• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 381 – Thợ săn rồng Volk

Độ dài 1,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:42:43

Chương 381 – Thợ săn rồng Volk

Cơ thể khổng lồ của Khoáng ngọc long lung lay rồi đổ sập.

Đường nứt sâu đâm xuyên qua lớp vỏ giáp bằng tinh thể màu xanh lục sặc sỡ trên người, phần chân đầy đặn bể nát và đôi cánh gãy rời nằm dưới đất.

Người thanh niên đứng phía trước con rồng đưa thanh đao lên cao khỏi đầu.

Cổ con rồng đứt ra, cái đầu rơi xuống ngay gần anh ta.

Người đó đã đánh bại Khoáng ngọc long.

Không còn tín hiệu con người hay quái thú nào khác xung quanh.

Anh ta một tay hạ gục đối thủ hạng B.

Theo lẽ thường tình mà tôi hiểu được từ trước đến giờ, điều này hết sức phi lý.

Những người tôi đã gặp ở thế giới này, Adofu, tướng quân của binh sỹ Harenae, và cấp dưới của Tolman, Azalea đã là ở hàng ngũ mạnh nhất, nhưng chỉ số của cả hai cũng chỉ tương đương với Kiến đỏ hạng C.

Để đánh thắng hạng B, một người phải có Kỹ năng linh thiêng giống Anh hùng hoặc Thánh nhân.

Gã này là ai chứ?

Các Kỹ năng linh thiêng chỉ có thể phân chia cho hai con người và hai quái thú, nhưng có tôi, Lilixira, Quỷ vương và Ma thú vương đều đã sở hữu hết rồi.

Khoan, Khoáng ngọc long trông khá cứng cáp… cả cơ thể giống như nguyên một khối ngọc thạch, không thể kết thúc nhanh đến thế.

Không chừng anh ta kết hợp vài bí thuật nào đó nên mới làm được.

Với nguyên tắc thông thường mà tôi nắm được, con người có quyền năng khủng khiếp không thể xuất hiện.

Chậc, xem qua là biết thôi mà.

Triển nào…

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Volk Veidaf〗

Chủng loài: Con người

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 83/85

HP: 854/854

MP: 274/317

Tấn công: 671 +101

Phòng ngự: 435

Ma thuật: 147

Nhanh nhẹn: 547

Trang bị:

Tay: 〖Đoạn nguyệt Leral (Moon Sunderer Leral)〗

Kỹ năng đặc trưng:

〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 5〗 〖Kiếm sỹ tài năng: Cấp MAX〗 〖Cảm quan: Cấp 7〗

〖Bước chân vô thanh: Cấp 7〗 〖Hồi phục HP tự động: Cấp 4〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 8〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 7〗 〖Kháng độc: Cấp 4〗

〖Kháng nguyền rủa: Cấp 4〗 〖Kháng chí mạng: Cấp 4〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 5〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Đại trảm: Cấp 9〗 〖Tập trung cao độ: Cấp 7〗 〖Xuyên giáp: Cấp 7〗

〖Sóng xung kích: Cấp 7〗 〖Lưỡi đao trừ tà: Cấp 8〗 〖Nguyệt trảm: Cấp 8〗

〖Tự tái tạo: Cấp 5〗 〖Chiều không gian: Cấp 3〗

Danh hiệu:

〖Kiếm vương: Cấp MAX〗 〖Nhà thám hiểm huyền thoại: Cấp -〗 〖Người tìm hiểu chân lý của kiếm: Cấp -〗

〖Kẻ cuồng chiến: Cấp -〗 〖Quán quân sát long: Cấp -〗 〖Nhà sưu tập: Cấp -〗

〖Đoạn nguyệt nhân: Cấp -〗 〖Đại diện của Thần hủy hiệt: Cấp -〗 〖Quỷ kiếm bạo tàn: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Trong một chốc tôi tưởng mình đọc nhầm.

Quái thú gì thế này?

Thằng mặt lờ nào nói chỉ số của con người không thể cao hơn nữa hả?

Hay gã này bỏ làm người rồi?

Với sức mạnh này anh ta có thể xé xác Rết khổng lồ hoặc nện Abyss chúa tới chết.

Còn nữa, con người có thể nhận được 〖Tự tái tạo〗 ư?

Một người đủ sức săn được Adam cấp độ thấp.

