• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 469 – Cây khoai ma Troll

Độ dài 1,871 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-26 12:01:21

Chương 469 – Cây khoai ma Troll

Lấy được can đảm bởi sự thành công của 〖Long gương〗 khi đối phó được với Nữ hoàng sát thủ, tôi tiếp tục đi trong làn sương mù dưới hình dáng 〖Rồng sơ sinh〗.

Tôi đến một khu rừng cây vặn xoắn và cảnh giác với bất kỳ Mộc quái nào đang ngụy trang.

Có lúc tôi bắt gặp một con Fenrir đang bất cẩn, nghĩ rằng tôi có thể hạ nó nên tung 〖Phong trảm〗 từ phía sau.

Tuy nhiên do cấp độ chênh lệch nên sát thương gây ra rất nhỏ.

Fenrir lao đến chỗ tôi với gương mặt tức tối và bốn mắt rực sáng.

Dù MP đã bắt đầu tiêu hao đi nhiều, tôi buộc phải biến mất lần nữa rồi chờ nó bỏ đi.

Nó vẫn còn quanh quẩn một thời gian nhưng cũng sớm bỏ cuộc trong sự bối rối.

…Kỹ năng này thật sự rất tiện lợi.

Dĩ nhiên nó cũng khiến tôi dễ bị tổn thương trước và sau khi kích hoạt do tôi không thể di chuyển khi ẩn thân hoàn toàn, vì thế tính hữu dụng của nó bị hạn chế trước những đối thủ khôn ngoan.

Chuyển hóa thành 〖Rồng sơ sinh〗 đã được một khoảng thời gian, dòng hồi ức về sức mạnh của thân thể này gợi lại cho tôi.

Cảm giác vừa đi vừa phải cẩn thận xung quanh thật hoài niệm.

Lượng MP tiêu thụ của 〖Long gương〗 làm thời gian của tôi có hạn, tôi sẽ chuyển sang 〖Lăn〗 để thăm dò được nhiều vùng đất hơn.

Trong khi lăn xuống dốc, tôi vô tình lao vào khe nứt giữa hai vách đá.

Sương mù khiến tôi không trông thấy nó.

Con dốc trở nên dựng đứng giống như máng trượt.

Tôi sẽ không tài nào chui qua được khe hở này với kích thước vốn có.

Hy vọng tìm ra một chỗ thuận lợi để rèn luyện cho mọi người, nhưng với độ dốc này, việc đi qua đây mà không có 〖Lăn〗 sẽ rất nguy hiểm.

Tôi nghĩ mình sẽ chở họ đến đây khi đã nắm rõ được địa điểm…

Khi đường trượt đất kết thúc, tôi đến được một khu vực bao phủ bởi hoa cỏ và cây thường xuân.

Sương mù vẫn mờ mịt như mọi khi, nhưng đây là một nơi yên tĩnh.

Tôi nhìn quanh…

Không thể quan sát đằng xa, nhưng tôi đoán chỗ này được che chắn bởi những bức tường chăng?

Giống như một thung lũng ngầm hay vườn hoa bí mật.

Hmm… Nơi lý tưởng để nghỉ chân một thời gian.

Nó thật sự bị bao quanh bởi những dãy vách đá, quái thú sẽ không thể đi vào đây.

Nếu tôi có thể tìm thấy nguồn nước ổn định thì chuyển cư mọi người qua cũng không phải ý kiến tồi…

Nghĩ vậy chứ tôi để ý thấy những bông hoa và rễ cây bị ăn dở nằm rải rác…

Thế ra đất này đã có chủ.

Tôi cần phải đề phòng.

Sau khi dạo quanh một lúc, tôi bắt gặp vài bụi cây thưa thớt, cao khoảng ba mét.

Với kích thước hiện tại của tôi, chúng đủ cao để tôi phải ngước cổ.

Giống một loại cây họ đậu, mỗi cây có hai hoặc vài bông hoa to lớn.

