• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 341 – Mộc quái tiến hóa

Độ dài 1,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:28:57

Chương 341 – Mộc quái tiến hóa

No bụng sau khi hút dịch lỏng của Chimera Lich, con nhện trèo xuống.

Rồi nhả tơ màu đỏ tự bao bọc lấy cơ thể.

Trước khi trùm kín lấy đầu hoàn toàn, nó nhìn tôi rồi vẫy chân.

Gì thế…?

Tôi bất giác vẫy chào lại, sau đó nó nhả tơ bám xuống đất.

Có lẽ nó chào cô bạn chứ không phải tôi…

Hồi nãy ê mặt dễ sợ.

Giờ tôi đã hiểu cảm giác của Mộc quái ra sao khi bị Petit Nightmare phân biệt đối xử.

Cô ấy thì ngáp cái rồi chú tâm tới gốc cây đại thụ.

Vô tư y hệt như một con rồng ấy…

Trong nháy mắt, con nhện đã trùm hết toàn thân, thu mình trong cái kén.

Vỏ bọc ấy lớn gấp hai lần nó.

Đủ để chứa một người trưởng thành.

Có thể nó chuẩn bị cho giai đoạn tiến hóa.

Không biết sẽ trở thành thế nào nhỉ…

Chắc loanh quanh đâu đó hạng C+, cùng hạng với Aro.

Mặc dù con bé sẽ sớm bước lên hạng B không lâu nữa.

Có đồng đội hạng B và C+ bên cạnh, mọi việc sẽ dễ hơn rất nhiều.

Thật ra người tấn công chủ lực vẫn là Aro, hiện đang có cấp độ cao nhất và chuyên về ma thuật, có thể hấp thụ cả MP của tôi…

Aro đảm nhiệm ra đòn tầm xa, Mộc quái tạo thế phòng thủ và Petit Nightmare tận dụng sơ hở...

Nếu khả năng chuyên biệt của từng cá nhân được phát triển khi biến đổi, họ sẽ có thể phối hợp với nhau thành đội hình hoàn hảo.

Nếu thật, họ sẽ có những cách chiến đấu mới lạ hơn cả hiện tại.

Đủ sức để hạ gục những kẻ thù tầm cỡ Chimera Lich mà không cần tôi hỗ trợ.

Và thế họ lại càng lên cấp nhanh hơn.

Mới ghé chơi có một chút mà cả nùi Adam với Eve hạng A, bạn có thể xem hòn đảo này là bãi tập luyện ngon nhất thế giới.

Chúng tôi sẽ sớm khai phá khu tàn tích đó.

Giờ tôi đang chú ý tới sự xuất hiện của Petit Nightmare.

Ở lần tiến hóa trước đâu có lâu đến vậy.

Hơn nữa cái kén đang rung lắc với những tiếng va nện.

Kết hợp cùng với túi tơ màu đỏ chẳng khác gì quả tim đang đập.

Nó có thể chui ra vào bất kỳ lúc nào.

「...」

Bỗng nhận thấy có cái nhìn hướng về tôi nên quay sang.

Mộc quái tỏ ra chăm chú như muốn nói gì đó.

...Sao thế?

À, là một quái thú được tạo nên từ 〖Sự sống giả tạo〗, chú mày cũng cần tiếp sức để tiến hóa giống Aro nhỉ?

Mày chưa từng tiến hóa nên tao quên khuấy mất.

Nè má, đừng làm bộ giả ngây nữa, cảm phiền?

Dồn hết ma lực mà cô có cho nó.

Để chào mừng tương lai tươi sáng của Mộc quái.

“......Gaa.”

Cô ấy nhìn nó như thứ ngứa mắt rồi khẽ kêu lên.

Mộc quái được bao phủ trong ánh sáng đen mờ ảo.

Chính là 〖Sự sống giả tạo〗.

C- Cơ mà, ma thuật trông cẩu thả quá vậy…

Liệu Mộc quái tiến hóa an toàn không chứ?

Từ bên trong, một nhánh cây vươn ra…

Không, phần ngọn được chia thành năm nhánh nhỏ.

Giống như một cánh tay.

Ánh sáng tan mất, Mộc quái lộ diện với vẻ ngoài lớn hơn hẳn.

Vỏ nó sẫm màu và gồ ghề rõ ra.

Lá cây tươi non trở thành màu xanh đậm.

