• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 240 – Thợ quét dọn khu rừng, Oinoin

Độ dài 1,066 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:24:25

Chương 240 – Thợ quét dọn khu rừng, Oinoin

Thực hiện theo kế hoạch, tôi băng qua khu rừng cùng Aro.

Vừa giữ khoảng cách an toàn với ngôi làng, cũng như nhiệm vụ truy đuổi con Manticore.

Nếu nhặt được cả thức ăn và rèn luyện cho Aro thì càng tiện.

Tôi nghĩ sẽ khó kiểm soát lũ nhện nếu mang chúng theo, cho nên đã để lại cho mộc quái lo liệu.

Tôi đưa ra cử chỉ và nó đáp lại bằng cái gật đầu vô cảm.

Vụt cái thì một nhánh cây của nó đã trở thành tổ nhện, mà tôi tin nó sẽ làm tốt thôi.

〖Cuộc sống giả tạo〗 khiến cho tạo vật mang trạng thái nguyền rủa, nên Aro và mộc quái chắc không bị ảnh hưởng bởi 〖Bụi vảy rồng〗...

Dù không thể quả quyết, nhưng hơi khó để tin bộ xương lại ho lên một tiếng.

Chỉ mang tính chất lý thuyết, khi nhận ra có gì lạ thì tôi sẽ suy tính lại, cho đến giờ đây chưa phải là vấn đề.

Nhưng đối với lũ nhện thì lại không.

Trước khi nở ra chúng đã luôn dính chặt trên đầu người bạn của tôi, không chừng chúng đã có kỹ năng kháng liên quan giống với thỏ banh, tôi không dám cược.

Thật không may cho cô bạn, nhưng chúng ta cần hạn chế tương tác với chúng.

Tôi sẽ xác định lại cẩn thận chúng có kỹ năng kháng khi tiến hóa hay không.

Đó là lý do phải để chúng lại.

Vừa đi vừa dò xét dấu hiệu con người qua 〖Cảm quan〗.

Tôi không thể để lộ Aro ra lúc này.

Nếu bị bắt gặp Long thần đi chung với bộ xương, tôi không thể nào dập tắt sự hỗn loạn này được.

Cứ giứ khoảng cách với ngôi làng thì khả năng chạm mặt ai đó sẽ rất thấp…

Nói vậy chứ mới nhắc đã có.

Không thể mất cảnh giác được…

Xem ra Lithovar là một bộ tộc của thợ săn, xuất hiện xa khỏi cả ngôi làng.

Dù là hai đánh một nhưng họ giao chiến với Abyss hạng C mà xem như không có gì.

Tôi không cảm thấy mùi máu hay sát khí, nên chắc không phải họ đang chiến đấu.

Mục tiêu đặt ra là đi tìm hiểu lý do sau câu nói của sư tế, cho nên tôi không muốn bị bắt gặp.

Chẳng cần phải trốn tránh làm gì, nhưng tôi cũng có chút băn khoăn.

Không phải là tôi không tin tưởng họ.

Sau khi đi đường vòng qua ngôi làng, tôi tiếp cận được khu vực phía sau và dừng lại.

Nếu bay lên cao tôi có thể quan sát toàn bộ phạm vi trong nháy mắt, nhưng đồng thời sẽ bị phát hiện luôn.

〖Bụi vảy rồng〗 cũng có khả năng phân tán.

Cấp độ của kỹ năng này giờ khá cao, tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.

Khi nghĩ nên đi tìm hiểu theo cách thủ công, tôi nghe thấy tiếng nhai rột roạt.

Chẳng lẽ là Manticore?

Tôi liền để Aro lại và hướng tới chỗ phát ra âm thanh.

“Fugoh, fugo?”

Phía sau cái cây tôi trông thấy một quái thú giống con lợn.

Phần da chảy xệ che hết cả mắt, chẳng thấy nổi cái cổ đâu.

Một con lợn rừng đen thật to béo.

Để ý ra tôi, nó ngẩng đầu lên.

Máu nhỏ giọt trên miệng nó.

Trên mặt đất là xác một con nai màu xanh với bộ đồ lòng bung nát.

Không biết là do khả năng nhận thức nguy hiểm kém hay tự tin về bản lĩnh của mình mà con lợn không thèm bỏ chạy.

