• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Đồng minh vĩ đại nhất

Độ dài 1,481 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 12:00:13

TL: ImoutoAcquy 

----------------------------------------------------------------

Câu trả lời của Mia khiến Ludwig lặng người đi.Một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ dâng trào lên trong cô khi cô nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của anh ta.

“C-cảm giác này thật đã quá đi~”

Cái hương vị ngọt ngào của chiến thắng khiến tâm trí Mia u mê. Cả người cô bỗng cảm thấy nhẹ hẳn đi. Nhưng chỉ thế này thôi là chưa đủ, cô cần nhiều hơn thế nữa.

“Trên thực tế, vấn đề nguồn lực tài chính của Đế Quốc gặp khó khăn đều bắt nguồn từ một lí do đơn giản đó là số tiền chảy ra đang nhiều hơn chảy vào. Để khắc phục sự chênh lệch này…”

Mia cứ tiếp tục nói và nói ra các vấn đề của Đế Quốc.Cô đang trên đà chiến thắng. Bài phát biểu của cô mượt mà một cách tinh tế và trôi chảy nhờ sự nghiên cứu kỹ lưỡng và tầm hiểu biết sâu rộng. Sau khi dành vài ngày vừa qua trong Đại Thư Viện, Mia đã trở nên am hiểu sâu sắc về…À không, không có gì hết.

Dĩ nhiên là không rồi.

Thực ra,nếu đủ tinh ý bạn có thể nhận ra tất cả những điều cô ấy nói đều là những thứ mà Ludwig kể cho cô nghe ( mà hy vọng rằng) ở một thế giới song song trong tương lai. Nói cách khác, cô ấy chỉ đơn giản nhại lại lời của chính anh ta. Chính xác hơn thì nó là đạo văn.

Mia nhớ lại những ký ức của lần gặp đầu tiên giữa cô và anh ta. Cô nhớ như in cái vẻ mặt tự mãn của anh ta mỗi khi thuyết giảng cho cô về những vấn đề to,nhỏ bằng giọng điệu mỉa mai của mình. Cơ mà...hầu hết những lời anh nói đều như nước đổ lá khoai với cô, nhưng dù vậy…

Không bao giờ…Nỗi nhục nhã mà mình phải chịu đựng trong những ngày đó,mình sẽ không bao giờ quên đi nó.

Những chuyện đó đối với cô,nó thực sự rất đau đớn và nhục nhã tới nỗi từng câu, từng chữ anh ta nói đều in sâu trong tâm trí cô.Với những ký ức đầy tủi nhục vừa sực nhớ lại, cô đáp trả lại anh ta từng chữ từng chữ một.

Mia nói về những vấn đề đang hiện hữu trong Đế Quốc,nào thì về đám quý tộc,rồi lại tới Đế đô,sau đó lại các nước láng giềng và còn hơn thế nữa. Nếu trong tương lai có ai làm chứng cho cuộc đối thoại của hai người họ, chắc hẳn họ sẽ phải kêu gào vì cái sự trơ trẽn của cô khi nhại lại những lời dạy của Ludwig gần như đến mức kinh ngạc.

Trong lúc đó, biểu cảm của Ludwig dần thay đổi từ vẻ ngạc nhiên sang một thứ gì đó gần giống như là sự tôn kính.

“...Như vậy là đủ rồi. ”Anh giơ tay lên ra hiệu cho cô công chúa dừng lại. ”Tôi xin Người,như vậy là quá đủ rồi ạ.”. Rồi sau đó anh hạ mình quỳ xuống một gối và cúi người về phía trước như là một cử chỉ của sự tôn kính, lịch thiệp mà anh dành cho cô.

“Tôi không còn gì để nói nữa. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được một người mang dòng máu Hoàng gia như công chúa đây lại có thể tài giỏi đến như vậy.”

Những lời đó khiến toàn thân Mia cảm thấy sung sướng đến tột độ.

T-tài giỏi?! Cái tên bốn mắt thảm hại đó vừa khen mình sao?! Mia run lên vì vui sướng. Ahhhh.Mình cảm thấy như ngày hôm nay—Chính cái khoảnh khắc tuyệt vời này—Là lý do tại sao mình quay lại nơi đây.

Tuy nhiên, trước khi cô ấy có thể đắm mình trong vinh quang của sự chiến thắng, Ludwig đã lên tiếng một lần nữa.

“Ơ mà, nếu đã như vậy thì Bệ Hạ còn cần gì đến sự trợ giúp của tôi làm gì nữa, chắc chắn với lượng kiến thức vô biên đó, Người có thể tự thân khôi phục cả Đế Quốc mà.” 

Ngay lập tức, mặt Mia tái mét cả đi.

“Th-Thôi xong! Mình lỡ quá đà mất rồi!.

