• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 202 - Đột kích

Độ dài 1,286 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:33:21

Chương 202 - Đột kích

Trận chiến trên mặt đất đã sớm kết thúc.

Khi quân tiếp viện bên kẻ thù bị bẻ gãy, đội hình chiến đấu của chúng liền đổ nát.

Mọi chuyện sau đó diễn ra cực kỳ nuột đến nổi tôi chẳng cần thò tới ngón tay.

Cứ xem như cuộc cãi vả thông thường của bầy kiến đi.

Đội chúng tôi còn hai mươi người sống sót.

Về thiệt hại, có năm người tử chiến tại đây và năm người trong đội bị chôn vùi ở cửa hang sập đổ.

Tôi đếm có khoảng tám mươi xác chết bên phía đối thủ.

Chúng còn chịu ảnh hưởng gấp tám lần chúng tôi.

Phải nói đây là một mặt trận thành công.

Cho dù số lượng kẻ thù có đông đảo hơn, chúng tôi vẫn tiêu diệt hơn phân nửa quân lực của chúng.

Lúc này tôi sẽ xem chỉ số của mình.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖Irushia〗

Chủng loài: Ouroboros

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ : 41/125

HP: 842/1156

MP: 51/1112

Tấn công: 509

Phòng thủ: 362

Ma thuật: 546

Nhanh nhẹn: 410

Hạng: A

Kỹ năng đặc trưng:

〖Vảy rồng: Cấp 7〗 〖Thần ngôn: Cấp 4〗 〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 3〗

〖Bay: Cấp 7〗 〖Bụi vảy rồng: Cấp 7〗 〖Thuộc tính hắc ám: Cấp –〗

〖Tà long: Cấp –〗 〖Tự động hồi phục HP: Cấp 8〗 〖Cảm quan: Cấp 5〗

〖Tự động hồi phục MP: Cấp 6〗 〖Song thủ: Cấp –〗 〖Phân tách ý thức: Cấp –〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 5〗 〖Kháng rơi: Cấp 6〗 〖Kháng đói: Cấp 5〗

〖Kháng độc: Cấp 5〗 〖Kháng cô đơn: Cấp 6〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 4〗

〖Kháng thuộc tính bóng tối: Cấp 4〗 〖Kháng thuộc tính lửa: Cấp 3〗 〖Kháng sợ hãi: Cấp 3〗

〖Kháng ngạt: Cấp 4〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 4〗 〖Kháng ảo giác: Cấp 3〗

〖Kháng chí tử: Cấp 2〗 〖Kháng nguyền rủa: Cấp 2〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Lăn: Cấp 7〗 〖Kiểm tra trạng thái: Cấp 7〗 〖Hơi thở thiêu đốt: Cấp 5〗

〖Huýt sáo: Cấp 2〗 〖Nắm đấm rồng: Cấp 3〗 〖Hơi thở tai ương: Cấp 6〗

〖Nanh độc: Cấp 7〗 〖Vuốt tê liệt: Cấp 6〗 〖Đuôi rồng: Cấp 2〗

〖Gầm: Cấp 2〗 〖Sao băng: Cấp 2〗 〖Kẹp hạt dẻ: Cấp 3〗

〖Hóa nhân thuật: Cấp 7〗 〖Phong trảm: Cấp 5〗 〖Thủ đề vũ: Cấp 4〗

〖Hồi sức cấp cao: Cấp 6〗 〖Tự tái tạo: Cấp 5〗 〖Bạn đồng hành: Cấp –〗

Danh hiệu:

〖Con trai Vua rồng: Cấp –〗 〖Trứng biết đi: Cấp –〗 〖Tên đần độn: Cấp 4〗

〖Ngốc nghếch: Cấp 1〗 〖Chiến binh: Cấp 4〗 〖Diệt trừ thảm họa: Cấp 4〗

〖Dối trá: Cấp 3〗 〖Chuyên gia trốn tránh: Cấp 2〗 〖Tinh thần quả cảm: Cấp 9〗

〖Anh hùng bé nhỏ: Cấp 6〗 〖Con đường tà ác: Cấp 7〗 〖Thảm họa: Cấp 7〗

〖Gà chạy bộ: Cấp 3〗 〖Đầu bếp: Cấp 4〗 〖Vua hèn hạ: Cấp 6〗

〖Gan dạ: Cấp 4〗 〖Phàm ăn (Diệt khổng lồ): Cấp 3〗 〖Nghệ nhân làm gốm: Cấp 4〗

〖Trùm băng đảng: Cấp 1〗 〖Quyền can thiệp Laplace: Cấp 1〗 〖Kẻ nắm bắt sự vĩnh cửu: Cấp –〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Đạt tới bốn con số luôn trời?

Hạng A đấy.

Chỉ số tấn công và ma thuật nhanh chóng vươn tới 500.

Với lượng MP này tôi có thể ở dạng người tới hai mươi phút.

Khoan, chưa kể 〖Tự động hồi phục MP〗 tôi đủ sức duy trì liên tục hơn nửa tiếng.

Tôi không nhớ kỹ lắm chỉ số của tên anh hùng vì chỉ nhìn thoáng qua được một lần, nhưng tôi chắc chắn hắn có hơn 600 ở một khoảng nào đó.

Tổng trung bình cộng chỉ loanh quanh 600.

Tôi không chắc.

Dù chưa rõ khả năng giành chiến thắng, nhưng cũng sẽ là trận đấu ngang tài ngang sức.

