• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 475 – Tổng kết

Độ dài 1,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-06 12:15:11

Chương 475 – Tổng kết

Mộc quái lao xuống từ trên cao và khoét một lỗ trên đầu Cây khoai ma.

Khói đen bốc lên từ chỗ khuyết cháy xém.

Nó lắc lư điên cuồng trong ít giây rồi ngã úp mặt.

【Đã nhận được 249 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 249 điểm kinh nghiệm】

Tuyệt vời, đã xong rồi.

Chiến thuật của chúng tôi là tấn công Cây khoai ma bằng 〖Hỏa cầu〗 để gây ít sát thương, rồi lợi dụng sơ hở khi nó suy giảm HP, tôi phóng Mộc quái lên không trung lúc chú nó dùng 〖Hỏa cầu〗 kết hợp với 〖Tượng đài〗 biến thành khối kim loại nóng bỏng cùng 〖Trọng lực〗 tăng cường sức nặng bản thân để nâng cao gia tốc đâm vào đầu Cây khoai ma.

Sức công phá luôn ở mức cao.

Chiêu thức phối hợp 〖Vết tích thiên thạch〗 sẽ là kỹ thuật giết chóc của Mộc quái kể từ bây giờ.

Cũng nhờ nó mà đã có bốn Cây khoai ma bị hạ, nhưng lượng điểm kinh nghiệm dành cho chú nó ở những lần sau đã nhiều hơn so với ban đầu.

Do sử dụng đa kỹ năng nên cấp độ của từng chiêu thức cũng tăng nhanh hơn.

Nếu sức mạnh tiếp tục có tiến bộ khi Mộc quái phát triển thì nó sẽ trở nên hữu dụng trong những trận thực chiến.

Tôi lấy miệng nhấc Mộc quái lên khỏi mặt đất.

Cấp độ đã tăng lên 49/60.

Không có thêm kỹ năng nào mới nhưng số Danh hiệu kỳ lạ lại xuất hiện.

Nhưng xem ra không có gì khiến tôi phải lo lắng.

「Nè Mộc quái, tao vừa nghĩ ra trò mới. Sao tao không bay lên thật cao rồi thả mày xuống chứ?」

Tôi nghĩ linh thú mà Lilixira thao túng, Beelzebub, là vấn đề nhức nhói, nhưng nếu sát thương của 〖Vết tích thiên thạch〗 tỷ lệ thuận theo độ cao, thì khi Mộc quái đâm vào hắn từ vị trí bên trên nơi hắn không phát hiện được có lẽ đủ để nhất sát.

Vốn dĩ thân hình hắn đã to tướng rồi nên chắc chắn sẽ đánh trúng.

Thời gian phản ứng của Beelzebub thậm chí sẽ trễ hơn nếu chúng ta tận dụng được sương mù.

Chưa kể có khả năng hắn không thể nhận ra tôi khi ngụy trang bằng 〖Long gương〗.

Tất nhiên hắn có thể nghe thấy âm thanh như sấm rền đang tiếp cận nhưng không thể né tránh kịp thời do chỉ số Nhanh nhẹn bị giảm đi một nửa từ tác dụng phụ của kỹ năng.

Thay vì là 〖Vết tích thiên thạch〗 thì đáng lẽ nó mang tên 〖Gậy thần (Rods from God)〗 mới hay hơn chứ?

(Thuật ngữ tiếng Nhật về Bắn phá động năng (kinetic bombardment))

(Ý tưởng về loại vũ khí nằm ngoài không gian thả một khối vật chất siêu nặng không chứa chất nổ xuống mục tiêu dưới tác dụng gia tốc lớn gây ảnh hưởng phạm vi khủng khiếp nhưng không ảnh hưởng môi trường như bom nguyên tử)

Hợp lý khỏi cần chỉnh.

「Thưa sếp… Liệu dùng cách đó nhiều có làm em tiêu tán thòn luôn không…?」

Mộc quái run sợ xen vào.

T- Thế cơ á…?

Tôi cho là với 〖Tượng đài〗 cũng không thể đảm bảo bất khả chiến bại.

