• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Người hướng dẫn gieo rắc mầm mống báo thù

Độ dài 2,993 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-26 17:47:08

Solo: Loli666

Note: Một lần nữa, cảm ơn mấy anh em đã 'nạp vjp' cho mình, tuy cũng muốn 2 chương/ ngày lắm nhưng mình đang vừa học vừa làm bên mảng manga nữa, nên thông cảm nhé :<

========================

Sau khi thoát khỏi việc bị xiên bởi cây thương vàng, Người hướng dẫn đang tức giận trong sự hận thù.

“Liam… ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi…”

Tuy nhiên, hiện đang có một vấn đề.

Với sức mạnh của Liam hiện tại là vô cùng khó để đẩy cậu xuống địa ngục.

Cùng danh tiếng của một vị lãnh chúa liêm khiết, cậu không ngừng gửi những cảm xúc kinh tởm tới Người hướng dẫn.

Tuy đúng là không dễ gì để báo thù nhưng không phải là không thể.

Vậy thì hắn nên làm gì?

“Có rất nhiều người căm ghét Liam. Ta sẽ tìm chúng và gieo rắc mầm mống báo thù.”

Trong lúc nắm chặt ngực vì đau đớn, Người hướng dẫn sử dụng sức mạnh của mình để tìm kiếm những cá thể có lòng căm ghét mạnh mẽ với Liam.

Một vài phản ứng mạnh mẽ hiện lên, nhưng chỉ có hai cá nhân đặc biệt nổi bật hơn cả.

“Tìm thấy rồi!”

Bước qua cánh cổng được mở ra, hắn xuất hiện ở trước mặt người đầu tiên đang ôm âm mưu báo thù Liam.

Đó không là ai khác ngoài– Yasushi.

Ông ta đang ôm đầu ở bên trong một cái ngõ tối tăm.

Thấy dáng vẻ đó, Người hướng dẫn rú lên.

“SAO LẠI LÀ NGƯƠIIIIIII!!!”

Yasushi là nguyên nhân chính dẫn tới sức mạnh không thể hiểu được của Liam.

Cũng vì thế mà Người hướng dẫn không có thiện cảm tốt với gã.

Hắn đang định giết Yasushi để thỏa mãn cơn giận của mình– thì bỗng dừng lại khi nghe thấy câu nói.

“Nhất Trảm là cái quái gì vậy chứ?! Tao sẽ không bao giờ tha thứ vì dám gắn tên tao với thứ đó!”

Sau giải đấu Kỵ sĩ cơ giới tại trường phổ thông, tên tuổi của Nhất Trảm phái đã lan rộng như đám cháy rừng.

Liam đã nói với mọi người rằng nó được gọi là Nhất Trảm, và đương nhiên, giờ tất cả người có hứng thú đều bắt đầu tìm hiểu.

Hệ quả kéo theo đó là Yasushi liên tục bị truy lùng.

Người hướng dẫn liếc nhìn gã.

“N-nếu cứ tiếp tục thế này, sự thật sẽ bị phanh phui– rồi mình sẽ bị tên Liam giết hoặc tệ hơn. Chưa kể, mình còn bị săn đuổi bởi lũ không tặc bởi cái danh ‘sư phụ’ của Thợ săn không tặc nữa.”

Yasushi quyết tâm.

“Nếu không hành động sớm thì sẽ là dấu chấm hết mất, nhưng không thể làm một mình được. Đã thế, tao sẽ huấn luyện thêm môn đệ mới. Nếu huấn luyện bọn chúng giống như đã làm với Liam thì hẳn mọi thứ sẽ hoạt động thôi.”

Người hướng dẫn vỗ tay trước ý tưởng đó, như thể nó là thứ gì đó mà hắn sẽ không bao giờ tự nghĩ ra được.

“Yasushi… ta trông đợi vào ngươi đấy.”

Một khi lời nói dối bị lật tẩy, Yasushi chắc rằng mình sẽ bị Liam tiêu diệt.

Nên giống như cách hắn đã huấn luyện Liam, Yasushi định sẽ tạo ra thêm hai đệ tử nữa đi ám sát.

