• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 426 – 〖Tạo hình xác sống〗 (Góc nhìn từ Thermal)

Độ dài 2,013 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-01 13:15:22

Chương 426 – 〖Tạo hình xác sống〗 (Góc nhìn từ Thermal) 

Khối cầu đất to tướng giáng xuống.

Tôi vẫn đang bị bất động giữa trời.

Nếu chạm tới bức tường ở dạng Slime thì sẽ tránh được, nhưng với tình hình hiện tại thì tôi sẽ bị trúng đòn trước.

Tôi giảm độ nhớt của mình lại để hấp thụ một ít lực tác động.

Hình thái của tôi tan chảy.

Khi không thể nào đỡ được thì tôi sẽ giảm thiệt hại nhiều nhất có thể.

Bị chặt chém thì không sao, nhưng kiểu búa đập mới là rắc rối.

Quả cầu đất va vào tôi, xung lực truyền qua khắp người.

Ý thức của tôi mập mờ, cảm thấy 〖Roi xúc tu〗 chạm vào tường, tôi kéo mình lùi ra xa.

Tại đây tôi tăng độ nhớt chuyển hóa lại hình dáng con người.

Khối cầu rơi xuống đất làm rung chuyển toàn bộ khu vực.

“Mẹ nó, có cố gắng cũng vô dụng…!”

Tôi chữa lại cơ thể bằng 〖Tự tái tạo〗.

Tuy tôi nhận nhiều sát thương nhưng không chí mạng.

Không sao.

Tôi đã nắm được chiến thuật của chúng và xác định được chủng loài của ả.

Phải nhanh chóng trị thương rồi áp dụng theo cách của kẻ thù để nghiền nát dù ả có ý định bỏ trốn.

Tôi không thích tiếp tục trò chơi đuổi bắt này nữa.

“Chúng chắc sẽ dùng tơ để đi lên trên…”

Khi nhìn lên, ả mắt đỏ đang vung cánh tay khổng lồ về phía tôi.

“Ứgh…”

Cánh tay đập vào đầu.

Tôi bị kéo phăng khỏi tường ném vào không trung.

Ả nhân cơ hội tấn công khi tôi đang 〖Tự tái tạo〗.

Một cú bất ngờ.

Quả thật đây là thời điểm tồi tệ để tôi bị đánh.

Nhưng dù vậy thì ả có bước đi sơ hở rồi.

Tuy có thể khiến tôi kinh ngạc, nhưng vẫn không đúng với ả.

Ả liều chết để tung đòn, nhưng với tôi đây không phải lượng sát thương quá lớn.

Thay vì cố gắng gây thêm được ít thiệt hại thì hãy tận dụng cơ may nhỏ nhoi này mà tẩu thoát.

Đương nhiên nó chỉ quan trọng khi sự sống còn của ả ở ngay trước mắt, nhưng tình hình hiện nay vẫn nên ưu tiên đi.

“〖Gió lốc〗!”

Ả giơ cánh tay trắng nhạt lên kích hoạt phong thuật.

Đó hẳn là lựa chọn tốt, một ma pháp thi triển nhanh chóng cho phép ả tận dụng lợi thế vị trí và kiểm soát tôi ở trên không.

Nhưng đó là khi tôi không phản kháng mà thôi.

Tôi biết mọi lá bài của ả rồi.

Dựa vào tình huống có thể dễ dàng đoán hành động tiếp theo của ả.

Và với đôi tay đang bận lúc này, ả sẽ không có thời gian để chuẩn bị đòn đáp trả của tôi.

Tôi vươn xúc tu ra chạm lấy cánh tay hóa to của ả.

“Ngươi nghĩ mình đang đi đâu vậy?”

“Ugh…”

Khi bắt đầu bị trôi xuống, tôi kéo cả ả theo.

Ả đưa cánh tay to lớn để cố gắng phản công.

Nhưng đời nào tôi lại thua trong trận đối đầu giáp lá cà được.

Tôi giật cánh tay ả xuống nắm lấy cùi chỏ.

Sau đó mọc ra cái tay thứ ba từ bả vai chặt vào giữa cánh tay bị giữ của ả.

Tiếng xương gãy phát ra.

Tôi xé cả hai tay của ả ném xuống dưới.

Khi chuẩn bị tung đòn kết liễu, tôi chú ý thấy một đĩa đất tròn lao về đây.

“...Đó là 〖Khiên đất〗?”

〖Đất sét〗 rất đa dạng.

Kể cả 〖Súng đất sét〗 chuyên bắn những viên đạn nhỏ, hay 〖Thổ cầu〗 tung ra khối đất lớn đều có thể được tạo hình bằng 〖Đất sét〗 thông thường, mặc dù kém hơn về hiệu quả sử dụng ma lực và sức mạnh.

Và 〖Khiên đất〗 chuyên để tạo ra những lá chắn vững chắc.

Rất khó để tung ra và dùng nó như vũ khí, nhưng để tận dụng như vật thể nặng rơi xuống thì rõ là có tác dụng.

Rất khó để tin đây là chiêu thức của con nhện.

Là kỹ năng của Miria.

