• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ truyện: Nias sẽ cố hết mình!

Độ dài 1,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:49:06

Solo: Loli666

=====================================

-Tại thời điểm Linus đặt lệnh trừng phạt kinh tế lên Liam-

Nhà máy vũ khí số 07 mà Liam thường giao dịch, đã nhận được các điều lệnh liên quan tới việc buôn bán.

Thuế sẽ bị tăng nếu nhận đơn hàng từ gia tộc Banfield.

Không được mua kim loại hiếm từ gia tộc Banfield.

Trì hoãn tất cả yêu cầu từ gia tộc Banfiled.

—Nội dung tóm gọn lại là vậy.

Biểu cảm của Nias trở nên lạnh toát khi đọc xong.

“Bá tước Banfield là khách hàng thân thiết duy nhất mà chúng ta có! Sẽ chẳng còn gì để trì hoãn nếu không có mấy đơn hàng cả!”

Nhà máy số 07 không được nổi tiếng trong Đế Quốc bởi vũ khí của họ luôn đặt hiệu suất lên hàng đầu.

Liam chỉ mua sản phẩm từ Nhà máy số 07 đơn giản bởi đây là nơi mà Avid được tạo ra.

Chúng tôi không thể giao dịch với ngài bởi Đế Quốc bảo chúng tôi phải làm thế!

Nếu nói như vậy, Nhà máy số 07 sẽ phải chịu thiệt hại vô cùng lớn.

“Hơn nữa, bọn họ đã bao giờ đưa chúng ta kim loại quý đâu! Mỗi khi có tiền, Đế Quốc lại mua hàng hóa từ những Nhà máy vũ khí nổi tiếng hơn!”

Chuyện này khiến cô hết sức bực mình.

Một cấp dưới đang im lặng quan sát, cất tiếng hỏi.

“Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta đang được yêu cầu cung cấp cho gia tộc Banfield ba pháo đài chiến hạm vào cuối năm nay!”

Với Nhà máy vũ khí số 07, Liam là khách hàng hàng đầu vì không bao giờ ngại vung tiền.

Yêu cầu họ cắt đứt mối quan hệ với Liam là hết sức vô lý.

Số phận của Nhà máy số 07 sẽ xuống lỗ một khi họ làm vậy.

“—Những yêu cầu trên được yêu cầu trước khi lệnh được ban hành.”

“Nhưng hôm nay, chúng ta cũng nhận được đơn hàng cho 1.000 chiến hạm đấy ạ.”

Những chiến hạm kia là dành cho Cedric.

“—Bởi chúng được cho quân đội nên chúng ta có thể sản xuất dưới danh nghĩa của họ.”

“Chúng ta được phép làm vậy ư?”

“Tất nhiên là không! Nhưng chỉ có đường chết nếu dám cắt đứt quan hệ với ngài Bá tước!”

Còn một lý do khác mà Nias bám Liam chặt như vậy, cô đang cố phát triển chiến hạm thế hệ tiếp theo.

Khi thất bại trong việc tạo ra nguyên mẫu mà không chút tiết chế, Nias hiểu rằng mình cần một lượng kim loại hiếm nhiều đến nực cười.

Và trong Đế Quốc, không ai ngoài Liam có thể cung cấp một số lượng như vậy. Tuy cũng có những quý tộc khác sở hữu kim loại quý thì chẳng ai sẵn sàng đưa ra chỉ vì sở thích cá nhân của cô.

Vì lý do đó, Nias không thể quay lưng lại với Liam.

“Sếp, cô đang quá liều lĩnh chỉ để hoàn thiện chiến hạm đó rồi!”

“Tôi đang đặt cược đời mình vào đứa trẻ đó! Kể cả đây là thứ cuối cùng có thể làm, tôi dám chắc kế hoạch sẽ thành công!”

Chiến hạm mà Nias đang phát triển là hội tụ của những công nghệ tiên tiến nhất của Nhà máy số 07. Cô muốn hoàn thành đứa con này bằng bất kỳ giá nào.