Bổ sung thêm, hắn cũng nghĩ rằng việc này sẽ giúp bảo vệ bản thân khỏi không tặc.

“Trước tiên, tao cần tìm một đứa trẻ tài năng hơn Liam– Xét đến tài chính thì vẫn còn dư dả một chút. Chỉ việc huấn luyện chúng thật nghiêm khắc để có thể giết tên khốn đó.”

Người hướng dẫn cũng thích ý tưởng đó.

“Ngươi tốt hơn những gì ta nghĩ đấy, Yasushi. Ta sẽ giúp một tay, nên đây, một món quà nhỏ cho ngươi.”

Khi Người hướng dẫn búng tay, giọng nói của hai người đang đánh nhau có thể nghe thấy ở đằng xa.

Tuy bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm, Yasushi vẫn đi tìm hiểu âm thanh đó.

Và rồi, gã tìm thấy hai đứa trẻ đang hội đồng một tên đàn ông với những cây gậy của mình.

Tuy cơ thể trông gầy gò, nhưng chúng lại có thể nâng những chiếc gậy nặng hơn nhiều so với tỷ lệ cơ thể.

Những cây gậy đó dính đầy máu, trong khi người đàn ông to con kia bị đập nát trên nền đất.

Ánh mắt của hai đứa trẻ nhìn vào Yasushi. Bên trong chúng là sự sắc bén vô nhân tính.

“Eek-?!”

Hai đứa trẻ dần tiếp cận gã.

Tuy biết rằng Yasushi không thể nghe thấy nhưng Người hướng dẫn vẫn giải thích.

“Ta đã tìm thấy vài nhân tài gần đây và mang chúng đến cho ngươi đấy. Yasushi, ta mong ngươi sẽ huấn luyện hai đứa trẻ này thật tốt. Hãy mang người kế vị Nhất Trảm đích thực đến giết Liam đi!”

Trước khi chúng chạy đi, Yasushi móc chút đồ ăn từ trong túi và ném tới.

Hai đứa trẻ ngay lập tức bắt lấy và ngấu nghiến như những con thú.

Trước cảnh tượng đó, Yasushi suy ngẫm.

“Nếu mình rèn luyện hai đứa, chúng chắn hẳn sẽ vượt qua Liam. Có thể đánh bại một gã to con như thế thì trong tương lai sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa.”

Và rồi, gã gọi hai đứa trẻ tới.

Xác nhận mọi việc có tiến triển, Người hướng dẫn tìm tới nhân vật tiếp theo đang bùng cháy trong lửa hận.

“Giờ thì sẽ là ai đây?”

***

Tại cơ sở tái rèn luyện của quân đội.

Eulisia hiện đang trong quá trình trở thành một nữ quân nhân tài giỏi.

“Oh, người phụ nữ này là?”

Cô đang trải qua rất nhiều bài tập khác nhau.

Đôi mắt chứa đầy sự giận dữ và mái tóc tuyệt đẹp của cô giờ đã bị cạo sạch. [note34914]

Cô hiện được huấn luyện để gia nhập lực lượng đặc biệt.

Người dính đầy bùn đất, Eulisia bị ném xuống nền đất bởi huấn luyện viên– nhưng sau đấy, cô vẫn đứng dậy.

Người hướng dẫn ấn tượng trước sự kiên cường đó.

“Lý do nào khiến cô ta ghét Liam đến vậy? Để xem bên trong trái tim đó nói gì nào?”

(Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Không thể tha t–)

Đó là một tràng lặp dài với lòng căm thù Liam tới tận xương tủy.

Cô là một kẻ báo thù hoàn hảo.

“T-tuyệt vời! Với người chứa đầy tiềm năng như vậy– món quà từ ta đây. Hãy cố mà thành công đấy, ta sẽ giúp đỡ cho cô.”

Để lưỡi kiếm báo thù của cô có thể chạm tới Liam– Eulisia phải sống sót trước đó đã.

Tuy vừa bị huấn luyện viên đánh bại, nhưng đó không phải là trận đấu một chiều.

Huấn luyện viên hét vào mặt Eulisia.