“Ta bị đánh giá thấp rồi.”

Tôi đâm cánh tay thứ ba làm vỡ khối đĩa đất.

Do đã từng tiếp xúc với cô gái Miria trong hội trường, cô ta chắc chắn là yếu nhất trong cả ba.

Là một nhà thám hiểm, cô ta cùng lắm chỉ đứng hạng nhì từ dưới đếm lên, không đủ để khiến tôi lo ngại.

Từ điểm mù bên trên cái đĩa, một sợi tơ phun tới.

Con nhện đang đu trên đó.

Chẳng thể ngờ Miria có thể phối hợp cùng nó.

Không chừng chỉ là do con nhện lợi dụng nhảy lên 〖Khiên đất〗 mà cô ấy vội vã tung ra để giải cứu ả mắt đỏ.

Đòn tấn công này là tình cờ.

Tình huống không thể dự đoán trước được.

Sợi tơ quấn quanh cổ tôi.

“Chậc!”

Tôi xoay người hạ cánh tay đã đưa lên để cắt dây tơ.

Con nhện cắn vào vai tôi.

“〖Gió lốc〗!”

Bị con nhện đánh lạc hướng, ma pháp của ả mắt đỏ tấn công tôi.

Con nhện rời khỏi người tôi, kéo tơ bám lên tường.

Cơn cuồng phong quật ngã đẩy tôi xuống.

Khi nãy đã có lỗ hổng từ tầng bên dưới do khối cầu đất khổng lồ, tôi rơi thẳng qua đó.

Tôi lại giảm độ nhớt thay đổi hình dạng, hấp thụ sát thương khi rơi phải chịu.

Lực tác động khi đập xuống đất truyền vào người.

Đây là thiệt hại không đáng kể so với tôi.

Tôi ngay tức thời khởi động 〖Tự tái tạo〗.

Nhìn xung quanh.

Tôi đã ngã xuống tận hai tầng.

Vậy đây là dưới lòng đất.

Tôi đã nhận liên tiếp nhiều đòn đánh trong trận vừa rồi.

Tình thế của tôi đang bất lợi.

Bị chúng nắm cán rồi.

May mắn cũng đứng về phía chúng.

Cơn nóng giận âm ỉ trào dâng trong lòng.

Chúng gây cho tôi bao nhiêu cục tức rồi?

Nếu cứ thế này mãi thì thà đi gọi nhóm kỵ binh Slime còn nhanh hơn.

Lý do tôi không làm vậy vì có thể chẳng tiến triển gì mà còn là sai lầm.

Tôi đã định cẩn trọng sơ suất của mình, nhưng có vẻ do thầm nghĩ chúng rất dễ quét dọn.

Tôi liên tục tự nhắc nhở sẽ sửa đổi vào lần sau, rằng lần sau thì sẽ ổn, đến khi chồng chất để rồi dẫn đến hậu quả hiện giờ.

Đúng thật là khó chịu.

“Vô dụng! Dù bọn ngươi có làm gì thì đẳng cấp giữa chúng ta quá khác biệt! Bọn ngươi thật sự nghĩ mình có thể chạy bao lâu?!”

(Trans: chú mày bị vả tụt khỏi bảng xếp hạng đi vào lòng đất luôn mà còn nổ :v)

Tôi gào lên, cúi người trong tư thế bò.

Nguồn ma lực dự trữ đã bị giảm đi quá nhiều so với tôi dự tính.

Tệ thật đấy.

Quỷ vương sẽ rất thất vọng về tôi.

“Bỏ cuộc đi…Chó ăn c-, quá đủ với mấy trò đùa cợt rồi…”

Khi đang tìm đường đi lên, ả mắt đỏ đáp xuống ngay trước tôi.

Ả triệt tiêu lực va chạm bằng 〖Gió lốc〗.

“Cuối cùng chịu thua rồi à…? Hay ngươi nghĩ có thể đánh bại ta trong thể trạng hiện tại?”

“...Bỏ chạy không cần thiết nữa. Ta đã dẫn ngươi tới đây ngay từ đầu.”

“Haah? Dẫn ta tới?”

Quả thật có cảm giác ả đi bằng đường khác vào lâu đài.

Nhưng đâu thể nào ả biết trước được cách bố trí bên trong.

Hay do Thánh nhân chỉ dẫn?

Đó là điều tôi không muốn suy đoán, nhưng… có vẻ chưa có gì thay đổi từ dưới lòng đất.

“Ngươi có ý lừa gạt cũng chẳng giúp ích gì đâu.”

“...〖Màn sương chết〗.”

Sương mù dày đặc bao phủ khu vực.

Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của ả.

Dường như nó có công dụng che đậy sự hiện diện, nhưng chỉ là một phần.

Tôi sẽ nhanh chóng kết thúc nó…

“Ah?”

Giữa lớp sương có vô số hình bóng dựng lên.

Ả sử dụng 〖Đất sét〗 từ khối cầu đất tạo ra nhiều hình nhân hơn.

Nhưng đó là thủ thuật vô nghĩa vào thời điểm này.

Tôi sẽ cào nát chúng liền tức thời.

