• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 316 – Tiểu đoàn trưởng, Nowell thiên thần mặt trận

Độ dài 956 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:27:41

Chương 316 – Tiểu đoàn trưởng, Nowell thiên thần mặt trận

“Guooo! Aaaaah!”

Tay không, Belmond lao về phía tôi.

Ánh mắt không còn sự tỉnh táo.

Hắn hành động cũng nhanh hơn trước.

Đó là do ảnh hưởng của phép cường hóa, 〖Điên dại〗 tăng cường đáng kể sức mạnh thể chất của đối tượng.

Một dạng ma thuật hỗ trợ kèm theo nhược điểm.

Nhưng tôi không định nhường một tên chỉ được bồi bổ có tý tẹo đâu.

“Ngay!”

Tên cung thủ nhắm tới.

Ba mũi tên được bắn ra như lần đó.

Có bị trúng cũng chẳng gây được bao nhiêu sát thương.

Việc chúng làm mất tập trung gây nguy hiểm hơn.

Tôi nắm lấy tay Belmond.

Ngay khi chạm vào hắn, Nell đã bật khỏi vách tường phóng tới.

Hắn nhanh chân đạp lên người Belmond nhảy vòng ra sau lưng tôi.

Tôi không có đủ tay.

Mặc kệ vậy.

Tôi đã không muốn sử dụng vì chưa quen cũng như sợ hao tốn nhiều ma lực… nhưng tôi sẽ thử một phần long dạng.

Belmond bị nhấc lên và ném về phía những mũi tên.

Sau đó tôi tập trung về phần đuôi.

“Agaah!”

Ba mũi tên cắm sâu vào vai và bụng của Belmond.

Không phản ứng kịp, tên cung thủ bị cơ thể hắn ném trúng vào người.

Đuôi tôi vươn dài ra quấn quanh.

Tôi quất nó về phía Nell.

Hắn tránh được đòn vung xuống, luồn qua bên cạnh hông phải của tôi.

Đuôi tôi đập mạnh vào trần và vách hang.

Nell lợi dụng cú bật nhảy nới xa khoảng cách.

Vẫn chưa quen mà…

Tôi đang tự nhào nặn cơ thể mình như cục bột, rất khó khăn.

Bởi tôi không định chơi đùa với bọn này mãi được.

Biến hóa một phần long lực khó điều khiển thật, sử dụng cơ năng cũng không hiệu quả… dĩ nhiên.

Nếu tôi có thể biến bản thân gần hơn với dạng rồng sẽ lấy lại được lớp vảy nâng cao sức phòng thủ.

Bởi vì hình dáng con người quá nhỏ, lại còn bị hạn chế kỹ năng nên tôi không thể bón hành chúng tập thể được…

Chỉ cần hóa cánh tay to hơn cũng là món vũ khí tuyệt vời.

Có giá trị thử nghiệm.

Tôi gồng mình tập trung về cơ thể.

Sức nóng lan tỏa với cảm giác tan chảy.

“Gu-guuu……!”

“Uoooh! Oooooh!”

Belmond đứng dậy trên đôi chân dính đầy máu và lại lao về phía tôi.

Tôi dùng hắn để chặn mũi tên lại, vậy mà còn chưa đủ kết liễu sao?

Bởi 〖Điên dại〗 mà hắn hoàn toàn quên đi sự đau đớn.

Đáng lẽ nên dồn sức vào cú ném hơn nữa.

“B- Belmond, dừng lại! Nó sắp làm gì đó!”

Nell cảnh báo hắn, nhưng vô dụng trước trạng thái đó thôi.

Nowell cười ma mãnh.

“Đồ ngu. Nếu không nhân cơ hội sơ hở này để tấn công thì còn chờ khi nào?”

Ả đưa gậy lên cao và quầng sáng xuất hiện trên đầu.

Tôi đoán ả định tung ra đòn ma thuật sát thương.

Cơ thể tôi lớn dần lên, lớp da cứng lại.

Móng tay tôi kéo dài ra nhọn hoắt.

Tôi đang ở giữa sự hòa trộn giữa con người và rồng.

Giờ đã có thể sử dụng nhiều sức mạnh hơn.

“Uooooooooh!”

Tôi vung về bên trái hất văng Belmond.

Móng tay cào ba đường rách sâu lên người hắn.

Máu và thịt bắn đi khắp nơi.

【Đã nhận được 162 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 162 điểm kinh nghiệm】

...Tôi quen với dạng này hơn.

Dễ dàng cử động dù có đuôi lại còn hạ gục chúng đơn giản.

“〖Ngọn thương đá〗!”

Nowell triệu hồi chúng phóng đến tôi.

Tôi tóm lấy chúng giữa không trung nghiền nát, đồng thời ném trả phần cán gãy kết liễu tên cung thủ bị thương.

Mảnh vỡ đâm vào họng rồi hắn tắt thở.

【Đã nhận được 174 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 174 điểm kinh nghiệm】

Tốt, tôi di chuyển rất cơ động…

Thứ cần quét dọn còn lại là ả Nowell, gã vệ sĩ Baris và tên nhân thú.

“Qu- Quái vật gì thế này! Azalea đâu có nói nó làm được như thế!”

Tôi nhanh chóng tiếp cận đến ả pháp sư đang hoang mang.

“Baris! Chỉ một chút là được, chặn nó lại!”

Hắn đứng ra giữa.

Nhưng rõ là hắn cũng bó tay.

“B- Bằng cách nào chứ…!”

Hắn ném thanh kiếm về phía tôi và dùng cả hai tay nắm chặt tấm khiên.

“Guagaaah!”

Tôi hung hãn đập tay xuống.

“Hiih!”

Móng vuốt chém hắn lẫn tấm khiên ra làm đôi.

【Đã nhận được 162 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 162 điểm kinh nghiệm】

Chỉ còn lại hai tên…

“C- Chờ đã!”

Nell hét lên phía sau.

Tôi cảm thấy hắn đang đến gần hơn, nhưng ả sẽ chết trước khi hắn kịp tới.

“Đúng lúc lắm! 〖Điên dại〗!”

Nowell nhắm gậy về phía tôi.

Ngoài cường hóa thể lực, kỹ năng này cũng mang tới hiệu ứng tiêu cực.

Nhưng nó sẽ không hiệu quả với tôi.

“Gaaah!”

Tôi sử dụng ma lực của chính mình kháng lại.

“Nah…! P- Phép thuật của ta không hiệu nghiệm…”

Nowell có Ma thuật 277+62, nhưng còn tôi thì 1039.

Cấp độ này hoàn toàn vô dụng.

Ma lực của tôi cũng chẳng thay đổi dù ở dạng người.

“Gauraaah!”

“Đ- Đừng mà!”

Tôi nắm cổ nện ả xuống đất.

Đầu ả đứt rời ra, cơ thể co giật trong giây lát rồi dừng hẳn.

【Đã nhận được 216 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 216 điểm kinh nghiệm】

Tôi buông xác ả ra...

Giờ chỉ còn lại mỗi tên nhân thú.

Đấu với một đứa nhóc thì không hay, tôi hy vọng hắn sẽ bỏ chạy…

“RaAAAH!”

Tôi lấy đuôi đỡ đường kiếm, quất hắn bay đi bằng hết sức lực.

Hắn lộn người một cách khéo léo để tiếp đất bằng chân với tư thế cầm kiếm.

...Có vẻ hắn không có ý định lùi bước.

Bình luận (0)Facebook