• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 491 – Dê đen tạo tác sự điên loạn

Độ dài 1,277 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:47:50

Chương 491 – Dê đen tạo tác sự điên loạn

“Vừa có gì đó ở đằng kia. Hình như nó biến mất rồi, cậu có thấy không?”

Volk hỏi.

「Nó thật sự đã đi mất. Đó không phải ảo ảnh. Có thể nó đã bay lên hoặc chui xuống đất… 〖Cảm quan〗 của tôi sẽ không phát hiện được trừ khi nó đến gần hơn giữa màn sương này. Với điều kiện nó hành động theo cùng một quy tắc thì tôi không nghĩ nó có thể tấn công chúng ta bất ngờ…」

“Hiểu rồi. Cũng không loại trừ nó sử dụng kỹ năng đặc biệt nào đó.”

Volk tựa tay dưới cằm gật đầu.

“Việc lũ quái thú biết giữ khoảng cách không phải chuyện bình thường. Có thể nó bỏ chạy hoặc rút lui để bảo vệ trứng và con non…”

Quào, cám ơn sự thông thái của Thợ săn rồng.

Không hổ danh là nhà thám hiểm kỳ cựu.

Hãy giả sử bây giờ nó vẫn chưa chạy trốn.

Tình huống nó quay trở lại để che chở đàn con thật đáng sợ.

Tôi chỉ hy vọng sẽ không giống như cái tổ của Abyss.

“Khả năng khác là nó muốn dành thời gian để cường hóa bản thân, do có giác quan nhạy bén và lên kế hoạch cho một trận tập kích bất ngờ, hoặc nó biết địa hình gần đó sẽ mang tới lợi thế cho nó.”

T- Thế là hơi quá đấy…!

Tôi không muốn hình dung bất kỳ rắc rối nào trong đó đâu.

“Dù động cơ là gì, quan trọng là phải tìm ra rồi phản ứng kịp thời. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

Đó là nguyên tắc hàng đầu.

Nếu bạn chẳng thể biết được cái bẫy mà đối phương đang sắp đặt, hay mánh khóe của chúng là gì, hậu quả bạn sẽ mất cẩn trọng và không thể phản công dứt khoát ngay thời điểm thích hợp.

Xét về điểm đó, 〖Kiểm tra trạng thái〗 của tôi tất nhiên là kỹ năng gian lận…

Cả lần này cũng như lần trước, tôi không thể nhìn rõ nó, đáng tiếc là vẫn còn thiếu thông tin.

Dưới sự chỉ đạo của Volk, Aro và những người khác lập đội hình phía sau và xung quanh tôi.

Khi họ đã vào vị trí sẵn sàng, tôi tiến lên phía trước.

…Nhân tiện, Mộc quái đang bám dính đít tôi.

Tốc độ của chú nó quá kém nên không có khả năng phản ứng trước những đòn đánh bất chợt.

Mày vẫn chậm chạp như mọi khi phải không?

Sau khi cẩn thận bước vào vùng sương mù được một lúc, tôi phát hiện khối thịt nằm bẹp dưới đất.

Bên trên là năm cái chân ốm nhom với số khớp chân không đồng đều, thân thể trông như khối u với cái miệng đầy răng thấp thoáng.

“U-uu-ue… OveeeE…”

Nó giống y hệt Shub-Niggurath mà tôi đã thấy trước đó.

Những cái miệng mở ra trên khắp người nó với tiếng rên rỉ rùng rợn.

Tôi nên kiểm tra ngay lúc này để chắc chắn rằng nó không phải là nhân bản.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Shub-Niggurath

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 125/125 (MAX)

HP: 1811/1811

MP: 1568/1568

Tấn công: 1224

Phòng ngự: 1534

Ma thuật: 1584

Nhanh nhẹn: 1375

Hạng: A+

Kỹ năng đặc trưng:

〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 8〗 〖Bộ giáp thịt (Flesh Armour): Cấp 7〗 〖Thuộc tính thổ: Cấp -〗

〖Hồi phục MP tự động: Cấp 9〗 〖Bay: Cấp 2〗 〖Xúc tu: Cấp 7〗

〖Cảm quan: Cấp 9〗 〖Quỷ nhãn khiếp sợ: Cấp 6〗 〖Thuật chú song hành (Parallel Chanting): Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng độc: Cấp 7〗 〖Kháng nguyền rủa: Cấp 7〗 〖Kháng ảo giác: Cấp 7〗

〖Kháng vật lý: Cấp 7〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 7〗 〖Miễn nhiễm thuộc tính hỏa: Cấp -〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Hơi thở tai ương: Cấp 7〗 〖Thần giao cách cảm: Cấp 7〗 〖Hóa nhân thuật: Cấp 8〗

〖Đất sét: Cấp 8〗 〖Thổ cầu: Cấp 8〗 〖Tường đất: Cấp 8〗

〖Thợ làm vườn: Cấp 8〗 〖Hồi sức tăng cường: Cấp 7〗 〖Roi xúc tu: Cấp 7〗

〖Vuốt xui rủi (Baleful Claw): Cấp 6〗 〖Nanh xui rủi (Baleful Fang): Cấp 6〗 〖Trọng lực: Cấp 7〗

〖Bữa tiệc của đàn dê non (Feast of the Young Goats): Cấp 8〗 〖Bữa tiệc tai họa (Feast of Calamity): Cấp 6〗 〖Lễ hội mùa gặt (Harvest Feast): Cấp 7〗

Title Skills:

〖Tay sai của cựu Quỷ vương: Cấp -〗 〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗 〖Dê đen tạo tác sự điên loạn (Black Goat Born of Insanity): Cấp -〗

〖Nữ thần mùa màng (Goddess of the Harvest): Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tôi nâng cao cảnh giác.

