• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 123 - Thỏ Banh vs Lạc Đà

Độ dài 1,680 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:19:00

Chap 123 - Thỏ Banh vs Lạc Đà

“Garuaaa!”

Tôi gầm lên trong khi đang chạy giữa sa mạc, móng vuốt của tôi cào nhẹ vào phần thân của con lạc đà ba đầu ở phía trước.

"Noguaeee!"

Con lạc đà hét lên một tiếng, máu từ ngực chảy ra không ngừng rồi đổ gục xuống đồi cát nhỏ trước mặt. Cả thân người nó vùi trong cát.

Tôi không nghĩ rằng nó đã chết vì đòn đánh vừa rồi không mạnh lắm, và có vẻ như hai chân sau của nó không còn cử động được nữa.

Tôi quay lại và gọi thỏ banh tới với một tiếng “Gaa!”

Tôi phải cho nó tăng cấp thêm nữa để có thể tiến hóa. Như vậy, nó sẽ có thể đào cho tôi một cái hang đủ lớn để ẩn nấp trong tình huống nguy cấp.

Con thỏ banh nhảy ra khỏi vòng tay của Nina và leo lên đuôi tôi. Tôi nâng nó lên trong khi đôi tai của nó giữ chặt lấy tôi để không bị ngã.

“Nya? Có chuyện gì thế ...?”

Nina tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, cơ mà tôi sẽ giải thích cho cô ấy sau khi MP đã phục hồi hoàn toàn.

Tôi đưa đuôi của mình về phía con lạc đà, thỏ banh nhảy xuống và tiếp cận con mồi.

Nói cho nôm na thì cái này gọi là farm quái nhỉ? Lúc đầu tôi có cảm thấy hơi áy náy, nhưng giờ thì, hm… tôi đã quen rồi. (Trans: =)) ) (Editor: Trước đó còn thấy tội cho tụi linh cẩu mà :v)

Tôi phải làm điều này để thỏ banh có thể phát triển và tiến hóa, bộ còn cách nào khác nhanh hơn nữa sao?

Tôi cần phải đánh thức tiềm năng hoang dã của nó càng sớm càng tốt, nếu không nó sẽ sớm “bay màu” khỏi thế giới này.

“Pefu!”

Hai quả cầu lửa xuất hiện và lượn lờ xung quanh thỏ banh.

Đây là kỹ năng〖Ánh sáng〗của nó.

Hình như chúng to hơn so với lúc trước thì phải?

À mà khi nghĩ về điều đó, lúc trước nó cũng chỉ có thể gọi ra một quả mà thôi.

Có lẽ do kỹ năng đã lên cấp 2 chăng?

Tốt thôi, tôi sẽ kiểm tra bảng trạng thái của thỏ banh lần nữa sau khi nó xong việc.

Một quả cầu lửa phóng ra và bắn trúng con lạc đà.

Đúng như dự đoán từ trước, vì chênh lệch cấp độ khá lớn nên có vẻ cũng không gây ra bao nhiêu sát thương cho con lạc đà.

Tuy nhiên hiện tại nó không còn khả năng di chuyển, cũng ổn thôi, sự kiên nhẫn thì tôi không thiếu.

Sau khi xài phép〖Ánh sáng〗cho đến khi cạn MP, thỏ banh bắt đầu thu hẹp khoảng cách với con lạc đà ba đầu.

Có vẻ như nó định chơi “khô máu” bằng đòn cận chiến.

Sau khi đã vào phạm vi tấn công, thỏ banh bắt đầu giơ đôi tai lên cao.

Như thể đang chờ đợi từ nãy giờ, con lạc đà bất ngờ đứng lên trên những đôi chân vẫn đang run rẩy.

Có vẻ như nó đã giả vờ bị thương nặng hơn thực tế để lừa chúng tôi mất cảnh giác.

“Noguae!!”

“Pefu!?”

Nhận thấy nguy hiểm, thỏ banh đập đôi tai xuống mặt đất để bật ra sau.

Nhưng điều đó đã quá muộn, nó không thể tránh được đòn tấn công đó.

Cái đầu ở giữa của con lạc đà há miệng và phun một luồng nước mạnh mẽ về phía thỏ banh.

