• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 470 – Trận đột kích trên đường trở về

Độ dài 1,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:34:31

Chương 470 – Trận đột kích trên đường trở về

Tôi quyết định không sử dụng 〖Long gương〗 trên đường quay trở về hang động.

Sau khi 〖Bay〗 lên khỏi vách đá, tôi giữ hình dáng Oneiros trên suốt chặng đường.

Dù tôi có bị đàn Fenrir bao vây hay bị Nữ hoàng sát thủ nhắm tới cũng chưa thành vấn đề, chỉ số hiện đã đủ để giao chiến với chúng.

Không biết bao lâu nữa thì chúng tôi sẽ đối đầu với Lilixira, nhưng tôi sẽ không rút lui khỏi trận chiến.

Đúng hơn là tôi thèm khát chờ đợi thời điểm đó.

Cảm thấy có ánh nhìn ở xa phía sau, tôi đi chậm lại để nó kịp nối đuôi.

Liếc xem thì có bốn đốm sáng lập lờ trong màn sương.

Một con Fenrir.

Loài sói này thấp hơn tôi hai thứ hạng…

Do cấp độ đã tăng lên, chúng không còn là đối thủ nữa.

Hơn nữa trình độ của chúng cao và bản tính hiếu chiến khiến chúng trở nên liều lĩnh, đúng là con mồi thuận tiện cho tôi.

Cũng gần về tới hang động rồi, nhưng tôi sẽ nâng cấp độ lên thêm một chút nữa.

Tôi bước chậm lại.

Tiếng chân lao tới.

Giờ nó đã rất gần và dường như không có ý định ẩn nấp.

Tôi xoay người lại.

Bốn mắt của con thú đen dữ tợn rực sáng cùng nước dãi chảy ra từ những kẽ răng.

Tôi hơi thắc mắc?

So với con Fenrir mà tôi đã tránh cuộc đụng độ trên đường khám phá thì con này nhỏ hơn nhiều.

Kích cỡ không thể có sự thay đổi được, tôi đoán chỉ là do tác động tâm lý khi chỉ số của tôi đã chiếm ưu thế hơn.

Ngay khi chuẩn bị nhảy bổ về phía tôi, bất ngờ nó lùi lại.

Chẳng biết là do thần thái của tôi hay trực giác của Fenrir, nhưng có vẻ nó đã nhận ra sự khác biệt.

“Gi… gigi, gi…”

Ánh sáng đen hội tụ trước mặt nó thành khối tròn.

Nó đang thi triển 〖Hắc cầu〗.

Tôi tin chắc Fenrir là loài luôn cố gắng áp dụng cận chiến, nhưng thật ngạc nhiên là con này biết giữ khoảng cách.

“GIOOOO!”

Nó tung ra đòn tấn công.

Khối cầu vặn xoắn trong không khí bắn tới.

Tôi để nó đập vào mặt mà không thèm cử động.

Ánh sáng bùng nổ và phân tán.

Đầu tôi hơi rung lắc một chút bởi cú va chạm.

“...Gi?”

Quả nhiên dù Fenrir có đòn phép ma thuật, nhưng mọi chỉ số vẫn hướng nó thiên về giao tranh tầm gần.

Chênh lệch sức mạnh quá lớn nên đòn tấn công của nó vô dụng trước khả năng phòng thủ và 〖Vảy rồng〗 của tôi.

Xin lỗi bé.

Mấy bé không còn đủ sức hăm dọa anh nữa đâu.

Ngay tức thì, tôi nghe thấy gì đó cắt xuyên qua không trung đằng sau.

“GiaaaAaAAA!”

Con Fenrir thứ hai lao xuống từ trên cao nhắm thẳng vào lưng tôi.

Đợt giao chiến đầu tiên chỉ là cái bẫy…

Con này nấp trong sương mù chờ thời cơ tôi bị phân tâm, sau đó 〖Nhảy cao〗 để tung đòn bất ngờ.

Ra thế.

Không phải là chiến thuật tồi.

Tưởng đâu chúng chỉ toàn là não thịt, nhưng vẫn có trí thông minh khi đi săn…

À thì tôi nghĩ sẽ ra sao nếu chúng không vận động đầu óc của mình trong vùng đất với nhiều quái thú hạng A thản nhiên quanh quẩn được.

“GuoOOOOO!”

Tôi ngẩng đầu gầm lên.

Ánh sáng đen lan tỏa lấy tôi làm trung tâm.

Đây là sức mạnh của 〖Trọng lực〗 bởi 【Ma thuật: 2087】.

Con Fenrir cắm đầu sấp mặt xuống đất ngay bên cạnh tôi, trong khi con phía trước bị đè nằm dài.