Mọc ra thêm bốn cánh tay con người, đồng thời tôi biến dạng thành một cái miệng ở bụng với vô số cái vòi ló ra từ bên trong.

“Cứ đến từ bất kỳ hướng nào ngươi muốn! Ta sẽ đập tan sự ảo tưởng của ngươi!”

Tôi đè bẹp một bóng đen đang nhảy tới.

Nó dễ dàng rơi ngược trở lại.

Nhưng không phải là đất.

Đó là hộp sọ người vẫn còn thịt phân hủy dính trên đó.

“Gì…?”

Tôi bị sững sờ, nhiều cái bóng nổi lên xung quanh.

Khi vẫn còn sốc, cái xác bên cạnh chân mà tôi đã đánh bại lúc nãy đứng dậy.

“Không thể nào, đây là 〖Tạo hình xác sống〗 ư!?”

Là dạng kỹ năng điều khiển được sở hữu bởi một số xác sống cấp cao.

Nó cho phép kiểm soát những xác chết trong khu vực thông qua chướng khí.

Thay vì là tay sai, chúng giống như vũ khí hơn.

Nói ra là chúng vẫn chưa chết.

Kiếm gãy vẫn dùng để chém được.

Để chặn thanh kiếm, không còn cách nào khác ngoài phải nhắm vào kẻ cầm kiếm.

Một xác sống ra tay với tôi từ đằng sau.

Sau khi tung đòn, tôi cầm lấy cây chùy của nó liều mạng tấn công để hạ những đám thây ma khắp nơi.

Tôi cũng sắp cạn ma lực rồi.

Không còn đủ để duy trì sức lực toàn vẹn.

Tôi thừa nhận rằng mình đã bị dồn vào đường cùng.

Tôi xin chấp nhận.

Nhưng người giành chiến thắng phải là tôi.

Ả cũng sẽ sớm đạt tới giới hạn.

Với biết bao ma pháp đã dùng tới, đó là điều không thể tránh khỏi.

Ả có thể bổ sung bằng cách 〖Bào mòn thể lực〗 lên người con nhện nhiều lần, nhưng cũng sắp hết thôi.

Sự thật là 〖Gió lốc〗 lúc đầu của ả mạnh hơn so với lần thứ hai.

〖Màn sương chết〗 và 〖Tạo hình xác sống〗 này không thể tồn tại được lâu.

Và 〖Tạo hình xác sống〗 không thể giáng đòn quyết định lên tôi.

Ả chắc chắn sẽ dùng tới chiêu trò nào khác.

Miễn là tôi còn cầm cự được thì sẽ có được chiến thắng khi ả cạn ma lực.

…Đây đều là xác của lũ con người mà chúng tôi đã bắt giữ.

Thông thường chúng được đem làm thức ăn cho con Slime đồ sộ, nhưng để kiểm soát việc nó quá háu ăn, quy trình là phân loại chúng rồi cho ăn theo định kỳ.

Đó là lý do có kho chứa xác chết bên dưới lòng đất.

Và có lẽ là một xác sống cấp cao, ả có khả năng cảm nhận nơi những cái xác tụ họp.

Ngay từ đầu ả đã có ý định gài tôi tới đây.

Những lời của ả nói có lý.

Dù không biết được cấu trúc của lâu đài, ả vẫn có thể ngoại cảm được núi xác chết.

“〖Hắc cầu〗!” “Shiiii!”

Đột nhiên tôi nghe thấy giọng nói từ hai bên.

Lật tung màn sương mù tăm tối là hai quả cầu đen nhắm tới tôi.

“...Đến rồi.”

Là 〖Hắc cầu〗 của con nhện và ả mắt đỏ.

Vậy ra con nhện kia cũng có thể sử dụng.

Khi định bước sang một bên để tránh, một cánh tay đất cuốn lấy chân tôi.

Nó được tạo ra từ khối đất to lớn đã rơi xuống.

“Ư- Ưguh…”

Nó vẫn giữ chặt tới giây phút quyết định.

Là để hai quả 〖Hắc cầu〗 có thể đánh trúng được tôi.

Mọi thứ, kể cả việc chạy nhảy khắp lâu đài, là để dành cho khoảng khắc này.

Trước khi có thể thoát ra, những xác chết đã đè lên người tôi.

“Ta sắp bại trận ư? Ngay tại nơi thế này…?! K- Không, ta sẽ không để kết thúc như vậy!”

Sau một lúc lưỡng lự, tôi giảm độ nhớt của cơ thể.

Rồi chui qua khoảng trống giữa đống xác.

Bằng cách hóa lỏng, tôi có thể tăng sức kháng mọi tác động.

Ngược lại, tôi dễ bị đả thương bởi những đòn tấn công mang năng lượng hơn.

Trong trường hợp này, 〖Hắc cầu〗 là tệ nhất.

Tôi buộc phải ưu tiên thoát khỏi sự trói buộc.

Bản án dành cho tôi bị trì hoãn.

Điều đó dẫn tới kết cục xót xa nhất.

Những khối cầu tiếp cận tôi rồi nổ tung.

Bình luận (0)Facebook