• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 383 – Đối thoại với Thợ săn rồng

Độ dài 1,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:30:45

Chương 383 – Đối thoại với Thợ săn rồng

Bị đánh bại te tua, Volk bất tỉnh.

Anh ta bị bỏng 〖Hơi thở thiêu đốt〗, chấn thương vì 〖Vuốt tê liệt〗.

Quả thật không có người bình thường nào đủ khỏe để chịu được hai đòn tấn công của quái thú hạng A mà vẫn đứng vững.

...Cũng chẳng sao, nhưng cái góc quay anh ta ôm chầm lấy thanh đại đao để bảo vệ nó đập vào mắt làm tôi, ọe.

Kẹt dính vào tường, chẳng lẽ anh ấy không giảm được chút sát thương nào sao?

Thanh đao đó tên là 〖Đoạn nguyệt Leral〗 nhỉ?

Tuy giá trị nhưng có cần đến mức thái quá vậy không?

Đối với anh ta thì chắc là vô cùng quan trọng.

Dùng hết sức âu yếm nó thế kia mà.

Nightmare dùng tơ kéo Volk ra khỏi vách đá.

Anh chàng nằm trên đất, Aro lấy tay chọc vào mặt với vẻ nghiêm túc.

Cô nhóc lo sợ anh ta sẽ tỉnh lại.

Em hãy mang thanh đao rời xa khỏi người này.

Lỡ anh ta tiếp tục hung hăng thì rắc rối đấy.

Nhân tiện để giảm sức chiến đấu của anh ấy, thanh đao sẽ được dùng làm vật thế chấp.

Tôi nhờ vả, cô nhóc cố gắng cạy lấy bàn tay đang siết chặt vũ khí…

Nhưng dù nỗ lực sau một lúc, không có dấu hiệu anh ta sẽ buông nó ra.

Giữ chắc thế.

Aro đã thử lắm rồi.

Cô nhóc bấm môi bực bội, nhìn tôi tỏ vẻ xin lỗi rồi tiếp tục quay mặt về Volk.

Aro chạm lấy cổ tay anh ta.

Ánh sáng đen bừng lên.

Con bé dùng cách làm suy yếu cánh tay bằng kỹ năng 〖Bào mòn〗.

Nhưng nước da chỉ xấu đi chứ nắm tay không hề mềm ra một chút nào.

Anh chàng này ngoan cố tới mức nào vậy trời?

Hầy, đối với một kiếm sỹ buông kiếm trước mặt kẻ thù xem như cái chết, cứng đầu là chuyện dĩ nhiên, nhưng phải có giới hạn chứ.

“L- Long thần…”

Aro như muốn khóc.

Trước khi tôi kịp phản ứng, cô bạn đưa đầu ra.

Cô có kế hoạch nào ư?

Chẳng nói chẳng rằng, cô ấy khẽ cắn lấy thanh đao của Volk.

Rồi sau đó hết sức giật mạnh ra.

Cánh tay của Volk duỗi căng.

Nó kéo cả cơ thể anh chàng lăn lóc dưới sàn đập vào bức tường phía xa.

Tất nhiên thanh đao cũng đã vụt ra cắm xuống đất.

Cô bạn lấy miệng nhặt lên rồi quay qua với tôi.

「Thấy chưa?」

Không phải là “Thấy chưa?” đâu má.

Đây rõ ràng là dùng vũ lực mà.

Nó cũng hoàn thành mục đích, nhưng… ở tình trạng hiện tại có thể giết chết anh ta.

Dù không cần nhắc nhở, Nightmare kéo tơ dựng Volk dậy.

Bỏ qua vấn đề tính nết của con nhện, nó vẫn hữu dụng hơn bao giờ hết.

Nó ngẩng cái mặt nạ lên nhìn cô bạn, như đang hỏi 「Đúng chưa ạ?」.

“Gaa.”

「Vậy là được rồi phải không?」

Cô ấy kêu lên đáp lại, rồi tung hứng thanh đao trên miệng.

Bộ định nuốt nó hay sao…?

Đừng có làm giống đợt của tên anh hùng, được chứ?

Nó chỉ khiến cho cuộc đối thoại tệ hơn mà thôi.

Tôi nghĩ sẽ phải nhờ cô bạn hồi phục cho Volk, nhưng có vẻ không cần thiết nữa.

Những vết thương trên cơ thể đang tự chữa lành lại.

Đây hẳn là sức mạnh của 〖Hồi phục HP tự động〗.

Anh ta còn có cả 〖Tự tái tạo〗 nếu tôi nhớ không lầm…

Không có nhiều đối tượng sở hữu kỹ năng như thế.

Anh chàng này có thật sự là người không?

Đủ điều kiện để nắm giữ Kỹ năng linh thiêng ấy chứ.

