• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 408 – Rogueheil tay kiếm liên hoàn

Độ dài 1,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-06 12:45:22

Chương 408 – Rogueheil tay kiếm liên hoàn

Lão già cao to đã xuất hiện, Rogueheil thành viên cuối của Tam hiệp sỹ nhìn tôi cười tự mãn.

B+, làm ơn là B+ thôi.

Nếu một kẻ mạnh hơn lòi đâu ra ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ đối mặt với tình huống khá khó khăn.

Không chỉ sắp đấu với Quỷ vương mà cả Thánh nhân và Thánh long cũng chưa chịu chui ra nữa, sức chiến đấu bên phe chúng tôi đang lủng củng nghiêm trọng.

Thế mà Thần ngôn nhẫn tâm chà đạp hy vọng của tôi.

Hắn luôn biết cách để giới thiệu ra cái tồi tệ nhất của thế giới này.

【〖Shoggoth nhầy nhụa〗: Quái thú hạng A-】

【Sở hữu trí tuệ cao siêu, kỹ năng chiến đấu vượt trội cùng phạm vi ảnh hưởng rộng lớn. Nó là loài Slime nguy hiểm bậc nhất】

【Một số tự cho mình là thần thánh, chiêu mộ những kẻ tôn thờ để thành lập giáo phái xấu xa】

【Nó thường giả nhân dạng khi ở trước mặt con người, nhưng một khi trở lại nguyên hình, nỗi kinh hoàng nó gây ra lớn đến mức xói mòn sự tỉnh táo của những người quan sát】

Một trong Tam hiệp sỹ có hạng A-...

Tôi cũng đoán được tình huống này rồi.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng tôi hoàn toàn không muốn nó trở thành sự thật.

Tôi đã mong rằng Quỷ vương sẽ ở hạng A-.

Tệ thật rồi.

Dựa vào hành vi của Thermal, ngày từ đầu hắn muốn họp mặt với lão Rogueheil 〖Shoggoth nhầy nhụa〗.

Chỉ là hắn không kịp thành công.

Có lẽ Thermal đã thật sự từ bỏ và chạy trốn sang phía bên kia đống đổ nát để gặp mặti Rogueheil.

Việc lão tự lộ diện nghĩa là, lão muốn giết chúng tôi ngay tại đây.

Nhưng tay sai hạng A- rõ ràng rất phiền phức…

Quy tắc hàng đầu của tôi là một quái thú hạng B đã đủ tốt để giao tranh với một đạo quân của con người.

Không, loài Slime không có kỹ năng nhân đôi điểm kinh nghiệm như tôi.

Ở thứ hạng cao thế này, nghĩa là không chừng cấp độ vẫn còn thấp.

Bên cạnh đó, tùy thuộc lượng kỹ năng và chỉ số, ngay cả đối thủ hạng cao cũng chưa phải vấn đề gì lớn.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Rogueheil Aurornia〗

Chủng loài: Shoggoth nhầy nhụa (Shoggoth Ooze)

Cấp độ: 81/105

HP: 1185/1185

MP: 699/734

Tấn công: 395

Phòng ngự: 414

Ma thuật: 739

Nhanh nhẹn: 698

Kỹ năng đặc trưng:

〖Cơ thể Slime: Cấp -〗 〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 5〗 〖Hồi phục HP tự động: Cấp 7〗

〖Hồi phục MP tự động: Cấp 6〗 〖Xúc tu: Cấp 7〗 〖Bước chân vô thanh: Cấp 7〗

〖Cảm quan: Cấp 7〗 〖Dây băng độc: Cấp 8〗 〖Dịch tiêu hóa: Cấp 7〗

〖Quỷ nhãn khiếp sợ: Cấp 7〗 〖Quỷ nhãn hóa đá: Cấp 7〗 〖Quỷ nhãn điên cuồng: Cấp 7〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 5〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 5〗 〖Kháng độc: Cấp 4〗

〖Kháng tê liệt: Cấp 6〗 〖Kháng nguyền rủa: Cấp 7〗 〖Kháng ức chế: Cấp 4〗

〖Kháng gây ngủ: Cấp 6〗 〖Kháng hóa đá: Cấp 4〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Đổi màu: Cấp 7〗 〖Thần giao cách cảm: Cấp 7〗 〖Bào mòn sinh lực: Cấp 7〗

