• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 424 – Sự khác biệt về cấp độ (Góc nhìn từ Thermal)

Độ dài 1,636 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:32:30

Chương 424 – Sự khác biệt về cấp độ (Góc nhìn từ Thermal)

Tôi đuổi theo nhãi mắt đỏ, con nhện đeo mặt nạ và Miria.

Chúng đã lấy thêm được ít thời gian nhờ đòn tấn công bất ngờ 〖Hắc cầu〗, nhưng do khác biệt về chỉ số, tôi không tốn thời gian để rút ngắn lại.

Lưng của chúng đã sớm nằm trong tầm mắt.

Tôi vừa chạy vừa hồi phục lại thiệt hại đã nhận bằng 〖Tự tái tạo〗.

Nhưng sát thương không quá mạnh để tôi phải vội chữa trị.

Tức thay là tôi không biết chủng loài quái thú của con nhãi mắt đỏ kia.

Ả đâu phải con người.

Irushia mang ả đến, nếu tôi chú ý tới sinh khí trên người ả thì có chút bí hiểm.

Nó có yếu tố ma lực của quái thú.

Tôi bứt tốc nhảy vọt lên trước chúng rồi quay lại.

“Không may cho bọn ngươi. Tưởng có thể cắt đuôi ta với mấy cái chân lề mề đó ư?”

Con nhện đang cõng Miria ngay lập tức quay một góc chín mươi độ rồi chạy về hướng hành lang khác.

Con nhãi mắt đỏ xông về phía tôi để định câu giờ.

“Tách ra để cầm chân ta sao? Nhóc mắt đỏ, khi ngươi không còn sống thì ta sẽ có thể giết con nhện kia ngay khi gặp mặt, đây là lựa chọn sai lầm cho ngươi.”

Đương nhiên cách này chẳng tốt đẹp gì nếu những biện pháp khác dành cho ả không thể tệ hơn.

Nhưng dù biết vậy thì tôi sẽ đập nát quyết tâm của ả.

Cả sự mất bình tĩnh cũng như thiếu kiên nhẫn hiện rõ trên mặt.

Nhưng ả không hề do dự.

Khá giống một chiến binh chẳng biết nao núng trước những tình huống như thế này.

Che giấu cảm xúc là việc hoàn toàn bình thường, nhưng đây không phải trò đùa.

Thái độ điềm tĩnh của ả thật không thể ngờ tới.

“〖Đất sét〗!”

Ả đưa cánh tay trắng về phía tôi.

Ma thuật phát sáng chuyển hóa mặt đất tạo thành bức tượng phóng to của ả, cao khoảng hai mét.

Không chỉ là thổ thuật đơn thuần.

Phần đất tạo ra bởi Đất sét có thể duy chuyển nhờ vào kỹ năng nào đó khác.

Bức tượng cử động tựa như một sinh vật sống, lao lên để tấn công tôi.

Chưa hết, ả giữ khoảng cách với tôi, nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở.

Ả đang pha trộn ma lực với nhau.

Có ý định phối hợp cùng bức tượng đất giao tranh với tôi bằng đòn gì đó rất lớn.

Bức tượng chỉ là mồi nhử.

Mục tiêu của ả là gây sát thương bằng ma thuật đang vận hành.

Ngoài việc nắm giữ nguồn ma lực mạnh mẽ, thời gian thi triển đòn cũng nhanh chóng.

Ả có thể giải phóng nó ra chỉ trong giây lát.

“Nhưng, ngươi ngây thơ quá!”

Tôi thu cánh tay lại.

Đây là kỹ năng 〖Roi xúc tu〗.

Cánh tay tôi duỗi ra dễ dàng phá nát con rối đất.

Thậm chí còn vươn tới con nhãi mắt đỏ phía sau.

Sức mạnh bị giảm đi sau cú va chạm nhưng vẫn sẽ gây ra thiệt hại đáng kể với ả.

Nó trúng vào vai ả làm da thịt bị khoét - không có tý máu nào tuôn ra.

Quả nhiên ả là quái thú…

Nhưng cơ thể ả là gì thế?