Nếu gọi chiêu thức đó là “súng nước” thì vẫn còn dễ thương chán.

Nó giống như một tia laser bằng nước vậy, thậm chí đủ mạnh để xé toạc bề mặt của vỏ cây.

Thỏ banh dùng cả hai tai che lấy khuôn mặt nó.

Có vẻ như đó không phải là một kiểu phòng thủ, chỉ đơn giản là phản xạ trong lúc sợ hãi mà thôi.

Mày có nhắm mắt lại cũng không khiến tình hình khá hơn đâu.

Tôi đưa tay ra phía trước thỏ banh và chặn lấy đòn tấn công. Luồng nước lập tức tóe ra, chỉ còn để lại những giọt li ti trên mu bàn tay tôi.

Thỏ banh run rẩy hé một bên tai và đảo mắt nhìn quanh.

Tôi vung tay về phía con lạc đà đang cố quay đầu chạy và đâm móng vuốt sâu vào cơ thể nó.

Những miếng thịt văng tung tóe và cả cơ thể nó đổ sụp như một con rối đứt dây.

【32 điểm kinh nghiệm đã thu được】

【Bởi danh hiệu〖Trứng di động: Cấp –〗Nhận được thêm 32 điểm kinh nghiệm】

Tôi thu được một lượng nhỏ kinh nghiệm. Đáng lẽ thỏ banh đã có thể hưởng được nhiều hơn, nhưng vừa rồi tôi đã kết liễu con lạc đà quá sớm.

Điều đáng sợ trong khi cày cấp cho thỏ banh là nó có thể sẽ chết bởi đòn phản công từ bọn quái vật.

Xin lỗi vì đã can thiệp nhưng tao buộc phải làm vậy.

Nếu dính trực tiếp tia nước laser đó, thật khó nói điều gì có thể xảy ra.

Có vẻ như việc cày cấp cho thỏ banh không hề dễ dàng nếu không làm con mồi bị tê liệt trước.

Cơ mà, ít ra thì thỏ banh cũng đã cố gắng phòng thủ trước đòn tấn công của con lạc đà, có thể coi như cọ xát trong chiến đấu đi. Liệu điều này có giúp tăng cấp cho kỹ năng nào khác của nó không nhỉ?

Nghĩ lại thì, đòn đánh vừa rồi của con lạc đà là kỹ năng gì nhỉ?〖Nước〗phải không?

Nước chảy ra từ miệng, kể cũng vi diệu đó chứ.

Nếu là vậy có lẽ tôi nên buộc nó xuống và biến nó thành một cái vòi nước luôn nhỉ. (Trans: Hay lắm main, 10 điểm sáng tạo =)) )

Cuộc sống trong sa mạc sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu có nước.

Tôi có nên thử vào lần sau không?

Sau khi đảo mắt về phía con lạc đà ba đầu mà tôi đã hạ gục chỉ bằng một đòn, thỏ banh nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn. Có vẻ nó muốn nói gì đó.

Gì hả? Mày có thể bắt đầu ăn nếu muốn.

Hiện giờ tao chưa muốn ăn, và có vẻ Nina cũng thế nên cứ chén thoải mái. Mày sẽ hạnh phúc hơn với điều đó đúng chứ?

Trong khi đang nhìn nó và nghĩ như vậy, thỏ banh lại lấy tai đánh vào chân tôi.

Không lẽ mày tức giận vì bị hú vía trong trận chiến lúc nãy sao?

Điều này rất cần thiết cho mày đấy biết không?

Tao không biết liệu mình có thể còn ở bên mày được bao lâu nữa, nhưng nếu cứ thế mà thả mày đi thì mày chắc chắn sẽ bị những loài quái vật khác ăn thịt.

Cơ mà dường như nó đang bị kích động vì lí do khác.

