• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 439 – Đổ nát

Độ dài 1,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-16 12:30:38

Chương 439 – Đổ nát

“A, aaa, AaaaAaA… Tại, tại sao…? Làm thế nào mà…?”

Ngọn lửa xanh của 〖Năng lượng sống〗 tắt ngúm.

Nửa thân thể con người tan chảy từ từ chìm xuống.

“Ahah, ahahahahaha, hahahahahahahahaha! Tại sao? Ta đang chờ đợi điều này rất nhiều! Ahahaha, ahahahahahaha!”

Tôi nghĩ con Slime đã hoàn toàn mất lý trí khi nó hướng mặt lên trần nhà cười như điên loạn, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn về phía tôi.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Dịch nhầy hỗn mang (Chaos Ooze) (hạ cấp)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 95/95 (MAX)

HP: 488/1531

MP: 532/1630

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

…Chỉ số bị giảm đi đáng kể.

Nhưng ngoại trừ mất đi Thần ngôn ra thì những kỹ năng khác không thay đổi.

Nó vẫn lấy lại được HP và MP bằng 〖Năng lượng sống〗, nhưng do tác động phản ngược vì liên tục sử dụng kỹ năng cùng phép trị thương, nó thậm chí còn không thể cử động.

“...Ta nguyền rủa ngươi. Trong vòng luân hồi, rồi đến một ngày ta sẽ tái sinh. Ta sẽ ghi nhớ và tiêu diệt ngươi. Ta sẽ bẻ đứt tứ chi và nhấn ngươi xuống vũng lầy độc. Ta sẽ để lũ côn trùng bò lên khắp người và tra tấn ngươi đến chết. Không cần biết là mười hay hàng trăm năm…”

Con Slime phun ra những lời cay độc với tôi.

Tôi không mong đợi được nghe cái vụ luân hồi từ miệng của nó.

Chẳng lẽ con Slime cũng giữ được kỹ ức về thế giới khác giống như tôi?

Hay… nó biết thông qua Thần ngôn?

「Có phải ngươi…」

Vừa lúc tôi gọi 〖Thần giao cách cảm〗, đường nứt lớn xuất hiện trên trần nhà kèm âm thanh như sấm rền, nó bắt đầu đổ xuống.

Trước khi điều này diễn ra, tôi phải kết liễu con Slime.

Không còn thời gian để đặt câu hỏi nữa.

Hơn nữa tôi đâu có ý định kết thân với nó.

“GuoOOOOOOOh!”

Tôi gầm lên rồi kéo cơ thể nặng nề về phía con Slime.

Khi vừa giơ chân trước, cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng.

Đồng thời hai chân sau chùng xuống làm tôi ngã khụy chỉ cách có một bước.

Sự khó chịu lan khắp cơ thể.

K- Khốn thật, chẳng lẽ tôi quá sức rồi?

Nhưng không thể nào…!

Tiếp theo lưng tôi đau nhói như bị chém.

Đây không phải sự mệt mỏi hay đuối sức!

Dồn hết sức cùng lực kiệt, tôi lật người về phía trước.

Một gã thanh niên lộn người giữa không trung, tay cầm kiếm.

Là tên Thermal của Tam hiệp sỹ.

Tôi biết hắn vẫn còn sống, nhưng… không ngờ tới hắn lại tranh thủ cơ hội này tấn công.

Chắc chắn hắn đã chui qua khe hở trên trần nhà.

Sử dụng động lực khi lật người, tôi tung chân trước về phía Thermal.

Cú va chạm phá nát cơ thể làm hắn ngã nhào xuống sàn nhà.

Nhưng hắn nhanh chóng đứng dậy trở lại hình dáng con người.

Tôi vội xoay người về vị trí ban đầu.

Cơ thể tê liệt dần.

Cảm giác ớn lạnh ban đầu là do 〖Chủ nhân độc dược〗 hạ độc tôi?

“...Chậc, nhìn thoáng qua thì yếu ớt mà vẫn mạnh đến thế!”

Thermal tặc lưỡi rồi đi đến vũng chất lỏng của con Slime hỗn mang, nhặt thân hình con người của nó đặt lên vai.

Nụ cười ác ý trên gương mặt nó mà ngay trước đó dường như đã chẳng còn hy vọng.

“T- Ta mừng vì cậu đã đến, Thermal! Haha, hahahahaha! May mắn vẫn đứng về phía ta! Thánh ý vẫn đang để tâm lấy ta! Đương nhiên phải như thế thôi!”

Ng- Nghĩa là sao…?

Tôi tưởng rằng Kỹ năng linh thiêng chỉ được chuyển giao khi kết cục trận chiến đã được định đoạt chắc chắn rồi chứ.

Nhưng nếu một bên thứ ba làm gián đoạn thì quá trình có thể bị đảo ngược.

Cứ thế này con Slime sẽ thoát thân.