Điều đáng chú ý là tôi sẽ còn lên cấp bao nhiêu nữa cho hiệp hai đây.

Với chỉ số hiện tại, tôi có thể một chấp tất cả lũ trong hang.

Cùng với sự giúp sức của cô bạn, mọi điểm yếu của tôi đều không còn tồn tại.

Còn tốt hơn nữa khi có bầy kiến hỗ trợ xung quanh.

Thế là xong, cứ tiến hành thôi.

Nhóm chúng tôi đào bên ngoài cửa hang đổ nát để tiếp tục tấn công.

Xem ra màn hai cảnh một sẽ ghi hình bên trong hang kiến.

Sau khi đã đào được đáng kể, nhóm bắt đầu thận trọng hơn về bước di chuyển.

Có vẻ kẻ thù đã ở gần ngay phía bên kia, thế nên cần phải cảnh giác.

Tôi nghĩ với cách tiếp cận đơn giản thế này, họ sẽ mất khả năng tung đòn phủ đầu.

Chờ chút, năng lực tấn công và nhanh nhẹn đã đến mức này rồi mà, sao không thổi bùng bằng một phát 〖Lăn〗 bất ngờ chứ?

“Gwo-!”

Tôi gọi cả nhóm, kiến chỉ huy quay lại.

“Kucha-?”

Theo cách nào đó, tôi nhận thấy thái độ của kiến chỉ huy kiểu như khó hiểu qua âm giọng.

Thỏ banh, làm thông dịch viên giúp cả hai đi.

「Tất cả, tránh. Để anh thể hiện」

Kiến chỉ huy ngã đầu qua một bên vì ngạc nhiên, nhưng cũng ra lệnh cho nhóm sau đó.

Bầy kiến tản ra hai bên.

Tôi lùi lại khoảng cách vừa đủ để lấy đà.

Vươn đầu hất tung thỏ banh rồi bắt gọn vào miệng.

Nó đã quá quen với vụ này nên hết thèm chống đối.

Nhưng ánh mắt không thể chối đi đâu được.

“Gaa-?”

Cô bạn nhìn lấy tôi hốt hoảng.

「Cuộn người」

Thỏ banh truyền đạt 〖Thần giao cách cảm〗 không trễ một nhịp.

Dù cũng lo lắng, cô ấy vẫn rút cổ lại.

Tôi bật đà nhảy lên, xoay người và lăn thẳng tới.

Do thể chất tăng cường mà tôi cảm thấy vận tốc khác biệt hẳn lên.

Thế ra đây là 〖Lăn〗 ở chỉ số 400 sao?

Khá khó để lèo lái dù cố hết sức, nhưng may là tôi chỉ lăn theo đường thẳng.

Tôi lao vào chỗ đang đào dang dở.

Va chạm đúng vào bức tường cát kiên cố.

Lực tác động ảnh hưởng đến cả cơ thể.

Đoạn sau đó khu vực xung quanh tôi chỉ toàn một màn đen.

Có vẻ tôi đã ập vào tổ kiến một cách an toàn.

Và cứ thế tôi tiếp tục lăn đều.

“Kucha-!” “Kucha-!”

“Kuchaaaaa-!”

Tôi đếm được mười con kiến bị tôi đánh bay đi.

【Đã thu được 604 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng đi bộ: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 604 điểm kinh nghiệm】

【Cấp độ của 〖Ouroborosg〗 đã tăng từ 41 lên 45】

Chỉ có bốn con gục tại chỗ thôi ư?

Tôi vẫn mãi đi xuyên vào bóng tối dù chẳng nhìn thấy gì sấp.

Ở giữa chuyến đi, một bức tường xuất hiện phía trước.

Tôi vẫn chưa đến được cuối hành lang.

Kẻ thù chắc chắn đã dùng 〖Đất sét〗 để dựng nó lên.

Tôi cứ việc lao thẳng tới.

Đường hầm rung chuyển sau đống gạch đá vụn.

Lại thêm một bức tường khác đổ nát trước sức mạnh đáng ghê sợ của tôi.

Bị giảm tốc sau ba lần đập tường, tôi bỏ 〖Lăn〗 trở lại tư thế bình thường.

Tôi hoàn toàn có thể lấn tới nhưng cái hang sẽ sập trước khi tôi hạ đối thủ mất.

Tốt hơn là hãy chiến đấu theo cách thông thường từ giờ.

Tôi nhả thỏ banh và hứng ngay trên đầu.

“Pefu-!”

〖Ánh sáng〗 xuất hiện, vài quả bóng lửa bừng sáng không gian ngay lập tức.

“Kucha!” “Kucha!” “Kucha!”

Có một bầy kiến đối diện bên phía tường cát đổ nát.

Chắc không được hơn hai mươi đâu?

Kể cả mười con kiến không bỏ chạy kịp trước đó rồi bị tôi cán, vậy là có khoảng ba mươi con đang chờ ở đây hử?

Đã đến lúc chúng ta tẩy sạch hết lũ này rồi.

【Đã thu được 110 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng đi bộ: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 110 điểm kinh nghiệm】

Wá, cái gì vừa rồi vậy?

Nhìn về phía sau tôi, chính là đội quân của mình đang tiến vào.

Chắc là một con kiến nào đó còn hấp hối rồi bị nhóm này tiễn đi luôn, thảo nào cho tôi thêm được ít điểm kinh nghiệm.

Bình luận (0)Facebook