• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 191 - Hướng thành một con rồng dũng mãnh

Độ dài 1,330 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:22:02

Chương 191 - Hướng thành một con rồng dũng mãnh

Trong lúc Adofu nghỉ dưỡng, tôi nhắn với thỏ banh mình sẽ tiến hóa.

Adofu chắc cũng đã biết sự việc này.

Theo những gì ông ấy hiểu, sau khi loài quái thú trải qua đủ điều kiện gian nan, chúng sẽ bước sang giai đoạn tiến hóa.

“Thường thì chúng tôi không cần quá lo lắng, nhưng với trường hợp như một con Hắc long tai ương tiến hóa, chúng tôi cần phải giám sát kỹ lưỡng… mà giờ, tôi chỉ đơn giản muốn biết nó sẽ như thế nào thôi.”

Sau câu nói, ông ấy ngồi bẹp xuống đất.

Trông ông ta có chút tủi thân.

Chính cánh tay kia là một phần lỗi do tôi.

Ông ấy cũng nhận ra bản thân đã chẳng còn nơi gọi là nhà để trở về.

Thế nên tôi không nghĩ ông có thể tìm lại ánh sáng cho tình hình hiện tại.

Tới cuối cùng ông ấy bị vứt ra đây sống chết cùng tôi, lại còn bị thành phố tuyên bố là tù nhân nổi loạn.

...Này Thần ngôn.

Ngươi tính thế nào?

Tuy điều kiện đã thuận lợi, tôi vẫn chưa có lý do chính đáng nào để trở thành loài rồng hiền lành.

Vì ít nhất tôi cần là một con rồng đủ mạnh mẽ để đánh bại tên anh hùng.

Tôi muốn trở thành một sinh vật có thể gần gũi bên ngôi làng.

Vì thế mà không ngừng phát triển những danh hiệu tốt.

Mà hiện tại mục tiêu chính là giải cứu Nina.

Tôi chẳng muốn kết bạn nếu như bản thân còn không tài nào cứu nổi họ.

【Hiển thị bảng lựa chọn tiến hóa?】

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy dòng tin nhắn này.

Đương nhiên không có gì để phải từ chối cả.

Không biết lần này sẽ có bao nhiêu sự lựa chọn đây, nhưng tôi sẽ tìm thứ để đập tên anh hùng nhừ tử.

Lúc này tôi đang ở hạng B-, nên hẳn sẽ có nhánh hạng A-.

Tôi chưa từng thấy một con quái thú hạng A nào khác.

Chỉ đơn giản là tôi không nghĩ ra nổi có thứ hạng cao hơn con rết khổng lồ kia.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Kế tiếp】

〖Loài rồng xấu xí không tên〗: Hạng A

〖Pandora〗: Hạng A

〖Ouroboros〗: Hạng A

〖Gorgon Dragon〗: Hạng A-

〖Demon Chariot〗: Hạng A-

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Hiện tại】

〖Evil Plague Dragon〗: Hạng B-

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Trước đó】

〖Evil Plague Dragon Child〗: Hạng D+

〖Baby Dragon〗: Hạng D-

〖Dragon Egg〗: Hạng F

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Uh… Hử…

Chúng đều có hạng A...

Wéo weo, ngon.

Tôi nghĩ lúc này có rất nhiều lựa chọn trở thành loài rồng thân thiện, nhưng chưa thể nhìn bề ngoài được.

Hôm nay tôi quyết tâm phải thay đổi.

Đệt, vừa rồi tôi còn tự nhủ trở nên mạnh hơn mà.

〖Pandora〗 là cái mẻo gì?

Có đúng là loài rồng không chứ?

Hổng lẽ là rồng bánh mỳ?

(Trans: danh từ gốc tiếng Nhật パンドラ, pan = bánh mỳ, dora = rồng. Tiếng Anh là Long chảo (không phải trảo). Tiếng Việt là Phanh giò ra OwO)

Khi nãy chỉ có duy nhất một lựa chọn kỳ lạ trong mớ này, giờ thì hình như cái nào cũng thấy ngộ nghĩnh hết.

But why? (Meme time!)

Tôi lên cấp 〖Tinh thần quả cảm〗 với 〖Anh hùng bé nhỏ〗 khá ngon lành mà.

Chẳng lẽ tôi bị bất hạnh của Hắc long tai ương đeo bám?

Hãy hỏi trước để nhận những câu trả lời vậy.

Tôi đoán sẽ phải chọn một trong số này nhỉ?

Có mùi hơi nguy hiểm.

Nếu tiến vào Harenae tôi không muốn tạo ra nhiều sự hỗn loạn, được chứ?

...Sao cũng được, bắt đầu từ cuối bảng trước.

【Demon Chariot (Cỗ xe quỷ quái): Hạng A-】

【Được biết với danh nghĩa Bánh lăn ác mộng. Một con rồng mang theo thế lực của ác ma】

【Bao phủ trên cơ thể vô số gai nhọn đâm nát và cày xới mặt đất】

【Do cánh đã thoái hóa, không còn khả năng bay. Thay vào đó bàn tay có gai trồi ra để leo lên ngay cả những bề mặt thẳng đứng】

【Vì nó có thể nghiền vụn những ngọn núi chỉ bằng cách lăn, khiến cả địa hình biến dạng trong thoát chốc】

Loài ác quỷ gì thế này.

