• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 495 – Các tín đồ của Quỷ vương

Độ dài 1,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-30 03:15:21

Chương 495 – Các tín đồ của Quỷ vương

“…………”

Shub-Niggurath im lặng.

Với tình hình trận chiến diễn ra cho đến giờ, nó chắc chắn đã nhận ra tôi vượt xa về chỉ số.

Tôi còn loại trừ được cả đám Oan dương thì nó biết đang gặp bất lợi rồi.

Hạng A+ cấp cao…

Chỉ tính tại vùng đất này thì tôi khó tưởng tượng ra quái thú nào đủ sức ngang cơ với nó, thậm chí không cần phải sử dụng tới lũ dê đen non.

Tôi còn lờ mờ đoán ra lý do nó đi thám thính mà không dẫn chúng theo.

〖Bữa tiệc của đàn dê non〗 cho phép nó sinh sản ra vật chết thay, tạo nên lớp phòng vệ không thể xuyên thủng.

Thành thật mà nói đây đúng là kỹ năng ăn gian phá vỡ mọi quy tắc mà tôi biết về chiến đấu.

Shub-Niggurath có vẻ cũng nhờ cậy vào nó rất nhiều.

Giờ nó đã không còn hiệu quả, điều này dĩ nhiên sẽ làm lung lay nền móng của nó.

Tôi sẽ không cho nó cơ hội để thở nữa kìa…!

「...Có được cả 〖Anh hùng〗 và 〖Quỷ vương〗, thật bất ngờ. Thậm chí ngươi còn sở hữu được năng lực kiếm thuật. Nhưng xem ra ngươi vẫn chưa thu thập đủ bốn cái còn lại…」

Shub-Niggurath lên tiếng với 〖Thần giao cách cảm〗.

Đ- Đúng như tôi nghĩ, nó thật sự biết về Lục giới địa.

Cựu tay sai của Quỷ vương không phải là không làm nên trò trống gì.

「Ngươi, biết chính xác những gì…」

Bất ngờ một 〖Roi xúc tu〗 bật ra, đâm thẳng tới quai hàm tôi.

Tôi ngửa ra sau rồi thuận tay hất văng nó.

C- Cái tên khốn khiếp này…!

Tôi không ngờ lại bị tấn công khi đang lên kế hoạch khai thác sơ hở của nó.

Đủ để chứng minh nó không có ý định đàm phán với tôi.

Tôi dồn ma lực vào thanh kiếm đỏ thẫm và sẵn sàng cho 〖Hào quang xua tan hắc ám〗.

Nhưng rắc rối là Shub-Niggurath đang nằm ngoài tầm với của tôi.

Tình huống này rất khó để thực hiện bước tiêm kích.

Nếu một trong hai bất cẩn xông lên đều có thể dễ dàng dẫn đến cái chết…

Về mặt khác, tôi còn trì hoãn thời gian thì lợi thế sẽ được tăng lên khi mọi người tiêu diệt xong bầy dê non, nhưng mà… hãy thử thách thức nó một chút.

Tôi chỉnh lại thế cầm thanh kiếm xanh lam, để hai ngón tay tự do rồi vung nó một cách đầy uy lực.

〖Vuốt không gian〗 cào lên khắp người Shub-Niggurath.

Không có dấu vết bị thương, vậy là một con thế mạng khác nằm đâu đó.

「Không còn thời gian để chờ nữa, vậy ngươi sẽ làm thế nào?」

Khi tôi đặt câu hỏi cho nó, 〖Thổ cầu〗 hiện diện hai bên Shub-Niggurath.

〖Hơi thở tai ương〗 nhả ra từ mọi cái miệng trên người nó.

Chướng khí màu xám che khuất tầm nhìn xung quanh tôi.

…Tôi đang cân nhắc sử dụng 〖Gương phản chiếu〗 nhưng thay đổi ý kiến.

Nếu xét theo vị trí của nó, tôi chắc chắn sẽ dùng xúc tu để tấn công.

Tấm khiên 〖Gương phản chiếu〗 rất yếu đối với những đòn đánh thông thường.

Nó sẽ bị xuyên thủng bởi xúc tu.

Tôi tin nó sẽ không tự lao mình tới đây.

Nó sẽ tránh đến quá gần 〖Hào quang xua tan hắc ám〗 bởi một sơ suất nhỏ cũng chết chắc.

Tôi chém về phía trước bằng 〖Hào quang xua tan hắc ám〗.

Màn khói của 〖Hơi thở tai ương〗 tách làm hai, tầm quan sát của tôi được mở ra.

Tuy nhiên không thể tin được, những xúc tu của nó không hướng đến đây.

Thay vào đó, nó giữ yên vị trí và tự mình xông tới.

「Gh…!」

Nó đang đánh cược đúng không!

Có vẻ nó đã đoán ra tôi sẽ sử dụng 〖Hào quang xua tan hắc ám〗 để chống trả đòn roi, rồi chờ đợi ở ngoài đến khi tầm nhìn rõ hơn.

「Đáng thương làm sao. Ta biết rõ kỹ năng đó」

Hai 〖Thổ cầu〗 bắn ra từ điểm mù.

Trước khi tôi kịp phản ứng, nhiều xúc tu cũng quất tới.

Bốc phốt rồi!

Sao tôi ngu dại thế chứ?

Cứ tự cho là mình ngon lắm rồi.

