• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 352 – Mòng biển của điềm hung

Độ dài 925 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:40:56

Chương 352 – Mòng biển của điềm hung

Sau khi đánh chén món thịt Basilisk nướng no say thì tôi nghỉ ngơi rồi lại khám phá vào ngày kế tiếp.

Cùng Aro, Nightmare và Mộc quái, chúng tôi đáp xuống đi vào rừng.

Mục tiêu là tìm thêm củ sâm Admirab có thứ hạng thậm chí còn cao hơn cả bột Piperis theo trí nhớ của tôi…

Nhân tiện cũng để cày cấp cho mọi người.

Họ mới tiến hóa nên cấp độ còn thấp.

Với sự hỗ trợ của tôi, họ sẽ nhanh chóng vượt qua một phần ba chặng đường hoặc hơn nữa.

Xong rồi thì… ghé thăm di tích có mấy anh Adam bên dưới thân cây.

Tôi chưa tìm được quái thú nào thích hợp nhưng quyết không bỏ cuộc, hy vọng cũng có củ sâm gần đây.

Thật ra tôi đã rời khỏi khu rừng mà tiến ra bãi biển.

Tôi hướng cổ lên nhìn mặt biển bao la.

Khung cảnh khá đẹp, có thể nhìn thấy cả rìa thế giới từ xa.

...Trông có hơi đáng sợ, nhưng không phải quá tệ.

Tính ra có nhiều quái thú ở trong rừng hơn so với nơi đây.

Khi định quay lại, tôi nhận ra ba con chim đầu người Siren tụ tập quanh cái gì đó trên bãi biển.

Đôi mắt sắc lẹm của phụ nữ từ chúng nhìn tôi.

Tóc dài chạm tới cả mặt đất.

Máu nhỏ xuống trên môi.

Vẫn như mọi khi, ngoại hình của chúng hết tài nào ưa nổi.

N- Nguy hiểm vãi.

Dáng vẻ là thế, từng cá thể tuy nhỏ chứ toàn là hạng B…

Chúng ta phải rời đi càng sớm càng tốt…

Nghĩ vậy, nhưng tôi trông thấy thứ có màu da người giữa bọn chúng.

Tôi sực nhớ lại lời giải thích của Thần ngôn.

【〖Siren〗: Quái thú hạng B】

【Một sinh vật có đầu của người phụ nữ và thân hình chim】

【Tiếng hót của chúng ru ngủ những quái thú khác, dẫn chúng tự đến cái chết của chính mình】

【Thường sinh sống ở các vùng bờ biển, ưa thích thịt người】

【Chúng mê hoặc đoàn thủy thủ bằng tiếng hót để nguyền rủa họ đến chết rồi rỉa xác】

【Nếu tìm thấy một núi xương người trên bãi biển, đó chính là khu vực đi săn của chúng】

Siren ưa thích thịt người.

Tôi liền nhận ra.

Chúng tập trung và kéo xuống nước để dìm chết là con người.

Họ là giống loài mềm mỏng yếu đuối.

Không cần đặt câu hỏi tại sao lại có người ở đây, tôi nhanh chóng tung ra 〖Phong trảm〗.

Nhưng lỡ trúng người đó sẽ rất tệ, tôi nhắm vào khoảng trống gần ở đó.

Làm chúng giật mình rồi đuổi đi được thì tốt, thế cơ… tôi không nghĩ lại đơn giản vậy đâu.

Gương mặt của ba con chim đồng thời hóa nên dữ tợn.

“GUOOOOOOH!”

Đến đây nào mấy em!

Anh chấp tập thể luôn!

Tôi gào lên thu hút sự chú ý của chúng.

「Ê- Này, cha nội...」

Cô bạn tỏ ra bồn chồn lo lắng.

Tôi hiểu mà.

Biết cô đang có ý gì.

Nhưng tôi cũng không thể đứng ngoài chuyện này được.

Trải qua nhiều thứ rồi, bản chất tôi vẫn là con người.

Ngoài ra… nếu cô suy nghĩ thấu suốt thì đây cũng đâu phải tình huống tồi tệ.

Con người là dấu hiệu.

Tôi muốn biết tại sao họ lại ở đây.

Có thể một sự thật bất ngờ sẽ được tiết lộ.

「Không, mà là...」

Phải, lũ Siren rất nguy hiểm.

Tuy nhỏ nhưng đều ở hạng B…

Phiền phức hơn nữa là có ba con.

Cơ, chỉ là hạng B thôi mà.

Trúng một cú nện nghiêm túc của tôi là đủ để nằm liệt luôn.

Còn có cả sự giúp sức của những đồng đội, họ cần phải rèn luyện.

Dù gì đi nữa chúng là đối tượng thích hợp.

Nếu săn từng con một thì không thành vấn đề.

Sức tấn công của chúng có thể gây hại cho Aro và mọi người, nhưng con bé có khả năng kháng trạng thái, cùng với ma lực lớn của tôi có thể phản những hiệu ứng tiêu cực.

Tôi sẽ đảm nhận vai trò làm khiên chắn trong cận chiến.

“Aahahahahahaaa!”

“Aha, ahahahahaah!”

“Hiha, ahahahahahahahahah!”

Siren bay ở tầm thấp chia làm ba hướng.

Tiếng kêu hơi chói tai và gần giống của con người.

Đến đây!

Bọn ngươi chỉ là lũ hạng B thôi…

Để xem các ngươi có thể làm gì hạng A như ta!

Bằng độ chênh lệch thứ hạng lớn, ta sẽ cho các ngươi chứng kiến tận mắt!

「Nhìn kìa」

Gì nữa thế?

Tôi nhìn theo hướng cô bạn chỉ.

Khu lũ chim bay đi, người bị đeo bám ở đó gục xuống.

Người đó dính đẫm máu…

Phần đầu đã bị mất.

Ôi không, tôi đã quá trễ…

Thế nhưng lại không có máu chảy ra từ cổ.

Huh…? Á…!

Sóng biển xô đẩy làm cái xác lăn lộn.

Trên ngực là gương mặt điển trai.

Nó chết rồi, và không lẫn đi đâu được.

Rõ ràng là Adam.

N- Ngươi! Đúng là thứ ăn hại của hạng A mà!

Hôm qua tôi còn thấy một tên khác bị hóa đá.

Hôm nay lại làm mồi cho Siren!?

Bộ bọn ngươi không thật sự mạnh đến thế hả?!

Hừ, đáng lẽ không nên xen vào chuyện thiên hạ để giữ gìn răng miệng!

Bỏ đi luôn là khỏe rồi!

Dù sao đi nữa chúng cũng có vị thịt người phải không?

Chẳng thể khẳng định chỉ vì nó cùng hình dáng được!

Mộc quái đã quá nặng để mang theo.

Tuy còn do dự nhưng không còn cách nào khác ngoài giao chiến.

Khi chúng còn đuổi theo, tôi không nên quay lưng để chịu đòn.

Mẹ kiếp! Cứ tưởng là con người nên hấp tấp rồi!

Liếc qua kế bên, cô bạn tỏ ra lạnh lùng nhe nanh với tôi.

Ý da, em xin lỗi mà.

Bình luận (0)Facebook