• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 423 – Trò săn lùng của Chủ nhân độc dược (Góc nhìn từ Thermal)

Độ dài 1,285 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-01 13:15:19

Chương 423 – Trò săn lùng của Chủ nhân độc dược (Góc nhìn từ Thermal) 

“Giờ để xem nên làm gì đây? Cá nhân ta không muốn chiến đấu trong khu vực hạn chế thế này… Ngươi cũng thế phải không Irushia?”

Đứng kế bên tôi, vẻ mặt thông thái của Rogueheil thay đổi hoàn toàn khi ông ấy cười.

Hai cái đầu của Irushia trừng ông ta dữ tợn.

Cô gái bị thương - Miria - được cõng trên lưng một con nhện đeo mặt nạ.

Hỗ trợ nó, đồng thời toát lên thần thái kỳ lạ là con bé có đôi mắt đỏ rực.

Cả hai đứa nó có lẽ đều ở hạng C+.

Chúng là thuộc hạ của Irushia, không thể nhầm được.

Tôi thành công tập hợp với Rogueheil, người đã đóng quân bên cạnh Quỷ vương.

Điểm bế tắc trong kế hoạch là ông ấy có thể nắm bắt tình hình và hành động nhanh như thế nào, vậy mà ông ấy chỉ mới vừa tới kịp thời.

Buồn thật, chỉ vì khả năng của Rogueheil hơn cả tôi lẫn Mephisto.

Tôi nhận được sự phù hộ của Quỷ vương nhưng vẫn chỉ dừng lại ở hạng B+ 〖Chủ nhân độc dược〗...

Cuối cùng không thể vượt lên được ranh giới hạng A.

Tôi nhớ rõ lời Quỷ vương từng nói rằng, trừ khi một con Slime có tố chất độc nhất, bằng không sẽ nhanh chóng đạt tới giới hạn tiến hóa.

Quỷ vương là người dứt khoát vứt bỏ những kẻ trở nên vô dụng.

Tiếp xúc với rất nhiều con người kể cả những kỵ binh Slime, tôi hoàn toàn thấu suốt điều đó.

Nhưng suy cho cùng ngài ấy không có gì để họ nhận được sự trông cậy cả.

Chứng minh qua việc họ tôn sùng Thần ngôn biết bao nhiêu.

Nhưng trên hết với sự mê tín cực đoan đó, Quỷ vương không nhận ra là, từ góc độ bên ngoài, sự mê muội sẽ dẫn tới con đường thất bại.

Tôi thầm lo sợ tới ngày mà những thành viên không có khả năng tiến hóa bị bỏ rơi sẽ sớm đến gần.

Slime đồ sộ và Rogueheil là hai người duy nhất trong số hàng ngàn thuộc hạ leo lên được hạng A.

Và sinh vật khổng lồ đó đang thuộc quyền quản lý của Rogueheil.

Có lẽ do nhận định mình không thể tự tay giết được Irushia, chắc chắn ông ấy sẽ dùng tới nó.

Nếu tung ra con bài đó khi ả Thánh nhân vẫn chưa chịu xuất hiện thì sẽ gây tổn thất cho bên phía chúng tôi, nhưng… với một yếu tố bất ngờ như Irushia, bắt giữ con rồng đó lại rồi giao cho Quỷ vương được ưu tiên hơn.

Irushia là ứng cử viên có thể nhận lấy Kỹ năng linh thiêng của Lục đại hiền nhân…

Chỉ cần nó được truyền sang cho Quỷ vương thì chúng tôi có mất đi địa vị công chúa thì cũng xứng đáng.

Vậy thì nhiệm vụ của tôi sẽ là xử lý những kẻ còn lại trong lâu đài, bao gồm thuộc hạ của Irushia, và hộ tống Miria, người cũng là một phần nỗi lo của Quỷ vương.

Không có lợi gì khi chọc tức Irushia, vậy nên chẳng rõ có làm hài lòng Quỷ vương không, nhưng tôi có thể bắt cóc được cô ta trong khi đối phó với bọn thuộc hạ.

Nếu tôi tóm được Miria thì trong trường hợp Rogueheil có thất bại dưới tay Irushia thì chúng tôi vẫn có vật thế chấp để chống lại nó, tôi cũng có thể lợi dụng cô ta để gài những đồng đội còn lại của nó.

Một cái đầu của con rồng nhìn lấy con nhện và đứa con gái, khẽ lên tiếng.

Chúng mang Miria theo, quay mặt bỏ chạy.

“C- Chờ đã! Cậu có phải là Irushia?!  Là Irushia đúng chứ?!”

“Trò hề của ngươi kết thúc chưa Irushia?”

Rogueheil giơ tay lên cao.

