• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 465 – Những bí mật của Vùng đất kỳ lạ

Độ dài 958 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-22 10:46:47

Chương 465 – Những bí mật của Vùng đất kỳ lạ

Tôi chữa trị vết thương bằng 〖Tự tái tạo〗 trong lúc đi giữa màn sương.

Tuy muốn tiến hóa ngay nhưng tôi còn nhiều việc phải làm ở đây.

Khu vực này cách khá xa hang động.

Không biết lúc nào thì Lilixira sẽ tấn công, vì thế tôi không thể lãng phí thời gian còn lại.

Vì đã đến đây rồi, tôi muốn tìm hiểu những gì có thể về nguồn gốc sương mù bao phủ vùng đất này.

Chỉ ngó qua cái thôi rồi rút lui.

Qua những thông tin thu được khi lướt qua, tôi sẽ lập nên kế hoạch tốt hơn vào lần quay lại tiếp theo.

Sau khi theo ngược dòng sông được một đoạn, tôi nghe thấy âm thanh thứ gì đó loạt soạt dưới đất.

Tôi thận trọng tiến về phía trước cùng với 〖Cảm quan〗.

Ba bóng mờ từ trong sương mù.

Hai cái thì cào dưới đất còn một thì lửng lơ.

À không phải.

Trông như nó được nâng lên bởi mấy cái chân khẳng khiu.

Tôi trốn sau những tảng đá nhìn ra.

Khi chúng đến gần, tôi có thể thấy rõ được dáng vẻ hơn.

Hình dáng trở nên rõ nét.

Tôi thấy hai gương mặt khổng lồ quen thuộc.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Vệ binh đất sét (Clay Guardian)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 85/85(MAX)

HP: 785/785

MP: 225/225

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Vệ binh đất sét (Clay Guardian)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 85/85(MAX)

HP: 785/785

MP: 225/225

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tôi nín thở.

Thứ vừa rồi không phải duy nhất?!

Trò đùa quái ác nào đó chăng?

Chúng mà phát hiện ra tôi là bị đẩy cho nở đít.

Sao chúng đi xuống dưới này vậy?

Hay đến để điều tra về tiếng động do đồng loại phát nổ?

Với lại chúng đang bảo vệ thứ gì thế?

Tôi muốn rời đi ngay lập tức, nhưng hãy kiểm tra về thứ ở giữa trước.

Khi chúng từ từ tiếp cận, con quái dần trở nên rõ ràng.

Nó có năm cái chân dài mảnh khảnh quái dị giống như loài thú.

Mỗi chân có hai, không, ba khớp, khiến nó có dáng đi kỳ lạ, lắc lư.

Trên mấy cái chân là một cục u sưng to với vô số cái miệng há ra trên bề mặt và động đậy giống như bào thai đang đạp.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Shub-Niggurath [note42660]

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 125/125(MAX)

HP: 1811/1811

MP: 1568/1568

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

H- Hạng A?!

Tôi đoán được rồi một ngày nào đó quái thú thứ hạng này sẽ xuất hiện, nhưng mới đây mà đã nằm chình ình ngay trước mắt.

Cấp độ tối đa nữa chớ.

Nó có vẻ là nguyên cục điểm kinh nghiệm ngon lành, nhưng tôi không nên nhào vô vào lúc này.

Hay đúng hơn là tôi sẽ trở thành đồ chơi cho nó thẩm ngay khi bị bắt gặp.

Thân thể của tôi vẫn chưa bình phục sau đòn 〖Bộc phá trực diện〗.

Chiến đấu với hai hạng B+ và một hạng A thì hết sức nguy hiểm.

Bởi lẽ đám Thủ vệ đất sét đâu phải là hạng B+ tầm thường.

Sức công phá từ kỹ năng tự hủy của chúng có thể đạt hơn 2000.

Không chỉ rủi ro đối với tôi mà Aro lẫn Volk còn tan xác ngay lập tức.

Một con mắt bự chảng lồi ra từ bên trong khối thịt và treo lủng lẳng trên thứ giống như bó dây thần kinh.

Cả cơ thể nó rung động rồi bó dây ngóc lên.

Nhãn cầu phát ra tia sáng đỏ kéo dài về phía tôi.

“Uoh, uooh, uoh…”

Tiếng rú phát ra từ những cái miệng của Shub-Niggurath.

É- Éc?

Bộ tôi lộ rồi sao?

Không, vẫn chưa chắc chắn được.

Tôi vẫn sẽ giữ yên.

Tức thời, năm cái chân của nó vặn xoắn lao về tôi với vận tốc kinh hồn.

Tôi liền nhảy ra khỏi mấy tảng đá và phóng năm 〖Phong trảm〗.

Trước khi những lưỡi gió va chạm, tôi cuộn lại thành quả bóng rồi 〖Lăn〗 xuống dốc theo hướng ngược lại.

Khỉ thật, cái cách di chuyển sởn cả gai ốc!

Không đời nào mông đít tôi còn lành lặn để thoát ra nếu như bị bao vây.

Con quái đó giống như là trùm của Vùng đất kỳ lạ này.

Một lúc sau khi vừa kịp rời đi, tôi đánh lái thất bại nên đâm vào tường.

Làm xung quanh rung chuyển, cả bức tường cũng bị lõm.

Tôi dùng chân trước che chắn những tảng đá từ trên cao đổ xuống.

V- Vừa rồi là một tình huống kinh khủng.

Tôi sẽ không giao tranh với bọn chúng đâu.

Ít nhất là không phải lúc này.

Tôi đã cảm thấy sát khí kéo dài trong lúc chạy trốn, nhưng giờ thì hết rồi.

Có lẽ… đã an toàn khi tôi cắt đuôi được chúng.

Nếu chúng đang bảo vệ đỉnh núi thì sẽ không đuổi theo đến tận đây đâu.

Đáng nói là nếu tôi dẫn chúng về hang động thì rắc rối to.

Tôi sẽ chờ ở đây một lúc để đảm bảo là chúng không bám theo.

Trong lúc đợi, tôi sẽ chữa trị những chỗ bị thương bằng 〖Tự tái tạo〗.

Bỗng một con Fenrir nhảy ra, bị thu hút bởi mùi máu của tôi.

Do không thể nhận thêm điểm kinh nghiệm, tôi xua nó đi với vài nhát 〖Phong trảm〗.

Bầy đàn của chúng có thể sẽ đến sau đó, nhưng chừng nào tôi giữ cảnh giác thì vẫn có thể đối đầu với nhóm ba hay bốn con.

Dù sao tôi cũng cảm ơn với số điểm mà chúng đã mang tới.

Không còn dấu hiệu của Shub-Niggurath nữa.

Liếc mắt về phía thượng nguồn lần cuối, tôi thở phào nhẹ nhõm và quyết định quay về hang sau khi uống nước dưới sông.

Tôi sẽ tiến hóa ngay khi trở về.

Hơn nữa để lấy những sức mạnh giúp tôi đạt mục tiêu.

Cho dù là hạ gục viên thịt nhão nhoẹt kia hay chiến đấu với Beelzebub, giao đoạn tiến hóa của tôi chắc chắn sẽ đủ chứng minh.

Bình luận (0)Facebook