• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 277 – Araenie non

Độ dài 849 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:25:56

Chương 277 – Araenie non

Sau khi ăn no say, tôi nhìn núi thịt Grafant còn thừa lại.

Tự đi tìm Abyss không khả thi, nhưng dùng thức ăn để dụ chúng ra thì dễ hơn.

Tôi cần bắt một con để nó dẫn đến hang ổ.

Kế hoạch là làm nó suy yếu bằng 〖Phong trảm〗.

「...Tôi muốn ăn thêm chút nữa」

Mắt cô bạn đăm chiêu vào số thịt còn lại…

Đó là chỗ lũ Abyss đã chỏ mõm vào, cô biết chứ?

「Guu… Nhưng, lửa, chúng chín rồi mà...」

Cô đã ăn cả đống rồi.

Tôi no bụng lắm.

「Ổn mà」

Chúng ta có chung cơ thể đấy.

Tôi nhìn qua bên cạnh lũ nhện non nằm lăn lóc xung quanh, bụng căng tròn…

Thấy chúng thỏa mãn cũng vui.

Khi lũ nhện nô đùa thoải mái, hai con Abyss xuất hiện với tiếng sột soạt khó chịu.

Tôi đã đợi khi chúng đánh hơi được mùi thịt, sau đó vỗ cánh tung ra hai 〖Phong trảm〗.

Lưỡi gió cắt trúng phần cơ thể sau của chúng.

Một đòn trực diện sẽ kết liễu chúng nên tôi nhắm ở nơi ít tổn thất hơn.

Chúng bay trong không trung trào dịch, văng trúng vào hàng cây.

“Ve, ve…”

Hai con đứng dậy chòng chành.

Hầu hết một bên chân đã bị mất.

Giờ cảm phiền bọn ngươi dẫn chúng ta về tổ.

Khi tôi đắc thắng tiếp cận chúng, lũ nhện bỗng lao lên…

Eh? Chúng làm gì đây?

Khi còn bị sửng sốt, tám con nhện bu lấy một con Abyss.

Tuyệt vọng không thể trốn thoát, nó bị cắn tả tơi theo mọi hướng.

Nói đúng ra là sinh vật tội nghiệp đang bị cưỡng bức tập thể.

Nhưng không có nghĩa nó mất đi năng lực phản đòn.

Chúng vẫn có khả năng bị giết nếu bị đánh trả.

“Veeeeh!”

Con Abyss lắc mạnh người hất văng lũ nhện.

May mắn là nó chỉ còn đủ sức để tách chúng ra, có vẻ không con nhện nào bị thương nặng.

...Không có ý từ bỏ, lũ nhện phun tơ để hạn chế cử động của nó.

Con Abyss dễ dàng xé toạt sợi tơ rồi mở to miệng di chuyển tấn công.

Aro cũng cảm thấy bối rối, không chắc nên làm gì, nhưng cuối cùng con bé đưa ra quyết định nhìn lũ nhện.

Con bé hiểu tôi muốn bắt sống bọn chúng.

Cô nhóc lao đến chỗ con Abyss đang tấn công lũ nhện, nhưng tôi đã cản lại.

Một cú 〖Phong trảm〗 đánh vào đầu.

【Đã nhận được 88 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 88 điểm kinh nghiệm】

...V- Vẫn còn một con nên ổn thôi nhỉ?

Lũ nhện liền đeo bám lên xác con Abyss.

Khẩu vị tụi này lạ vậy?

Bộ chưa no bể bụng sao?

Tôi thở dài, chúng lại tiếp tục hướng đến con còn lại.

Lần này đứng cách xa hai bước rồi phun tơ lên chân của nó.

Chúng đã rút kinh nghiệm bị đánh bay như lần trước.

Bị mất nửa cơ thể, con Abyss cố gắng chống trả nhưng bất lực khi bị bao vây bởi tám con cùng lúc.

Sợi tơ cứ dày lên đến khi cặp hàm của nó dính với nhau và những chân còn lại không thể cử động.

Khả năng di chuyển hoàn toàn bị khóa, lũ nhện cẩn thận tấn công vào điểm mù của nó.

Gì mà ăn nhiệt tình dữ vậy?

Hay là do bản năng?

Khi thấy một con mồi yếu thế chúng cố gắng săn nó khi có thể?

Trước khi tôi kịp ngăn lại, con Abyss thứ hai đã bị trói trong búi tơ màu trắng....

Ah, thức ăn dự trữ.

Khu vực quanh miệng của nó phập phồng yếu ớt.

Nhìn thấy vậy một con nhện gia cố lại túi tơ.

Quả thật tàn nhẫn mà…

Sẽ là cả một vấn đề nếu bọn mày giết nó...

Sau cùng lũ nhện cũng chỉ là quái thú hạng E.

Sự khác biệt về thứ hạng khó để chúng gây ra được sát thương chí mạng, cho tới khi chúng điềm tĩnh lại tôi sẽ giải thoát nó ra...

【Đã nhận được 63 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 63 điểm kinh nghiệm】

Abysssss!

Nó chết do ngạt thở rồi!

Tất nhiên là vậy!

Lạy chúng mày luôn lũ nhện!

Tao cần một con còn sống!

Giờ phải đi bắt nữa rồi!

Nếu không rèn luyện thì chúng không tài nào tách riêng khỏi tôi được.

Hiện giờ chúng còn nhỏ nên không sao, nhưng lỡ lớn lên rồi tấn công tộc Lithovar thì không phải trò giỡn chơi đâu.

Làm thế nào để tôi đào tạo một con nhện được?

Lũ nhện bỏ cái túi Abyss qua một bên rồi tỏ ra bồn chồn…

Hmm, không lẽ…?

Tôi có dự cảm xấu.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Araenie non (Baby Araenie)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 12/12

HP: 9/30

MP: 1/28

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chúng đạt mức tiến hóa rồi…

Không thể nào, tất cả luôn sao?

Chúng luôn cùng hành động nên quả nhiên.

Thời điểm này…

Ở hạng E, tôi biết chúng có thể tiến hóa ngay lập tức nếu săn một con Abyss bị thương, nhưng bây giờ…

Không, khi đã ở trong tổ của Abyss, tôi cần chúng biết cách tự bảo vệ bản thân, sẽ rất phiền phức nếu cứ ở mãi hạng E.

Đây là thời khắc hoàn hảo.

Bình luận (0)Facebook