• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 477 – Gốc rễ vương

Độ dài 1,012 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-09 11:15:20

Chương 477 – Gốc rễ vương

Mặt đất nứt vỡ thổi tung mây mù.

Một khối rễ xấu xí quái dị xuất hiện.

Cái miệng to lớn há ra từ phần rễ, trên mép có vết sẹo.

Bên trên miệng một chút là ba con mắt khổng lồ chớp nháy nhìn quanh.

Dưới gương mặt có rất nhiều con sâu uốn éo, kích cỡ như con người, màu vàng với ba đốm đen trên đầu.

“BuruwaaaaAAAAAAAAAh!”

Rễ cây rống lên kinh hãi.

Lũ sâu phun ra khỏi miệng.

C- Cái thứ gì đây…?!

Nó là con quái dị hình so với những kẻ khác.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Cây khoai ma Hades (Hades Mandragora)

Trạng thái: Phẫn nộ

Cấp độ: 81/85

HP: 786/786

MP: 267/267

Tấn công: 584

Phòng ngự: 372

Ma thuật: 491

Nhanh nhẹn: 348

Hạng: B+

Kỹ năng đặc trưng:

〖Thuộc tính thổ: Cấp -〗 〖Hồi phục HP tự động: Cấp 8〗 〖Hồi phục MP tự động: Cấp 5〗

〖Quanh hợp: Cấp -〗 〖Bước chân vô thanh: Cấp 7〗 〖Siêu tái tạo: Cấp 7〗

〖Hồi phục siêu tốc: Cấp 7〗 〖Hoa thịnh nộ: Cấp -〗 〖Phấn hoa độc: Cấp 4〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng hóa đá: Cấp 9〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 9〗 〖Kháng ức chế: Cấp 8〗

〖Kháng gây ngủ: Cấp 8〗 〖Kháng chí mạng: Cấp 8〗 〖Kháng độc: Cấp 8〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Cắn: Cấp 7〗 〖Đào xới: Cấp 7〗 〖Tự tái tạo: Cấp 6〗

〖Động đất: Cấp 7〗 〖Suy yếu: Cấp 6〗 〖Đất sét: Cấp 5〗

〖Tường đất: Cấp 5〗 〖Nhát cắn tê liệt: Cấp 7〗 〖Nước bọt axit: Cấp 6〗

〖Trọng trường: Cấp 5〗 〖Cắn đơn thuần: Cấp 6〗 〖Hơi thở mục nát: Cấp 5〗

〖Nhảy cao: Cấp 1〗

Title Skills:

〖Quái thú quý hiếm: Cấp -〗 〖Món ăn chính: Cấp -〗 〖Thần dược trường thọ: Cấp -〗

〖Kẻ bị đặt làm tổ: Cấp -〗 〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

M- Mạnh khủng khiếp!

Hơn hẳn những Cây khoai ma khác, thậm chí còn hơn cả Fenrir.

Mọi chỉ số đều cân bằng, nên dù nó thua loài sói chuyên tấn công về độ nhanh nhẹn nhưng cấp độ đủ cao để những thông số còn lại áp đảo.

Sinh vật này tôi còn không muốn cho đến gần Aro chứ huống hồ gì Mộc quái.

Nhất là… lũ giun kia thật nguy hiểm.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Sâu Maris (Maris Caterpillar)

Trạng thái: Bị nguyền rủa

Cấp độ: 52/65

HP: 388/388

MP: 98/98

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【〖Sâu Maris〗: Quái thú hạng C+】

【Mặc dù là loài sâu nhưng không có khả năng phát triển thêm】

【Được sinh ra từ sự tích tụ tà khí, một sản phẩm được tạo thành từ lời nguyền】

【Chúng biến mọi thứ cắn vào thành quái thú, sử dụng nó làm tổ để tự nhân giống】

Lũ sâu này…

Chúng là những kẻ tấn công có sức mạnh, HP và linh hoạt cao.