Ooh… thân hình của nó trông cứng cáp hơn.

Đúng mong đợi không ta?

Chủng loài gì đây?

【〖Mộc linh (Magical Tree)〗: Quái thú hạng C+】

【Loài mộc quái chuyên về ma thuật】

【Tấn công kết hợp cả kỹ năng phục hồi chuyên dụng lẫn ma pháp hỗ trợ】

【Lá của nó sở hữu ma lực đặc biệt, do đó rất nhiều trường hợp nhà mạo hiểm muốn chiếm lấy. Nhưng với cách chiến đấu gây khó chịu, trong nửa ngày, nhiều người bỏ cuộc và rút lui】

Ồhố! C+!!!

Thành công rực rỡ!

Tôi tưởng chỉ nằm ở C- thôi, ai dè lo xa quá lên rồi.

Phải cám ơn việc ăn được Quả thông thái…!

Nhưng dòng giải thích về phân loài chưa được chi tiết lắm phải không?

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Mộc linh (Magical Tree)

Trạng thái: Bị nguyền rủa

Cấp độ: 1/60

HP: 161/161

MP: 3/110

Tấn công: 43

Phòng ngự: 85

Ma thuật: 113

Nhanh nhẹn: 56

Hạng: C+

Kỹ năng đặc trưng:

〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗 〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 2〗 〖Cứng cáp: Cấp 2〗

〖Hồi phục MP tự động: Cấp 1〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 4〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Bén rễ: Cấp 4〗 〖Đất sét: Cấp 2〗 〖Hồi sức: Cấp 3〗

〖Hỏa cầu: Cấp 2〗 〖Thủy cầu: Cấp 2〗 〖Thổ cầu: Cấp 2〗

〖Phong cầu: Cấp 2〗 〖Thần giao cách cảm: Cấp 1〗 〖Trọng lực: Cấp 2〗

〖Mây độc: Cấp 1〗 〖Khiên chắn vật lý: Cấp 3〗 〖Phản sức mạnh: Cấp 2〗

Danh hiệu:

〖Tay sai của Tà long: Cấp -〗 〖Kẻ ăn Quả thông thái: Cấp -〗 〖Bạch pháp sư: Cấp 3〗

〖Hắc pháp sư: Cấp 2〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

 Uoooooh!

Số kỹ năng tăng lên rất nhiều!

Cấp độ của chúng cũng thế!

Tôi sẽ có thể trông cậy vào nó rồi!

Umm… 〖Cứng cáp〗 ư?

Chà, tốt đấy.

Còn...〖Mây độc〗... 〖Khiên chắn vật lý〗... 〖Phản sức mạnh〗...

Đúng là gây khó chịu thật.

〖Sức mạnh〗 là ma pháp dùng để cường hóa chỉ số Tấn công cho đối tượng.

Vậy 〖Phản sức mạnh〗 làm điều ngược lại?

Với khả năng làm giảm sức tấn công của kẻ thù, nó có thể tự bảo vệ bản thân bằng 〖Khiên chắn vật lý〗 và chữa lành với 〖Hồi sức〗, chậm rãi bòn rút thể chất của chúng bởi 〖Mây độc〗, và nếu có cơ hội thì tung mấy khối cầu ma thuật…

N- Nhây dữ.

Cách chiến đấu đúng kiểu phá game.

Những kỹ năng kết hợp ở mức độ đẳng cấp không thể chê vào đâu được khi mới vừa nhào vô là chơi chiêu rút sức liền.

Mộc quái nhìn lấy nhánh c… hay đúng hơn là tay rồi vui mừng hớn hở.

Rồi nó hướng về tôi để khoe.

Vâng vâng… xin chúc mừng.

Nhưng Mộc quái lên được hạng C+ là chuyện thật phi thường.

Tôi rất biết ơn khi có thể giảm chỉ số Tấn công điên cuồng của Adam xuống.

Phải cho nó hết sức rèn luyện kỹ năng ấy lên…

Nhưng chúng còn có đòn ma pháp tầm xa ngớ ngẩn 〖Trọng trường〗 mà.

Mộc quái chỉ mạnh khi kháng lại những đối thủ hệ vật lý, nhưng…

Đúng, thế còn những kẻ thù chuyên ma thuật thì sao?

Nó sẽ tuyệt vời hơn nếu lên cấp, có thể nhận thêm những kỹ năng đối phó mới nào chăng.

Bình luận (0)Facebook