Tôi không tin mình có thể thua trước Thermal, nhưng… tôi không thể điều khiển cơ thể của mình.

Tôi sẽ không thể đuổi theo nếu hắn có ý định bỏ chạy.

“Giết đi! Thermal, giết hắn! Sử dụng chất độc của cậu! Khi cậu xong việc, ta có thể lấy lại được sức mạnh của mình! Giết nhanh lên! Giết chết Irushia!”

Con Slime gào lên.

Thermal dường như đơ ra trong giây lát vì ngạc nhiên, rồi hắn lắc đầu bật nhảy tránh xa khỏi tôi.

“...Quỷ vương, hãy rút lui đi. Hôm nay chúng ta thua rồi. Lần tới…”

“Không có lần tới đâu! Bộ cậu không thấy hắn yếu đi như thế nào ư?! Giết ngay! Bỏ chạy không có ích gì cả! Giết chết Irushia!”

“GuuruooooOOOOOh!”

Tôi lấy hai chân sau bường tới, vung hai chân trước xuống phía con Slime.

Thay vì điều khiển cơ thể, giống như tôi chỉ cử động bằng lực quán tính.

Vẫn cõng con Slime, Thermal nhảy lùi về tránh đòn tấn công.

Tôi trừng mắt lườm hắn và lấy hơi, con Slime trên lưng quát.

“Nhìn thấy cái động tác cẩu thả đó chưa! Cậu thậm chí còn có thể giết hắn ngay bây giờ!”

“...Xin đừng đòi hỏi những việc bất khả thi. Ngay cả hành động bất chợt đó thì tránh né cũng đủ khiến thần mất đi tất cả. Thời gian càng trôi qua, nó sẽ tự hồi phục lại nhanh hơn.”

“Ta biết! Nhưng đây là cơ hội cuối cùng! Sao cậu lại không nhận ra?! Giết hắn mau!”

Bỏ qua lời của con Slime, Thermal chạm lên vết nứt trên tường rồi hóa lỏng cơ thể chui qua.

“...Thật không may Irushia ạ. Quỷ vương đã sắp xếp sẵn một lối thoát ngầm. Chẳng ai trong bọn ngươi là Slime cả, ngươi sẽ không tài nào đuổi theo chúng ta được.”

Con Slime với cơ thể đã mất đi một phần bị kéo vào vết nứt với Thermal.

“GuuruaAAAAAh!”

Tôi bò tới bức tường rồi tung móng vuốt vào vết nứt.

Nền nhà rung chuyển và bức tường vỡ vụn khiến đống đổ nát rơi xuống người tôi.

Không nhận được điểm kinh nghiệm nào hết.

Tôi đã tiến được đến bước này rồi mà lại để nó trốn thoát…

Vì đã nhận được 〖Cõi ma thần〗 nên tôi nghĩ nó không thể tự tung tự tác gì nữa, nhưng…

【Không sao-】 【Kỹ năng linh thiêng chỉ được chuyển giao khi-】

【Laplace đánh giá cái chết được đảm bảo sẽ xảy ra】

Đột nhiên tôi nhớ con Slime đã tra hỏi khả năng sống sót của nó…

Vậy là cái chết của con Slime đã được xác nhận?

【Vì ngươi-】 【Đã không tin tưởng ta chút nào】

【Ta đã dạy-】 【Những đứa trẻ khác điều đó】

…Anh mày vẫn đéo tin ngươi đâu.

Đây là lần cuối cùng ta giao tiếp với ngươi.

Vậy đây là kết thúc cho con Slime, quân cờ của nhà ngươi?

Ta không thèm trở thành thuộc hạ của ngươi.

Sau khi bàn luận và giải thích kỹ lưỡng với Lilixira chuyện gì đã xảy ra, ta sẽ mang Aro và những người khác đi cùng, tìm kiếm vô số những món ăn ngon cho cô bạn, rồi sống một cuộc đời tự do tự tại của loài rồng.

Ta không biết ngươi là ác thần hay bậc hiền triết, nhưng ta không quan tâm ý định của ngươi.

【Mặc dù vậy, ta muốn dành sự ưu ái cho ngươi】 【Ta muốn dạy ngươi nhiều sự hiểu biết】

【Nhưng ít nhất】 【Để ta cho ngươi một lời khuyên nhé?】

Tôi không chắc phải trả lời thế nào.

Dù có suy nghĩ ra sao đi nữa thì đây là kẻ đã giật dây con Slime.

Tôi không nên để ý tới.

Nhưng… nghe qua chắc cũng chả sao đâu nhỉ?

Khi đang do dự, những lời tiếp theo chảy qua trong đầu tôi.

【Từ bỏ việc tập hợp với đồng đội】 【Nhanh bỏ chạy đi】

【Nếu không-】 【Ngươi sẽ sớm trở thành mục tiêu】

…Hả?

【Thử thách tồi tệ nhất trong tất cả đang chờ đợi ngươi phía trên】

Bình luận (0)Facebook