• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 340 – Điểm kinh nghiệm

Độ dài 830 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:28:47

Chương 340 – Điểm kinh nghiệm

Tôi phải xem lại cấp độ của mọi người ngay mới được.

Khi nhìn lên, Petit Nightmare đang đeo bám trên cổ họng của Chimera Lich, giữ cố định bằng một sợi tơ đỏ.

Không phải nó không chú ý tôi mà thật ra là chẳng thèm quan tâm, chỉ mải mê hút chất dịch lỏng từ cái xác.

Có mùi thối rữa không nhỉ?

...Chắc nó không mấy hứng thú tới việc tiến hóa.

Sao cũng được, tôi sẽ bắt đầu với nó trước.

〖Kiểm tra trạng thái〗 khi nó đang ngấu nghiến chán chê.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Petit Nightmare

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 45/45 (MAX)

HP: 163/190

MP: 18/177

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

W- Whoa! Lên một lần 8 cấp!

Hay là nó đang hấp thụ dinh dưỡng để chuẩn bị biến đổi?

Nếu lựa chọn thẳng tiến luôn thì là Nightmare chăng?

...Sẽ không tốt nếu nó trở nên quá to lớn để tôi mang theo…

Cũng không thể thả nó trở về tự nhiên được.

Tôi không nghĩ giúp nó lên cấp là một sự lựa chọn đúng đắn.

Đường nào cũng thấy hiểm trở.

Tôi sợ nếu để rời mắt nó sẽ tấn công con người.

Tiếp đến là cấp độ của Aro…

Nhưng Mộc quái tiến đến trước mặt, tỏ ra bồn chồn như muốn nói 「Nhìn này, nhìn bé!」.

Con nhện thì lại rất trầm lặng, cùng là quái thú mà bản tính khác nhau quá.

...Cơ mà sao Mộc quái không dùng 〖Thần giao cách cảm〗 ấy?

Chú mày nhận được nó rồi kia mà…

Vì chuyện đó mà tôi tiếc hùi hụi.

Tôi không cần kỹ năng ma thuật tấn công nào khác ngoài 〖Phong trảm〗, ước gì sở hữu 〖Thần giao cách cảm〗 để truyền được ý nghĩ cho mọi người chính xác hơn, và trong một số tình huống có thể tránh những cuộc xung đột, thậm chí là hợp tác với đối phương.

Nó cũng rất có ích để giao tiếp với con người.

Ngoài ra có luôn 〖Trọng lực〗 thì cũng ngon…

Tôi chuyên môn hóa về ma lực mà, có thể sử dụng chiêu này để khắc chế chuyển động của quái thú xung quanh.

Hầy, có không giữ, mất đừng tìm.

Người đã cản cô bạn ăn là chính tôi chứ ai.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Mộc quái nhỏ (Lesser Treant)

Trạng thái: Bị nguyền rủa

Cấp độ: 25/25 (MAX)

HP: 86/141

MP: 3/92

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Lên 11 cấp!

Tất nhiên thôi!

Thứ hạng của nó còn thấp nên dễ nâng lên mà…

Tao mừng cho chú mày lắm…

Sẽ không ai xem Mộc quái là thứ vô dụng nữa.

Tốn thời gian lâu thật…

Tôi không tưởng tượng được việc đạt được 24 cấp lại vất vả đến thế.

Chắc là nhờ tới Quả thông thái.

Thật sự chú mày xơi được nó là may đấy.

Không chừng đây là duyên số.

Tao cứ lo lắng mày sẽ là Mộc quái nhỏ mãi.

「......」

Mộc quái nhìn tôi với biểu cảm phức tạp với lý do nào đó.

G- Gì thế?

Ăn mừng cởi mở hơn đi.

Giờ là Aro…

Con bé đã xung phong chiến đấu hết mình nên sẽ MAX luôn thôi.

Một trận tuyệt vời với đối thủ hạng B.

Dù sao cô nhóc cũng gần đạt cấp tối đa, rất nhiều điểm kinh nghiệm có thể đã bị lãng phí.

“Long thần! Long thần!”

Cô bé vẫy tay, chạy đến và ôm chầm lấy mặt tôi.

Ấy, gần quá anh khó kiểm tra lắm… Hmm?

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tên: Aro

Chủng loài: Revaana Lowlich

Trạng thái: Bị nguyền rủa

Cấp độ: 63/65

HP: 362/378

MP: 88/397

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

...C- Chỉ lên được 4 cấp… Ơ hơ?

Nhiêu đó thôi hả?

Tôi tưởng cô nhóc chiếm trọn được phân nửa lượng điểm chứ?

Vì có cheat nhân đôi nên tôi đánh giá thấp vụ này rồi.

Quả thật sau khi qua khỏi cấp 50, bản thân tôi cày cấp khó lên hẳn.

“...?”

Aro nhìn tôi với thái độ khác lạ.

Tôi quay đi chỗ khác theo phản xạ.

Con bé nghiêng đầu qua ngó theo.

Hự, đ- đau tim chết mất…

Xin lỗi… Aro… có vẻ vẫn chưa đủ…

Vậy lần săn quái tiếp theo là sẽ đạt thôi… Okay?

Thấy biểu hiện của tôi, con bé hiểu ra và cúi đầu nhận lỗi.

Aro…

Mộc quái đặt nhánh cây lên vai cô nhóc vỗ về.

Con bé quay sang nhìn nó như muốn nổi giận…

Chắc nó có ý an ủi, nhưng trong tình cảnh bây giờ có thể gây phản tác dụng.

Đu đưa trên sợi tơ, Petit Nightmare húc vào người Mộc quái như muốn nhắc nhở lựa tình hình mà thể hiện.

Chú nó ngã lăn quay.

T- Tôi hiểu chứ, nhưng chỉ số giữa hai đứa có sự chênh lệch lớn, hy vọng nó không bị chấn thương gì…

Không quan tâm tới hành xử gây gổ giữa họ, Aro buồn rầu ngồi ôm đầu gối.

Nh- Nhóc đã có hình hài con người rồi mà, đâu cần phải vội, đúng không?

Ngoài ra nếu lựa chọn tiến hóa sai lầm thì vóc dáng của nhóc trông giống quái thú hơn thì sao, giữ thế này cũng tốt…

“...Em nghĩ mình đã đủ mạnh để bên cạnh giúp đỡ Long thần.”

Cô nhóc khẽ nói.

Xót ghê…

R- Rồi nhóc sẽ thành công mà!

Chỉ còn 2 cấp độ nữa là xong!

Được rồi, đi tìm đối thủ mới thôi!

Mời kẻ xấu số kế tiếp!

Bình luận (0)Facebook