• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 127 - Đàn sên đến từ địa ngục

Độ dài 1,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:29:45

Chap 127 - Đàn sên đến từ địa ngục

Xung quanh con ốc sên khổng lồ bây giờ được bao phủ bởi chất dịch nhầy kết dính.

Mưu đồ của ngươi là gì? Một kỹ năng bí mật để gài bẫy ta à?

Sao trông cứ như bẫy chông (caltrops) thế kia? Nếu cứ xông thẳng vào, tôi sẽ như một con gián lọt vào bẫy dính côn trùng, và đó sẽ là thời điểm nó phản công.

Tôi nghĩ cách tốt nhất để vượt qua chúng là sử dụng〖Hơi thở thiêu đốt〗, bởi đấy là chiêu phù hợp nhất.

Tôi có thể thổi bay đống nhầy nhụa này trong một lần duy nhất.

Tôi nhảy về phía ốc sên khổng lồ theo kế hoạch đã định. Để ý điều đó, nó cắm đầu xuống đất và xới tung những cánh hoa xung quanh.

Rõ là nó đang dùng kỹ năng〖Đào bới〗để bỏ trốn.

Sẽ chẳng sao nếu nó thật sự trốn đi, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ sống được trong môi trường sa mạc bên ngoài với cơ thể ướt nhầy như vậy.

Chẳng có lý do nào để nó phải rời bỏ khu vực này cả. Điều duy nhất nó muốn là giữ khoảng cách với tôi mà thôi.

Thế thì tôi sẽ thổi vào cái hố mà nó vừa đào.

Chính cái hố này sẽ là nấm mồ do chính nó dựng lên.

Khi đang định tiếp cận, mặc dù không thể thấy được kẻ thù,〖Nhận thức〗của tôi đột nhiên bắt đầu có phản ứng.

Không chỉ một hay hai, mà là vô số tín hiệu đang phát ra.

Cái gì thế này?? Không hề giống trước đây chút nào.

【Cấp độ kỹ năng đặc thù〖Nhận thức〗đã tăng từ 2 lên 3】.

Khi cấp độ kĩ năng tăng lên, tôi bắt đầu cảm nhận nó một cách rõ ràng hơn.

Chúng đều là những khối dịch nhớt cũng giống như con sên khổng lồ.

Khả năng quan sát của tôi được gia tăng, tôi thấy rất nhiều những thứ như vậy rải rác xung quanh.

Kích thước của chúng ngang với những quả banh nhỏ, gần bằng với kích cỡ của thỏ banh trong lần đầu mà tôi gặp, có cái chỉ to cỡ quả bóng chày.

Sẽ khó phát hiện ra chúng do tác động của〖Ảo ảnh〗, Nếu không nhờ nâng cấp của〖Nhận thức〗tôi đã tưởng chúng chỉ là những thứ vô tri vô giác.

Mà dù có thấy được thì… chúng là cái quái gì?

Số lượng các khối cầu nhìn thoáng qua cũng hơn 30 cái, và chúng có màu xanh lục… chà, nhìn có vẻ quen quen.

Chờ chút, tôi nhớ rồi, chúng y hệt như trứng ếch.

Không chút do dự, tôi thổi 〖Hơi thở thiêu đốt〗với toàn bộ sức mạnh.

Ngọn lửa dữ tợn đốt cháy tất cả khối dịch kết dính và số trứng của con sên khổng lồ.

【12 điểm kinh nghiệm đã thu được】

【Bởi danh hiệu〖Trứng di động: Cấp –〗Nhận được thêm 12 điểm kinh nghiệm】

Bởi do cách biệt cấp độ quá lớn, lượng điểm kinh nghiệm mà tôi thu được quá nhỏ nhặt…

Thứ hạng của mấy thứ này là gì nhỉ?

Tôi khi được sinh ra đã là hạng F. Không, thử nghĩ mà xem, chúng có được tính là “sinh ra” chưa? Chúng chỉ mới là những quả trứng thôi mà.

Khi quay lại quan sát, tầm một phần ba trong số chúng đã nằm ngoài ngọn lửa của tôi.

Vỏ của những quả trứng còn lại bắt đầu vỡ ra, lộ diện bên trong là những con sên nhỏ bé.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Baby Amagarashi (Amagarashi sơ sinh)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 1/25

HP: 12/12

MP: 8/8

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Tất cả đều có hạng D-. Sự khác biệt về đẳng cấp rõ ràng đến nỗi tôi chỉ cần búng móng tay cũng đủ chiến thắng.

Cơ mà… sao nhiều dữ vậy nè??

“ji-!” “ja-!” “ji-!”

“jii-!” “jii-jii!” “ji-!”

Hàng tá những con sên sơ sinh tiến đến chỗ tôi trong khi lúc nhúc bò cả lên nhau.