Thôi thì để xem bảng trạng thái của nó nào.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Loài: Thỏ Banh

Trạng thái : Bình thường

Cấp độ : 12/12 (Tối đa)

HP: 39/45

MP: 2/32

Công: 20

Thủ: 24

Ma lực: 33

Tốc độ: 27

Hạng: E-

Kỹ năng đặc thù:

〖Ẩn nấp: Cấp 1〗〖Chuyển hóa lương thực: Cấp 3〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng đói: Cấp 4〗〖Kháng độc: Cấp 1〗〖Kháng bội thực: Cấp 2〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Đào bới: Cấp 2〗〖Ánh sáng: Cấp 3〗〖Giả chết: Cấp 1〗

〖Múa roi: Cấp 5〗〖Nuốt chửng: Cấp 1〗〖Không gian lưu trữ: Cấp 1〗

〖Quyến rũ: Cấp 1〗〖Gặm nhấm: Cấp 1〗〖Nghỉ ngơi: Cấp 1〗

Danh hiệu:

〖Thần tượng của sa mạc: Cấp 2〗〖Kẻ ăn đồng loại: Cấp 1〗〖Kẻ ăn bám: Cấp 3〗

〖Kẻ phàm ăn: Cấp 4〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Ồ, đã đạt cấp tối đa rồi cơ à?

Sau khi ăn xong, có lẽ nó sẽ tiến hóa ngay thôi.

Một vài kỹ năng của thỏ banh cũng đã lên cấp so với lần cuối mà tôi kiểm tra. Tôi chắc là nó cũng đã đi săn một chút trong lúc tôi để nó và Nina lại một mình.

Kỹ năng〖Ánh sáng〗cũng đã lên cấp 3, điều này là hiển nhiên vì lúc nãy nó đã bắn một lúc hai quả cầu lửa, và chúng cũng to hơn trước nữa.

〖Nghỉ ngơi〗cũng đã lên cấp 2. Kỹ năng hồi phục là một dạng ma thuật rất quan trọng, hãy tiếp tục tăng cấp cho nó nhé thỏ banh.

Kỹ năng〖Múa roi〗nhảy tọt từ cấp 3 lên cấp 5 luôn à? Hờ... có lẽ vì nó đã dùng đôi tai “hành hung” tôi hơi bị nhiều lần nhỉ?

Tốt thôi, cũng đều là luyện cấp cho kỹ năng cả mà.

Có 2 kỹ năng cũng đã lên cấp đó là〖Kháng bội thực〗và danh hiệu〖Kẻ phàm ăn〗. Cũng phải thôi, nó lúc nào cũng ăn như thể ngày mai sẽ chết vậy.

Tôi tự hỏi có nên giảm khẩu phần ăn của nó lại không?

Điều này khiến tôi nhớ đến lũ lợn, cung cấp bao nhiêu thì chúng ăn sạch bấy nhiêu. Bởi ngoài tự nhiên, việc tìm kiếm thức ăn không hề dễ dàng nên chúng sẽ cố gắng hấp thu càng nhiều càng tốt.

Nếu việc này cứ tiếp diễn, e rằng cơ thể của mày sẽ phình ra y như bọn chúng mất.

Nghiêm túc đấy, tôi có nên giảm khẩu phần ăn của nó lại không? (Trans: Thím nuôi thực phẩm dự trữ hay nuôi model vậy? Rip Rabbit =)) )

Bởi vậy, kháng bội thực là kỹ năng quá đỗi cần thiết với nó luôn. Thề!

Thiết nghĩ thì tôi nên chia đồ ăn cho Nina như thế nào đây?

Sau khi chia cho họ xong, tôi sẽ lấy phần của mình. Tôi đang tự hỏi thịt lạc đà sẽ có mùi vị như thế nào? Thật đáng để mong đợi.

Khi tôi đang gật gù với suy nghĩ như vậy, thỏ banh cũng đánh hơi xung quanh.

Nhạy cảm vậy sao?

Không lẽ mày biết tao đang nghĩ gì à?

….Hmm?

“Fa… ..fa, he, he! fushi!”

Nước dãi chảy ra từ miệng của thỏ banh.

Nếu tôi nhớ không nhầm…, nó cũng đã từng “bị” như vậy trước đây.

Để cho chắc, tôi xác nhận lại tình trạng của nó bằng cách nhìn bảng trạng thái, nhưng không có gì bất thường cả.

Lạ thật đấy.

Tôi không nghĩ là mình đang tưởng tượng, nhưng chắc chắn không phải do ảnh hưởng của bụi vảy rồng đâu đúng không nhỉ?

Bình luận (0)Facebook