• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 384 – Nguy cơ cuộc chiến tranh mới

Độ dài 1,234 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:42:55

Chương 384 – Nguy cơ cuộc chiến tranh mới

“Có nhiều vấn đề tôi muốn hỏi. Nếu trả lời thành thật, tôi sẽ không ngại thả anh đi. Tôi không có bất kỳ lý do gì để giết anh cả.”

“...”

Volk không trả lời.

Anh ta nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lẹm của chiến binh.

Sao vẫn giữ im lặng thế?!

Hay đang đấu tranh nội tâm?

Chắc nên thúc ép thêm một chút nhỉ?

Tôi có ý nương tay nhưng lại hiền quá rồi.

Hoặc anh ta không chấp nhận việc bị xem thường?

Không, có lẽ đang lập mưu kế tấn công tôi bất ngờ và tạo lối thoát.

Đừng vội mất cảnh giác đối với 〖Nhà thám hiểm huyền thoại〗.

Không phải đơn giản mà anh ta sinh tồn trước mọi tình huống để đạt được tới cấp độ này.

Tôi nâng cao sự đề phòng và tập trung.

Nhận ra Volk đang nhìn cố định về thứ phía sau tôi.

Tôi dõi theo.

Thì ra là chú ý tới thanh đao mà tôi cầm trên tay.

“...À tất nhiên, tôi cũng sẽ trả lại Leral cho anh.”

“Ouroboros muốn hỏi chuyện từ một con người ư…?”

Khi tôi đề cập tới thanh đao, anh ấy mới ứng xử bình thường.

Thảo nào tự nhiên im bặt, ai ngờ sợ mất đi vũ khí.

Tôi đã lo lắng thái quá rồi.

Anh chàng này không quan tâm tới gì khác ngoại trừ thanh đao của mình.

Ờ-, cũng tốt thôi.

“Anh tới thủ đô này có phải vì nhận được lời mời của công chúa không?”

Tôi đặt giả thuyết đáng quan tâm nhất nói cho anh ta.

Vấn đề về việc Quỷ vương giả dạng công chúa và dụ dỗ nhiều người đến để thu thập điểm kinh nghiệm.

Nếu Volk là nhà thám hiểm đang hoạt động chủ yếu tại thủ đô Alban, sẽ không lạ khi anh ta sẽ được Quỷ vương để mắt tới.

Đối với hắn, Volk là mục tiêu hoàn hảo.

Lý do người này còn sống có lẽ vì mới đến đây với công việc nào đó.

Sẽ phù hợp hơn nữa khi anh ấy được công chúa mời tới.

Nếu câu trả lời là có, đây sẽ là một bước tiến lớn để thu thập thông tin về công chúa.

“Ta thấy ngươi khá nắm bắt được sự việc của con người. Chỉ đúng một nửa thôi. Quả thật công chúa đang tập trung những người có năng lực để tổ chức một bữa tiệc. Ta cũng nghe đồn thổi rằng là thi tài để giải trí. Thư mời cũng đến chỗ ta. Nhưng ta còn có nguyên do khác để tới Alban ngoài lời mời này ra.”

Nguyên do khác…?

Tôi đã bận tay với Quỷ vương lắm rồi, giờ anh còn lôi thêm đống chuyện ra nữa?

“Kiếm sỹ nổi danh Howgrey. Người đó được cho là đã chết và mất tích, nhưng… ta tin hắn vẫn còn sống.”

V- Vẫn còn một người ngang hàng với Volk…?

Tôi không muốn bất cẩn chạm mặt với họ đâu.

Tất nhiên tôi không thua, chỉ là tranh chấp với con người xót lắm.

Nhưng nếu đấu với đối tượng bên cạnh Quỷ vương, tùy trường hợp mà tôi sẽ không nương tay.

Quan trọng hơn, tôi không tin mình có cơ hội để trò chuyện nhiều lần với những người như Volk, bởi có vẻ như ai cũng dùng não để nâng tạ chứ đéo thèm suy nghĩ.

“Nếu công chúa đang kêu gọi những kiếm sỹ ưu tú thì Bậc thầy kiếm thuật Howgrey có thể góp mặt. Ta sẽ giết hắn để chứng minh ta là kẻ mạnh nhất.”

Ồ, bữa yến tiệc chỉ là vai phụ, mục đích chính mới là đây…

C- Chà, một người đơn giản nói ra hết suy nghĩ của bản thân dễ hòa hợp lắm.