Do không còn nhiều MP dự phòng nên có lẽ hơi quá tay một tẹo.

Tôi không biết phải giảm bớt lại bao nhiêu cho đành.

Do cần chủ động kiểm tra những kỹ năng mới nên việc hao tốn MP là không thể tránh khỏi…

Tôi sẽ dùng 〖Thánh cầu〗 lên con Fenrir kế bên.

Ở khoảng cách này chẳng cần sử dụng chiêu đó, nhưng tôi phải thử một lần.

Đây là phiên bản thuộc tính ánh sáng của 〖Hắc cầu〗.

Có lẽ không quá khó để điều khiển.

Tôi hướng chân trước vào bụng Fenrir.

Một vùng ánh sáng xuất hiện từ móng vuốt, rồi tôi dùng ý thức kết tụ chúng thành khối cầu.

“...Gi.”

Tôi giải phóng chiêu thức theo đường thẳng.

Bụng của nó nổ tung với máu, thịt và xương khi cơ thể xé ra làm hai.

【Đã nhận được 1794 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 1794 điểm kinh nghiệm】

【Cấp độ của 〖Oneiros〗 đã tăng từ 46 lên 56】

T- Tội lỗi…

Cảnh thảm sát làm tôi bắt đầu cảm thấy bứt rứt.

Mà thôi sao phải ngại chứ.

【Đã nhận được Kỹ năng cơ bản 〖Trọng trường: Cấp 8〗】

Tôi nghĩ rồi thế nào cũng sẽ nhận được nó nhưng sớm thật, hừm.

Đây là chiêu thức tấn công trực diện của ma thuật trọng lực.

Trong những đòn tầm xa mà tôi đã chứng kiến thì nó là một trong số mạnh nhất.

…Tiếp theo tôi chuyển hướng sang con đằng trước.

Vẫn còn 〖Cổng địa ngục〗 mà tôi chưa thử và biết được khả năng của nó.

“Gi… gii…”

Tôi đưa ánh mắt thương xót khi Fenrir gắng gượng để đứng dậy.

【Kỹ năng cơ bản 〖Cổng địa ngục〗】

【Một loại ma thuật không gian. Gọi ra thế giới của cái chết để hiến tế kẻ thù trong hỏa ngục】

【Ngọn lửa không ảnh hưởng lên người niệm phép】

【Nâng cấp kỹ năng sẽ mở rộng phạm vi tác động】

【Sức công phá cao nhưng cần phải có sự đánh đổi tương ứng】

Tôi tập trung vào Fenrir rồi thi triển 〖Cổng địa ngục〗.

Một vòng phép u tối xuất hiện xung quanh nó và khiến không gian bên trong bị nhuộm đen.

“Gi… gi…?”

Nó nhìn tỏ vẻ hoang mang.

Những bộ xương người khổng lồ đen bóng hình thành từ ánh sáng hắc ám.

Năm bộ xương trùm cánh tay xuống người con sói.

“Gia… GiiiIIIII!”

Tiếng kêu vang thảm thiết khi sắp chết.

Ánh sáng đen tan biến.

Ở vị trí của nó không còn lại gì.

Chẳng biết là ánh sáng đó thiêu rụi cả xương Fenrir hay là tóm lấy nó mang đi nơi khác nữa.

【Đã nhận được 1872 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 1872 điểm kinh nghiệm】

【Cấp độ của 〖Oneiros〗 đã tăng từ 56 lên 61】

【Đã nhận được Kỹ năng cơ bản 〖Gương phản chiếu: Cấp 8〗】

Trong một chốc, tôi quá sốc để có thể bình tâm suy nghĩ…

Đây không phải là kỹ năng mà tôi có thể thản nhiên sử dụng được.

Tôi bỗng cảm thấy chóng mặt.

Có lẽ tôi đã hao tốn MP quá nhanh.

Tuy mạnh mẽ nhưng giá trị tổn thất cũng rất lớn.

Cũng cần mất một lúc để nó có thể kích hoạt lại.

Thậm chí là cảm thấy đáng sợ khi dùng tới.

…Kỹ năng 〖Gương phản chiếu〗 mà tôi mới nhận được là chiêu thức phản ma thuật tương tự của Lilixira.

Thông qua cách cô ta chiến đấu thì có vẻ dựa vào nó khá nhiều.

Dù nó không có tác dụng với 〖Hủy hoại〗 nhưng chắc chỉ là ngoại lệ.

Với lại còn do sự cách biệt về chỉ số ma lực giữa họ nữa.

Còn rất nhiều vấn đề rối ren trong đầu, nhưng tôi sẽ trở về hang động ngay bây giờ.

Bình luận (0)Facebook