“Tao đã nghĩ mày là một con ả chỉ biết nắc mông, nhưng có vẻ con ả bẩn thỉu đã khá hơn một chút rồi đấy!”

“Sir, yes sir!”

Và bên trong trái tim Eulisia.

(Liam, ta thề– ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá.)

Người hướng dẫn gật đầu.

"Ý chí báo thù Liam đó thật tuyệt vời. Ta sẽ hỗ trợ cô từ trong bóng tối, nên hãy cho ta thấy cuộc báo thù này đâm hoa kết trái đi."

Khi Người hướng dẫn tìm hiểu về Eulisia, có vẻ cô đã phải trải qua việc tái huấn luyện.

Đó không phải chỉ là những bài tập thông thường.

Để có thể thăng tiến trong quân đội, cô sẽ phải bước chân vào vô số chiến trường.

Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy– thì sẽ không thể tránh khỏi việc bị ép nhập ngũ trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, Eulisia vẫn mặc kệ và tiếp tục rèn luyện.

Tất cả đều vì mong muốn báo thù Liam.

Thấy vậy, Người hướng dẫn có thể rời đi trong sự hài lòng.

“Ta mong cuộc báo thù của cô sẽ chạm tới Liam vào một ngày nào đó.”

Thế rồi Người hướng dẫn biến mất.

***

Sau khi nhận hai đứa trẻ vô gia cư, Yasushi chìm vào trong suy nghĩ.

Hướng mắt nhìn vào lũ trẻ đang ngủ trên chiếc giường nghỉ rẻ tiền, gã nghiêm túc đắn đo về sự an toàn của bản thân.

“Mình nên làm gì nếu cuộc ám sát thất bại?”

Hai cá nhân trước mặt gã có tiềm năng, nhưng Liam rất mạnh.

Ngay từ đầu, cậu mới là người có thể biến trò lừa gạt thành một môn phái kiếm thuật.

“Nếu hai đứa nó thất bại và bị giết… thì sẽ đến lượt đầu mình bay khỏi cổ.”

Chỉ bị giết thôi đã là may mắn rồi, bởi đối phương là một quý tộc.

Gã không biết loại tra tấn khủng khiếp nào đang chờ đợi nếu cuộc ám sát thất bại.

Nghĩ tới việc bị từ từ giết chết trong một khoảng thời gian dài– Yasushi cảm thấy bản thân đang run rẩy vì sợ hãi.

Chính vì thế, kẻ nhát chết như Yasushi quyết định.

“M-mình biết rồi! Chỉ cần bịa thêm vài lý do là có thể tránh bị lũ trẻ thắc mắc. Đúng… mình có nên bảo chúng phải thách đấu người sư huynh của mình với toàn bộ sức lực?”

Nếu chúng bị giết thì gã chỉ cần thuyết phục Liam rằng đó chỉ là bài kiểm tra với một lá thư nói “Con đã làm rất tốt” sau đó là được.

“Liệu nó có hoạt động không? Nhưng… cuộc đời mình sẽ còn gặp nguy hiểm nếu thằng đó chưa bị giết. Cố làm mọi thứ có thể thôi, mình không thể trốn tránh được."

Với bản chất tham sống sợ chết, Yasushi quyết định nhận hai đứa trẻ về và truyền dạy Nhất Trảm cho chúng.

May mắn thay, gã biết phải làm gì bởi hắn đã làm qua với Liam rồi.

“Vấn đề nằm ở chỗ, dù cho có huấn luyện chúng bằng cùng một cách, thì cũng không thể biết kết quả sẽ ra sao. Nếu chỉ lăng mạ Liam, chúng có thể bị rò rỉ ra tới tai hắn. Được rồi, vậy hãy luôn khen ngợi tên khốn đó trước mặt lũ trẻ.”

Yasushi sẽ huấn luyện bọn trẻ đi giết Liam dựa vào sự đố kị với những lời khen ngợi đó.

Gã không còn lựa chọn nào khác.

Liam đã làm tên tuổi trường phái không có thật mang tên Nhất Trảm lan rộng khắp nơi.

Quý tộc, không tặc và cả những trường phái khác đang tìm kiếm thứ sức mạnh đó.