Tuy có hình dáng con người nhưng không có dịch lỏng khi bị dính đòn, ả là một kiểu khá độc đáo đấy.

Ngay cả loài Slime chúng tôi cũng chảy nước mà.

Hay ả là một quái thú có lớp vỏ dày?

Chẳng quan trọng.

Vào lúc ả lấy lại tư thế khi bị đánh bật ra, tôi đã thu hẹp khoảng cách.

Tiếp cận ngay khi ả vừa giơ tay lên.

“Ah…”

Ả phát ra tiếng ú ớ.

“Ngươi thật đơn giản. Nghĩ rằng có thể thoát khỏi ta với chỉ số yếu kém như thế sao?”

Sức tấn công của ả không thể khiến tôi chịu thiệt hại nặng nề.

Với lại tôi còn nhanh nhẹn hơn.

Tôi có rất nhiều cách để đối phó với ả.

“Ta đoán đây là khả năng tốt nhất làm được rồi. 〖Gây ngủ〗!”

Tôi đâm ngón tay vào ả.

Ánh sáng màu xanh phát ra bao trùm lấy ả.

Đó là ma pháp gây ra cơn buồn ngủ không thể cưỡng.

Tôi sẽ không giết ả ngay.

Để ả trở thành thức ăn cho Quỷ vương, ngài ấy sắp đạt tới giai đoạn huyền thoại nên cần tới điểm kinh nghiệm.

Ả rất có giá trị.

Tôi phải bắt sống nếu có thể.

Sau một thoáng ngây người, ả nhanh chóng đưa tay về phía tôi.

〖Gây ngủ〗 không có hiệu quả.

Ả chuyên về ma thuật nên có khả năng kháng lại?

Nhưng dù như vậy thì ý thức của ả lại chẳng có chút dấu hiệu ảnh hưởng.

Hay ả là quái thú giống Golem…?

“〖Gió lốc〗!”

Cơn cuồng phong dữ tợn xuất hiện từ bàn tay.

Tôi cúi người ngay tại chỗ chống chịu nó.

Ả giải phóng phong thuật bằng hết sức mạnh có thể.

Tôi sẽ không để ả bỏ trốn.

Tuy vẫn ổn nhưng không ngờ tôi lại chịu sát thương nhiều thế này.

Chỉ số của ả dù thấp nhưng lại thành thạo sử dụng năng lực của mình.

Tôi đã đoán ả thuộc hạng B- cấp cao hoặc hạng B+ loại yếu, chắc là vế sau rồi.

Đó là những gì kinh nghiệm và kiến thức cho tôi biết.

Không cần nhờ tới sự phù hộ của Quỷ vương mà ả vẫn đạt tới cấp độ ngang hàng tôi…

Họ nói rằng sự bảo trợ của ngài nâng cao khả năng tiến hóa.

Dù tôi cũng nhận được may mắn đó nhưng chỉ dừng ở hạng B+.

Rogueheil xem thường tôi, Quỷ vương cũng than thở về sự yếu kém của chúng tôi, khiến tôi phát triển trong mặc cảm tự ti.

Dù không chắc chắn, nhưng nếu con nhãi mắt đỏ này là thuộc hạ của Quỷ vương, ả có thể tiến hóa lên cấp bậc của Rogueheil.

Lại còn sở hữu tiềm năng vượt xa cả tôi.

“...Nghĩ lại thì, ngươi đúng là thứ khó chịu.”

Tôi ngẩng đầu trừng lấy ả.

“Ngươi còn không thể thổi bay được ta.”

Khuôn mặt tỏ ra hoang mang.

Cuối cùng ả cũng nhận ra sự khác biệt về sức mạnh giữa hai bên.

“Ngươi nghĩ không chỉ có thể thành công tẩu thoát mà còn đánh bại được ta ư? Ý tưởng đó rất táo bạo, nhưng mơ mộng quá rồi. Chống lại một đối thủ có cấp độ cao hơn, một loài Slime có khả năng hồi phục và lượng máu lớn. Lẽ ra ngươi hãy chiến đấu với ta sau khi đã rèn luyện thêm một tý.”