Lilixira thì khỏi bàn rồi, nhưng anh ta cũng có thể băm nhỏ tên anh hùng ra.

Tôi chú ý tới thanh đại đao trên tay người tên Volk đã hạ gục Khoáng ngọc long.

【〖Đoạn nguyệt Leral〗: Giá trị A】

【〖Tấn công: +101〗】

【Tại một vương triều nhỏ, nhà tiên tri đã dự đoán: 「Một thảm họa sẽ giáng xuống chúng ta từ mặt trăng, vương quốc sẽ phải diệt vong, nhà vua sẽ bị con dân giết chết」】

【Để tiêu diệt mặt trăng đáng ghét, nhà vua triệu tập những kiếm sỹ và pháp sư, trao cho họ thanh kiếm và quyền trượng, bảo rằng: 「Dùng nó, phá hủy mặt trăng」】

【Đây là món vũ khí của thời kỳ đó, được làm ra bởi vị vua ảo tưởng, thanh Đoạn nguyệt Leral】

【Để sản xuất được kiếm và quyền trượng, nhà vua đã phung phí toàn bộ ngân khố, để rồi bị dân chúng phẫn nộ bắt và hành quyết】

Người đã đáng sợ, thanh đao cũng nguy hiểm không kém.

Khả năng cường hóa tấn công giống với Thánh kiếm mà cô bạn đã ăn.

Volk chầm chậm quay mặt về phía tôi rồi giơ thanh đại đao Leral lên cao.

Gương mặt nam tính đầy sức sống hiện ra.

Độ tuổi có vẻ ngoài hai mươi.

Ánh mắt vàng óng nhìn thẳng tôi, nở một nụ cười khoái chí.

“Con rồng này hơi đáng thất vọng… nhưng không ngờ ta lại còn có thể gặp được rồng hai đầu hắc ám Ouroboros ở đây! Ta đã nghe rất nhiều lời đồn, nhưng dáng vẻ hoàn toàn phù hợp với mô tả trong Sử thi Niva!”

Volk vung thanh đại đao khuấy động gió.

dragon_egg_ln_v8_pg053-054_cleaned-1.png?w=1345

“Không còn niềm vui nào lớn hơn dành cho kiếm sỹ! Ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ!”

Volk gào lên thích thú, bắn tung cả nước bọt.

Tưởng là khỏi phải đập nhau rồi chứ, nhưng tâm trạng của anh ta lúc này có vẻ không khả thi.

Lại một kiểu người máu liều nhiều hơn máu não.

K- Khốn thật!

Sao lại có một gã quái nhân ở nơi đây vậy trời?

Tới để săn Khoáng ngọc long…?

Có điều khiến tôi thắc mắc.

Hình như quên mất chuyện quan trọng… Ah!

‘Gần đây, những thành viên hoàng tộc Ardesia đều bị bệnh chết hết người này đến người khác. Kết quả ngai vàng chính thống được truyền lại cho một cô công chúa trẻ. Thế nhưng cô ta có những động thái kỳ lạ. Thường xuyên mời các kiếm sỹ và pháp sư tài năng đến lâu đài… Phần đông trong số họ bị mất tích.’

Lời của Lilixira nhắc lại cho tôi nhớ.

Ph- Phải rồi.

Quỷ vương đang bắt cóc những kiếm sỹ và pháp sư nổi tiếng để biến họ thành điểm kinh nghiệm.

Và Volk có thể là một trong số đó.

Với một người có sức mạng đủ sức đánh hạ quái thú hạng B, anh ta sẽ có rất nhiều điểm kinh nghiệm sau khi giết chết.

Có thể anh ấy sẽ biết vài thông tin về những hành động gần đây của Quỷ vương.

Sau khi đánh bại xong thì tôi sẽ hỏi.

Nếu suôn sẻ anh ta còn có thể cùng tôi xâm nhập vào lâu đài.

Nhưng trước khi muốn thế nào thì phải đấu với anh ta một trận.

Ít nhất Volk đang phấn khích.

Chống lại một người mang chỉ số đó, tôi có thể vô hiệu hóa mà tránh lỡ tay giết anh ta không…?

---

Tìm mấy từ Hán - Việt để chèn vào nó nhọc lắm mọi người ạ :))

Bình luận (0)Facebook