• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 502 – Lời kể về vị Anh hùng Miia

Độ dài 1,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:48:16

Chương 502 – Lời kể về vị Anh hùng Miia

Chúng tôi lên đến đỉnh núi nơi đã chiến đấu với Chiến sĩ đất sét.

“...Thảo nào.”

Umukahime đưa ánh mắt chỉ trích về phía phiến đá được đặt cẩu thả trên phần đất ngổn ngang lộn tùng phèo.

「T- Tôi đâu có ý xấu gì với nó. Chẳng qua con golem kia quẩy nhiệt tình quá…」

“Chà, không thể tránh khỏi kết cục như thế này… Đành vậy.”

Umukahime thở dài đi đến phần thân trên còn lại của Chiến sĩ đất sét.

Xung quanh chúng tôi rải rác những mảnh vỡ của bộ giáp 〖Quỷ Ahriman〗 Huyền thoại.

C- Có lẽ đã lãng phí mất một trang bị tốt…

“Ta không phiền. Cho dù nó vẫn còn thì cũng không được sử dụng tới. Đổi lại nếu ta là người phải chiến đấu thì chẳng ở trong bộ dạng bị động và yếu thế đâu. Bộ giáp đó vốn không có tác dụng gì.”

〖Quỷ Ahriman〗... tôi không biết nó được bán với giá bao nhiêu.

Hừm, với rất ít mối quan hệ mà tôi có thì nghĩ tới vấn đề đó cũng vô ích.

“......”

Volk chăm chú tới thanh 〖Trảm mệnh Laevateinn〗 cắm dưới đất với vẻ thích thú.

Anh chàng liếc nhanh qua Umukahime.

Đó là dáng vẻ của một người muốn xin sở hữu thanh kiếm.

Nhưng do sợ cô ấy hoặc cảm thấy bầu không khí chưa thích hợp nên anh ta vẫn im lặng.

Đúng là Volk, một người đàn ông biết giữ lễ nghĩa đáng kinh ngạc.

「Nhưng ý cô là gì khi nói rằng thế giới đã thay đổi đáng kể cho dù đọc phiến đá?」

“Thần ngôn có khả năng bao quát mọi nơi trên thế giới. Chủ nhân của ta nói hắn thực hiện bằng cách kiểm soát những gì mà mọi người quan sát. Kể từ đó chủ nhân căn dặn ta che phủ đỉnh núi này trong sương mù, tạo ra Chiến sĩ đất sét đứng trông chừng, để người ngoài không thể tình cờ nhìn thấy.”

「Vậy nếu tôi đọc nó…」

“Tất nhiên, đôi mắt của tên ác ôn kia cũng sẽ thấy.”

T- Thế có sao không…?

Tôi có nên phản kháng lại hắn chứ?

Nếu tham gia với Umukahime nghĩa là mặc định tôi đã chống lại Thần ngôn…

Nói thật, nếu hắn không có âm mưu đứng ngoài xen vào khiến tôi đụng độ với Lilixira thì thôi, tôi chẳng muốn làm bất kỳ điều gì để càng thêm dính líu với hắn…

Nhưng tôi cho là mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như thế.

「...Nghe cô đề cập đến, chẳng phải Thần ngôn cũng đã thấy thông qua đôi mắt từ Quỷ vương của cô sao? Cô có chắc nội dung đã được ẩn đi không?」

“Ta cũng tự hỏi. Ta không biết toàn bộ kiến thức về Thần ngôn. Trước khi chủ nhân của ta giao chiến với thực thể đó, ngài ấy nói mình đã có được một kỹ năng độc nhất từ quá trình tiến hóa cho phép ngài thoát khỏi sự theo dõi.”

…Hửm? Quỷ vương mà cô ấy nhắc tới không phải là Alchimia người đã đánh bại chủ nhân của Eldia năm trăm năm trước ư?

Từ những chi tiết về 〖Chiến sĩ đất sét〗 và 〖Thủ vệ đất sét〗 tôi đã tin chắc là như vậy, thế mà…

Chắc chắn một Anh hùng chỉ có 〖Cõi ma thần〗 không thể tiến hóa được.

