• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 169 - Đưa ra quyết định

Độ dài 1,261 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:20:56

Chương 169 - Đưa ra quyết định

Không đời nào, hắn thật sự sẽ ra tay giết họ sao?

Bốn ngày tới, Nina sẽ bị tử hình.

Nếu điều đó diễn ra, chúng ta sẽ không có thời gian để vạch mặt tên Anh hùng.

Tôi chỉ còn mỗi cách đi vào thành phố.

Ahh! Phải tới nhanh chóng lên.

Tôi không hiểu hắn có ý gì nữa khi đưa ra yêu cầu thế này.

Không nhất thiết đúng bốn ngày như lời hắn đã nói.

Bởi vì hắn có thể rút ngắn thời gian mà tôi hoàn toàn không thể lường trước.

Đó là tôi dự đoán thế, nhưng Adofu lại có lối tư duy khác.

Khi ông ấy nói suy nghĩ cho thỏ banh, tôi mới vứt bỏ tiêu cực và làm nguội đầu mình lại.

“...Ngay cả khi cậu muốn giải cứu con tin, cậu vẫn phải cần đến đúng vào thời gian tổ chức cuộc hành quyết, ngay thời điểm họ được đưa ra xét xử. Những phạm nhân quan trọng đều được giam vào ngục bên dưới lòng đất. Đó là nơi một con rồng không thể chui vào được”

Ông nói vậy cũng vô cùng chính xác.

Hoàn toàn có thể phá vỡ hầm ngục và hạ gục lính gác quanh đó nhưng như thế thương vong sẽ rất tàn khốc.

Tôi chắc chắn không làm những chuyện dại dột giống vậy, thử nghĩ đến những danh hiệu mà tôi sẽ nhận được sau đó đi nào.

Ngoài ra việc phá sập kiến trúc hầm ngục cũng có thể khiến Nina bị chôn sống.

Nhưng xông vào Harenae lúc diễn ra cuộc hành quyết giữa thanh thiên bạch nhật cũng ẩn chứa đầy rủi ro.

Sự kiện đó được tổ chức công khai ở trung tâm quảng trường.

Đây là cơ hội để giải cứu Nina nếu hành động thật nhanh, nhưng kèm theo đấy là sự chú ý từ vô số cặp mắt của mọi người xung quanh.

Theo như Adofu, số người trưởng thành, có tỷ lệ dân số cao nhất tại Harenae sẽ đến để xem cuộc hành quyết.

Tôi không biết mục đích cuối cùng của tên Anh hùng là gì, nhưng hắn giữ mạng và ép buộc tôi phải đến vì Nina là để tôi xuất hiện trước mặt công chúng.

Tôi đoán như thế sẽ khiến hắn nổi danh hơn khi có nhiều người tại đó, bởi Adofu đã từng nói chỉ cần nghe đến tên của hắn thôi cũng đã đủ thu hút mọi người.

Ờ thì trong quá khứ tôi còn làm náo động khủng khiếp cả một cái làng nhỏ trong khu rừng nữa mà.

Lần này, lại đến lượt khu quảng trường với hàng tá thứ tạp nham.

Tôi không biết sẽ gây ra sự kiện gì đây nữa.

Quân đoàn rải rác trong thành phố sẽ tập hợp lại, bất cứ ai cố chạy trốn khỏi tôi đều sẽ bị xô đẩy, những người vô tội sẽ bị giẫm đạp chết.

Tại sao hắn cần phải làm như vậy khi bản thân đã được tôn vinh như một vị anh hùng?

Nếu tôi làm theo lời dẫn dụ, hắn sẽ ra mặt và đón tiếp tôi với kế hoạch đã sắp đặt chu đáo.

Tôi muốn đi vào và bước ra mà không cần phải gây chiến, nhưng xem ra không thể thực hiện được.

Tôi cần phải nghĩ ra cách để phá vỡ âm mưu đó.

Cũng là một thách thức cực khó.

Sau khi cứu được Nina, tôi còn phải cho tên kia ăn hành hả hê.

Với năng lực hiện tại tôi hoàn toàn bất khả thi.

Chỉ số của hắn đều hơn hẳn tôi về mọi mặt, đã vậy còn có vô số chiêu trò hèn hạ và những kỹ năng có sát thương cao.

Hắn không cần tung ra hết đòn mà đã hạ gục nổi tôi, chưa kể còn nhiều nữa.

Minh chứng rõ ràng nhất tại đây chính là những dòng hiệu ứng tiêu cực mà Adofu nhận phải chỉ từ một nhát đâm.

