• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 275 – 〖Thay da đổi thịt〗

Độ dài 1,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:25:54

Chương 275 – 〖Thay da đổi thịt〗

“…Ve? Ve?”

Con Abyss cố gắng vùng vẫy.

Nhưng nó bị che mất tầm nhìn và bị treo trên không, chống cự một cách vô ích.

“...”

Thật hay khi con bé tóm lấy nó ngay thời khắc quan trọng, nhưng có vẻ vẫn chưa biết nên làm gì tiếp theo.

Mặc dù tay đang chạm vào nó mà cũng không hề thấy gớm ghiếc.

Nói vậy chứ con bé quay qua tôi như muốn nài nỉ.

...Muốn khóc rồi hả?

Vâng, tôi hiểu mà, khi nắm phải một thứ giống như thế.

Lần đầu tôi cũng toát da rồng không kém.

“Veeeeh! VeeEeeheh!”

Con Abyss quằn quại hơn, Aro bắt đầu hoảng.

...Nhân tiện cho hỏi, cái tay đó bị sao vậy?

Bỗng nó phồng to hơn bình thường, móng tay cũng nhọn bén hơn.

Bộ con bé sở hữu một kỹ năng như thế ư?

Khoan, có mà.

Nếu tôi nhớ chính xác thì là 〖Thay da đổi thịt〗.

Thực tế thì cơ thể của Revaana được tạo thành từ bùn đất.

Có thể đây là tuyệt kỹ của loài này.

Dùng hết sức lực, Aro cúi đầu xuống.

Con bé đâm xuyên móng tay làm Abyss méo mó.

“VeEeeh! Veheeh!”

Nó cọ nguậy dữ dội.

Aro lấy hơi chuẩn bị.

“〖Gió lốc〗!”

Tôi nhận thấy ma lực hội tụ ở đầu ngón tay rồi bùng lên.

Bàn tay con bé vỡ ra, Abyss chịu tác động ở giữa bị đánh văng.

Sự vỡ vụn không dừng lại mà lan rộng đến tận vai cô nhóc dưới áp lực luồng gió.

Cánh tay to lớn hóa thành cát rơi xuống đất.

Sau đó là sự xuất hiện trở lại của cánh tay gầy guộc…

Cái vụ vừa rồi hơi shock, nhưng hữu dụng đấy.

“Vee…”

Con Abyss mất đi nửa số chân nằm ngửa rỉ dịch cơ thể.

Những cái chân còn dính trên người tự co duỗi, nhưng có vẻ không thể di chuyển được nữa.

Sau khi chạm lên đuôi tôi lấy thêm ít ma lực, Aro đưa cả hai tay.

“〖Gió lốc〗!”

Trúng phải đòn đánh trực diện, nó bay lên không trung, trào ra chất nhầy đặc sệt trước khi rơi xuống đất.

Vậy là kết thúc.

Cho dù còn sống nó cũng không thể tấn công nổi nữa.

Một chiêu 〖Gió lốc〗 là tiễn đi luôn.

【Đã nhận được 44 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 44 điểm kinh nghiệm】

Gì thế!?

Tôi có giúp gì đâu?

Chắc có lẽ nhờ việc hỗ trợ né tránh, cung cấp và cường hóa ma thuật cho con bé.

Những tưởng chỉ như thế thì toàn bộ điểm sẽ dành cho Aro, ai ngờ.

Kệ đi, phần lớn cũng thuộc về cô nhóc mà thôi…

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tên: Aro

Chủng loài: Phù thủy Revaana (Revaana Mage)

Trạng thái: Bị nguyền rủa

Cấp độ: 17/30

HP: 78/84

MP: 54/93

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

...Từ cấp 14 lên 17 rồi.

Cứ nghĩ còn tăng thêm chút ít nữa chứ.

Bởi vì con bé đã đến giữa quá trình tiến hóa nên sẽ chậm lại, con Abyss vừa giết chỉ số cũng không cao…

Tôi còn có 〖Con trai của Vua rồng〗 và 〖Trứng biết đi〗 nên sự cảm nhận có sai sót…

Có lẽ nhận thấy sự thất vọng ở tôi, Aro cúi đầu.

