• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 2,284 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:47:25

Solo: Loli666

================================

Một năm sau khi tốt nghiệp trường phổ thông.

Tại dinh thự Banfield, Rosetta hiện đang mặc đồ hầu nữ.

Cô cố giữ một thiết bị hình cầu trên đầu trong lúc bước đi trên một đường thẳng màu trắng.

Mái tóc vàng hoe tạo theo hình xoắn nhẫn càng nổi bật khi nó tương phản với sắc đỏ của bộ đồ.

Khuôn mặt thường nghiêm nghị của cô giờ ngập trong sự căng thẳng khác thường.

Serena hiện đang đào tạo cho Rosetta.

Bà vỗ tay sốt ruột theo từng bước chân chậm rãi của người học trò.

“Người định bước đi cứng đờ như thế đến bao giờ nữa? Nhanh lên nào.”

Rosetta tuy chỉ mới là hôn thê của Liam, nhưng chắc chắn sẽ trở thành vợ của cậu trong tương lai.

Tuy địa vị của cô cao hơn Serena, nhưng lúc này cô giống như một học sinh đang được đào tạo tại dinh thự.

Serena không hề kiêng nể gì cả. Ngôn từ của bà càng ngày càng cục súc trong quá trình dạy.

Rosetta bắt đầu rưng rưng nước mắt khi cô ngã xuống sàn.

“Không thích thế đâu!”

Serena nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc.

“–đã bao nhiêu lần thần nói cho người hiểu rồi? Tiểu thư Rosetta, người cần rèn luyện để trở thành người vợ xứng đáng với Chúa tể Liam.”

Rosetta khóc không phải vì sự khó khăn của việc rèn luyện.

Cuộc đời cô đã phải trải qua những thứ còn tệ hơn nhiều.

Đúng là còn khối thứ mà cô buộc phải học, ví dụ như lễ nghi. Nhưng nó vẫn ở mức độ tạm chấp nhận được.

Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu vấn đề ở đây chính là…Liam.

“Tôi muốn vào học viện quân sự với Darling cơ!”

Hiện tại, Liam đã nhập học vào học viện quân sự.

Cậu cũng kéo Wallace theo bất chấp sự phản đối của cậu ta, nên cả hai đều đang không có mặt tại dinh thự Banfield.

“Khi tôi vừa hoàn thành quá trình trong kén giáo dục, Darling đã đi tới học viện quân sự mà không có tôi rồi!”

Serena bình tĩnh đáp lại.

“Một nữ công tước sắp nhậm chức thì không cần tới chốn quân sự đâu ạ. Tiểu thư Rosetta, hiện tại người nên nâng cao khả năng quản lý gia tộc thì hơn.”

Với nam quý tộc, họ sẽ cần có đủ khả năng như một quân nhân và một công chức, nhưng với nữ quý tộc thì khác. Tuy vẫn có một số làm cả hai nhưng chỉ chiếm phần ít.

Đó không phải là phân biệt giới tính mà chỉ đơn giản, không có nhiều nữ giới áp dụng được cả hai.

“Tôi chỉ muốn ở bên Darling thôi mà…”

Thấy Rosetta khóc, Serena vừa ấn tượng vừa kinh ngạc,

(Thái độ đầy động lực để cố gắng đó rất tốt.)

Vào thời điểm tốt nghiệp trường phổ thông, điểm số của Rosetta đã tiến bộ đến mức khá.

Với việc được vào kén giáo dục một thời gian ngắn trước đó, tình thế của Rosetta đã được xoay chuyển cùng với những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Điều đó làm cho Serena có cái nhìn tốt về cô. Vấn đề ở chỗ–

(Con bé thuộc loại hiếm có trong giới nữ quý tộc đấy.)

Có không ít phụ nữ sẵn sàng hiến dâng cho chồng mình, nhưng ít khi thấy có ai nguyện nhập học vào học viện quân sự với họ.