“Vậy ta sẽ đọc những văn tự trên phiến đá.”

「A- Ah, làm phiền rồi」

Aro, Thằn lằn đen, Volk và Atlach-Nacha xếp hàng bên cạnh tôi có vẻ không thoải mái.

“L- Long thần… Trông nghiêm túc đấy, nhưng bọn em nghe thấy thì có sao không?”

Tôi nhìn lấy Aro rồi gật đầu.

“Yeah. Umukahime đâu có đuổi nhóc ra nên sẽ ổn thôi. Ngoài ra… hình tượng kia rất có thể là kẻ sai khiến Lilixira. Có thể hắn đang có âm mưu gì đó dành cho ả.”

Tôi đối diện về phía trước.

Vì lý do nào đó mà Mộc quái bước tới tỏ ra hiếu kỳ đưa mặt sát lại gần phiến đá.

Phiền mày giữ chút ý tứ đi.

「Có một số không thể truyền đạt bằng từ ngữ. Kể từ đây ta sẽ sử dụng 〖Thần giao cách cảm〗 để nói chuyện」

Umukahime nhẹ nhàng vuốt tay theo đường nét trên bề mặt.

dragon_egg_ln_v10_pg251-252_cleaned.png?w=1339

「Ta lo sợ không biết liệu sẽ phải mất hàng trăm, không, hàng ngàn năm để tấm bia này được đọc. Có lẽ nó sẽ vụn vỡ mà không bao giờ được biết tới, nhưng ta không hề mong muốn điều đó diễn ra」

Tôi những tưởng Umukahime có tính cách ngang ngược hơn, nhưng ấn tượng mà tôi nhận được thông qua lời kể của cô ấy là một con người điềm đạm.

「Trước tiên, hãy để cho bạn biết tên thật của tôi. Tôi là Anh hùng của đế chế Harenae, đất nước thịnh vượng nhất trên thế giới, và được đặt tên là Miia khi mới chào đời」

Sau đó cô ấy đọc lịch sử cá nhân của vị Anh hùng Miia trong một lúc.

Rõ ràng Alchimia là người của quá khứ năm trăm năm trước, và là Anh hùng tiền nhiệm.

Vào thời điểm đó, thay vì hoang mạc, Harenae được bao phủ bởi cây cỏ tươi tốt và là một vương quốc hùng mạnh, phát triển vượt bậc, dẫn quân đến xâm lược các quốc gia nhỏ khi nảy sinh nhu cầu.

Điều đó hoàn toàn trái ngược hẳn với đất nước nhỏ bé không một xu dính túi nằm trơ trội giữa hoang mạc.

Miia được mệnh danh là Anh hùng bởi Lời tiên tri và nắm giữ sức mạnh khủng khiếp.

Tuy nhiên do không muốn liên quan tới phe phái chính trị nên cô ấy đã gia nhập hội Kỵ sĩ thánh của giáo hội trong những nỗ lực tiêu diệt quái thú và cứu trợ, đồng thời để tránh bị ép vào quân đội.

Bằng cách bày nhiều kế sách để thoát khỏi nghĩa vụ quân sự và chỉ cho cô ấy những con đường tốt nhất để tiến bước, có vẻ Thần ngôn là một người bạn đồng hành rất thân thiết với Miia.

Sau đó, câu chuyện diễn biến khi cô ta bị cuốn vào cuộc xung đột chống đối với Thánh nhân của năm trăm năm trước, Lumira, người đã khởi phát chiến tranh với đế chế tại trung tâm liên minh các quốc gia nhỏ, một tay cô ta thao túng được quái thú đáng sợ và mạnh nhất của thời đại đó, Ma thú vương 〖Bandersnatch〗.

Tiếp nối lời kể, cuối cùng chúng tôi cũng tới được cuộc giao tranh với chúa tể của Eldia, Quỷ vương Noah.

