• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 473 – Chiến tích của Mộc quái

Độ dài 1,087 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-04 00:45:20

Chương 473 – Chiến tích của Mộc quái

Tôi đi tìm một Cây khoai ma, đảm bảo rằng nó không phải là loài Greengreens khác và cùng với Mộc quái tiếp cận.

Tôi dừng lại ở một khoảng ngắn rồi hối thúc chú nó tiến vào.

Sau khi trông ngóng tôi, nó đành phải miễn cưỡng bước tới.

Vẫn cách không xa, nó tạo ra khối đất bằng 〖Thổ cầu〗, bất thình lình Cây khoai ma trồi lên và lao tới.

Ngay lập tức tôi kích hoạt 〖Trọng lực〗.

Ánh sáng đen bao phủ xung quanh chặn đứng Cây khoai ma…

Ờ thì Mộc quái cũng dính chưởng luôn.

Ôi không, bên phía chú nó còn tệ hơn nữa.

Tác động của 〖Trọng lực〗 đè xuống đất và vặn cong thân cây của nó.

Cây khoai ma buộc phải bò, nhưng xem ra nó vẫn có thể nhúc nhích.

Tôi chỉ khiến tình hình xấu thêm.

T- Toi rồi.

Phải làm sao giờ?

Hay tôi nên tiếp cận từ phía đối diện để chỉ mỗi Cây khoai ma nằm trong phạm vi?

À… Tôi biết phải thế nào rồi.

Tôi vươn đuôi ra cuốn lấy Mộc quái đặt trên đầu.

X- Xong, vậy là chúng ta đã an toàn!

Cây khoai ma bò sát lại gần hơn.

Tôi cúi xuống tránh cái miệng khổng lồ của nó, mang theo cả Mộc quái.

Tốt, có hiệu quả.

Tuy hơi thô thiển nhưng cứ áp dụng chiến thuật này.

Đừng đánh rơi nhé bé cây cảnh!

Với phần đầu gần mặt đất, tôi liên tục né những đòn tấn công từ Cây khoai ma.

Trong khi đó Mộc quái sử dụng 〖Thổ cầu〗 tung về phía nó.

Âm thanh lộp rộp do khối đất cứng đập vào thân gỗ vang lên.

Chắc cũng gây ra được ít sát thương rồi đấy…!

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Cây khoai ma (Troll Mandragora)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 54/80

HP: 519/541

MP: 186/186

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

C- Còn dai vậy…!

Quên mất, chẳng phải Cây khoai ma là loài chuyên về hồi phục ư?

L- Liệu cách này có đủ sức hạ gục nó không đây?

Có lẽ Mộc quái không tự mình lên cấp được.

Vấn đề cơ bản của nó là thiếu khả năng nhanh nhẹn, số kỹ năng hay sức tấn công cần thiết cho cận chiến, với lại sát thương tầm xa của Mộc quái cũng hơi yếu.

N- Nếu chúng ta lên cấp được dù chỉ một chút thì sẽ dễ dàng hơn.

Dù thế nào đi nữa cả hai phải vượt qua thử thách này…!

Tiến lên Mộc quái!

Tôi giữ chuyển động cổ xuyên suốt để né tránh trong khi Mộc quái lần lượt bắn từng viên 〖Thổ cầu〗.

Mày đang làm tốt lắm!

Hãy cố nhắm vào cùng một vị trí nhiều lần!

Nếu mày phá vỡ được phần vỏ cây thì nó sẽ chịu thêm nhiều thiệt hại hơn!

Sau một quãng thời gian vũ điệu tung hứng giữa công kích và phòng thủ, tôi ngạc nhiên là phát thứ hai và thứ ba sau đó trúng vào cùng vị trí.

Vết lõm đầu tiên xuất hiện trên bề mặt, tiếp theo nó mở rộng hơn và lớp vỏ cây bị cạo sạch.

Hay lắm!

Nữa đi Mộc quái!

「Sếp… Chắc em xài hết ma lực rồi」

…Chúng ta vẫn đang xử lý con đầu tiên… Eh? Thật á?