Quả là loài thực vật đẹp đẽ…

Trong khi đang chiêm ngưỡng, tự dưng nó mọc ngược lên…

À không, đúng hơn là nó đang trồi khỏi mặt đất.

Một khuôn mặt giống yêu tinh trên bó rễ lấn quấn, đưa cái miệng khổng lồ về phía tôi.

C- Chúng đều là quái thú á?!

Cái đệt!

Khả năng ngụy trang và che đậy tín hiệu hoàn toàn đã khiến tôi hạ thấp cảnh giác.

Không thể dựa vào 〖Cảm quan〗 được!

Tôi bật khỏi mặt đất nhảy lui về.

Cái miệng đớp lấy ngay trước mặt tôi.

Thân hình của nó to khủng khiếp.

Chiều cao lớn hơn sáu mét.

Cộng thêm bụi thực vật ở trên đầu, nó cao gần mười mét.

Phần thân thể chính là búi rễ chằng chịt cùng cái miệng yêu quái bự chảng.

Thông tin về nó là…

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Cây khoai ma Troll (Troll Mandragora)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 52/80

HP: 531/531

MP: 184/184

Tấn công: 416

Phòng ngự: 247

Ma thuật: 344

Nhanh nhẹn: 216

Hạng: B

Kỹ năng đặc trưng:

〖Thuộc tính thổ: Cấp -〗 〖Hồi phục HP tự động: Cấp 7〗 〖Quang hợp: Cấp -〗

〖Bước chân vô thanh: Cấp 6〗 〖Siêu tái tạo: Cấp 6〗 〖Siêu hồi phục: Cấp 6〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng hóa đá: Cấp 8〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 8〗 〖Kháng ức chế: Cấp 7〗

〖Kháng gây ngủ: Cấp 7〗 〖Kháng chí mạng: Cấp 7〗 〖Kháng độc: Cấp 7〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Cắn: Cấp 6〗 〖Đào xới: Cấp 3〗 〖Tự tái tạo: Cấp 5〗

〖Động đất: Cấp 4〗 〖Suy yếu: Cấp 4〗 〖Tường đất: Cấp 3〗

〖Nhát cắn tê liệt: Cấp 2〗 〖Nước bọt axit: Cấp 4〗

Danh hiệu:

〖Quái thú quý hiếm: Cấp -〗 〖Món ăn chính: Cấp -〗 〖Thần dược trường thọ: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tốt rồi! Tôi có thể dễ dàng đánh bại thứ chỉ có những chỉ số đơn giản như thế.

Nó cũng chẳng có kỹ năng nào đáng sợ.

Có vẻ chỉ là loài chuyên về sức bền dựa vào kỹ năng hồi phục và kháng, nhưng không phải là tôi không thể đối phó.

Nó ở hạng B cấp độ khá cao nên sẽ mang tới lượng điểm kinh nghiệm ngon lành.

Cây khoai ma nhếc miệng như tiếc vì không bắt được con mồi, sau đó để mắt đến tôi lần nữa.

Tôi hủy bỏ 〖Long gương〗 trở về hình dáng Oneiros.

Nó nao núng lùi lại.

Đáng buồn thay kẻ trở thành con mồi mới chính là ngươi!

Tôi sẽ thử nghiệm 〖Vuốt không gian〗 hàng mới nguyên seal.

【Kỹ năng cơ bản 〖Vuốt không gian〗】

【Chiêu thức bẻ cong không gian để tấn công mục tiêu bằng móng vuốt, không phân biệt khoảng cách】

【Cần có sự thành thạo để sử dụng nó một cách chuẩn xác】

Đòn vuốt bỏ qua giới hạn khoảng cách à…

Nghe có vẻ thú zị.

Sẽ nhanh và mạnh hơn nhiều so với 〖Phong trảm〗.

Tôi dồn ma lực vào bộ vuốt rồi vung ra.

