• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 433 – Hãy kết thúc bằng cách này

Độ dài 2,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-09 12:00:20

Chương 433 – Hãy kết thúc bằng cách này

“Chiêu trò nhàm chán!”

Con Slime giơ cao thanh kiếm còn lại.

Tôi vỗ cánh di chuyển luồn gió sang chân trước phóng ra 〖Phong trảm〗.

Tuy không thể gây sát thương, nhưng nếu tôi không làm gì thì sẽ chỉ toàn ăn đòn của nó.

“Không chỉ mình ngươi có đâu!”

Con Slime tung cánh từ phần thân bọ cạp bên dưới vận hành cơn gió, dùng cánh tay tự do sau khi bị cô bạn tước lấy thanh kiếm dẫn hướng về phía tôi.

Hai lưỡi gió va chạm nhau rồi cùng tiêu biến.

Hầy! Nó dùng chung kỹ năng của tôi để đánh chặn.

Phía sau mớ hỗn độn 〖Phong trảm〗 tôi thấy con Slime đã vung kiếm.

〖Sóng xung kích〗 đang đến!

Một lưỡi chém rộng lao tới.

Ở khoảng cách này khó mà tránh khỏi.

Mẹ kiếp, ở gần quá rồi!

Tôi không đủ sức để chịu trúng đòn trực diện.

Từ bỏ việc tránh né, tôi cuộn người lại như quả bóng để cản phá được chừng nào thì hay chừng nào.

Nhưng nếu chỉ làm được thế này thì tôi sẽ không đủ khả năng để phản ứng với những đòn tiếp theo.

Chợt tôi nảy ý tưởng.

Với 〖Lăn〗 tôi có thể giảm một phần xung lực của 〖Sóng xung kích〗 bằng tốc độ vòng quay của mình, sau khi hạ cánh tôi sẽ chạy thoát thân để giảm thiểu sơ hở.

Tôi bắt đầu lăn về phía trước.

〖Sóng xung kích〗 đập vào người.

Tôi cảm thấy như lưng mình bị chẻ ra đau buốt.

Suýt phải ngừng 〖Lăn〗 nhưng nếu làm thế thì tôi sẽ chịu nhiều đòn tấn công hơn.

Bị đẩy ngược bởi lực va chạm, tôi dùng mọi ý chí duy trì 〖Lăn〗 và kiểm soát sát thương bằng 〖Tự tái tạo〗.

Khi đáp xuống đất tôi cài số lùi để tạo khoảng cách trước con Slime.

“Ngươi định bỏ chạy nữa ư?!”

Thân dưới bọ cạp di chuyển.

Nó vẫn còn được hỗ trợ bởi phép 〖Nhanh nhẹn tăng cường〗.

Liệu tôi có thoát thân thành công không…?

Khi vẫn đang phân vân thì tôi để ý tới tấm sàn nhà đã dùng làm lá chắn trước đó.

Nó dựng lên giống như một con dốc.

Nếu tôi dùng nó để bay lên thì sẽ gia tăng thêm khoảng cách không nhỉ?

Chờ cái nào… hay là lợi dụng để phản công?

Con Slime có cái khiên vỏ rùa cực kỳ rắc rối.

Phá tấm khiên đó chỉ bằng một cú đánh trực tiếp thì khó mà thành công.

Nhưng lúc trước tôi có thể đẩy ngược nó bằng 〖Nắm đấm rồng〗.

Liệu… có khả năng không?

Tôi sẽ cần phải dựa hết vào may mắn, vì không còn cách nào khác để gây được sát thương thật sự lên người nó.

Cứ tiến độ này tôi sẽ tự tiêu hao sạch MP sau mỗi lần 〖Tự tái tạo〗.

Ma lực của tôi gần hết rồi khi kẹt trong trận chiến với Rogueheil.

Đây là phán bừa nhưng nếu không hết sức cho chiến thuật này thì tôi chắc chắn sẽ thua.

Con Slime vẫn đang xem thường tôi.

Coi tôi không khác gì màn dạo đầu của Thánh nhân Lilixira đưa ra.

Tốt thôi.

Nếu nó vẫn còn nhẹ tay thì tôi cho nó một đấm chết luôn!

Con Slime đuổi theo sau.