Khi nghe thấy Rosetta định đi theo tới học viện quân sự, Liam đã nói rằng “Trong lúc Rosetta còn bên trong kén giáo dục, ta sẽ nhập học cùng với Wallace.” Và rồi chạy mất dạng.

Serena hít một hơi nhỏ nhưng sâu và quay về với việc rèn luyện Rosetta.

“Tiểu thư, dù cho người có khóc thì cũng không giải quyết được gì đâu. Nếu muốn trở thành người vợ xứng với Chúa tể Liam thì người nên xốc lại tinh thần đi.”

Nghe vậy, Rosetta đứng lên.

“Tôi biết rồi. Khi Darling quay lại, tôi nhất định sẽ cho anh ấy thấy dáng vẻ của một nữ công tước.”

“…vậy thì tốt, nhưng Chúa tể Liam sẽ không trở về sớm vậy đâu.’

“Huh? T-tôi tưởng là học viện quân sự chỉ kéo dài trong 6 năm?”

Serena cẩn thận giải thích.

“Hai năm huấn luyện sẽ bắt đầu ngay khi tốt nghiệp, sau đó sẽ cần tới ít nhất bốn năm phục vụ trong quân đội. Tùy vào vị trí được bổ nhiệm, ngài ấy sẽ cần ít nhất 12 năm nữa mới có thể trở về.”

“Không thể nào~!”

Rosetta lại một lần nữa ứa nước mắt.

“Trong cùng khoảng thời gian đó, người sẽ cần phải đi du học ở một gia tộc khác.”

“Không thể gặp Darling suốt 12 năm ư…”

“…xin hãy nghe thần nào.”

“V-vâng.”

Thông thường, quý tộc sẽ đi du học một khi đến tuổi, song chẳng có nơi nào dám nhận con gái của gia tộc Claudia. Vì thế mà Rosetta vẫn chưa được trải qua đào tạo cô dâu cho tới tận bây giờ.

Những ai không thực hiện điều đó sẽ bị giới quý tộc khinh thường. Do đó, chuyện này phải được giải quyết càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng.

(–Hiện giờ, chúng ta đang công khai chống lại dòng dõi Berkley. Gửi tiểu thư Rosetta đến gia tộc nào cũng phải được lựa chọn cẩn thận để bảo đảm an toàn.)

Họ không biết ai đủ tin cậy để có thể đưa Rosetta tới. Serena cảm thấy lo lắng với việc giáo dục của cô.

***

Tại dinh thự của Nam tước Berkley.

Đó là một nơi lộng lẫy và xa hoa.

Với kích cỡ gần ngang một thành phố, nó là thứ mà một Nam tước vốn không thể có.

Bên trong văn phòng của tòa nhà, Ông trùm của dòng dõi Berkley, [Cashmiro] hiện đang phì phèo điếu xì gà.

Thổi ra một hơi khói trắng, ông ta đưa ánh sắt lạnh của mình về phía người đàn ông đang run rẩy trước mặt.

Đó là một quý tộc đối địch với dòng dõi Berkley.

“Không phải thù hằn cá nhân gì đâu, chỉ đơn giản ngươi là thứ ngáng đường gia đình ta.”

Khi Cashmiro nói vậy, những người con trai của ông nhếch môi cười.

Tất cả bọn họ đều là nam tước.

Dòng dõi Berkley là một hệ thống các nam tước liên kết lại với nhau.

Tuy Cashmiro đã chính thức giao phần lớn lãnh địa cho những người con cai trị, nhưng thực tế thì ông vẫn là người quản lý tất cả.

Không chỉ nắm giữ lãnh thổ ngang với hàng công tước, họ cũng là thế lực mạnh nhất Đế Quốc.

Không chỉ bởi có lãnh thổ rộng lớn.

Quân đội của dòng dõi Berkley đã lên tới hơn 100.000 tàu chiến hạng nặng.

Hơn nữa, có thể nói toàn thể không tặc trên khắp Đế Quốc đều nằm dưới sự kiểm soát của Cashmiro.