Hừm, tôi đã chứng kiến một số ít cá nhân đạt ngưỡng cấp độ tối đa, nhưng chỉ có Thánh nhân gần đây nhất mới có Kỹ năng linh thiêng.

Với khả năng tự chữa trị xuất sắc, anh ta có thể đi thám hiểm đơn độc, cho dù có mất một cánh tay thì vẫn sẽ mọc lại bằng 〖Tự tái tạo〗, sự nghiệp kiếm sỹ sẽ không bao giờ kết thúc.

Thảo nào luôn hành động dứt khoát, không quan tâm nguy hiểm.

Cày cấp đối với Volk dễ hơn nhiều so với những người khác.

Có thể giải thích vì sao anh ta mạnh mẽ khác thường như vậy.

Sau vài phút, Volk mở mắt.

Anh chàng bối rối nhìn quanh, cố gắng cử động khi phát hiện mình bị trói.

Bất ngờ vì nằm trong cái kén, dáng vẻ nam tính biến đổi gào lên tiếng hét mà hình như hơi trái ngược với thân hình lực lưỡng.

“G- Guuh!?”

Tôi bất giác quay mặt qua.

Ồ, tỉnh rồi kìa.

Tôi định dọa nạt anh ta, nhưng không hổ danh là một gã cứng cỏi thiện chiến.

Anh chàng trừng về phía tôi, sống mũi nhăn lại tức giận.

“Ngươi đã làm gì với Leral yêu dấu của ta?!”

...Ôi giời, mặc cho cơ thể bị trói lại như búp bê daruma, anh ta lại đi quan tâm thanh đao.

Cô bạn vươn đầu ra cho xem thanh đao ở trên miệng.

Gương mặt Volk khổ sở.

“Loại tơ này…”

Do cứ vùng vẫy, Aro giữ tay ở sau đầu anh ấy.

Nếu con bé dồn ma lực vào là đầu anh ta nổ tung trước khi kịp trốn thoát.

“...Gừ, ta thua rồi, giết đi. Giữa sự nghiệp kiếm thuật, ta bị một con rồng đánh bại và hy sinh… Nhưng đó là một kết thúc vẻ vang dành cho Thợ săn rồng Volk này.”

Anh bạn nói giữa sự nghiệp chứ tôi thấy sắp lên ngôi vương cmnr...

Chắc chắn không có ai hơn được anh nữa đâu.

Tên anh hùng một nhát bị anh chém chết tươi luôn ấy chứ.

Và giờ, để nói chuyện được với ai đó, 〖Hóa nhân thuật〗 là nhanh nhất.

May là tôi còn một đống MP.

Xin lỗi nhé ấy ơi, tôi phải đá cô ra một bên lúc này.

Tôi nhả miếng nùi giẻ mang trong miệng nhặt được ở ngôi làng Lithovar từ đó giờ, rồi kích hoạt kỹ năng.

Bên trong cơ thể tôi tan chảy và liên tục co lại.

Đồng thời đầu cô bạn thu nhỏ rồi biến mất.

Tôi đã quen rồi, sự biến đổi cũng nuột một cách đáng ngạc nhiên.

Lấy tay vỗ lên mặt để chắc chắn tôi đã hoàn toàn hóa thành người.

Yup, phần đầu chuẩn rồi.

Tôi vuốt mái tóc.

“A, aa, a, aa…”

Đặt tay lên họng, tôi thử phát âm.

Được, giọng của tôi ổn.

Gò má nhợt nhạt của 〖Revaana Lich〗 hơi ửng hồng khi Aro quay mặt gửi tôi bộ trang phục vừa nhả ra.

“Cám ơn em.”

Tôi chật vật mặc vào.

Volk sững sờ quan sát.

“Gì ki…! Sao vị vua của rồng hai đầu Ouroboros lại hóa nhân dạng ở nơi thế này…”

Tôi nhặt thanh đao 〖Đoạn nguyệt Leral〗 đánh rơi gần đó vung nhẹ, rồi gác nó lên vai hướng về anh ta.

Bắt đầu từ đâu đây?

Đột nhiên, sự hoang mang trên ánh mắt của Volk biến mất, anh ấy gật đầu như đã hiểu.

Chắc đã nhận ra tôi cần thông tin.

Tỉnh ngộ nhanh đấy.

Danh hiệu 〖Nhà thám hiểm huyền thoại〗 không phải để treo tủ kính, nhanh chóng thức thời mới là trang tuấn kiệt.

“Biến thành con người à, ta hiểu rồi… Ngươi muốn chiến đấu với ta bằng thanh đao chứ gì. Thú vị lắm. Tốt thôi, ta chấp nhận thử thách.”

Ấy da, bậy rồi.

Bình luận (0)Facebook