Một cách nhanh chóng, bọn chúng di chuyển mà không hề do dự.

Rất khó để nhìn thấy hết bọn chúng trong khu vườn hoa này, nhưng tôi vẫn có thể đối phó bằng cách sử dụng〖Nhận thức〗.

Có lẽ khá may mắn khi tôi không thể nhìn rõ. Tôi chắc chắn sẽ quay đi chỗ khác nếu bắt gặp phải đám nhầy nhụa giống thế.

Muối, muối, ai mang cho tôi ít muối đi. Có thể muối sẽ giết sạch được lũ này đấy.

Tôi quất đuôi và đánh bay một vài con ốc sên kéo đến. Hầu hết chúng đã bị nghiền nát, một vài con dính vào đuôi của tôi.

Ugh, tởm quá.

Cứ mỗi một con bị hạ gục tôi lại thu được một ít điểm kinh nghiệm. Dù là rất có lợi, nhưng tôi không muốn tiếp tục việc này cho đến khi lên cấp.

Khi nhìn thấy anh em của mình bị giết chết. Chúng cách xa khỏi đuôi của tôi và đồng thời phun ra chất nhầy xanh đục.

Ui da!

Mặc dù sát thương không thể đâm xuyên qua lớp vảy, nhưng nó vẫn gây đôi chút nhức nhối.

Ngưng lại ngay, đừng làm dơ bẩn cơ thể ta nữa.

Tôi muốn sử dụng〖Hơi thở thiêu đốt〗lần nữa để giết chúng, nhưng cơn buồn ói lúc này đang ngăn tôi lại.

Dù tiết kiệm MP là phương châm hàng đầu, lúc này tôi không thể quá ki bo được.

Tôi đang nghĩ đến〖Lăn〗để dọn dẹp tất cả, nhưng xét về chỉ số tấn công và phòng thủ của chúng thì không thực sự quá cần thiết.

Với lại, sẽ thật kinh tởm nếu bị thứ thịt nghiền gớm ghiếc đó dính vào lưng.

Những con sên nhỏ bé này tuy nhanh đấy, nhưng vẫn còn thua xa tôi nhiều.

Chỉ cần tránh xa đống dịch nhầy kì lạ kia, tôi chỉ cần tiếp tục đập bằng đuôi và móng vuốt của mình.

ÁÁÁ! Lớp da của lũ sên mắc kẹt vào kẽ móng vuốt của tôi rồi! (Trans: Kinh dị!)

Không thể nào, tuyệt đối không! Tôi muốn chạy khỏi đây lắm rồi đấy.

Khi quay lại nhìn, tôi thấy Nina đang ôm thỏ banh cùng với một nét mặt khó chịu. Trong khi thỏ banh, vẫn như thường lệ, vung lắc đôi tai một cách vô trách nhiệm như thể cổ vũ tôi hãy tiếp tục. (Trans: Biểu cảm khác nhau giữa hai người khi thấy một con rồng múa loạn xạ giữa cánh đồng hoa xinh đẹp cùng với những miếng thịt bay tung tóe :v)

Mà này thỏ banh, nước dãi đang chảy đầm đìa trên miệng đó là sao?

Đừng bảo là mày muốn ăn thịt của lũ sên kia chứ?

Chúng làm tôi gợi nhớ, liệu thịt của lũ sên có giống những động vật thân mềm như trai, sò không?

Không, tôi sẽ chẳng động đến một miếng nào đâu.

Đúng ra, nếu là ốc sên sơ sinh, thỏ banh cũng đủ khả năng để hạ chúng, làm ơn, đổi chỗ với tao đi.

Tao sẽ thay mày bảo vệ cho Nina, còn mày cứ muốn ăn bao nhiêu con sên thỏa thích.

Trong lúc đang nghĩ về những thứ vẩn vơ, cuối cùng tôi cũng tập trung trở lại chiến đấu. Tuy số lượng của chúng có đông đảo, nhưng chúng không phải là đối thủ khó nhằn.

Ngay cả khi bị phun đầy chất dịch nhầy màu xanh lá, tôi vẫn liên tục cắt phăng chúng ra.

【Cấp độ của〖Plague Dragon〗đã tăng từ 29 lên 30】

Vì nhiều lý do, lên cấp kiểu này ếu vui chút nào.

Không chắc lắm nhưng tôi cảm thấy điều gì đó vẫn không ổn.

Cuối cùng thì, con duy nhất còn lại đã bị tôi giết bằng đuôi của mình.

Đứng trước cái hố mà con sên khổng lồ đào lên. Giờ thì, hãy thôi nấp sau cái chiến thuật bẩn thỉu của ngươi và ra đây giải quyết luôn một thể đi.

Từ bên trong hố, lũ ốc sên nhỏ lại ùa ra.

Đó là một cú lừa… vậy đây là hiệp hai sao?...

Bình luận (0)Facebook