“Cô chắc chứ?”

“Chúng ta đang trong tình cảnh khó khăn nhưng vẫn còn hi vọng. Hơn nữa, mọi thứ sẽ sớm xoay chuyển mà thôi. Nếu cứ căng não mỗi lần chuyện tương tự xảy ra thì anh sẽ không thể sống nổi đâu.”

Mấy chuyện kiểu này không có gì lạ bên trong Đế Quốc rộng lớn.

Đến cả dòng dõi Berkley với sức mạnh khổng lồ còn bị Liam dễ dàng triệt hạ.

Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Nias bỗng nhận được cuộc gọi từ Liam.

“Ah, Chúa tể Liam~~”

Cô đáp lại như một con mèo và đòi Liam thêm kim loại quý.

Cấp dưới nhìn chằm chằm vào dáng vẻ của Nias với ánh mắt dè chừng.

Liam ở trên màn hình cũng nhìn cô với sự khó chịu.

“Chẳng phải ta vừa gửi cho cô hồi trước rồi à?”

“Tôi muốn nhiều hơn! Tôi đang cố tìm ra công nghệ mới mà!”

“Cô lúc nào cũng vậy—ugh, sao cũng được. Ta sẽ gửi thêm, thế tiến trình xây dựng các pháo đài hạm ra sao rồi?”

“Đã hoàn thành 60%. Chúng tôi không có đủ nhân lực để làm cả ba chiếc cùng lúc được.”

“Ta cũng đang thiếu thốn nhân lực nên trì hoãn một chút cũng không sao.”

Liam sau đó hỏi về Avid.

“Để chuyện đó qua một bên, Avid sao rồi?”

Cậu đã yêu cầu Nhà máy số 07 nghiên cứu chi tiết về Avid sau khi lắp ‘Trái tim cơ khí’ vào.

Nias trưng ra một khuôn mặt nghiêm túc.

“Không có gì bất ổn cả. Tuy vậy, tôi tìm thấy vài thứ thú vị.”

“Thú vị?”

“Tôi tin rằng chức năng cơ bản của Kỵ sĩ cơ giới Avid không bị ảnh hưởng, nhưng Trái tim cơ khí đang dần dần nuốt chửng vật chủ. Chính xác hơn, tạo tác bí ẩn này đang tiến hành hòa làm một với một với Avid.”

“Chuyện đó có vấn đề gì không?”

“Không hề. Ngược lại, hiệu suất của Kỵ sĩ đã, đang và sẽ tiếp tục được cải thiện. Có thể coi Avid sở hữu khả năng tự phát triển cũng được.”

“Quả là lãng mạn.”

“Oh, ngài hiểu sao? Nó thật lãng mạn, đúng chứ!?”

Cả hai bị cuốn vào chủ đề về Avid và cuộc gọi chỉ kết thúc sau khi bàn chi tiết về việc gửi thêm kim loại quý.

Khi đấy, cấp dưới của Nias hỏi trong lo lắng, “Vậy sẽ ổn chứ? Cô vừa mua kim loại hiếm từ ngài Bá tước đấy.”

“Huh? Anh nhầm rồi. Tôi được tặng kim loại hiếm đấy chứ bởi đâu có mất đồng nào!”

“—Nếu là để kiểm tra Avid thì đúng là vậy. Mà ngài Bá tước tìm thấy một thứ thật tuyệt vời. Tôi đã luôn nghĩ Trái tim cơ khí chỉ có trong truyền thuyết thôi cơ.”

“Tôi cũng vậy. Thật là lãng phí khi ngài ấy lại sử dụng trước khi bảo với tôi. Trái tim cơ khí… tôi muốn được thấy, nghiên cứu và phân tích nó cơ.”

Cấp dưới của Nias—đồng tình với lời nói đó.

Sau cùng thì họ đều là chim cùng một tổ.

“Đúng thế!”

Bình luận (0)Facebook