• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 472 – Cày cấp Cây khoai ma

Độ dài 1,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-03 09:31:50

Chương 472 – Cày cấp Cây khoai ma

Cùng với Mộc quái bên cạnh, cả hai chúng tôi tiến đến một trong số bụi cây đậu giả hình.

Một Cây khoai ma chắc hẳn đang ngủ bên dưới.

Rễ cây Mộc quái di chuyển lên xuống nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động.

Nó không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên dĩ nhiên tỏ ra lo lắng.

Còn tôi thì dậm bước khỏi có sợ, Mộc quái lắc người qua hai bên hốt hoảng.

Tôi kiểm tra vị trí của những người khác.

Cần phải chuẩn bị tinh thần về một quái thú như Fenrir bất ngờ xông vào đây.

Để tôi còn có thể phản ứng kịp lúc.

Tâm lý Aro run sợ, Nightmare vỗ lên vai khích lệ con bé.

Hai người họ rất hợp nhau.

Tôi tin họ đã cùng phối hợp với nhau rất nhiều lần.

Nightmare đối xử lạnh nhạt với tôi và Mộc quái, vậy mà…

Khoan đã nào, hay là nó xem tôi với Mộc quái là ăn hại như nhau?

Eh, phải vậy không?

Khi tôi nghiêng đầu qua một bên, Mộc quái thì nhăn nhó với tôi.

À- không, tao chẳng có ý xấu nào cả!

Tôi cũng nên quan sát bên phía Volk và Thằn lằn đen.

“Gì thế?! Sao mày không ra chiêu đi?! Ta đã thu hút sự chú ý của nó rồi! Nó đầy sơ hở kìa!”

Volk đang giữ chặt phần rễ tay của Cây khoai ma đồng thời la mắng Thằn lằn đen.

G- Gì lẹ dữ vậy…

Nó trồi lên mặt đất bao giờ thế?

“Nhanh tấn công mau! Sao đờ ra đó?”

“Ki… Kishi…”

Em nó quay mặt qua tôi như muốn nài nỉ.

「V- Volk này… Cảm phiền anh tử tế một chút được không…」

“Cậu nói vớ vẩn gì cơ, Irushia?! Lilixira không hiền từ như ta hay Cây khoai ma đâu! Cậu muốn chiều chuộng mọi người trong quá trình luyện tập để khiến tất cả họ bị giết khi thực chiến hả?!”

Ư- Ức… Anh ta nói đúng…

Tôi đảo mắt sang Thằn lằn đen và cúi đầu xin lỗi.

「Umm… Cố gắng hết sức nhé…」

“Kishii…”

Nó kêu lên yếu ớt.

K- Không sao đâu, mày làm được mà!

Mộc quái cứng người hoàn toàn khi chúng kiến cảnh Volk thét ra lửa.

「S- Sếp ơi… Chúng ta cũng phải thực hiện cách đó sao?」

Chú nó hỏi tôi bằng 〖Thần giao cách cảm〗 một cách trôi chảy.

Quả nhiên mày có thể giao tiếp nếu muốn.

Tôi đã lo âu quá nhiều rồi.

「Đương nhiên. Trước tiên, hãy cẩn thận đòn tấn công mở đầu. Chúng ta nên chịu ít thiệt hại trong mức chấp nhận được」

Tôi đối mặt với bụi cây đậu giả.

Mộc quái tiếp cận nó và vươn ra nhánh cây run rẩy.

K- Không, mày có giữ khoảng cách thêm một chút cũng chẳng sao.

Mày có rất nhiều kỹ năng ma thuật hữu ích mà.

Mộc quái khẽ lùi lại đứng thẳng người, rồi được bao phủ trong ánh sáng…

Có phải là 〖Khiên chắn vật lý〗 không?

Tao đoán mày muốn cường hóa khả năng phòng ngự của mình.

Không cần phải nghiêm trọng đến thế đâu…

Nếu đối thủ xông đến chỗ nó thì tôi sẽ triệt hạ ngay bằng 〖Vuốt không gian〗 ấy mà…

Tôi liếc qua Aro với Nightmare.