Tốc độ 〖Nhanh nhẹn tăng cường〗 của nó cũng gần tương đương 〖Lăn〗 của tôi.

Nó vẫy hai cánh tay tự do kia, và hai thanh kiếm mới xuất hiện.

Chúng được tạo ra ngay tức khắc từ khối dịch nhờn.

Cơ thể đa dụng thật.

“PoOOOOOh!”

Con cú kêu lên.

Argh, phiền phức quá!

Tôi lăn theo đường zíc zắc.

Gần như theo sau đường đi của tôi là những khối cầu hỏa, thủy, thổ và phong nổ sát đít.

Mỗi đoạn bẻ cua nhỏ càng giúp con Slime thu hẹp khoảng cách.

“Nhìn đi, ta sắp bắt kịp rồi!”

Con Slime vươn ba thanh kiếm lên cao khỏi đầu.

Tiếp theo là ba đòn 〖Sóng xung kích〗!

Nó nhanh và chính xác hơn mấy kỹ năng đạn ma thuật, tệ thật.

Nhưng tôi đã đến được con dốc.

Tôi bứt tốc hết mức, rẽ mạnh qua phải.

Ở nơi tôi vừa bỏ lại nổ tung bởi 〖Sóng xung kích〗.

“Hmm… Ngươi có thể tránh. Nhưng ngươi sẽ giữ được những động tác điêu luyện đó được bao lâu?”

Con Slime chuẩn bị chém hai đường kiếm về phía tôi.

Tôi bất ngờ xoay ngược lao người về nó.

“Gì-!”

Có vẻ đòn phản công của tôi không lường trước được.

Trong giây lát con Slime lùi lại rồi cứng người.

Đây là sơ sẩy hoàn hảo để tấn công.

Tôi có thể làm được!

Tôi sẽ lấy 〖Lăn〗đè lún tên khốn này xuống đất!

“Ta nói rồi, vô ích thôi!”

Con Slime đưa tấm khiên ra.

Nó gia tăng kích thước đặt xuống sàn nhà.

Tạo thành bức tường vững chắc chặn mất lối đi của tôi.

Tôi nhận phải phản lực dữ dội khi đâm vào tấm khiên khổng lồ.

Không đẩy được lá chắn, tôi không thể tiến bước thêm.

Tôi cố gắng tăng tốc độ vòng quay nhưng chỉ toàn đốt bánh dưới sàn.

“Thánh ý… Khi đã rời khỏi lâu đài này, tôi sẽ ngừng ẩn náu và chuẩn bị cho một trận thế chiến với tư cách là Quỷ vương… Để làm được chuyện đó, tôi cần một thứ.”

K- Khực! Làm thế nào mà chiếc khiên lại to lên vậy?!

Tôi không được từ bỏ!

Phải vượt qua!

“Tôi cần một cái tên. Sau khi giành chiến thắng, như là một phần thưởng, hãy ban cho tôi một cái tên. Tôi muốn do chính ngài đặt, Thánh ý. Đó là lý do dù Thermal đề nghị tôi tự lựa chọn, nhưng tôi vẫn cứ vô danh. Vì thế mà tôi cũng không lấy tên của cô gái đó. Tôi thích cái gì khác thú vị hơn… Nhưng nếu được bởi chính tay Thánh ý ban tặng thì điều gì cũng tốt.”

Phía sau tấm khiên, tay con Slime mọc thêm những khớp nối vươn ra.

Khi cản tôi lại bằng lá chắn, nó định một phía hạ gục tôi luôn.

Th- Thứ bãi nhờn mất dạy!

“GuoOOOOOOOOh!”

Tôi 〖Gầm〗 lên và lăn nhanh hơn.

Làm ơn đi!

Tôi không yêu cầu phải phá vỡ chiếc khiên.

Nhưng chỉ một chút thôi!

Hãy khiến nó mất thăng bằng!

“Gouh!”

Cơ thể con Slime cuối cùng cũng lung lay.

Tôi đẩy lấy nó thông qua tấm khiên.

T- Thành công rồi!

“Ngươi thật cố chấp! Vô dụng… Agaah!”

Con Slime đánh mất tư thế.

Nó không nhận ra con dốc ở phía sau nên sẩy chân.