Dù cho gã có bỏ chạy thì chắc chắn vẫn sẽ bị bắt được.

Yasushi không còn thời gian để mà do dự.

Gã chẳng có cách nào khác ngoài huấn luyện hai đứa trẻ nhanh nhất có thể.

Bởi vì… bản thân gã rất yếu.

“Được rồi, mình sẽ đưa chúng một lá thư để đề phòng trường hợp thất bại. Nếu chúng truyền đạt lại những lời khen của mình về Liam, hiểu lầm này sẽ được đi đúng hướng… hi vọng vậy. Nhưng nếu có thể thì mình mong cuộc ám sát thành công luôn cho đỡ mệt.”

Yasushi– người đã thu nhận đệ tử về để giết Liam, lẩm bẩm.

“Tao sẽ huấn luyện bọn mày nhanh nhất có thể nên… phải đề phòng Liam.”

Yasushi tự cảm thấy bối rối và không hiểu nổi bản thân đang cố làm gì nữa.

***

Tại cơ sở tái huấn luyện của quân đội.

Trong khi rất nhiều tên đực rựa đã bỏ chạy khỏi bởi sự khắc nghiệt thì Eulisia vẫn ở lại.

Tất cả đều vì muốn trả thù Liam.

Cô trừng mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên chiếc gương trong phòng tắm.

Mái tóc xinh đẹp mà cô luôn tự hào giờ đã bị cạo còn cơ thể thì trở nên cơ bắp hơn bởi những bài huấn luyện.

“Mình sẽ gia tăng thứ hạng với bước tiếp theo– vẻ ngoài nữ tính là điều cần thiết. Cơ thể này cũng là một công cụ để trả thù.”

Liam– người con trai đã không có chút hứng thú nào với cô.

Nhưng kế hoạch báo thù của cô là gì?

Mục tiêu của Eulisia nhắm tới chính là khoảng thời gian sau khi Liam tốt nghiệp học viện quân sự và phải nhập ngũ để làm việc.

Tại thời điểm đó, quân đội sẽ cử một trung úy làm phụ tá cho Liam.

Chỉ có những tinh anh trong hàng ngũ nữ quân nhân mới được chọn.

Nếu không có vẻ ngoài, năng lực và những yếu tố cần thiết khác thì cô sẽ không thể được chọn.

Và để chạm tới vị trí đó, những thành tích bình thường là không đủ.

Sau cùng thì, đã có một số lượng lớn nữ công chức đến từ gia tộc Banfield gia nhập vào quân đội.

Họ có rất nhiều thành phần sở hữu kết quả xuất sắc tại học viện và được đặc biệt đề cử để trở thành phụ tá cho Liam.

Với suy nghĩ đó– Eulisia quyết định sẽ gia nhập vào lực lượng đặc biệt.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện khó khăn, thứ chờ đợi cô là những nhiệm vụ thực chiến ác liệt.

Nếu bằng cách nào đó vượt qua được, Eulisia có thể nắm chắc trong tay vị trí phụ tá của Liam.

Và sau đó… cô sẽ khiến Liam si mê cô rồi đá đít cậu đi.

Tuy vào lần trước, không hẳn là cô bị bơ hoàn toàn, nhưng cái tôi của cô không cho phép.

Giả định của Người hướng dẫn về mục tiêu của cô– là sai lầm.

“Mình sẽ lội ngược dòng. Và để làm được điều đó, mình sẽ cần phải điều tra về hắn thật kỹ lưỡng.”

Trong suốt quá trình rèn luyện cực khổ, tâm trí cô chỉ tràn ngập suy nghĩ về Liam.

Khóa rèn luyện cũng đã gần tới hồi kết.

Và một khi kết thúc, chỉ có cuộc sống trên chiến trường nguy hiểm nằm ở phía trước.

Đúng là cô chỉ cần bỏ cuộc và sống một cuộc sống hạnh phú thông thường nhưng giờ cô chỉ có thể nghĩ tới Liam.

“Nếu muốn quyến rũ tên Liam thì trước tiên mình cần theo đúng gu của hắn đã.”

Một đồng nghiệp sau khi thấy nụ cười kinh dị được phản chiếu trên gương của Eulisia, liền co rúm vì sợ hãi.

