự lên trạng thái giả định hiện tại của 〖Cõi phàm nhân〗. Bất cứ ai yếu hơn chẳng thể làm được gì ngoài gây cản trở cả.”

Beelzebub nghiêng đầu.

“Tôi chỉ biết nếu có ai đó mạnh hoặc yếu hơn tôi thôi. Có bao nhiêu Kỵ sĩ thánh đạt tới mức độ đó?”

“Số không.”

“...Ớ?”

“Không ai trong số năm mươi kỵ binh đạt trình độ đó cả. Ta đã tiêu tốn gần hết ngân khố của Thánh quốc để cường hóa vũ khí và vay mượn 〖Zephyr〗 từ vương quốc Shard để bù đắp sự linh hoạt cho chúng, nhưng vẫn còn quá kém cỏi để trực tiếp giao tranh với 〖Cõi phàm nhân〗. Chúng còn thấp hơn rất nhiều so với chỉ tiêu. Cùng lắm thì Alexio còn giúp được gì đó tùy vào tình huống. Nhưng thế cũng chẳng sao.”

Những đồng tử trên mắt của Beelzebub xoay tròn chăm chú lấy nhóm Kỵ sĩ thánh.

“Vậy họ có mặt ở đây để làm gì?”

“Bộ ta chưa nói sao? Chúng là vật hy sinh để gây mất tập trung.”

Beelzebub hơi cau mày.

“Cấp Huyền thoại nguy hiểm đến mức đó đúng không? Vậy thì cô chỉ đang cắm đầu vào chỗ chết mà thôi?”

“Dĩ nhiên đó không phải là kế hoạch. Chúng ta có 〖Ác nhân đại ngục〗 Aluane, cả ngươi nữa, và 〖Long vương〗. Không phải mọi điều kiện đều được đáp ứng, nhưng… Howgrey 〖Khổ hạnh〗 là một gã có năng lực vượt trội. Theo tính toán của 〖Hệ tham chiếu Laplace〗, nếu số liệu dự đoán là chính xác và tất cả thành viên cùng tổng tấn công, xác suất giành chiến thắng sẽ tăng lên 90%.”

“Hmm… Ít ra tôi vẫn được chiến đấu. Tốt đấy.”

“Không thiếu người sử dụng được 〖Hồi sức〗 trong số Kỵ sĩ thánh, chúng ta còn có 〖Tái tạo nhân〗 Ool và Aluane. Ta cũng đã nghĩ ra biện pháp để đưa mọi người vào vị trí với tỷ lệ thất bại thấp nhất. Bằng cách thế mạng chúng, nhóm Kỵ sĩ thánh và mấy con rồng sẽ đánh lạc hướng lũ quái thú tay sai và lôi kéo chúng tách khỏi 〖Cõi phàm nhân〗, giảm các yếu tố bất ổn càng nhiều càng tốt cho cuộc tấn công của lực lượng chính. Họp mặt sẽ rất khó bởi sương mù tại nơi đó, nhưng nòi giống của ngươi sẽ cho phép chúng ta liên lạc và chia sẻ thông tin nhanh chóng.”

“...Đấy không phải cách mà tôi gọi là chiến đấu. Không ngờ tôi lại bị bắt bởi một người phụ nữ tẻ nhạt như thế.”

Hắn thở dài, Beelzebub nhìn lấy một lão già nhỏ người trong số những Kỵ sĩ thánh.

“Lão ta có thật sự tài giỏi chứ? Huyền thoại kiếm thuật mà cô vô cùng tin tưởng ấy, Howgrey 〖Khổ hạnh〗. Đây là lần đầu tôi thấy lão, nhưng mà… chỉ số của hắn khác biệt so với Kỵ sĩ thánh ư? Chẳng phải Alexio còn tốt hơn nhiều sao?”

“Ông ta có thể còn đạt nhiều thành tích hơn ngươi.”

“Đời nào chứ.”

Beelzebub đáp lại khi bị xúc phạm.

Bình luận (0)Facebook