Nó chỉ được giải thích mà nâng cao sức phòng ngự của người sử dụng…

Chắc vẫn có giới hạn.

Đáng tiếc, tao thật sự nghĩ nó sẽ hữu dụng.

Dù sao thì chúng ta vẫn có thể trông đợi rất nhiều sức công phá hủy diệt giống như cách đã sử dụng cho đến giờ.

Nếu 〖Vết tích thiên thạch〗 có thể giúp Mộc quái tiến hóa thì sức mạnh cơ bản của nó đương nhiên cũng tăng theo.

Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định đánh bại Beelzebub bằng máy bắn đá Mộc quái đâu.

Đặt chú nó lên lưng để lan bộ rễ ra hồi phục lại MP.

Tôi rất biết ơn vì năng lực hỗ trợ lên cấp nhờ 〖Ân huệ của Quỷ vương〗.

Không chừng chúng ta sẽ có cơ hội chứng kiến Mộc quái tiến hóa, người đã mắc kẹt mỗi một cấp độ thời gian dài.

Trong thời gian Aro phát triển từ 〖Xác sống〗 sang 〖Cốt sư sơ cấp〗, 〖Phù thủy Revaana〗, 〖Revaana Lowlich〗 cho đến 〖Revaana Lich〗 hạng B+, Mộc quái chỉ mới từ 〖Mộc quái non〗 lên 〖Mộc linh〗.

Tình hình đã trở nên rất nghiêm trọng.

Chà, ban đầu 〖Mộc quái non〗 chỉ là hạng D mới đâm chồi mà lên được hạng C+ chỉ trong một lần tiến hóa duy nhất, có khả năng nó sẽ nhận được sức mạnh ngang bằng với Aro khi biến đổi lần nữa theo cách vi diệu nào đó.

Để đạt được mục đích, tôi muốn săn lũ Cây khoai ma này để giúp nó lên ngưỡng tiến hóa trong cuối ngày hôm nay…!

「...Sếp ơi, tất cả Cây khoai ma vẫn chưa bị diệt sạch sao?」

Tôi nhìn quanh.

Chẳng còn gì cả.

Không có bụi cây nào đánh dấu sự hiện diện của chúng.

Mảnh vụn của những rễ cây khổng lồ rải rác xung quanh khắp chúng tôi.

Aro với Nightmare, Volk cùng Thằn lằn đen đang tập trung về chỗ này, ai cũng tràn trề sự sung mãn cho dù rõ ràng đã kiệt sức.

Đ- Đùa hả…?

Chúng tôi săn chúng tới mức tuyệt chủng luôn rồi sao trời?

Tôi tìm kiếm tới lui đến khi phát hiện một bụi cây không xa.

V- Vẫn còn một con!

「N- Này Mộc quái, đằng kia…!」

「Đó là cái cây mà chúng ta đã nhầm lẫn từ lúc đầu…」

Là Greengreens ớ.

K- Không thể tin được…

Bọn Cây khoai ma bị tàn sát trụi hết rồi?

T- Tôi nghĩ là cấp độ của mọi người đều đã tăng, có lẽ nên chuyển hướng chiến đấu với Fenrir…

“Kishi! Kishii!”

Thằn lằn đen mừng rỡ lao đến chỗ tôi.

Thái độ hớn hở kiểu này, chẳng lẽ…!

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Nữ chúa độc dược Lecherta ( Venom Queen Lecherta)

Trạng thái: Bình thường

Lv: 55/55(MAX)

HP: 144/277

MP: 31/299

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Nó đạt cấp tối đa rồi…!

Không hổ danh là huấn luyện viên Volk!

Aro từ 39 lên 55/85, Nightmare từ 29 lên 48/70 và cụ Magiatite từ 55 lên 57/70.

Việc lên cấp của từng người trở nên khó hơn hẳn từ 50 cho tới 60, nhưng bên phía Aro đang tiến gần đến giống tôi.

Chẳng biết hôm này con bé làm gỏi bao nhiêu Cây khoai ma rồi nữa.

Nó thật sự giúp cô nhóc có được sức mạnh, tấn công quy mô rộng và phục hồi MP nhanh chóng.

Bình luận (0)Facebook