Khi tôi cố gắng bước lên, phần đất tạo ra bởi 〖Đất sét〗 bị phân tán do 〖Gió lốc〗 hóa thành vô số cánh tay tóm lấy tôi.

Tôi nhấc chân nhưng không hề dễ dàng.

Những cánh tay quấn lấy khớp gối của tôi thành nhiều lớp và đan xen những ngón tay với nhau khiến tôi không thể dồn lực vào chân.

dragon_egg_ln_v9_pg071-072_cleaned.png?w=1333

“Hiểu rồi, quả là chiến thuật thú vị, nhưng ta là Slime, vậy nên…”

Nếu nới lỏng cơ thể, tôi có thể trượt ra khỏi những cánh tay đất.

Nó thậm chí không thể giúp ả câu giờ.

“〖Hắc cầu〗!”

Tận dụng thời gian ít ỏi của mình, ả tung ra ma pháp tiếp theo.

Nhưng không phải quá sơ hở sao.

Dù nhắm trực diện tôi vẫn có thể né tránh mọi đòn của ả.

Tôi chuẩn bị thủ thế trước đòn 〖Hắc cầu〗.

Bằng quỹ đạo vòng cung, quả cầu bay theo hướng trái ngược với tôi dự đoán.

Bằng chuyển động bất thường, nó đột ngột đâm lên trần nhà.

Vết nứt tách dọc ra rồi những mảnh vỡ bắt đầu rơi xuống.

“Ugh!”

Đây là mục đích của ả ngay từ đầu.

Ả thu hút sự chú ý của tôi bằng những cánh tay dưới đất, sau đó đánh lừa về đòn tấn công trực diện với 〖Hắc cầu〗 đã tung ra với tôi trước đó, lợi dụng quỹ đạo bất ổn để che giấu ý định thật sự là dùng đống đổ nát để tấn công vào giây phút cuối!

Bỏ qua chỉ số để lợi dụng sức nặng của những vật thể trong chiến trường là cách tốt nhất để lật ngược sự tách biệt về năng lực.

Đá vụn dội lên người.

Tôi phóng to hai cánh tay đỡ lấy rồi nghiêng qua một bên cho chúng rơi xuống.

Một trong những lợi thế của loài Slime chúng tôi là tùy ý thay hình đổi dạng để hấp thụ những lực va chạm nhận phải.

Tùy từng trường hợp mà có thể ngăn chặn hoàn toàn như thế này.

“Đáng tiếc cho ngươi. Nếu ta không phải là Slime thì ngươi có thể gây ra sát thương nghiêm trọng rồi. May mà ngươi chỉ mới ở cấp độ thấp. Ngươi đã cạn mưu mẹo chưa?”

Tôi nhìn con nhãi mắt đỏ sau khi đỡ lấy đống đổ nát, ả lơ lửng như phản lại trọng lực, di chuyển lên tầng trên.

“Hả…?”

Từ bên trên con nhện với Miria trên lưng ló đầu xuống, mặt nạ nó kêu lạch cạch như đang cười nhạo tôi.

Ả sau đó bỏ chạy cùng với con nhện.

Giờ tôi đã hiểu tại sao ả không hề dao động trước những lời khiêu khích của tôi.

Chúng chia ra nhưng đã hẹn gặp nhau ngay sau đó.

Trò kích động của tôi đã thể hiện không đúng chỗ, vì kế hoạch của chúng là dùng tơ nhện kéo ả lên.

“Chúng tiếp tục di chuyển và khinh bỉ mình…”

Tôi giãn cánh tay bám vào trần nhà kéo người lên.

Lắng nghe tiếng chân để ước đoán vị trí của chúng.

Tôi dựng bản đồ của lâu đài trong trí nhớ để chặn đường chúng.

“Vô dụng thôi. Ta không chỉ lợi thế về tốc độ mà còn cả địa hình. Chẳng có ích gì khi bày vẽ chạy loanh quanh ở đây. Nếu bọn ngươi nghĩ có thể trốn khỏi ta thì nhầm to.”

---

AND MY BIRTHDAY!

Bình luận (0)Facebook