• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 482 – Cá chình trên không

Độ dài 1,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:34:47

Chương 482 – Cá chình trên không

Thức dậy dưới ánh nắng ban mai, tôi thấy thèm món thịt Fenrir phơi khô hôm qua…

Ăn lấy một ít, hương vị cay nồng đọng lại trên lưỡi tôi hoàn toàn giống với cà ri.

Bộ 〖Cây khoai ma Hades〗 có vị như thế này à…?

Không phải là không ngon, nhưng với tôi chẳng giống món ăn thượng hạng nào cả.

Chúng tôi đều đã được nghỉ ngơi, giờ sẽ tiếp tục khám phá.

Mục tiêu là nâng cao trình độ.

Tôi muốn Aro, Nightmare và cụ Magiatite có cơ hội tiến hóa, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi tự phát triển bản thân thêm một chút.

…Tuy nhiên những lúc như thế này thì quái thú mới không xuất hiện.

Có lẽ chúng tôi nên lên đỉnh núi thách thức với 〖Thủ vệ đất sét〗 và 〖Shub-Niggurath〗...

Không, vẫn còn hơi quá sức.

Tôi biết mình không thể tiến bộ nếu cứ trốn tránh những đối thủ mạnh.

Chừng nào còn chưa biết Thánh nhân sẽ tấn công thì trì hoãn sẽ càng nguy hiểm.

Cho dù tôi biết điều đó thì 〖Thủ vệ đất sét〗 với 〖Shub-Niggurath〗 vẫn quá rủi ro.

Mà cho là tôi có chiến thắng được chúng thì chẳng rõ sẽ có gì tồi tệ hơn chờ đợi phía sau.

Tôi sẽ tạm bỏ chuyện đó qua một lúc.

Đang cân nhắc xem chúng tôi nên thử khám phá theo hướng ngược lại với đỉnh núi thêm nữa, men theo hạ lưu và đi dọc bãi biển…

Đối thủ nào đó giống như Fenrir là hoàn hảo, nhưng mấy thời điểm như thế này thì chúng lại không chịu ló dạng.

Có thể do chúng tôi đã săn khá nhiều nên chúng đã cảnh giác.

Tôi cũng không phiền nếu có bắt gặp Nữ hoàng sát thủ lần nữa…

Khi đang đi, tôi nhận ra cả nhóm dù không gần đỉnh núi nhưng sương mù mỗi lúc dày hơn…

Bộ cũng có thứ gì khác ở hướng này chăng?

Tôi cứ đinh ninh rằng đỉnh núi chính là nguồn gốc của màn sương phủ nơi đây, nhưng có lẽ là không chính xác.

Tôi hơi lo ngại, nhưng cứ quẩy thôi.

Trên đường tiếp tục, một cái bóng khổng lồ mảnh khảnh hiện hữu phía trước.

Có gì đó đang bay trên không trung.

Có đến ba cái… à không, năm cơ.

Tôi đứng yên, chúng kéo đến gần hơn, để lộ bề mặt cơ thể màu xanh.

Chúng là những con cá chình to tướng, chiều dài gần mười mét.

Có những chiếc vây to ở hai bên, trông giống như cánh.

Không chỉ một mà có đến năm cặp vây dọc theo thân thể dài thượt.

【〖Long ngư (Dragonfish)〗: Quái thú hạng B+】

【Loài quái ngư to lớn đã học được cách bơi trên bầu trời】

【Vốn xấu tính, chúng đột ngột xuất hiện với trận mưa nặng hạt hay sương mù dày đặc trước khi phóng uế xuống vùng đất rồi nhanh chóng rời đi】

【Ở những ngôi làng xa xôi thường truyền nhau rằng nếu bạn trông thấy một con cá biết bay, ngôi làng đó sẽ sớm bị tiêu diệt】

【〖Cắn〗 của chúng dễ dàng làm tan hoang mặt đất, và không bao giờ nhả răng khỏi bất cứ thứ gì trừ khi chúng chết】

…Nghe mà nhức mình dữ luôn.

Thảo nào nơi đây được là Vùng đất kỳ lạ ở cực đông đéo có sai.

Không chỉ mỗi loài Fenrir mà những sinh vật khác với riêng từng cá thể đã là tầm bậy lắm rồi toàn chơi lập bang hội.