Tôi tiếp tục đẩy tấm khiên.

Trên đỉnh dốc, cả hai đều ngã giữa không trung.

Không còn mặt đất để làm điểm tựa cho lá chắn nữa!

Nó cũng không ngờ bị ép vào trận chiến ở trên không nên sẽ rất hoang mang để phản ứng.

Tôi vươn đuôi ra khi lăn hất bay tấm khiên đi.

“Uguu… N- Ngươi…!”

Lợi dụng lực quán tính, tôi bao phủ chân trước trong ngọn hắc hỏa và giải phóng cú móc 〖Nắm đấm rồng〗 từ bên trên về phía con Slime không còn khả năng phòng thủ.

Tôi đấm thẳng vào con cú ở ngực, xé toạt quai hàm cơ thể người.

“Booooh!”

Mặt con cú vỡ ra và gào thét.

Nó thật sự đã thách thức giới hạn chịu đựng của tôi!

Tôi chắc chắn không muốn gặp nguyên bản của con quái này.

Cứ như đã thấy đủ mọi loại ma thuật của con cú trong suốt cả đời rồi.

Mặt con Slime thẫn thờ trước cú đánh của tôi, nửa răng hàm bên dưới bị bay mất.

Bề mặt bị đứt đỏ tươi nhanh chóng mất màu chuyển hóa lại thành chất nhờn.

Đúng! Tôi đã thắng cược!

「L- Làm được rồi anh bạn!」

Chưa xong đâu!

Nếu không kết liễu nó ngay thì sẽ chẳng còn cơ hội khác!

Khi con Slime ôm lấy mặt một cách yếu ớt, tôi lấy đuôi bồi thêm một đòn đánh bay nó lên.

Tôi lăn tới tiếp tục tung long quyền rồi cuộn người xa hơn vung đuôi vào nó.

Đánh, cứ đánh và chẳng trượt phát nào!

Không cho nó cơ hội để phục hồi!

Nếu không thể tiêu diệt nó ngay tại đây thì tôi chắc chắn sẽ chẳng còn lại gì!

Cơ thể con Slime hứng trọn.

Một trong những cánh tay đứt lìa rơi xuống đất.

“IrushiaaAaa!”

Gương mặt hung ác hiện ra trên con Slime vô định dạng trừng lấy tôi.

Tôi tung thẳng cước vào trán khuôn mặt đẹp trai đó.

Đây là kỹ năng tôi có được từ tên Anh hùng, 〖Thiên giáng〗.

Mặt con Slime dễ dàng biến dạng và lao xuống với vận tốc khủng khiếp.

Để thực hiện loạt đòn kết liễu, tôi rơi mạnh, hướng cả hai chân trước xuống dưới.

Tôi xé nát khối nhờn bằng bộ vuốt được dồn trọng lượng của mình.

Kết hợp của 〖Hồi thổ〗.

Sàn nhà bị phá nát, dịch nhầy tung tóe khắp nơi.

Đó là tất cả của tôi.

Chẳng còn lại chút gì trong bảng trạng thái.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Irushia〗

Chủng loài: Ouroboros

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 109/125

HP: 331/2816

MP: 93/2718

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Ít hơn một phần hai mươi bảy lượng MP còn lại.

Dù ít thời gian đã trôi qua nhưng trận chiến với Rogueheil vẫn thật đau đớn.

Vài lần trị thương sau đó đã khiến tôi khô héo hết rồi.

Con Slime không phải là đối thủ dễ chơi để tôi chờ đợi 〖Hồi phục MP tự động〗 trước khi 〖Hồi sức tăng cường〗.

Năn nỉ đó… xong phim luôn đi.

Cách đó không xa, những dịch nhầy rải rác nâng lên tạo thành cơ thể con người.

“T- Thánh ý…”

Nó vẫn còn sống?!

Chắc hẳn nó đã tự thu nhỏ thân thể khi đang bị tôi tấn công.

Nhưng có lẽ nó gần hết MP rồi.

Đến cả nó cũng phải đuối thôi…

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Dịch nhầy hỗn mang (Chaos Ooze)

Trạng thái: Sức lực (mạnh), Nhanh nhẹn (mạnh), Tăng kháng vật lý (mạnh), Tăng kháng ma thuật (mạnh)

Cấp độ: 100/124

HP: 433/1681

MP: 447/1780

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

H- Hảả?!