Cả bầy đang được phun ra từ miệng Cây khoai ma Hades hết đám này đến đám khác…

Lý do nơi này có cả tổ chức Cây khoai ma hẳn là do chúng…

Việc sản sinh hàng loạt loài thực vật có giá trị này sẽ giúp chúng trở thành nhóm côn trùng có ích cho canh tác, nhưng xét về việc chúng là quái hạng B thì hơi khó để con người kiểm soát.

Còn phụ thuộc một chút việc chúng được sinh ra do ý niệm tà ác tích lũy, nhưng tôi nhận định chúng là kết quả từ kỹ năng nào đó.

Nhân tiện cung cấp số lượng lớn hạng C+ thế này cũng tốt, nhưng…

Nếu tôi mất tập trung thì ai đó sẽ bị tóm lấy.

An toàn là trên hết, chúng ta nên rút lui vào lúc này.

Lần sau tự tôi đánh với Cây khoai ma Hades cũng được, rồi mới gọi những người khác quay lại.

“Thứ to tướng đó mới đáng để chém giết chứ.”

Volk giữ chắc cụ Magiatite.

A- Anh muốn xông pha á?!

「Chẳng phải hơi quá sao?」

“Đừng lo. Ta sẽ hết sức mình hỗ trợ. Không phải là ta không biết cách phối hợp đâu.”

Ý- Ý tôi không phải như vậy…

“Long thần… Em nghĩ chúng mình phải chiến đấu.”

Aro ngước lên nói với tôi.

T- Thật không?!

Bộ em không hốt hoảng một tý gì luôn hả?

“...Irushia, cậu có tin con quái này còn đáng sợ hơn cả Lilixira chứ? Chẳng có gì ngoài một đối thủ sở hữu sức mạnh đơn thuần ra, ta thấy mụ ta mới là mối đe dọa kinh khủng hơn rất nhiều. Dù chỉ nhìn thấy ánh mắt của ả từ xa, nhưng chúng dường như ẩn chứa sự tàn nhẫn hơn mọi quái thú mà ta từng bắt gặp.”

…Tôi cho là có lý.

Nếu chỉ quan tâm mỗi biện pháp an toàn cho những trận chiến lúc này, điều đó sẽ ảnh hưởng lên thực lực của nhóm chúng tôi khi đối diện với Lilixira.

“Nếu cậu cảm thấy sức mạnh của mình là đã đủ thì hãy suy xét lại. Ả phụ nữ đó là loại người không thể đoán trước được khi đã bị dồn vào chân tường. Tự cậu tưởng tượng ra giới hạn mức độ đe dọa từ ả thì rất rủi ro. Không có chiến thắng dành cho kẻ từ chối vận may của mình đâu.”

Lời của Volk là minh chứng qua kinh nghiệm.

Từ một người đã từng đối mặt với rất nhiều địch thủ hùng mạnh thì chắc chắn là chính xác.

Đối với tôi cũng thế, thật ảo tưởng khi nghĩ tôi đã mạnh hơn Lilixira.

「...Xin lỗi. Tôi đã hơi hoảng sợ」

Đây là cơ hội lý tưởng.

Không phải lúc để rút lui trước nỗi sợ.

Chúng ta hãy cùng tiến lên thêm một lần nữa!

「Phối hợp giống như trước! Volk bảo vệ Thằn lằn đen mới tiến hóa! Aro và Nightmare hỗ trợ cho nhau! Mộc quái theo tôi!」

Tôi lấy chân nhấc Mộc quái đặt lên đầu.

「Chúng ta sẽ đảm nhận Cây khoai ma ba mắt kia!」

Tôi vung chân.

Đây là 〖Vuốt không gian〗.

Một vết cào to lớn đâm xuyên mặt đất làm phân tán lũ sâu.

Một con hứng đòn trực diện đứt làm đôi, cơ thể nó tan nát xoắn lại gớm ghiếc.

【Đã nhận được 510 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 510 điểm kinh nghiệm】

【Cấp độ của 〖Oneiros〗 đã tăng từ 64 lên 65】

Hay lắm, tôi vẫn nhận được điểm kinh nghiệm từ hạng C+...

Bình luận (0)Facebook