〖Trị liệu tăng cường: Cấp 5〗 〖Chết chóc: Cấp 5〗 〖Bám dính: Cấp 6〗

〖Bom nhầy: Cấp 7〗 〖Hơi thở tai ương: Cấp 6〗 〖Roi xúc tu: Cấp 5〗

〖Thổ kiếm: Cấp 6〗 〖Nguyền rủa: Cấp 8〗 〖Tự tái tạo: Cấp 7〗

〖Phá hủy kỹ năng: Cấp 5〗 〖Triệu hồi diện rộng: Cấp 7〗 〖Cột trụ thánh: Cấp 5〗

〖Trận mưa tử thần: Cấp 4〗 〖Súng máy nhầy: Cấp 7〗 〖Song trùng (Doppelganger): Cấp 8〗 (Google please)

Danh hiệu:

〖Nòi giống của Chúa tể: Cấp -〗 〖Tiến hóa bậc cuối: Cấp -〗 〖Tay sai của Quỷ vương: Cấp -〗

〖Tam hiệp sỹ: Cấp -〗 〖Chủ tế: Cấp -〗 〖Tay kiếm liên hoàn: Cấp -〗

〖Chủ nhân loài Oni ghê tởm: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Đm, cái chỉ số gì mà lỗi quá lỗi?!

Lão còn ở cấp độ cực cao nữa?!

Rất nhiều kỹ năng tôi chưa từng thấy bao giờ.

Hơn nữa chúng đều mang cái tên đáng lo ngại.

Đây là điều tệ nhất trong chuỗi tầm bậy nhất.

Móc đâu ra cái bảng trạng thái đó hả?

Hay lão đã là Quỷ vương rồi?

Theo sau Rogueheil, một thứ chất lỏng độc hại chảy ra từ những khoảng trống của đống đổ nát rồi hợp nhất trở thành Thermal.

“Thật sự là ngài tới chậm quá, chủ tế Rogueheil. Tưởng đâu làm tôi rời bỏ lâu đài luôn rồi chứ.”

“Chẳng sao cả. Ta đảm nhận vai trò quan trọng bảo vệ Quỷ vương khỏi những tình huống bất ngờ. Lý do ta phải ra mặt là bởi hai người quá vô dụng. Lệnh của Quỷ vương là mọi con bài hiểm đều phải được loại bỏ. Chúng ta nhất định phải lật ngược bàn cờ với Thánh nhân ngay tại đây bằng bất kể giá nào… Mặc dù theo quan điểm của ta, đó chưa hẳn là tất cả những gì Quỷ vương mong muốn.”

Rogueheil nhìn lấy tôi...

Tuy sai bảo Thermal nhắm tới Miria, có vẻ Quỷ vương cũng muốn tôi phải chết.

“Thiếu tôn trọng quá đấy ngài Rogueheil? Ngài nói cứ như tìm ra được kỳ vọng thật sự của Quỷ vương vậy.”

Trước lời phản bác của Thermal, lão vẫn giữ im lặng.

Thermal đang trên đà gần như rút lui, nếu đúng thế thì sẽ thật tốt cho tôi.

Xem ra chúa quỷ đã quyết tâm kết thúc trận chiến với Thánh nhân và cắt đứt vận mệnh vướng mắc với tôi…

“...Đó là 〖Irushia〗 và 〖Miria〗. Không thể nhầm được.”

“Hoh, ngoài con rồng ra, ta không biết tại sao Quỷ vương muốn chúng ta bắt cóc đứa con gái nhỏ nhắn kia. Mà thôi chẳng có gì. Ta nhờ anh cướp lại cô gái đó rồi dọn trống đường giúp ta.”

“Chán thế, tôi chỉ được săn lũ bé mọn thôi ư?”

Chúng đứng hai bên nhìn tôi.

〖Shoggoth nhầy nhụa〗: Rogueheil tay kiếm liên hoàn.

〖Chủ nhân độc dược〗: Thermal tay kiếm đoạt mạng.

Với những kỹ năng và chỉ số kia…

Nếu lão và tôi giao tranh nghiêm túc thì Aro, Nightmare, kể cả Miria đều không an toàn.

Thermal cũng sắp đối phó với họ.

Vậy thì trong lúc đánh với lão, không còn cách nào khác, tôi phải trông cậy Aro vừa bỏ trốn vừa bảo vệ Miria thôi.

Bình luận (0)Facebook