C- Cái quần què gì dzậy?!

Mặc cho tôi chơi khô máu kiểu đó rồi mà nó vẫn còn rất nhiều MP!

“Xin lỗi, tôi rất ân hận thưa Thánh ý… Tôi đã làm ngài thất vọng rồi ư…? Đây là lần thứ hai hắn đặt tôi vào thế bí… Trước đó tôi đã hứa sẽ giành chiến thắng với rất nhiều thời gian dư dả, vậy mà…”

Con Slime lấy móng tay cào lên mặt.

Đ- Đừng đùa với bố chứ!

Làm thế nào để tôi thắng trận đây?!

Tôi đã tính toán trước khi nhảy vào chạm mặt rồi thế mà vẫn chưa đủ.

Không nghĩ ra được cách nào khác nữa.

G- Giờ làm gì?

Hay là bỏ chạy đây?

Lilixira có thể sẽ đến để giải cứu…

Không, con Slime nhanh hơn tôi.

“L- Laplace! Xác suất chiến thắng của tôi là bao nhiêu? Trả lời đi!”

Con Slime gào lên.

Laplace?

Là cái kỹ năng Hệ tham chiếu kia?

Tôi dám chắc nó giống với 〖Thần ngôn〗 nhưng với giọng điệu của con Slime thì có lẽ là một thực thể khác.

Chắc nó có chức năng dự đoán những tỷ lệ tương tự như lần tôi chiến đấu với Rồng đá nhỏ.

Tôi đã ngừng sử dụng vì nó mang lại cảm giác rùng mình, vậy mà con Slime không hề lo ngại.

“95%... Khư, khư khư, phải đó… Tôi sẽ không thua trước một kẻ thế này… Tôi là bất bại… Không sao, không sao cả. Tôi sẽ nghiền nát hắn ngay bây giờ…”

Đang trên bờ vực tuyệt vọng, nhưng khi nghe thấy những lời đó, tôi lại có được ý chí.

Đ- Đương nhiên đâu phải là con số không.

Tôi có 5% cơ hội mà?

Vậy tôi có thể hoàn toàn làm được.

Dù chỉ là đánh liều, nhưng tôi sẽ khiêu chiến đến cùng.

Đầu hàng để rồi bị giết chết là một cái kết truyện lãng xẹt!

Không còn lối thoát à?

Lần nào mà chẳng thế.

Dù sao thì đây là thế giới có nhiều quái thú vượt trội tàn sát lẫn nhau để tồn tại, tôi là tên cá biệt liên tục nấp trong vùng an toàn bằng những kỹ năng phục hồi của mình.

Tôi phải quyết tâm lên.

Lần cuối giao tranh với nó, tất cả những gì tôi có chỉ là 〖Hồi sức〗 nửa vời, thậm chí không phải là kỹ năng.

Con Slime rắn lại, những khối thịt bám lên cơ thể nhấn chìm thân hình con người.

Nó biến đổi thành một khối nội tạng hỗn độn.

Cánh duỗi ra theo nhiều hướng giúp khối thịt bay lên.

Rồi khuôn mặt bốn con cú xuất hiện.

“PooOOOOoOh!” “PogogooOOOOOOh!”

“PoOOOOOOOOH!” “PooooooOOOOh!”

Bốn gương mặt cùng nhau xoay vòng.

Tôi tưởng đã chiêm ngưỡng đủ hết hình thái quái thai của nó rồi chứ, ai ngờ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý cho điều này.

B- Bốn 〖Con cú đam mê học thức〗 một lúc?!

Có lẽ nó không còn nương tay nữa mà sẽ tìm cách tận diệt tôi.

「Cùng giải quyết chuyện này đi, IrushiaaAaAaAAA!」

Tôi gần như nao núng lùi lại, nhưng lắc đầu rồi xông lên.

Được thôi.

Ta sẽ đánh bại ngươi mà không cần bất cứ kỹ năng nào!

---

Quên mất roll trúng Xiao từ mấy ngày trước rồi, suốt thời gian qua đéo lệch tý nào thế? :3

Bình luận (0)Facebook