Tôi tranh thủ cơ hội an toàn kiểm tra trạng thái.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Oinoin

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 9/30

HP: 57/68

MP: 33/33

Tấn công: 32

Phòng thủ: 41

Ma thuật: 19

Nhanh nhẹn: 22

Hạng: D

Kỹ năng đặc trưng:

〖Tái chế lương thực: Cấp 1〗 〖Da mặt: Cấp 1〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng độc: Cấp 3〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 1〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Công kích: Cấp 2〗 〖Cắn: Cấp 3〗 〖Đất sét: Cấp 1〗 〖Lăn: Cấp 1〗

Danh hiệu:

〖Tên háu ăn: Cấp 2〗 〖Kẻ ăn vạ: Cấp 3〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

...Đúng thật chỉ là một con lợn.

Khoan, chưa thể mất cảnh giác được.

Con thú này cũng có 〖Lăn〗.

Một con lợn vi diệu!

Bỏ chuyện đùa cợt qua một bên…

Cấp độ thấp, hạng D.

Chỉ số nhanh nhẹn và tấn công cũng yếu nữa.

Đủ để Aro ra tay.

Nhưng quan trọng hơn là…

“Fugouh! Fugouh!”

...Thậm chí nó không định bỏ trốn khỏi tôi.

Để luyện tập cho Aro, không gì có thể hoàn hảo hơn.

Nó cũng can đảm lắm đấy.

“FugoOUH!”

Có vẻ nó nổi xung lên vì nhận ra tôi không đến để tranh giành thức ăn.

Có thứ còn hấp dẫn hơn nhiều so với con nai đấy, ngươi biết mà.

Tự mà chiêm ngưỡng bản thân lại đi.

Tôi lùi lại và gợi ý cho Aro.

Cô bé gật đầu và đến đối diện với con lợn.

Khi đảm bảo cô nhóc đã sẵn sàng, tôi hạ người xuống để tránh gây kích động.

Nếu vô tình tham gia vào quá nhiều, lượng điểm kinh nghiệm chia sẻ cho Aro sẽ bị tụt lại.

Tôi muốn để con bé tự nổ lực hết sức có thể.

Lần trước đòn đánh của cô nhóc không có mấy hiệu quả với con cua rừng hạng D, nên chắc con lợn này cũng hơi khó nhằn đây.

Nhưng lần này đã có sự góp mặt của tôi ngay từ đầu.

Nếu xảy ra sự cố tôi sẽ can thiệp lập tức, đủ cho Aro thể hiện hết khả năng.

Chỉ số nhanh nhẹn của con lợn không cao, cô nhóc có thể tung ra những đòn đánh chuẩn xác.

Nếu con bé gây ra được trạng thái Đổ máu sẽ tạo thêm được rất nhiều sát thương.

Như thế cũng sẽ nhận được lượng lớn điểm kinh nghiệm tương ứng.

Khi mọi chuyện diễn ra thuận lợi sẽ giúp ích rất nhiều đến quá trình tiến hóa tiếp theo.

Hoặc không chừng là biến đổi luôn sau trận chiến lần này.

Đứng đối diện với con lợn, Aro quay lại nhìn tôi và gật đầu như cái trống lắc.

Chúc may mắn Aro.

Nếu nhóc tấn công vào một điểm nhiều lần đủ gây ra trạng thái Đổ máu, cùng việc tránh đòn giỏi thì nhóc cầm chắc chiến thắng.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Thông tin thêm:

—« Số lượng quái khẩu trong ngôi đền Long thần »—

【Ouroboros:Hạng A】Cấp độ:61/125

【Cốt sư sơ cấp:Hạng E】Cấp độ:4/13

【Mộc quái:Hạng D】Cấp độ:2/25

【Araenie non:Hạng E】Cấp độ:1/12

【Araenie non:Hạng E】Cấp độ:1/12

【Araenie non:Hạng E】Cấp độ:1/12

【Araenie non:Hạng E】Cấp độ:1/12

【Araenie non:Hạng E】Cấp độ:1/12

【Araenie non:Hạng E】Cấp độ:1/12

【Araenie non:Hạng E】Cấp độ:1/12

【Araenie non:Hạng E】Cấp độ:1/12

Bình luận (0)Facebook