Tôi kiểm trạng thái Cây khoai ma.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Cây khoai ma (Troll Mandragora)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 54/80

HP: 455/541

MP: 143/186

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Nó vẫn hoàn toàn khỏe mạnh!

Ngay cả sau khi nhận hàng tá 〖Thổ cầu〗...

Không thể nào…

Nếu nghĩ kỹ lại thì chỉ số đó giúp nó trở thành phiên bản kém hơn một chút của Rết khổng lồ.

Có lẽ không quá bất ngờ dù rằng hướng tấn công từ một phía nhưng sát thương Mộc quái gây ra quá ít.

Chúng tôi nên tìm một đối tượng yếu hơn.

Tôi sẽ thử sao chép lại mô hình đã từng rèn luyện cho Aro và những người khác, dù cho con bé may mắn về sự phân bổ và nhân tố kỹ năng trong khi chỉ số của Mộc quái tệ hại đến mức chẳng biết có phải do nó bị vướng nghiệp không nữa.

Sự khác biệt về khả năng giữa họ quá lớn, nếu để họ thử sức thì phải cần đến mười Mộc quái mới có cơ may làm Aro thua cuộc.

Tôi đành nhắm mắt vung chân trước.

Đường vuốt của tôi vượt qua không gian và xé nát Cây khoai ma.

Nó lật ngửa lên rồi bất động.

【Đã nhận được 1053 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 1053 điểm kinh nghiệm】

【Cấp độ của 〖Oneiros〗 đã tăng từ 61 lên 63】

…Một phần do ít điểm kinh nghiệm đã dành cho Mộc quái, nhưng cấp độ của tôi thật sự cũng đang dần khó nâng lên.

Không, tôi cho là dù chỉ lên một cấp cũng là nhanh rồi.

Cấp độ của Mộc quái đã từ 15 lên 20/60.

Eww… Không nhiều… Khó hơn nữa là Mộc quái đã cạn hết MP.

M- Mà thôi, tôi cũng nên mừng vì cấp độ của nó vẫn tăng…

Umm… Chú nó ơi, có học được kỹ năng nào mới chưa?

「...〖Mồi nhử〗 và 〖Tượng đài〗」

〖Mồi nhử〗 là kỹ năng Adofu cũng có, nhưng tôi không biết 〖Tượng đài〗 là gì.

Để xem nào.

【Kỹ năng cơ bản 〖Tượng đài〗】

【Biến người sử dụng thành kim loại, tăng mạnh khả năng phòng ngự】

【Tuy nhiên không thể cử động khi kích hoạt】

…Chắc đây là chiêu mà lũ Troll tham ăn sở hữu.

Hiểu rồi.

Cách kết hợp giữa 〖Phản sức mạnh〗 để giảm tấn công, 〖Mồi nhử〗 để thu hút sự chú ý và 〖Tượng đài〗 tăng cường sức phòng thủ.

Nghe thì có vẻ hay nhưng hãy học thêm một số kỹ năng chủ động nhé!

Hơn nữa sao mày lại nhận được những đòn phép thuật trong khi MP có tý tẹo?

「Chúng không được dùng tới nhiều…」

「X- Xin lỗi, không phải tao cố tình khiến mày buồn đâu」

Khu vực này có vẻ hơi quá sức để nâng cao sức mạnh cho Mộc quái.

「Nhân tiện… Um… Em có phương pháp để hồi lại ma lực nhanh chóng…」

「M- Mày có hả?」

「Nếu em cắm rễ lên phần đất màu mỡ… thì em nghĩ  khả năng phục hồi sẽ nhanh hơn một chút」

…Nhớ lại thì mày có kỹ năng 〖Bén rễ〗 cơ mà.

Vậy ra đó là công dụng của nó.

「Em rất xin lỗi khi đề cập tới vấn đề này, nhưng… nếu em quấn rễ quanh thân người tràn trề năng lượng của sếp thì sẽ khá nhanh…」

「...Oh?」

…Ngay sau đó, tôi cúi rạp xuống đất với Mộc quái ở trên lưng, rễ của nó bám tự do lên người tôi…

Cách này sẽ không khiến thân thể tao bị chiếm quyền kiểm soát đâu phải không?

Bình luận (0)Facebook