Nó biết chỉ số của tôi vượt trội hơn, nhưng không có ý định trốn chạy.

Nó hiểu là không còn thời gian trong khi số lượng đàn con đang giảm lại.

Tôi thừa biết nó dễ dàng gặp phải rủi ro lớn đến thế.

Nếu tôi lao tới với thanh kiếm xanh rồi chém bằng thanh kiếm đỏ thì đã giành chiến thắng rồi.

Việc triển khai liên tiếp 〖Hào quang xua tan hắc ám〗 trong khi duy trì 〖Vũ khí hoàn mỹ〗 và 〖Long gương〗 đã phản lại tôi, chỉ còn một cách có thể thực hiện.

〖Trọng lực〗!

Với 〖Trọng lực〗, tôi có thể giảm sức mạnh từ xúc tu của nó và chặn đứng hoàn toàn 〖Thổ cầu〗!

Một vòm sáng đen cũng mở rộng ra từ phía đối thủ…

Nó đang đối phó với tôi cũng bằng chính 〖Trọng lực〗.

Đó có lẽ là lựa chọn đề xuất khi chúng tôi tranh chấp cùng những hạng mục tương đương, khả năng linh hoạt của tôi cũng bị hạn chế.

Nhưng mà ma lực của tôi mạnh hơn.

Tôi dồn ma lực vào thanh kiếm đỏ một lần nữa để chuẩn bị cho 〖Hào quang xua tan hắc ám〗.

Chùm xúc tu của nó trút xuống không thương tiếc, tôi lấy tay phải đỡ tất cả chúng.

T- Tốt, tuy phải nhận sát thương, nhưng xung lực của chúng đã đủ suy yếu.

Tôi sẽ ép nó phải tránh 〖Hào quang xua tan hắc ám〗 và mất thời gian thêm một chút nữa…!

Một trong mấy cái chân dài ngoằng của nó nhắm vào ngực tôi.

Dù phạm vi không xa như xúc tu nhưng lại nhanh.

Có vẻ phần ngón cũng có một bộ vuốt hiểm hóc.

Theo phản xạ, tôi dùng mu bàn tay che chắn ngực.

Nó định dùng xúc tu tấn công lần nữa, tôi hết sức vung thanh kiếm đỏ.

Shub-Niggurath nhảy lùi lại để tránh hết sức đơn giản.

Quả nhiên tên này rất mạnh…!

Nếu không nhờ 〖Hào quang xua tan hắc ám〗 thì tôi đã bị nhồi hành ngập mồm ngập đít từ lâu rồi.

Bỗng tôi trông thấy Volk ở ngoài tầm nhìn.

Tôi trở nên tin tưởng vào chiến thắng khi có anh ấy, bởi sự xuất hiện của anh ta chứng minh việc săn lùng bầy nòi giống của Shub-Niggurath đã kết thúc.

Tôi lại tập trung năng lượng vào thanh kiếm đỏ cho 〖Hào quang xua tan hắc ám〗.

Khi nó thi triển ra hai 〖Thổ cầu〗 khác, tôi vứt bỏ cả hai Lưỡi chém Ouroboros rồi xông lên.

Tôi vung cả hai tay giải phóng 〖Vuốt không gian〗.

Nó ở phạm vi vô định, nhưng dù như thế vẫn cho phép tôi nhanh chóng tung đòn vuốt nằm ngoài tầm với, 〖Vuốt không gian〗 rất cừ.

Nó cào xuyên qua Shub-Niggurath.

Một, hai, ba, rồi bốn lần, chúng khắc nhiều đường lên người nó.

“OoOOO…”

Nó chao đảo, 〖Thổ cầu〗 thì vỡ vụn.

「Ngay bây giờ, nhả ra những gì mà người biết về…」

Shub-Niggurath nhanh chóng đứng vững lại và tung 〖Roi xúc tu〗.

Tôi xé nát nó ra với móng vuốt, rồi đập đuôi xuống đất nhảy lên.

Lợi dụng trọng lượng của bản thân, tôi nhắm đường vuốt bên phía còn lại về chỗ Shub-Niggurath cắt rời khối thịt.

Nó loạng choạng, máu phun ra từ vết rách lớn rồi ngã gục xuống.

【Đã nhận được 11875 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 11875 điểm kinh nghiệm】

【Cấp độ của 〖Oneiros〗 đã tăng từ 92 lên 97】

…Cấp độ của tôi tăng lên.

Tôi ấn tượng trước lượng điểm kinh nghiệm năm con số hiếm hoi.

Tuy nhiên, so với 42660 của Mục nát ngay cả khi không có 〖Trứng biết đi〗 thì nhận được nhiêu đó cũng đáng mừng rồi.

Khoảng một nửa chắc chia cho mọi người do phối hợp săn đám con non.

…Vậy mà cuối cùng nó vẫn chẳng chịu tiết lộ bất kỳ điều gì.

Nhìn cách nó kết thúc mà tôi không biết mục đích để ra sao.

Có thể nó mang nhóm Thủ vệ đất sét đi tuần tra trong khi giữ đám dê non trên núi để phòng trường hợp cần đến chúng.

Có thể nó biết sẽ phải đối mặt với ai đó mà chỉ số của bản thân không thể đánh bại.

Kết cục của nó diễn ra thế này, tôi có cảm giác chiến đấu với tôi chính là ý đồ của nó.

Tôi chỉ tự hỏi tại sao?

Bình luận (0)Facebook