Thật quái đản.

Tưởng tượng có một con rồng như vậy trong thế giới ở đây làm tôi dựng tóc gáy.

Tôi có thể phá hủy toàn bộ Harenae với tên anh hùng trong đó mất!

Cơ hội giải thoát Nina cũng mất sạch nếu không thể bay.

Nếu thích thì cho thế giới đi tong luôn.

Tôi biết sẽ rất thú vị khi trở thành một con rồng chuyên dụng về 〖Lăn〗 nhưng thế này thì không có cửa.

Tiếp!

【Gorgon Dragon: Hạng A-】

【Một loài rồng có năm mắt】

【Mỗi cái tương ứng sở hữu sức mạnh Thôi miên, Ức chế, Tê liệt, Độc tính chết người và Hóa đá】

【Kết hợp những sức mạnh này sẽ làm kẻ thù không thể nào trốn thoát, đối mặt với sự nguyền rủa chết chóc】

【Hơn nữa có thể biến “lông” đầu trở thành những con rắn quỷ】

Là hạng A-, nhưng…

Chẳng thấy có gì thực dụng.

Ý là không có lý do để tôi muốn có năm con mắt cả.

Tôi không nghĩ mình chịu nổi vẻ bề ngoài như vậy, và theo phỏng đoán đây có thể là lần tiến hóa cuối cùng chăng?

Thế là sẽ phải mang hình dáng đó tới hết đời.

【Ouroboros: Hạng A】

【Một loài rồng có sự bất tử hoàn toàn trái ngược với quy luật của thế giới này. Chúng không bị già đi】

【Loài rồng có hai đầu mang hai giới tính. Hình thái của nó mang ý nghĩa đại diện cho cả sự vĩnh cửu và cấm kỵ】

【Thế lực chống đối thần thánh, chúng có thể nắm lấy sự sống như thể thao túng ma thuật】

【Lượng HP và MP gần như vô hạn. Là chuyên gia về ma thuật hồi phục】

Tuyệt dzời ông trời ơi!

Đều nhờ thành quả của 〖Tinh thần quả cảm〗!.

Đúng rồi!

Tôi sẽ thoát khỏi cái kiếp ăn hại này!

Một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo!

【Pandora: Hạng A】

【Một loài rồng được cho sẽ mang tới tai họa cho nhân loại】

【Mang năng lực có thể quỷ hóa con người hay nhân hóa ác quái】

【Khả năng di chuyển chậm, nhưng cơ thể cường tráng. Khi chết sẽ giải phóng ra lời nguyền diệt vong dữ dội】

【Người ta hay đồn đại Pandora bị thu hút bởi những người anh hùng và theo họ về đến tận nhà】 (Trans: hơi giống mấy bộ hen mình hay dịch…)

...Ờmm.

Lần này lại quá mơ hồ.

Nhưng… liệu tôi có thể tự biến bản thân thành con người không?

Chậc, không thể chắc chắn được…

Đặc biệt là từ miệng tên Thần ngôn giới thiệu...

Và ngay từ câu dẫn nghĩa đầu tiên là tôi đã thấy rắc rối…

Chắc hỏi thăm luôn sự lựa chọn cuối nhỉ?

【Loài rồng xấu xí không tên: Hạng A】

【Do loài người chưa từng bắt gặp loài rồng này nên nó không có tên】

【Ngoại hình chỉ có thể diễn tả bằng duy nhất một từ “xấu”】

【Không thể nào tiếp cận đến loài rồng này vì nó phát ra luồng độc chết người ngay tức khắc】

【Nơi có nó xuất hiện, thảm thực vật trở nên héo úa. Mặt đất hoang tàn, cả động vật và con người trôi vào giấc ngủ tĩnh lặng ngàn thu】

【Nó cứ mãi tiến bước, mong muốn được gặp những sinh vật sống khác】

【Cho đến khi nó tìm thấy một đóa hoa, chẳng hề phai nhạt, nơi tận cùng thế giới, tới cuối cùng nó nhận ra lý do mình hoàn toàn đơn độc】

【Nó nằm lại ở chặng đường kết thúc, ngay trước đóa hoa ấy, và không bao giờ bước đi nữa】

……

Vậy ư, làm sao mà tôi sống với cuộc đời như thế kia được.

Giống hệt trùm cuối ấy.

Như thể là lá joker trong bộ bài tây.

Thứ này sẽ đưa Harenae đến sự diệt vong.

Sức mạnh khủng khiếp ở đây chính là sự cô đơn.

Tôi còn muốn phát triển Danh hiệu nữa nhưng không còn thời gian.

Phải tiến hóa rồi lên cấp trong hôm nay hoặc ngày mai, để rồi còn có mặt ở Harenae trong hai ngày tới.

***Tiến hóa sẽ liền ngay thôi :)))***

Bình luận (0)Facebook