• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 494 – Cặp long kiếm

Độ dài 1,226 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-29 03:15:21

Chương 494 – Cặp long kiếm

Tôi lao thẳng tới Shub-Niggurath, quan sát kỹ lưỡng khi nó đứng dậy.

“OO, OOOO…”

Một vách ngăn bằng đất che chắn phía trước nó.

Dùng tới 〖Tường đất〗 hử.

…Đúng như tôi dự đoán, quả thật nó rất thông minh.

Mặc dù có khả năng phòng thủ tuyệt đối, nó vẫn không lơ là triển khai biện pháp đối phó với 〖Vuốt không gian〗 của tôi.

Chắc chắn nó không muốn chịu đòn để bị mất thêm Oan dương mà chẳng mang lại lợi ích gì.

Nó không tiếp cận về chỗ bọn dê non nên chắc là còn nằm trong phạm vi của 〖Thay thế〗...

Ước gì tôi đá cho nó văng ra ngoài luôn nhưng đời đâu phải mơ.

Khi lao người về phía Shub-Niggurath, tôi kích hoạt 〖Long gương〗 chuyển sang hình dáng hai chân, rồi dùng 〖Vũ khí hoàn mỹ〗 tạo ra vật phẩm.

Mục đích của tôi là một thanh kiếm có thể phối hợp với 〖Hào quang xua tan hắc ám〗 để xuyên phá 〖Thay thế〗.

【Kỹ năng cơ bản 〖Hào quang xua tan hắc ám〗】

【Lưỡi kiếm được bao phủ trong ánh sáng thánh linh dùng để chém kẻ thù】

【Trước ánh hào quang này, mọi sự dối trá đều vô dụng】

【Tất cả hình thức giảm hoặc miễn nhiễm sát thương từ những Kỹ năng kháng, Kỹ năng đặc trưng, Kỹ năng cơ bản hay trạng thái đặc biệt đều bị vô hiệu để gây nên sát thương mạnh nhất lên mục tiêu】

…Khi sử dụng nó, tôi có thể khắc chế 〖Thay thế〗 để gây sát thương trực diện lên Shub-Niggurath.

Tuy nhiên tôi vẫn chưa quen với việc cầm kiếm trong trận chiến.

Rõ ràng tôi nhanh hơn nó, nhưng nó cũng rất lanh lợi và khôn ngoan, chắc chắn sẽ dùng vài thủ thuật nào đó để né tránh.

Nó không có nhiều kỹ năng ngoài những cái liên quan tới lũ dê đen non.

Mấy thứ tôi cần bận tâm là khói mù từ 〖Hơi thở tai ương〗, 〖Roi xúc tu〗 tầm trung và trên hết là 〖Cắn〗, khiến tôi khó mà thoát thân một khi bị tóm chặt.

Hiển nhiên nó cũng sẽ dùng tới chiêu này vào một số thời điểm, nhưng 〖Thổ cầu〗 không quá nhiều đe dọa.

Ánh sáng của 〖Vũ khí hoàn mỹ〗 bắt đầu hội tụ thành vật thể.

Ma lực của tôi đã tăng lên đáng kể so với lần đầu tiên sử dụng, bản thân kỹ năng này cũng đã tăng cấp độ.

Tôi hy vọng nó sẽ tạo ra vũ khí mạnh hơn nữa.

Tôi sẽ đổ nhiều MP vào đó.

Thực tế tôi sẽ không kiệt sức trước cuộc chiến này, thậm chí còn tốt nữa nếu tôi có được một món cao siêu hơn.

Thứ tôi cần là… Phải.

Kích thước không quá quan trọng, nhưng tôi muốn dễ cầm.

Ánh sáng di chuyển giữa hai tay tôi…

Gì cơ?

Tôi biết cần phải dễ sử dụng, nhưng… lớn cỡ đó lận hả?

À không, nhầm rồi.

Ánh sáng tách ra làm đôi, tạo ra hai thanh kiếm dài đẹp đẽ.

Bên tay trái của tôi có lưỡi màu xanh sáng, được khắc bằng những cổ ngữ ma thuật màu đỏ.

Bên tay phải là lưỡi kiếm màu đỏ thẫm rực rỡ với những cổ ngữ xanh lam.

Song kiếm…?

【〖Lưỡi chém Ouroboros〗: Giá trị A】

【〖Tấn công: +100〗】

【Một cặp đại kiếm được cho là sẽ tồn tại cho đến khi tận thế】

【Được rèn từ xương của một con rồng hai đầu, biểu tượng của sự vĩnh hằng và cấm kỵ】

【Bất kỳ quái thú nào do lưỡi kiếm màu xanh chém trúng sẽ bị đánh cắp một phần sinh lực và truyền cho người sử dụng】

【Mỗi lần vung lưỡi kiếm đỏ, một phần sinh lực sẽ lấy từ người sử dụng, đổi lại sức tấn công được cường hóa rất nhiều】

…Nghe qua mô tả lại khủng bố nữa rồi…

Vẫn an toàn khi tôi dùng tới thanh màu đỏ có đúng không…?

