• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 485 – Shen

Độ dài 1,103 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-18 03:01:36

Chương 485 – Shen

Tôi ngớ người trong giây lát bởi sự xuất hiện của kẻ thù.

Chẳng thể tin rằng boss của lũ Long ngư lại là một con sò bự chảng chẳng giống tý tẹo nào với chúng.

Cái quái gì thế này…

【〖Shen〗: Quái thú hạng A-】

【Một loài quái thú sử dụng sương mù để triển khai ảo ảnh quy mô rộng】

【Ngoài ra nó còn có thể gây mất phương hướng bằng cách bắt chước những âm thanh khác nhau】

【Đã từng có một tiểu đoàn đang thực hiện nhiệm vụ dừng chân tại một ngôi làng mà họ phát hiện tại vùng đất hoang, để rồi tất cả gần như bị 〖Shen〗 ăn thịt mới nhận ra ngôi làng chỉ là ảo ảnh】

【Vì hiếm khi được quan sát mà không chịu tác động của ảo giác, người ta thường nghĩ nó là xác sống hoặc rồng, nhưng hình dáng thật sự của nó là một con sò】

…Quả nhiên là hạng A-.

Mạnh một cách phiền phức.

Đúng hơn là nó tự do dùng lũ Long ngư như những con cờ thế mạng…

Có vẻ không phải tất cả sương mù trên hòn đảo này đều đến từ một con Shen.

Sự thật là màn sương dày đặc hơn khi tôi lên núi.

Không chừng cũng do một trong số chúng tạo ra.

Xét về hành vi kích động lũ Long ngư trong khi bản thân lẩn trốn thì chắc nó không quá hung dữ.

Có lẽ chỉ đang lợi dụng đàn cá để kiểm chứng sức mạnh của chúng tôi do xông vào lãnh thổ của nó.

Vì không thể thực hiện bất kỳ hành động dại dột nào có thể làm lộ vị trí nên nó đã không thể trốn thoát cho dù muốn.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Shen

Trạng thái: Tăng cường kháng vật lý

Cấp độ: 89/100

HP: 955/955

MP: 844/844

Tấn công: 382

Phòng ngự: 821

Ma thuật: 892

Nhanh nhẹn: 311

Hạng: A-

Kỹ năng đặc trưng:

〖Hồi phục MP tự động: Cấp 6〗 〖Cảm quan: Cấp 8〗 〖Bước chân vô thanh: Cấp 9〗

〖Xúc tu: Cấp 8〗 〖Lớp vỏ của loài sò ảo giác to lớn: Cấp -〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 8〗 〖Kháng độc: Cấp 4〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 4〗

〖Kháng ảo giác: Cấp 7〗 〖Kháng chí mạng: Cấp 4〗 〖Kháng ức chế: Cấp 5〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Ảo giác: Cấp 9〗 〖Ảo ảnh: Cấp 8〗 〖Hóa nhân thuật: Cấp 7〗

〖Gương vang vọng (Echo Mirror): Cấp 7〗 〖Phản chú (Chant Return): Cấp 6〗 〖Khép vỏ (Enshell): Cấp 9〗

〖Rào cản sương mù (Barrier of Mist): Cấp 4〗 〖Đào xới: Cấp 7〗 〖Roi xúc tu: Cấp 6〗

〖Chết chóc: Cấp 6〗 〖Trọng lực: Cấp 6〗 〖Khiên chắn vật lý: Cấp 6〗

〖Hơi thở tai ương: Cấp 7〗 〖Thủy cầu: Cấp 5〗

Title Skills:

〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗 〖Chúa tể của tòa tháp huyền ảo: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Sau khi kiểm tra, tôi nhận ra 〖Gương vang vọng〗 cho phép học và mô phỏng lại tất cả các loại âm thanh, còn  〖Phản chú〗 dường như cho người sở hữu chọn lấy bất kỳ kỹ năng nào ngay sau khi chứng kiến nó.

Nó có những chiêu thức khá thú vị đấy.

Nhưng trận chiến sẽ phải kết thúc tại đây thôi.

Nó không phải là loại chuyên chủ động tấn công.

Đặc điểm làm nó tới số là khả năng cơ động kém, khiến không thể giao tranh cận chiến.