K- Không, lạc quan lên, lên hẳn ba cấp là tiến bộ lắm rồi.

Con bé sẽ đạt được rất nhiều chỉ với thêm chút nỗ lực.

Thật ra cho đến cấp độ 20, tôi biết sẽ càng khó hơn.

Nhưng ma lực của con bé cũng sẽ tiến triển theo.

Rồi đủ sức hạ gục một con Abyss, và lại trở nên mạnh mẽ hơn.

Có thể hấp thụ MP từ tôi thì nguồn lực là vô hạn.

Còn tôi có thể bù đắp lại chỉ bằng việc ngồi chơi.

Nói thế…

Dù chúng đã biến mất nhưng có thể vẫn còn hai con quanh quẩn ở đây.

Ước tính số lượng Abyss để con bé có thể tiến hóa thì…

Ít nhất là khoảng mười lăm con.

Cùng lắm là lên đến ba mươi.

Đối với thỏ banh, giúp nó lên được hạng D rất dễ…

Nhưng vẫn có bức tường ngăn cách giữa hạng D và C…

Nếu không thì đã tràn ngập quái thú thứ hạng siêu cao khắp nơi rồi.

Tôi ghé mắt nhìn Aro.

Nhìn từ xa có ít khác biệt so với người bình thường.

Chỉ cần một lần nữa thôi.

Dựa trên những dạng tiến hóa trước, lần tiếp theo sẽ chắc chắn hoàn thiện.

Miễn là không theo hướng biến đổi kỳ lạ nào đó.

Con bé đang cố gắng rất nhiều để đạt được điều mình mong muốn…

Hay là ghé qua tổ của bọn Abyss cái nhỉ?

Nếu nó thật sự tồn tại thì cô nhóc có thể giết được ba mươi hết thẩy một lượt.

Chừng nào mối đe dọa từ Abyss còn hiện diện thì rất khó để đào tạo riêng cho Aro, mộc quái và lũ nhện.

Ngoài ra tôi cũng muốn đáp ứng hy vọng cho tộc Lithovar.

...Tôi tin mình làm được.

Vừa chiến đấu trước cả núi Abyss lẫn bảo vệ Aro và những người khác.

Tôi sẽ giết từng con một chỉ với một cái vung tay.

Thừa sức chấp cả mười tên cùng lúc mà hầu như không chịu bất kỳ sát thương nào.

Tôi đã từng rút đầu vào hang kiến rồi mà.

Với lại còn khỏe hơn hồi đó nữa.

Nói thẳng ra là từ khi trở thành Ouroboros, tôi vẫn chưa thấy kẻ thù nào mạnh hơn.

Tên anh hùng tuy có chút nguy hiểm nhưng với chỉ số hiện tại, dù chịu bất lợi tôi vẫn có thể đè hắn xuống không chút vấn đề.

Huống hồ gì lũ Abyss…

“Gaa…”

Cô bạn tỏ ra e ngại.

「Anh không nghĩ ra cái trò quái đản nào nữa đó chứ…?」

À- Không, nhưng với lũ Abyss tràn lan, chúng ta phải liên tục để ý đến Aro và những người khác…

Cứ thế này khi chúng ta không đến ngôi làng, họ sẽ cảm thấy lo lắng rồi đến kiểm tra ngôi đền…

Như thế Aro không bị phát hiện sao?

Vì vậy sẽ tốt hơn nếu chúng ta hành động…

“...”

Cô bạn tỏ ra nét mặt thẫn thờ…

Tôi biết là cô nàng không hề muốn thấy chúng.

「...Ối! Phía sau!」

Nghe lời cảnh báo, tôi tung 〖Phong trảm〗 để chặn đứng.

Lưỡi gió chém phăng một mảnh đất.

Giật mình, hai con Abyss đang xông đến lũ nhện lùi lại.

...Aro, còn tiếp tục được chứ?

Nhóc còn hai tên cần giải quyết kìa.

Chúng giỏi ẩn thân đấy, cứ tưởng đã bỏ trốn rồi mà vẫn ở lại tấn công.

Màn tranh đấu mới sắp diễn ra rồi.

Bình luận (0)Facebook