Tác giả chặn bí lối hết rồi.

Hắn còn con thiên mã có thể bay, cộng thêm chỉ số nhanh nhẹn cao và ma thuật bổ sung năng lực vật lý của hắn.

Hắn sẽ dễ dàng bắt kịp dù tôi có 〖Lăn〗 đi chăng nữa.

Hơn thế, 〖Lăn〗 một mạch trong thành phố, tôi không dự đoán nổi mình sẽ cán nát bao nhiêu tòa nhà đây.

Cái giọng bình thản của 〖Thần ngôn〗 sẽ là thứ xuất hiện đầu tiên sau mấy danh hiệu kiểu 〖Thảm họa〗 tặng kèm 〖Con đường tà ác〗.

Tôi không thể đánh bại hắn với năng lực của bản thân hiện thời, cho nên tôi cần phải vươn lên mạnh hơn trong bốn ngày sắp tới.

Tôi nhất định sẽ bức tốc cấp độ của mình trước khi kỳ hạn cuối cùng diễn ra và phát triển toàn bộ kỹ năng cho đến mức đủ sức so kè với tên Anh hùng ấy.

Một khi cho hắn đo ván, nếu được, tôi sẽ chứng minh sự trong sạch giúp Adofu và thư thả tay trong tay cùng Nina rời khỏi Harenae. (Trans: dưới ánh hoàng hôn chắc?)

Quả là một kết thúc có hậu. (Trans: còn gọi mà mơ ban ngày)

Nếu không có đủ thời gian, tôi sẽ dùng biện pháp tiến hóa thành chủng loại rồng chuyên biệt về tốc độ, tẩu thoát với Nina.

Tôi cũng có thể gửi lại mấy đòn trả thù.

Con slime mà tôi từng gặp trong khu rừng, nó nói một số điều kiểu như ‘không có hứng thú đánh nhau với lũ thấp kém hơn’.

Nếu tên Anh hùng cũng có suy nghĩ giống như thế thì người thân Adofu đã… bị giết chết.

Cho dù có bận tâm về những chuyện như vậy, nếu không nhanh chóng rèn luyện thì cả bản thân cũng chẳng lo nổi đâu.

Vậy giờ cấp độ hiện tại của tôi tới mức nào rồi ta?

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Irushia】

Chủng loài: Hắc long tai ương (Evil Plague Dragon)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 44/75

HP: 157/343

MP: 199/236

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Còn tới 31 cấp độ nữa mới tiến hóa hả trời…?

Chủng loài càng cao thì cày bừa càng khó.

Đây là quy luật bất di bất dịch, mặc dù không hẳn là tất cả.

Tôi khó tự tin mình đạt được cấp độ tối đa chỉ trong 4 ngày.

Thôi thì cứ tiến được bước nào hay bước đó cho tới lúc đủ tránh được nguy hiểm.

May mắn hơn, tôi đã có sẵn 〖Hồi phục HP tự động〗.

Có thể bắt đầu đi tu luyện ngay trong hôm nay.

Tôi sẽ chỉ chuyên cần cày cấp vào lúc này, ngày mai và cả ngày hôm tới luôn, và đến buổi sáng của ngày thứ tư thì 〖Lăn〗 thẳng tới Harenae.

Quá trình khá là nhọc nhằn đây…

Hiện tại tôi là quái thú hạng B.

Tôi không biết chắc nó có ý nghĩa thế nào nhưng không hẳn là dạng yếu.

Đủ sức để khiến cả một nhóm binh đoàn bỏ chạy vắt giò lên cổ và khuất phục Adofu cơ mà, tôi không phải thuộc dạng vừa khít đâu.

Hầu hết những quái thú mà tôi gặp ở nơi này điều dễ dàng bị tôi chế biến thành thức ăn.

Đối thủ có thể giúp tôi lên cấp kha khá chính là… rết khồng lồ và tổ kiến đỏ?

Lần cuối tôi thấy con rết là lúc nó đang chọc ngoáy với bầy kiến, chẳng biết nổi nó còn sống hay không nữa.

Nếu phải đối đầu với bọn chúng nữa thì xỉu mất.

Nhưng không còn cách nào khác.

Tôi nhất định phải tiến bước thật cao, đồng nghĩa với việc phải đưa đầu vào hang cọp, hoặc là mãi không thể mạnh mẽ hơn.

***Thông tin cập nhật***

Hôm nay chẳng có gì sấp :v

Bình luận (0)Facebook