Lưỡi chém Ouroboros à.

Cứ như nó đang bám theo quá trình tiến hóa của tôi ấy.

Khi gần chạm tới Shub-Niggurath, tôi truyền ma lực vào cả hai thanh kiếm.

Để triển khai 〖Hào quang xua tan hắc ám〗 trước tiên tôi phải hội tụ thánh quang vào vũ khí.

Tôi không chắc nó hoạt động như thế nào, nhưng giống như những kỹ năng khác, tôi chỉ nghĩ đến việc sử dụng thì nó sẽ tự kích hoạt.

Những dòng cổ ngữ trên lưỡi kiếm phát sáng, sau đó là toàn bộ thanh kiếm…

Tuy nhiên có cảm giác chúng đột ngột trở nên nặng hơn.

Bị nghiêng về phía trước, tôi phải giật ngược về sau để giữ thăng bằng.

C- Có thật là tôi vung được chúng không vậy?

Có lẽ nhìn thấy sơ hở trong cú vấp ngã của tôi, Shub-Niggurath che mình với 〖Hơi thở tai ương〗 trước khi tung đòn 〖Roi xúc tu〗 từ bên trong chướng khí.

Che giấu những chuyển động ban đầu của mấy cái vòi khiến tôi khó dự đoán hướng chúng tấn công.

Tôi chém cặp kiếm sang hai bên, mạnh nhất có thể.

Xúc tu của nó bị cắt đứt rời rạc thành nhiều khối thịt.

T- Trúng rồi!

Và nó hoạt động đúng như tôi mong đợi.

Lũ dê non không thể dùng 〖Thay thế〗 trước 〖Hào quang xua tan hắc ám〗.

Shub-Niggurath nhảy ngược ra khỏi màn khói.

Có lẽ nó bị sốc trước sự biến động bất ngờ của tình huống.

Tôi bật khỏi mặt đất thu hẹp khoảng cách, dồn sức mạnh vào thanh kiếm đỏ.

Một loạt những xúc tu khác vươn ra từ người nó về phía tôi.

〖Hào quang xua tan hắc ám〗 mất một khoảng thời gian để tái khởi động, nên ở khoảng cách này quá chậm để kịp phản ứng.

Nhưng tôi vẫn chưa đổ ma lực vào thanh kiếm màu xanh mà.

Tôi có thể vung nó nhanh hơn cả đám xúc tu.

Tôi lấy kiếm đánh chúng qua một bên.

Do không thể phá hủy chúng nên tôi ưu tiên bảo vệ bản thân hơn là công kích.

Rồi sau khi được thánh quang bao phủ, tôi đâm thanh kiếm đỏ ra trước.

Mũi kiếm xỏ vào da thịt của Shub-Niggurath.

Nhưng trước khi tôi có thể đẩy vào sâu hơn, nó nhảy lùi để thoát ra ngoài.

Một phần thịt bắn văng giữa không trung.

Khoảng cách lại nới rộng giữa chúng tôi, cả hai trừng mắt nhìn nhau.

Tôi vừa sượt qua nó nhưng dường như không gây thiệt hại đáng kể.

Tuy nhiên không phải là vô ích.

Tình thế đã thay đổi.

Shub-Niggurath đã mất đi lợi thế tấn công đơn phương.

Khi đang chuẩn bị cho 〖Hào quang xua tan hắc ám〗, tôi không được bỏ qua phòng thủ giống như trước và lao thẳng tới.

Lần tới mà nó giữ tôi ở trong miệng nữa thì thay vì dùng 〖Long gương〗 để thoát ra, tôi chỉ cần 〖Hào quang xua tan hắc ám〗 cắt nó ra làm hai.

Thời gian trôi qua, Aro và những người khác hẳn đã triệt hạ một số nòi giống của nó.

Giờ nó không thể dùng cách 〖Cắn〗 lấy tôi nữa, gặp khó khăn để nhanh chóng làm suy giảm HP của tôi rồi.

Đây không còn là bế tắc dành cho tôi.

Một khi toàn bộ lũ dê non chết và mất đi sự đảm bảo của 〖Thay thế〗, tôi sẽ hạ HP của nó chỉ trong vòng vài giây.

---

Vẫn chưa tưởng tượng được một con rồng đứng tràn hảng cầm kiếm như thế nào vì chẳng có chút hình minh họa nào cả :v

Bình luận (0)Facebook