Thứ hạng của chúng thậm chí còn cao hơn cả Fenrir.

Có sự khác biệt hẳn hoi giữa hạng B với B+.

Hmm, chúng tôi vẫn đang giữ khoảng cách.

Tôi có thể giết chúng bằng 〖Vuốt không gian〗, nhưng để chào hàng sản phẩm mới 〖Trọng trường〗 xem nào.

Tôi hướng mặt về phía con Long ngư dẫn đầu rồi hội tụ ma lực.

Ánh sáng đen bồi đắp bên trong miệng.

Tôi liếc xuống về phía Aro.

Nếu tôi tung đòn thì chúng chắc chắn sẽ chết.

Tôi nên để Aro khai cuộc trước.

…Ấy thế mà, người lột tem lại là Mộc quái.

Tia sáng đỏ rực chiếu ra từ miệng chú nó về phía Long ngư.

K- Kia là chiêu thức mới 〖Tia nhiệt〗.

Thật đáng nhớ về cái lần bị Rết khổng lồ rọi đít.

Bầy Long ngư nhào lộn khéo léo giữa không trung.

Phải nói là động tác cực kỳ uyển chuyển.

Tuy nhiên điều khiến 〖Tia nhiệt〗 trở nên nguy hiểm chính là phạm vi của nó.

Tia sáng đỏ chiếu lên xuống trái phải dựa theo cử động đầu của Mộc quái.

Bọn Long ngư cuối cùng cũng từ bỏ những đường di chuyển tao nhã để bơi trong hối hả.

Sau cùng ba con dính đòn.

Khói bốc lên trên người chúng.

Mỗi con đều quay đầu nhìn về phía bị ảnh hưởng.

Ch- Chắc đã gây được chút gì rồi…!

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Long ngư (Dragonfish)

Trạng thái: Phẫn nộ (nhẹ)

Cấp độ: 68/85

HP: 649/658

MP: 411/411

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

…Èo, cũng phải thôi.

Mộc quái chỉ vừa mới tiến hóa và đang ở cấp 1.

Đời nào mà nó gây được sát thương thật sự chứ.

Ngoài HP thì những chỉ số khác của Mộc quái chỉ khoảng 100.

Kết quả sẽ hoàn toàn khác nếu nó đã đánh bại vài quái thú và lên chừng cấp 40.

Những gì chú mày vừa làm được chỉ là thọt cho chúng nổi điên lên.

Ánh mắt của cả bọn chiêm ngưỡng Mộc quái đắm đuối, người mà bày đặt lâm trận chứ yếu sinh lý.

Hay có phải thân hình đồ sộ vô dụng của Mộc quái thu hút nhiều lấy sự chú ý của chúng…?

「S- Sếp à… Em sorry…」

Ánh sáng bao trùm lấy toàn bộ chú nó rồi thu nhỏ lại, trở thành hình dáng con gà đeo mặt nạ.

C- Cái trò 〖Mộc thần hóa〗 đúng là khá tiện lợi…

“〖Gió lốc〗!”

Aro giữ tay lên cao.

Một cơn lốc xông tới xé toạc những con Long ngư đang gào thét.

Tranh thủ tôi phối hợp luôn.

Tôi giải phóng 〖Trọng trường〗 ra khỏi miệng.

Quả cầu lao về phía con đầu đàn, để lại dấu vết méo mó của không gian…

“...Gi?”

Nó cố gắng tránh né nhưng dường như bị hút vào trong hắc cầu.

Khối cầu vượt qua con đầu tiên và vẫn tiếp tục.

Trong một khắc, con cá dường như không bị hề hấn gì, bỗng dưng nó bị nhàu nát trước khi phát nổ thành một bãi máu.

【Đã nhận được 1680 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 1680 điểm kinh nghiệm】

【Cấp độ của 〖Oneiros〗 đã tăng từ 76 lên 78】

T- Tàn bạo quá.

Nó thậm chí còn hơn cả đẳng cấp của những đòn tấn công nhất sát.

Con Long ngư đáng lẽ mạnh hơn nhiều so với Rết khổng lồ hoặc ngang hàng với Abyss chúa, vậy mà…

Bình luận (0)Facebook