• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Minh họa

Độ dài 178 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:35

Người dịch: Solarius

Biên tập: Solarius

Tabi_ni_Deyou_C0001

Tabi_ni_Deyou_C0004

 "Này, cậu ơi?"

"Hở?"

"Thị trấn sau có phải đi đường này không?"

"Hừm... mình khá đảm bảo cho đến vừa lúc nãy."

"..."

"..."

"Thôi kệ."

"Ừ, hôm nay trời cũng đẹp." 

Tabi_ni_Deyou_C0005

"Tôi không thích mưa."

"Vậy à, mình thì không có thù oán gì với nó cả."

"Sao không?"

"Quần áo bị ướt khi trời mưa, đúng không?"

"Rồi sao?"

"Mình có thể nhìn xuyên qua đồ của cậu."

"Cậu đúng là biến thái." 

Tabi_ni_Deyou_C0005_2

"Người ta nói rằng sống là không hối hận, đúng không nào?"

"Ừ."

"Ngớ ngẩn thật."

"Cậu nghĩ vậy à?"

"Dù cậu có lựa chọn con đường nào, cậu sẽ luôn luôn có ít nhất vài điều hối tiếc, và vẫn quay đầu nhìn lại. Không đúng sao?"

"Vậy cậu nghĩ rằng, điều quan trọng chỉ là đừng lúc nào cũng hoài niệm quá khứ?"

"Chính xác."

Tabi_ni_Deyou_C0006

"Này cậu, cậu sẽ làm gì nếu một ngày nào đó tôi biến mất."

"Mình sẽ đi tìm cậu."

Nếu cậu vẫn không tìm được tôi thì sao?"

"Cậu chỉ có thể nói thế một khi cậu thôi không tìm kiếm nữa! Nhưng hỏi ngược lại cậu nhé: Cậu sẽ làm gì nếu mình biến mất?"

"Tôi..."

Tabi_ni_Deyou_C0007

Bình luận (0)Facebook