Trong cơn phấn khích của mình,cô đã đi quá xa, xa đến mức đâm thẳng xuống vực luôn. Đúng là cô đã lặp lại những lời Ludwig từng nói. Tuy nhiên,anh ta đã nói ra những điều đó chỉ sau khi quan sát các vùng lân cận và xem xét kĩ lưỡng các vấn đề của các vương quốc khác. Có nghĩa là, Ludwig trong tương lai đã phải làm rất nhiều việc để có thể đưa ra những kết luận đó. Còn đối với Ludwig hiện tại, người mà vẫn còn là một ma mới trong công việc này, khi nghe thấy những lời của Mia như nghe thấy lời sấm truyền. Việc cô nắm bắt được toàn bộ những vấn đề hiện tại và đưa ra những lời dự đoán hợp lý về phương hướng phát triển trong tương lai, chưa kể cô mới chỉ 12 tuổi, đơn giản là đã vượt quá sức chịu đựng của anh ta. Trong cơn buồn ngủ cùng với sự choáng ngợp của mình, Ludwig đã đánh mất sự khôn ngoan vốn có của mình và chỉ đơn giản nhìn công chúa với ánh mắt kính trọng. Trong suy nghĩ của anh ấy, tất cả những việc anh ấy phải làm là phó mặc mọi thứ cho Nữ thần trí tuệ mà anh được diện kiến,và rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Không cần phải nói, Mia chẳng phải là Nữ thần trí tuệ gì hết cả, nếu giao hết mọi chuyện lại cho cô thì chỉ có nát tanh nát bành mà thôi. Lưng dựa vào tường, cô công chúa óc bã đậu ép buộc mình phải suy nghĩ cách giải quyết.

“M-Mình không có bất kì ý tưởng nào hết! Chẳng nghĩ ra được cái gì cả!”

…Vẫn như mọi khi, Nữ thần may mắn lại một lần nữa mỉm cười với cô. Chàng công chức trẻ tuổi không chút mảy may nghi ngờ,cho dù cô chưa đưa ra được một lí do nào.

“À,tôi hiểu rồi. Như vậy cũng phải thôi.Công chúa vẫn còn nhỏ. Có phải vì thế mà Người lo rằng người ta sẽ không để ý đến lời Người nói phải không?”

Cách diễn giải của anh ấy rất thuận tiện cho Mia, dù rằng nó có sai đi chăng nữa thì vẫn cực kỳ tiện lợi.

“Đ-đúng là như vậy!”

Mia nhìn thấy cơ hội ngay trước mắt,lập tức nắm lấy nó. Nếu may mắn đang đến với cô ấy,chắc chắn cô sẽ theo nó đến nơi tận cùng của Trái Đất thì mới thôi.Hơn nữa, hiếm có khi nào đầu óc cô lại trở nên sắc bén như này.

“Có thể ta là một thiên tài thật,nhưng đôi lúc ta cũng phải mắc sai lầm chứ. Đó là lý do ta cho phép ngươi cùng suy nghĩ về những vấn đề này và biểu đạt ý kiến với ta.”

Ngay lúc này, bất kì ai dù chỉ có một chút ít sự khiêm tốn cũng sẽ nghĩ rằng: ”Loại người đến cả phép lịch sự cơ bản còn không có mà lại lại dám tự gọi mình là một thiên tài ư?”Thế nhưng,dưới sự kinh ngạc triền miên, Ludwig hiện không còn giữ được sự tỉnh táo nữa.

“Một tâm trí không bị che lấp bởi sự thông thái của nó…Và đôi tai biết lắng nghe những lời khuyên của bề tôi…Ahh, thưa công chúa…Người quả thực là…”

Ludwig nhớ lại về cấp trên của anh, người mà chỉ ngay trước đó đã phủ nhận toàn bộ mọi công sức của mình mà không cần cân nhắc lấy một giây. Anh cảm thấy như đang có một ngọn lửa chứa đầy hy vọng bừng cháy trong mình. Những lời của Mia đã khiến anh hoàn toàn bị lay động. Anh chưa bao giờ anh tưởng tượng được rằng cô gái đang trò chuyện với anh đây, thực chất là một cô công chúa ngốc nghếch, người mà sẽ hoàn toàn bất lực nếu như không có sự thông thái của anh.

“Con đường của tôi giờ đã rõ ràng rồi….”

Một lần nữa,anh lại hạ mình cúi đầu trước cô.Giữ đầu cúi thấp gọi cô với sự cung kính tột bậc.

“Thưa Công chúa, Tôi, Ludwig xin nguyện hiến dâng cả thể xác lẫn linh hồn để phục vụ cho Người,” Người quan chức trẻ nói một cách nghiêm nghị.

“Anh thật tử tế làm sao. Ta chấp nhận lời thề nguyện của anh,”. Mia vô cùng hài lòng đáp.

Và thế là Mia sau khi chiêu mộ thành công người hầu gái trung thành Anne, đồng thời cũng có được đồng minh thứ hai và cũng là đồng minh vĩ đại nhất của mình.

Bình luận (0)Facebook