Đó đích thị là cơ thể thật của nó.

Mức tối đa ở hạng A+...

Chỉ số vượt qua cả Beelzebub.

【〖Shub-Niggurath〗: Quái thú hạng A+】

【Sinh vật từ khối thịt, có trí thông minh và kinh nghiệm chiến đấu tuyệt vời】

【Đôi khi mang hình dáng con người và ghé thăm những ngôi làng có nạn đói, nơi nó rải những phần thịt không rõ nguồn gốc và hồi sinh cây trồng khô héo】

【Do đó nó được tôn sùng ở một số quốc gia với danh xưng 〖Nữ thần mùa màng〗】

【Tuy nhiên cũng có lời đồn đại tất cả mọi cư dân trong vùng đất mà những kẻ khiến nó kích động sẽ biến mất, và họ được thay thế bởi số lượng khối thịt kỳ dị tương đương】

Một thứ gì đó nhầy nhụa phun ra từ miệng nó.

Khi vật thể rơi xuống đất, những chiếc chân gầy gò mọc ra đỡ nó lên.

Nhìn kỹ hơn có vài khối thịt như thế này rải rác xung quanh.

Thật khó để nắm được số lượng của chúng bởi sương mù, nhưng… có ít nhất là mười con.

Dường như một trong số chúng vẫn đang ẩn nấp sâu hơn trong màn sương, giữ khoảng cách.

Tôi đoán nó rút lui là để họp mặt với chúng.

Để kiểm tra một trong số đó nào.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Dê đen non (Black Young)

Trạng thái: Nòi giống

Cấp độ: 44/75 (Bị khóa)

HP: 642/666

MP: 66/66

Tấn công: 111

Phòng ngự: 111

Ma thuật: 444

Nhanh nhẹn: 444

Hạng: B-

Kỹ năng đặc trưng:

〖Thuộc tính thổ: Cấp -〗 〖Hắc rạng (Black Blaze): Cấp -〗 〖Tiêu hao HP tự động: Cấp -〗

〖Cố định cấp độ kỹ năng (Fixed Skill Levels): Cấp -〗 〖Không điểm kinh nghiệm (Zero Experience): Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Miễn nhiễm nguyền rủa: Cấp -〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Cắn: Cấp 1〗 〖Cào cấu: Cấp 1〗 〖Súng đất sét: Cấp 1〗

〖Thay thế (Substitution): Cấp 1〗

Danh hiệu:

〖Nòi giống của Shub-Niggurath: Cấp -〗 〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗 〖Oan dương (Dê gánh tội thay) (Scapegoat): Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

C- Cái chỉ số gì mà tà giáo thế…?

Giống như nòi giống của Beelzebub, chúng có mặt rất nhiều và giết chúng cũng chẳng nhận được điểm kinh nghiệm nào.

Tôi bắt đầu hiểu cách Shub-Niggurath chiến đấu.

Có lẽ nó sẽ dựa vào đám con cháu như mồi nhử và lực lượng tấn công.

Cơ mà… sao nó lại tuần tra ngọn núi cùng với cặp Thủ vệ đất sét chậm chạp, trong khi giữ đống vũ khí lại?

Nó không tham trận với bọn kia trước đó, chắc hẳn là đang thử sức chúng tôi.

Với 〖Ngôn ngữ Grisha〗 cấp cao và lời giải thích về chủng loài, nó phải khá khôn ngoan.

「...Ta muốn nói chuyện. Tùy vào hoàn cảnh mà bọn ta sẽ rời khỏi đỉnh núi」

Một khối đất trồi lên ở phía trước Shub-Niggurath tạo hình thành khối cầu.

Nó bắn thẳng về phía tôi.

Đây chính là 〖Súng đất sét〗.

Tôi đưa chân trước ra.

Từ trung tâm vòm sáng đen mở rộng.

〖Trọng lực〗 tôi giữ trong phạm vi nhỏ cùng lực tác dụng mạnh.

Trước khi chạm được chân trước, 〖Súng đất sét〗 rơi xuống đất.

「...Có vẻ nó không định hồi đáp lại 〖Thần giao cách cảm〗」

Nó có cả 〖Thần giao cách cảm〗 lẫn 〖Ngôn ngữ Grisha〗 nên không khó để hai bên mở một cuộc đàm phán, nhưng Shub-Niggurath chẳng thèm trả lời.

Bình luận (0)Facebook