Bên cạnh lác đác vài tên không theo phe nào, Cashmiro gần như là ông trùm của thế giới ngầm tại Đế Quốc.

Đó là lý do vì sao ông ta và gia đình được gọi là Quý tộc không tặc.

Chưa kể có không ít quý tộc cấu kết với Cashmiro, và ngược lại, phe chống đối ông ta giống như người đàn ông kia cũng rất nhiều.

Trước ánh mặt đó, người kia gào lên.

“Đừng có mà giỡn mặt! Chính mấy người là kẻ đã đưa lũ không tặc đến tàn phá lãnh địa của ta!”

Cashmiro tiếp tục hút xì gà.

“Tất cả những gì ta muốn là anh ngoan ngoãn giao lại lãnh địa và chức vị thôi. Anh không hiểu cảm giác của một người bố muốn con mình được sống độc lập sao?”

“Ngươi phá hủy nhà của ta chỉ vì thế?! Gia quyến của ta cũng bị sát hại… lũ không tặc các ng- AAHHHHH!!!”

Khi người quý tộc kia đứng dậy và định tấn công Cashmiro, con trai hắn liền móc súng ra bắn.

Nạn nhân xấu số kia ngã xuống với vết máu dần loang trên nền đất.

“–các ngươi chả là gì cả. Gia tộc Banfield sẽ giết hết các người...”

Mặc kệ những lời trăn trối kia, Cashmiro ném đuối xì gà đi và giẫm lên nó.

“Quả là một thằng ngu. Nếu không đi theo bọn ta thì chẳng việc gì để hắn sống cả.”

Một trong số những người con lên tiếng.

“Này ông già, vậy có nghĩa giờ tôi là một nam tước rồi phải không?”

“Hmm? Ahh, đúng rồi. Tuy nhiên, lãnh địa vẫn sẽ nằm trong tay ta.”

“Ngon! Giờ tôi cũng là một thành viên nắm quyền trong dòng dõi rồi!”

Tuy người con trai đang vui mừng, song Cashmiro thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên anh ta hoặc đó là người con thứ mấy.

Dù vậy, ông không sợ bị phản bội bởi tất cả đều là ruột thịt.

“–giờ thì, trữ lượng tiên dược của chúng ta đang gần hết rồi. Tao muốn vắt kiệt một hành tinh để bổ sung thêm, nhưng chọn cái nào bây giờ?”

Một người con trai khác lên tiếng đề xuất.

“Con biết một nơi tốt đấy. Ở một gia tộc có đứa con gái mà con hứng thú, nhưng chúng dám từ chối vì không muốn dính líu tới quý tộc không tặc. Con muốn hủy diệt lãnh địa đó để báo thù.”

Với yêu cầu từ người con trai gầy gò đang làm rối mái tóc của mình, Cashmiro dễ dàng quyết định giết người, động vật, và cả hành tinh để tạo ra tiên dược.

“Đằng nào chúng ta không cần mấy tên vô dụng đó, cứ hủy diệt chúng đi.’

“Đã rõ. Tuy nhiên, con muốn giữ đứa con gái và biến ả thành tình nhân nếu có thể.”

“Cứ làm những gì mày muốn.”

Thiết bị cải tạo hành tinh– sức mạnh của dòng dõi Berkley đến từ rất nhiều thiết bị thuộc nền văn minh cổ đại.

Chúng là thứ có thể địa khai hóa hành tinh và biến nó thành nơi sinh vật có thể tồn tại.

Tuy nhiên, nếu thay đổi cách sử dụng thì nó có thể hút cạn sinh lực từ cả hành tinh và sự sống trên đó, rồi ngưng tụ lại thành tiên dược.

Nhờ vào việc đó, dòng dõi Berkley đã có được một lượng lớn tiên dược và củng cố vị thế trong Đế Quốc.

Chỉ coi việc giết người và phá hủy hành tinh là một cái giá nhỏ để có được tham vọng, Cashmiro liếc nhìn thờ hững với các xác kia.