Mặc dù đường vuốt của tôi còn lâu mới chạm tới được nó, nhưng một vết cào lớn xuất hiện trên người Cây khoai ma khiến nó bị hất ngược về sau…

Tôi đã nhắm vào giữa người nhưng hơi trượt.

Có lẽ cần phải có tay nghề rồi.

Tôi vung tay thêm hai lần nữa.

Tuy hơi quá mức ở đòn thứ hai, nhưng đòn thứ ba trúng ngay giữa.

【Cấp độ Kỹ năng cơ bản 〖Vuốt không gian〗 đã tăng từ 1 lên 3】

Cây khoai ma ngã xuống đất.

Tôi đã vượt qua chuỗi cấp độ đầu khó nhất.

【Đã nhận được 1353 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 1353 điểm kinh nghiệm】

【Cấp độ của 〖Oneiros〗 đã tăng từ 1 lên 46】

(Well, that escalated quickly… kiểu này x4 cmnlr)

Tuyệt hảo… Tôi lên cấp rất nhều.

Giá như cấp độ của tôi luôn tăng nhanh như thế thì hay biết mấy…

Tôi cũng sẽ thắng trận này cho dù có chiến đấu theo cách thông thường, nhưng nhân tiện để test thử kỹ năng mới.

Có khả năng dồn đòn tấn công một phía từ khoảng cách xa đúng là tạo nên khác biệt lớn.

Qua cảm nhận thì phạm vi tối đa cũng khá dài.

Đương nhiên nó không đạt trình độ lỗi như 〖Hủy hoại〗, nhưng…

Giờ kiểm tra lại bản thân nào.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Irushia〗

Chủng loài: Oneiros

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 46/150

HP: 725/2255

MP: 231/2329

Tấn công: 1620

Phòng ngự: 994

Ma thuật: 2087

Nhanh nhẹn: 1042

Hạng: L (Huyền thoại)

Kỹ năng linh thiêng:

〖Cõi phàm nhân: Cấp -〗 〖Cõi ma thú: Cấp -〗

Kỹ năng đặc trưng:

〖Vảy rồng: Cấp 8〗 〖Thần ngôn: Cấp 7〗 〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 3〗

〖Bay: Cấp 8〗 〖Bụi vảy rồng: Cấp 8〗 〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗

〖Tà long: Cấp -〗 〖Hồi phục HP tự động: Cấp 8〗 〖Cảm quan: Cấp 5〗

〖Hồi phục MP tự động: Cấp 8〗 〖Ý chí của nhà vô địch: Cấp -〗 〖Long gương: Cấp -〗

〖Ân huệ của Quỷ vương: Cấp -〗 〖Quỷ nhãn uy hiếp: Cấp 1〗 〖Chi phối: Cấp 1〗

〖Thuật tẩy não: Cấp 1〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 5〗 〖Kháng rơi: Cấp 6〗 〖Kháng đói: Cấp 5〗

〖Kháng độc: Cấp 6〗 〖Kháng cô đơn: Cấp 6〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 5〗

〖Kháng thuộc tính hắc ám: Cấp 5〗 〖Kháng thuộc tính hỏa: Cấp 5〗 〖Kháng sợ hãi: Cấp 4〗

〖Kháng ngạt: Cấp 5〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 6〗 〖Miễn nhiễm ảo giác: Cấp -〗

〖Kháng chí mạng: Cấp 4〗 〖Kháng nguyền rủa: Cấp 4〗 〖Kháng ức chế: Cấp 3〗

〖Kháng quanh mãnh: Cấp 2〗 〖Kháng hóa đá: Cấp 2〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Lăn: Cấp 7〗 〖Kiểm tra trạng thái: Cấp 7〗 〖Hơi thở thiêu đốt: Cấp 7〗