Vào lúc đó, Quỷ vương Noah nhận định không thể đánh bại Miia theo cách thông thường nên đã tiến hóa thành 〖Pandora〗, với ý định biến thủ đô của đế chế Harenae trở thành chiến tuyến.

Tôi hiểu sự việc kinh hoàng tới mức nào.

Vẫn còn nhớ tôi đã run rẩy khi lần đầu tiên nghe tới chủng loài đó.

Nó thuộc trong những nhánh tiến hóa khác ngoài 〖Ouroboros〗.

Đó là một con rồng chuyên về sức bền và lời nguyền tan tác, đồng thời còn giải phóng sự hủy diệt trên diện rộng khi chết.

Tóm lại, mưu kế của nó là chiếm đế chế để làm vật thế chấp và hành hạ họ cho đến chết.

Eldia dường như tôn vinh hắn, nhưng Quỷ vương Noah là một tên khốn máu lạnh khó tin.

Chắc hắn đã nghĩ loài người không gì hơn một thứ phiền toái từ tận đáy lòng.

…Nhưng vì Miia đã biết được kế hoạch của Quỷ vương Noah thông qua lời của Thần ngôn.

Thần ngôn đã buộc Miia phải lựa chọn giữa việc dẫn dụ 〖Pandora〗 vào vương quốc Harenae và phục kích nó để chấm dứt cuộc xung đột, hoặc chống lại nó và kết quả khiến thế giới tiếp tục chìm sâu hơn trong chiến tranh.

Nếu cô ấy thuận theo kế hoạch của Quỷ vương Noah và quyết định hy sinh quê hương của mình thì sẽ nhanh chóng trừ khử được hắn.

Tuy nhiên nếu chọn bảo vệ đế chế Harenae và kéo dài trận chiến thì nhiều quái thú mạnh mẽ sẽ lần lượt ra đời và thế giới sẽ bị tàn phá trong chiến tranh.

Vì thế Miia đã tiêu diệt Quỷ vương Noah tại trung tâm của vương quốc, giải phóng lời nguyền và biến toàn bộ đất nước thành hoang mạc chết chóc.

Miia cũng bị hóa thành thây ma và không thể có cuộc sống bình thường của con người.

Đồng thời những người sống ở nhiều vùng lân cận của đế chế Harenae phần lớn đã biến thành hoang mạc cùng vô số thuộc địa và quốc gia chư hầu có lòng căm thù đế chế, đã cùng nhau liên minh tổ chức kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Thánh nhân Lumira, người cũng đã mất đi 80% quân lực khi xâm lược Harenae.

Không thể đứng trước cuộc đại chiến sắp nổ ra, thây ma Miia đã hành động, nhưng Thánh nhân Lumira vu khống cô ấy là Quỷ vương thứ hai và là mối đe dọa cho các quốc gia khác xung quanh, kéo họ vào trận chiến quy mô lớn hơn.

Trong cuộc giao tranh đó, Miia cuối cùng đã nhận ra kẻ chỉ điểm cho Lumira và Thần ngôn luôn khuyên mình là cùng một người.

Giúp cho Quỷ vương Noah tiến hóa thành 〖Pandora〗, làm trung tâm của đế chế bị phá hủy và khiến Miia không còn là con người, tất cả đều nhằm gây ra cuộc đại chiến.

「-Và do không thuyết phục được Thánh nhân Lumira, tôi đã kết liễu mạng sống của cô ấy. Sau đó tôi ẩn mình tại Vùng đất kỳ lạ ở cực đông này, bắt đầu chuẩn bị để hạ bệ thần linh. Đây là tất cả những gì tôi có thể kể về bản thân mình」

…Nếu đúng là thật, những gì Thần ngôn đã làm ở hiện tại vẫn quá nhỏ khi đem so sánh.

Tôi có thể hiểu tại sao Umukahime chắc chắn rằng tôi sẽ đối đầu với Thần ngôn.

Quả vậy… có lẽ tôi không thể nào hòa nhập được với hắn cho dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa.

Bình luận (0)Facebook