Trước cả khi Cây khoai ma kịp trồi lên, họ đã trói nó với 〖Tơ nhện〗 và những cánh tay đất từ 〖Sợi dây tiếc nuối〗.

Chỉ có mỗi đầu của nó ló ra và đang đấu tranh trước thế ràng buộc của họ.

Vô số cánh tay đất đang đè lên người nó.

Khi Cây khoai ma vùng vẫy, Aro và Nightmare tung đồng thời 〖Hắc cầu〗 phá nát đầu nó.

Nó mềm nhũn ra và ngừng cử động.

Mừng rỡ, Aro chạy đến bên Nightmare và giơ tay lên cao chờ thực hiện động tác high-five.

Bé nhện quay mặt đi chỗ khác như thể xem con bé là thứ phiền phức và bắt đầu tìm kiếm con mồi tiếp theo của họ, nhưng vì Aro vẫn giữ cánh tay và chăm chú lấy mình, sau cùng nó đành chiều lòng đưa chân trước lên vờ cho một cú đập tay.

Cả hai giao chiến bằng mưu mẹo và dùng chiến thuật bổ trợ cho nhau…

Có lẽ vì hai đứa hợp tác rất tốt.

Thật đáng ngạc nhiên.

Chúng tôi không thể cứ đứng đây mãi.

Đi săn con mồi đầu tiên thôi, Mộc quái.

Chú nó mạnh bạo gật đầu rồi tạo ra khối cầu đất, bắn về phía bụi cây đậu giả.

Đây là kỹ năng mạnh nhất của nó, 〖Thổ cầu〗.

Nhánh cây bụi gãy rời nhưng nó không chịu phản ứng…

Nó không coi đó là tấn công ư?

Đ- Đời nào như thế được chứ.

「Mộc quái… Thêm phát nữa!」

「V- Vâng, thưa sếp!」

Quả cầu đất thứ hai trúng vào gốc cây khiến nó nghiêng ngửa ra phía sau.

Tôi tin chắc nó sẽ hành động, nhưng một lần nữa lại chẳng có gì…

Cho dù chúng tôi tấn công phần trên mặt đất bao nhiêu thì chẳng lẽ cũng không gây được sát thương nào?

【〖Greengreens〗: Giá trị C】

【Bụi cây với những đóa hoa màu xanh lá đáng yêu】

【Gỗ của nó dễ gia công và chứa nhiều năng lượng, thường được dùng để làm cọc】

【Thế nhưng do bị khai thác quá mức, sự phân bố trên toàn thế giới của nó đã bị suy giảm đáng kể】

【...Có thể vẫn còn một số ở những vùng đất xa xôi mà con người không thể đặt chân đến, nhưng do chúng không đáng để thực hiện chuyến mạo hiểm nên được bỏ lại】

【Hình dáng bên ngoài giống như 〖Cây khoai tinh〗 nên có thông tin cho rằng nhiều khả năng 〖Cây khoai tinh〗 mọc trong lùm cây 〖Greengreens〗】

Úi giồi ôi! Tôi lộn lèo đối tượng rồi!

Đáng lẽ phải xem xét kỹ lưỡng hơn.

T- Tôi đâu có ngờ tới trường hợp đó.

Mộc quái nghiêng thân cây sang một bên khi 〖Thổ cầu〗 thứ ba hình thành.

「Thông cảm nha Mộc quái. Không phải nó đâu」

Lực va chạm của 〖Thổ cầu〗 thứ ba khiến những nhánh cây cuối cùng ngã rạp.

「...Sếp đang nói gì cơ?」

Mộc quái quay sang tôi hỏi.

「X- Xin lỗi, tao biết mình nên kiểm tra trước, umm… Tao đảm bảo cái tiếp theo chính là thật! N- Nhìn kìa, ở đằng đó, trông như một Cây khoai ma đang phát triển! Cùng đến xem đi!」

Tôi nói rồi bắt đầu bước đi, Aro và Nightmare đã chuyển sang đối phó với Cây khoai ma thứ hai của họ..

Thằn lằn đen bằng cách nào đó cũng vượt qua được bản thân sau cuộc chiến sinh tử và đang nằm xuống lấy hơi.

C- Chúng ta phải nhanh lên để còn bắt kịp…

Bình luận (0)Facebook