• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 107 - Lạc đà ba đầu

Độ dài 1,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:28:49

Chap 107 - Lạc đà ba đầu

Tôi đặt thỏ banh lên đầu rồi tiếp tục lang thang giữa sa mạc để tìm con mồi tiếp theo.

Nếu tìm được một con hạng D, tôi sẽ làm cho nó tê liệt trước khi để con thỏ lại gần. Nhưng nếu là một con hạng E+ thì sẽ vừa đủ để con thỏ tự mình chiến đấu.

Nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ can thiệp vào một chút.

Mặc dù con thỏ có vẻ thiên về sức mạnh phép thuật, nhưng tôi e rằng MP hiện tại của nó đã tụt về 0.

Tôi đã bắt đầu xem xét việc trả tự do cho nó, khi nghĩ đến〖Bụi vảy rồng〗, tôi không chắc liệu nó còn ở với tôi được bao lâu nữa.

Nếu sức đề kháng quá yếu, chắc chắn nó sẽ chết.

Ngay từ đầu tôi đã không rõ việc hiệu ứng xấu có giảm đi theo thời gian hay không, kể cả nếu tôi lập tức bỏ đi khi phát hiện con thỏ bắt đầu có dấu hiệu phát bệnh.

Thay vì tiếp tục cày cấp cho nó, tôi có nên tập trung việc thực nghiệm kỹ năng〖Hơi thở dịch bệnh〗không?

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể bỏ mặc thỏ banh một mình được.

Vậy bây giờ tôi sẽ bắt đầu thực nghiệm kỹ năng〖Hơi thở dịch bệnh〗, nếu còn đủ thời gian tôi sẽ tiếp tục cày cấp cho con thỏ sau.

Trong lúc đó, con thỏ bày những miếng thịt rải rác lên đầu tôi và bắt đầu ăn từng cái một.

Có vẻ như nó rất thích thịt nướng, xem nó ăn một cách tham lam chưa kìa.

Tuy không có vấn đề gì với chyện đó, nhưng đừng có làm vương vãi trên đầu tao chứ.

Vừa nhàn rỗi ăn uống trong khi vừa thưởng ngoạn phong cảnh từ trên cao, mày làm tao có chút ghen tỵ đấy.

Nếu một ngày nào đó mày tiến hóa đến mức lớn hơn cả tao, tao sẽ cưỡi lên đầu mày lại.

Cơ mà chắc chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

Trong khi vừa di chuyển vừa cố gắng không đánh rơi con thỏ và những miếng thịt, một con lạc đà với ba cái đầu lọt vào tầm nhìn của tôi.

Như thường lệ, vẻ ngoài dị hợm của nó khiến tôi không khỏi giật mình.

Trông nó chả ngon lành tý nào, cơ mà tôi cũng muốn thử nếm một lần cho biết.

Nhắc đến đó, nếu câu được cá dưới biển thì ăn chắc cũng ngon lắm.

Những cục bướu của con lạc đà hẳn là chứa rất nhiều mỡ, nhưng vì tôi đã có thịt báo rồi nên sẽ chỉ lấy một phần nhỏ của nó thôi.

Nhận ra tôi đang lườm, con lạc đà bắt đầu bỏ chạy, tuy nhiên những cái cẳng chân kia lại quá chậm chạp.

có vẻ như cơ thể của nó không được cân bằng cho lắm.

Chỉ cần đi bộ cũng đủ để rút ngắn khoảng cách rồi. Tôi có thể giữ tốc độ ở mức đủ để tránh làm ảnh hưởng đến con thỏ trong lúc nó đang ăn, cơ mà nó cũng sắp ăn xong rồi.

Tuy nhiên, kể cả như vậy, bởi tôi đang ở trong trạng thái chiến đấu nên sẽ có rung lắc một chút. Nếu không bám cẩn thận thì kiểu gì thỏ banh cũng sẽ bị ngã.

Để đưa ra lời cảnh báo cho nó, tôi lắc nhẹ đầu.

“Phew!?”

Một miếng thịt rớt ngay trước mũi tôi trong tiếng kêu tiếc nuối của con thỏ.

Tôi tiện dùng lưỡi bỏ tọt nó vào mồm.

Hừm, tôi có nên cắt miếng thịt nhỏ đi và cho ít muối hơn không nhỉ?

Hay là tôi nên phơi khô miếng thịt lâu hơn nữa?

“Pefu……”

Từ trên đỉnh đầu, tôi nghe tiếng kêu của thỏ banh.

Có vẻ như là vế sau.

Tôi dậm chân xuống đất rồi dang rộng đôi cánh để nhảy qua khỏi con lạc đà.

Khi đáp xuống, tôi xoay người lại và đối mặt với nó.

Tôi nên xác nhận thông tin của nó trước khi hành động.