Trên hết là mấy chiêu trò ảo giác đỉnh kout của nó hoàn toàn vô tác dụng với tôi.

Ở khoảng cách gần cỡ này rồi, chiến thắng đã dành cho tôi.

Từ trung tâm của con Shen bung tỏa ánh sáng đen.

〖Trọng lực〗 cơ à…

Vừa tiện vừa dễ sử dụng.

Bị kẻ thù bao vây luôn là rắc rối, nhưng đó là thời điểm giúp kỹ năng này phát huy.

Cái phần bóp nhói dái duy nhất là nó ảnh hưởng luôn cả đồng đội.

Tuy nhiên áp lực này hiện tại đối với tôi không đáng quan tâm.

Ngoại hình của Shen mờ ảo, nhiều chiếc cổ dài với gương mặt yêu tinh xuất hiện trong màn sương như trước đó.

Cơ mà ảo ảnh cũng nhanh chóng biến mất.

Xem ra nó hết lựa chọn rồi.

Mọi kỹ năng mà nó đang thử đã thất bại.

Nó rút những xúc tu lại và thu người trong lớp vỏ.

Tính ngoan cố phòng thủ đây mà.

…Dù không cần thiết nhưng tôi muốn thử một lần nữa cho quen.

Thay đổi sang hình thái hai chân bằng 〖Long gương〗, tôi kích hoạt 〖Vũ khí hoàn mỹ〗.

Ánh sáng dịu nhẹ hội tụ trong bàn tay.

Tưởng tượng hình ảnh về món vũ khí có thể xuyên qua lớp vỏ cứng, tôi nảy ra ý tưởng về một cây búa.

Quyết định chọn nó, tôi tập trung sức mạnh vào nó bằng mọi cách.

Một cây búa hiểm ác với phần đầu búa màu trắng hiện diện trong bàn tay.

Những văn tự phát sáng đỏ rực như lời nguyền được chạm khắc bên trên.

Một bên đầu búa thuôn nhọn, cho nên tôi quay mặt đó về phía con Shen.

【〖Búa chiến tai họa (Warhammer of Disaster)〗: Giá trị B】

【〖Tấn công: +44〗】

【Chiếc búa khổng lồ được cho là sẽ mang tới tai ương】

【Được rèn từ xương của một con rồng đã từng gieo rắc thảm họa】

【Mỗi đòn đánh từ món binh khí này sẽ tạm thời giảm kháng vật lý và phòng ngự của nạn nhân】

【Thỉnh thoảng còn gây ra hiệu ứng 〖Nguyền rủa〗】

Tôi nhắm vào Shen rồi vung búa.

“GuuOOOOOOOh!”

Lóp vỏ vỡ tan tành cùng với dịch lỏng màu lục bắn tung.

Ô quao, thật hay là vũ khí có thể thay đổi cho phù hợp với tình huống.

【Cấp độ Kỹ năng cơ bản 〖Vũ khí hoàn mỹ〗 đã tăng từ 5 lên 6】

Tôi buông cây búa rồi vô hiệu 〖Long gương〗.

【Đã nhận được 5696 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 5696 điểm kinh nghiệm】

【Cấp độ của 〖Oneiros〗 đã tăng từ 79 lên 83】

Quả nhiên, mấy chỉ số của bản thân giúp tôi có được chiến thắng dễ dàng, mặc dù nó sẽ trở nên khó khăn nếu tôi không có miễn nhiễm với ảo giác.

Sương mù xung quanh tan dần.

Rõ ràng con quái này không chịu trách nhiệm cho toàn bộ màn sương trên hòn đảo.

…Xét tới việc Thánh nhân rồi sẽ đến, có lẽ tôi nên tránh việc săn lùng bọn Shen quá mức.

Vậy thì… những gì cần làm còn lại là chăm sóc đám Long ngư tội nghiệp bị nó dẫn dụ.

Tôi nhanh chóng quay lại giúp đỡ Aro và mọi người.

Giống như trước, tôi dùng 〖Vuốt không gian〗 cắt vây của lũ cá, khiến chúng mất khả năng bay rơi xuống đất.

Khi ảo ảnh của Shen đã biến mất, trận chiến trở nên ổn định kể từ đó.

Bình luận (0)Facebook