〖Huýt sáo: Cấp 2〗 〖Nắm đấm rồng: Cấp 4〗 〖Hơi thở tai ương: Cấp 7〗

〖Nanh độc: Cấp 7〗 〖Vuốt tê liệt: Cấp 6〗 〖Đuôi rồng: Cấp 2〗

〖Gầm: Cấp 3〗 〖Thiên giáng: Cấp 4〗 〖Hồi thổ: Cấp 2〗

〖Hóa nhân thuật: Cấp 8〗 〖Phong trảm: Cấp 7〗 〖Thủ đề vũ: Cấp 4〗

〖Hồi sức tăng cường: Cấp 7〗 〖Tự tái tạo: Cấp 5〗 〖Bạn đồng hành: Cấp -〗

〖Chết chóc: Cấp 7〗 〖Sự sống giả tạo: Cấp 6〗 〖Thánh linh: Cấp 5〗

〖Thần giao cách cảm: Cấp 4〗 〖Hồi sức diện rộng: Cấp 5〗 〖Tái thiết: Cấp 5〗

〖Thánh cầu: Cấp 5〗 〖Hào quang xua tan hắc ám: Cấp 1〗 〖Vuốt không gian: Cấp 3〗

〖Ảo ảnh: Cấp 8〗 〖Trọng lực: Cấp 8〗 〖Chiều không gian: Cấp 8〗

〖Cổng địa ngục: Cấp 2〗

Danh hiệu:

〖Con trai Vua rồng: Cấp -〗 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 〖Tên đần độn: Cấp 4〗

〖Ngốc nghếch: Cấp 1〗 〖Chiến binh: Cấp 4〗 〖Diệt trừ thảm họa: Cấp 8〗

〖Giả dối: Cấp 3〗 〖Chuyên gia trốn tránh: Cấp 2〗 〖Gà chạy bộ: Cấp 3〗

〖Đầu bếp: Cấp 4〗 〖Gan dạ: Cấp 4〗 〖Phàm ăn (Diệt khổng lồ): Cấp 5〗

〖Nghệ nhân làm gốm: Cấp 4〗 〖Trùm băng đảng: Cấp 1〗 〖Hệ tham chiếu Laplace: Cấp 4〗

〖Kẻ nắm giữ sự vĩnh hằng: Cấp -〗 〖Kiến vương: Cấp -〗 〖Anh hùng: Cấp MAX〗

〖Mộng long: Cấp -〗 〖Quỷ vương: Cấp 6〗 〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chỉ số đều đã tăng lên…

Ể? Khoan đã, thể trạng của tôi hơi ngộ phải không?

HP và MP tối đa của tôi đã từng đạt tới hơn 3000, nên thế này có hơi đáng thất vọng, nhưng mấy chỉ số khác đã lu mờ những gì chúng từng có.

Cụ thể thì ma lực từ khoảng 1300 đã lên hơn 2000.

Sức tấn công của tôi cũng dễ dàng vượt qua 1500 của Eldia.

Vậy ra đây là phân cấp Huyền thoại ư.

S- Sẽ thành công thôi.

Năng lực của tôi đủ cao để đối đầu với Lilixira và Beelzebub cùng một lúc.

Vẫn còn rất nhiều Cây khoai ma phát triển ở đây.

Những mảnh thực vật vụn mà tôi thấy trước đó có thể là bằng chứng chúng ăn thịt lẫn nhau.

Bây giờ tôi sẽ quay trở về hang động.

Nếu đưa mọi người đến đây thì việc giúp họ rèn luyện trở nên thuận lợi.

Dựa vào lượng MP còn lại, tốt hơn là tôi nên rời khỏi chỗ này.

Sương mù dày đặc đến nỗi tôi dễ dàng quên mất vị trí… nhưng chỉ cần vượt khỏi bức tường là được.

---

Mình rất vui khi mọi người đặt sự quan tâm dành cho bộ truyện và công sức mình làm ra, nhưng đôi khi nhiệt tình spam thanh thông báo với từng chap nào cũng comment the same thì mình trầm củm lắm ( ̄▽ ̄)"

Bình luận (0)Facebook