Bên cạnh ông ấy xuất hiện ánh sáng xanh.

“〖Cột trụ thánh〗!”

Tia sáng trở thành trụ kim loại phóng thẳng về phía Irushia.

Trong dãy hành lang hẹp, nó không thể tránh được với thân hình to lớn đó.

Nó lùi lại dùng vuốt hất khối trụ rơi xuống.

Tiếp theo Rogueheil tạo ra thêm bốn cột trụ ném chúng đi.

Đây là thời cơ để luồn lách qua nó rồi tấn công Miria với đám thuộc hạ…!

Tôi hạ thấp người trườn dưới đất.

Khi bốn cột trụ công kích Irushia, tôi lợi dụng thời điểm hỗn loạn.

Một trong hai cái đầu của nó chú ý lấy tôi, chật vật vung đường vuốt.

Có được tầm quan sát rộng như thế đúng là rắc rối.

Nếu trúng phải đòn đánh tàn bạo đó ngay cả tôi cũng khó mà toàn mạng.

Tôi biến dạng khiến hình thái của mình tan ra giữa không trung.

Móng vuốt của Irushia lướt ngang những tia nước của tôi.

Tôi tiếp tục đuổi theo con nhãi mắt đỏ và con nhện.

Chiến thuật này tôi thừa biết rồi.

Hai đứa nó không thể nào đánh lại tôi.

Cứ tưởng sẽ một tên ở lại để câu giờ, nhưng cả hai đều rút lui.

Tôi có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu và luôn suy nghĩ cẩn thận từng đường đi nước bước.

Thậm chí đến mức khiến Quỷ vương khó chịu, tôi đã hỏi han vô số điều kiện trở thành người có tư cách thống trị thế giới.

Bằng cách kết hợp vốn hiểu biết, càng giao tranh với đối thủ tôi càng đánh giá được năng lực của chúng.

Cả hai đứa… chân chúng không nhanh nhẹn.

Tuy tôi cũng chẳng chuyên về tốc độ nhưng không tin những chỉ số còn lại của chúng có thể hơn tôi.

Chậm chạp đâu phải là cái tội.

Nhưng tôi không thể tưởng tượng chúng lại để mất thời gian như thế.

(Nếu vận tốc của chúng chỉ tới bấy nhiêu thì tôi có thể nhanh chóng bắt kịp mà chỉ cần chạy bình thường…)

Khi tôi nghĩ vậy, từ góc khuất, con nhãi mắt đỏ nhảy ra.

Trên tay là một khối hắc thuật.

“Cá…”

Khối cầu đen đột kích tôi ngay từ khoảng hở.

Chắc chắn đó là 〖Hắc cầu〗.

Tôi đưa cả hai tay ra để đỡ nó không trúng trực tiếp vào người.

Dù không có điểm yếu, nhưng nếu tôi mất đi nhiều khối lượng cơ thể thì sát thương phải chịu càng lớn.

Ả đã nấp trong góc rồi chuẩn bị đòn đánh.

Một ma pháp được bồi tụ sức mạnh có thể dễ dàng quyết định cục diện trận chiến giữa những đối thủ ngang hàng.

Ngay cả khi thứ hạng của ả thấp hơn đáng kể nhưng tôi không muốn lãnh đòn đâu.

Cơn đau tột độ hành hạ cánh tay tôi.

Sau đó là cú sốc cực mạnh thổi bay thân thể.

“Gaah! N- Ngươi…”

Tôi bị đẩy ngược về phía sau đập lưng vào tường.

Tay trái của tôi nhận 〖Hắc cầu〗 trực diện, cùng với sát thương do va vào bức tường làm đứt rời từ khuỷu tay trở xuống, bề mặt chuyển thành chất lỏng.

Ả trừng lấy tôi rồi tiếp tục rời đi.

Ngươi giỏi lắm.

Có lẽ tôi đã đánh giá thấp ả.

Không ngờ rằng ả lại có thể thực hiện mưu mẹo hiểm hóc như vậy vào phút chót.

Nhưng qua đòn tấn công khi nãy… tôi biết chắc chỉ số của ả không sánh bằng tôi.

Cho dù có trúng vào người cũng không gây nguy hiểm.

Với chỉ số nhanh nhẹn chậm và lượng ma lực có được trong đòn đánh bất ngờ chỉ mạnh đến thế, ả không thể cao hơn hạng B- hoặc là hạng B+ cấp thấp.

Chẳng có lợi gì qua trò bịp vừa rồi.

Không có sự góp mặt của con nhện nên tôi đoán nó còn yếu hơn cả ả.

Nhưng từ đây không nên mất cảnh giác.

Tôi cần hạ gục chúng một cách chắc chắn.

---

HAPPY NEW YEAR...!

Bình luận (0)Facebook