“…quan trọng hơn, tình hình hiện tại của gia tộc Banfield sao rồi?”

Có một quý tộc công khai tuyên chiến với dòng dõi Berkley.

–đó là Liam Sera Banfield.

Những người con trai quay sang nhìn nhau và không ai dám lên tiếng.

“Tao nói là báo cáo tình hình ngay.”

Khi Cashmiro nói thế, một người con trai đang nghịch râu lên tiếng.

“…bọn con đã thuê và phái đám sát thủ đi tới nhà hắn, tất cả đều rất hăng máu nhưng rồi vẫn thất bại.”

Tuy sát thủ đã được gửi đi nhưng đều bị giết chết.

“Bọn đó cứng đầu đến bất ngờ đấy. Mà chúng sẽ cảm thấy bị áp lực nếu ta cứ gửi quân tới như vậy thôi.”

Một người con trai khác lên tiếng can ngăn với giọng điệu bình tĩnh.

“Cha, thằng nhóc Liam đó vừa mới vào học viện quân sự. Nếu cứ gửi sát thủ tới như thế có thể sẽ đánh động tới quân đội Đế Quốc đấy ạ.”

“Vậy thì khi nào mới được? Mày đang nói rằng cứ phải đứng đó nhìn thôi à? Không được, giới quý tộc rất coi trọng sĩ diện. Chúng ta sẽ bị khinh thường nếu để yên như vậy!”

Nghe Cashmiro nói thế, người đó đưa ra một phương án thay thế việc ám sát.

“…gia tộc Banfield hiện đang mắc nợ.”

“Ý mày là số nợ từ hai thế hệ trước? Chúng thì sao?”

“Bọn đó mượn từ một người có quan hệ với chúng ta. Con muốn đòi nợ bằng vũ lực cho dù có phải chịu đôi chút sự công kích.”

Cashmiro thấy hơi quan ngại khi nghe ý tưởng đó.

(Nếu đi ép nợ một người đang nghiêm túc trả nó… sự uy tín trước mặt các công ty sẽ bị tổn hại.)

Để có thể nắm thóp được điểm yếu của các công ty và gia tộc đối địch, dòng dõi Berkley cũng phải dính tới mảng kinh doanh tài chính.

Khoản tiền thu nhập được từ đó không hề nhỏ nên ông muốn tránh mất sự tín nhiệm nếu có thể.

Song, nếu cứ gửi sát thủ tới chỗ Liam và tiếp tục thất bại, những thế lực đối địch với dòng dõi Berkley sẽ thấy đó là dấu hiệu suy yếu và bắt đầu hoạt động tích cực hơn.

(Nếu đã phải chịu thiệt hại như thế mà không giết được thằng khốn đó thì cũng chẳng để làm gì.)

Liam, người đã tự củng cố địa vị như một thợ săn tặc, là cái gai trong mắt của Cashmiro.

Nếu nhân vật đó dần vươn lên trong giới quý tộc, phe chống đối ông ta sẽ ngày một lớn mạnh. Viễn cảnh đó là vô cùng rắc rối đối với dòng dõi Berkley.

(…nếu không xử lý bây giờ thì chính chúng ta sẽ bị nuốt chửng chăng?)

Rất nhiều quý tộc đang ôm hận thù với Quý tộc không tặc, vì thế Cashmiro muốn giải quyết hết trước khi Liam hoàn thành khóa huấn luyện.

“Tốt thôi. Chúng ta sẽ lan truyền tin đồn về sự sụp đổ của nhà Banfield vì không thể trả nổi nợ. Trong khi đó, đám chủ nợ sẽ ép bọn đó phải thanh toán ngay lập tức.”

Mục tiêu được chuyển từ cá nhân Liam sang cả gia tộc Banfield.

Kế hoạch nghiền nát một quý tộc cấp cao hiện đã đang được triển khai hết công suất.

Bình luận (0)Facebook