---------------------------------------------

Loài: Three headed camel (Lạc đà ba đầu)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 8/31

HP: 78/78

MP: 67/67

Công: 52

Thủ: 48

Ma lực: 23

Tốc độ: 28

Hạng: D-

Kỹ năng đặc thù:

〖Dự trữ lương thực (*): Cấp 4〗〖Ẩn nấp: Cấp 1〗〖Hồi HP tự động: Cấp 1〗

〖Hai đầu (**): Cấp –〗〖Tâm thần phân liệt: Cấp –〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng độc: Cấp 2〗〖Kháng lửa: Cấp 1〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Tường đá: Cấp 2〗〖Bão cát: Cấp 1〗〖Nước: Cấp 1〗

〖Nghỉ ngơi: Cấp 1〗

Danh hiệu:

〖Kẻ ăn xương rồng: Cấp 2〗

(*) Cái này không rõ lắm, cũng có thể nghĩa khác của nó là “ăn kiêng”.

(**) Dù con lạc đà có 3 đầu nhưng cả bản eng lẫn raw đều ghi như vậy.

---------------------------------------------

Hạng D sao?

Hờ… nó không sở hữu kỹ năng tấn công nào, chẳng khác con thỏ là bao.

Sinh vật nhiều đầu này có những kỹ năng làm tôi gợi nhớ đến khuyển hai đầu.

Cơ mà lúc đó nó lại có thể sử dụng nhiều kỹ năng khác nhau tùy thuộc vào từng cái đầu, tôi đoán đó chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi.

Liệu bọn chúng có thể chọn những kỹ năng cho từng cái đầu ngay từ khi được sinh ra không?

Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ muốn làm con rồng có nhiều đầu đâu, nhưng tôi cũng có hơi lo lắng một chút.

“ “ “NogueAeeeee” ” ”

Cả ba cái đầu của con lạc đà cất tiếng lên cùng lúc.

Tôi hít một hơi sâu và tích tụ ma thuật trong cổ họng mình.

Dù đây là lần đầu sử dụng, bằng cách nào đó bản năng của tôi lại hiểu rất rõ.

Một luồng chướng khí lập tức phóng tới chỗ mục tiêu.

Con lạc đà cố gắng lách sang một bên để tránh bị thổi bay bởi luồng khí đó.

Ngay từ đầu tôi không có ý định nhắm trúng con lạc đà, tôi chỉ muốn xem〖Hơi thở dịch bệnh〗sẽ trông như thế nào mà thôi.

Sau cú đó, con lạc đà bỗng trở nên bất động.

Vẻ ngoài của nó trông vẫn bình thường.

Có lẽ tôi nên xem lại trạng thái của nó.

---------------------------------------------

Loài: Three headed camel

Trạng thái: Nguyền rủa (nhẹ)

Cấp độ: 8/31

HP: 78/78

MP: 67/67

---------------------------------------------

Dù trạng thái đã thay đổi, sức mạnh của kỹ năng đó không đáng kể là bao.

Chỉ nhìn sơ qua cũng thấy nó sẽ chẳng gây ra sát thương trực tiếp nào rồi.

Cơ mà, trạng thái〖Nguyền rủa (nhẹ)〗đó..?

Lại thêm một hiệu ứng bất thường nữa xuất hiện.

Tuy nhiên vẻ ngoài của con lạc đà vẫn không có gì thay đổi.

Hừm, nếu là về vấn đề này thì có thể〖Thần ngôn〗sẽ giúp được tôi.

Dù gã đã làm tôi thất vọng trong việc giải thích hiệu ứng〖Nhiễm độc α〗, chắc lúc ấy cấp độ của〖Thần ngôn〗vẫn còn thấp quá chăng?

Giờ kỹ năng đã lên cấp kha khá rồi, có lẽ lần này tôi sẽ có câu trả lời.

【Hiệu ứng bất thường〖Nguyền rủa〗】

Nào nào, có được không đây?

【Là một dạng hiệu ứng gây hao mòn sức sống và khả năng vật lý】

【Tiến trình chậm hơn〖Nhiễm độc〗, tuy nhiên không có nhiều cách để xóa bỏ hiệu ứng này】

【Nếu chỉ là〖Nguyền rủa〗nhẹ, hiệu ứng sẽ tự biến mất nếu bạn giữ khoảng cách đủ xa khỏi người niệm phép】

….. Có vẻ như nó hoàn toàn được xem là một dạng bệnh tật.

Tuy nhiên, vừa rồi đó chỉ mới là〖Nguyền rủa〗cấp độ nhẹ, và nó chắc chắn cũng cùng một loại với kỹ năng〖Bụi vảy rồng〗phát tán qua đôi cánh của tôi.

Nếu tôi bắt đầu thấy thỏ banh có biểu hiện bất thường, tôi chỉ cần cách ly khỏi nó ngay lập tức là được mà đúng không?

Dù sao thì, hiện tại〖Hơi thở dịch bệnh〗và〖Bụi vảy rồng〗chính là hai nguyên nhân chủ yếu khiến cho tôi không thể kết bạn, và đồng thời chúng cũng vô dụng khi thực chiến.

Con lạc đà dù đã dính〖Nguyền rủa〗nhưng tác động lại rất chậm.

Theo thông tin đã giải thích trước đó, chúng thuộc nhóm kỹ năng chỉ có hiệu quả về lâu dài.

.

.

.

.

.

(Trans bận đi công tác một tuần, hẹn gặp mọi người vào thứ 2 hoặc thứ 3 tuần sau :’3)

Bình luận (0)Facebook