“Nhưng ta không biết nó có liên quan gì đối với một con rồng như ngươi…”

“Công chúa đã bị tráo đổi với một quái thú. Tôi đến để hạ nó.”

“Cái…”

Tôi dùng thanh đao cắt đứt tơ nhện cởi trói rồi đưa nó tới trước mặt anh ta.

“Nó đang rút lấy mạng sống của những người mạnh. Đừng đến bữa tiệc. Anh sẽ bị giết đấy. Bộ không có nghi vấn nào đặt ra sao?”

Volk cầm lấy thanh đao đứng dậy.

“Thật ra ta có nghe về những điều kỳ lạ xảy ra trong hoàng tộc, nhưng… ta không tin đó chỉ là tình cờ. Với lại vấn đề tại vùng đất con người đâu đáng để ngươi phải bận tâm.”

“Không thể đếm ra sẽ có bao nhiêu người phải chết! Làm sao tôi không quan tâm được!”

Tôi nhất thời nâng giọng.

Việc hạ gục Quỷ vương không chỉ là thỏa thuận giữa tôi và Thánh nhân.

Không tài nào biết được sẽ có bao nhiêu người bị sát hại khi hắn đang củng cố sức mạnh chứ.

Hơn nữa, khi Quỷ vương trở nên đủ sức ảnh hưởng, hắn sẽ lãnh đạo quái thú tấn công loài người.

Cả thế giới sẽ trở thành thảm họa.

Ngôi làng của Miria, vương quốc nơi Nina ở, rồi bộ tộc Lithovar, không ai trong số họ có thể được an toàn cả.

Thấy Volk tỏ ra bối rối, tôi hạ giọng.

“...Thôi, đừng nói những chuyện không đâu nữa. Một khi anh đã cho tôi biết về thủ đô Alban và công chúa, hãy rời khỏi vùng này.”

Volk nhìn sâu vào mắt tôi rồi khịt mũi.

“Hay, ta bắt đầu thấy thích cậu rồi đấy. Tuy nhiên Volk này không phải kẻ hèn nhát đáng xấu hổ bỏ trốn sau khi được tha mạng, lại còn nhận sự cảnh báo bởi một người đáng lẽ có thể giết ta. Nếu cậu muốn đánh bại con quái vật đó để cứu lấy sự sống của con người, ta đồng ý trở thành tay kiếm bên cậu một thời gian. Mạng sống của ta do cậu nắm giữ.”

O- Oh…?

Eh, vậy là ông anh này muốn đồng hành với tôi?

Không, xét về sức chiến đấu anh ta mạnh hơn cả Aro, tôi rất biết ơn, nhưng ngoại hình có hơi gây ấn tượng quá…

“Dù sao đi nữa Howgrey vẫn có thể xuất hiện tại bữa tiệc của công chúa, đây cũng là cơ hội tốt. Thậm chí nếu là cái bẫy của quái thú, ta cũng không có ý định đánh mất thời cơ đâu. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, ta không bao giờ biết được nơi để tìm kiếm. Ta đã truy vết theo hắn hơn cả thập kỷ, nhưng chưa bao giờ hạ gục hắn thành công.”

H- Hơn thập kỷ…

Tôi hiểu cảm giác quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhưng kiểu này quân tử lầy rồi…

“Ngoài ra, nếu ta giết con quái thú đó giúp cậu thì chắc không sao nhỉ? Ta không kịp thể hiện nó ra sớm hơn vì bị gián đoạn trước khi thi triển, nhưng ta vẫn còn át chủ bài trong tay đấy.”

K- Không, tôi nghĩ chuyện này sẽ nằm ngoài phạm vi con người có thể xử lý…

Quỷ vương có thể đang gặp rắc rối trong việc cày cấp, nhưng hắn đang thực hiện ở quy mô lớn nên rõ ràng có tham vọng.

Ít nhất hắn có thể mạnh hơn tên anh hùng Irushia.

Trường hợp tệ nhất là tương đương với Eldia.

Chẳng cần biết anh ta có phải Thợ săn rồng Volk hay không, đánh thua tôi rồi thì làm gì có cửa với Long vương.

Lá bài tẩy nữa à…?

Nghĩa là sao?

Tôi đâu thấy nó trong bảng trạng thái của anh ta.

Bình luận (0)Facebook