***

Người hướng dẫn hiện đang đứng trên đỉnh của một tòa nhà tại Thủ đô Đế Quốc.

“Hãy tiếp tục gieo thêm hạt giống nào! Nhiều, nhiều hơn nữa! Ít nhất, một trong số chúng sẽ có thể chạm tới Liam!”

u30615-a9d71f6b-239e-47cd-ad83-d8b0bea23b1a.jpg

[note34915]

Nhưng có phải gã đã bỏ qua điều gì không?

Hắn không khỏi cảm thấy điều đó vì lý do nào đấy.

“Thôi thì cho tới thời điểm thích hợp, hãy tiếp tục tích góp sức mạnh nào.”

Lòng biết ơn của Liam vẫn đang không ngừng thiêu đốt hắn.

Cứ thế, Người hướng dẫn tiếp tục chờ đợi thời cơ báo thù trong lúc thu thập những cảm xúc tiêu cực ở Thủ đô.

***

Điều mà Người hướng dẫn đã bỏ quên chính là còn có một thế lực khác muốn báo thù Liam.

Dòng dõi Berkley.

Những cá nhân có quyền lực trong dòng dõi đang tham dự một buổi họp mặt tại căn phòng tối tăm bằng hình ảnh ba chiều.

Tất cả đều là con của người đứng đầu dòng dõi Berkley.

“Derrick đã bị giết.”

Trước câu nói của ông trùm, những người còn lại bắt đầu trách mắng Derrick.

“Thằng ngu đó đã làm mất một trong những Thiết bị cải tạo hành tinh của chúng ta.”

“Mà dù gì cũng đâu có ai kỳ vọng gì vào nó.”

“Thằng đó còn làm mất đội quân được đưa nữa. Quả là thứ vô dụng.”

Ông trùm có một sinh vật giống mèo ngồi trên vai– và nó rất được hắn yêu quý.

“Đứa con trai đáng yêu của tao vừa bị giết đấy… câm mồm lại.”

Gân xanh nổi lên trên trán của hắn.

“Có một thằng ngu ngoài kia dám khiêu chiến với dòng dõi của tao.”

Khuôn mặt của Liam được trình chiếu ở chính giữa phòng họp.

“Thợ săn không tặc Liam?”

“Đó là đứa trẻ xuất chúng từ gia tộc Banfield suy tàn?”

“Vậy giết nó ngay thôi.”

Thấy đám người kia trở nên ồn ào, ông trùm vung nắm đấm xuống bàn tạo một tiếng động lớn.

Sinh vật giống mèo kia bị bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại khi được vuốt ve.

“Công việc của chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi việc thanh trừng không tặc từ tên đó. Tao đã luôn muốn giết hắn từ trước rồi.”

Trong thế giới ngầm, đã có một số tiền thưởng khổng lồ cho cái đầu của Liam, để mong rằng sẽ có người giết cậu.

Những thằng ngu đã xông đến lãnh địa của Liam vì phần thưởng trên. Song kết cục của tất cả đều là được tặng một cho một vé isekai.

Đó là thời điểm mà không tặc còn dám tranh nhau lao đầu tới lãnh địa của Liam– nhưng giờ thì chẳng còn ai có đủ can đảm thách thức cậu nữa, dù cho có tăng phần thưởng lên đi chăng nữa.

Đó đều là bởi những thằng ngu không sợ súng đã bị tàn sát, thậm chí trước cả khi đích thân Liam phải ra tay.

“Chúng ta sẽ bắt đầu chiến tranh với gia tộc Banfield trong tương lại. Những quý tộc khác sẽ thấy đây là thời cơ. Cứ đe dọa hoặc làm mọi thứ cần thiết để kéo chúng về phe ta.”

Ông trùm quyết định gia tăng thêm đồng minh để đánh bại Liam.

Chỉ chừng đó là đủ thấy được cậu là mối đe dọa lớn đến mức nào trong mắt hắn.

“Cha à! Chúng ta có thể làm được mà chẳng cần tới chúng!”

Một trong những người con trai xung phong muốn được tự đi xử lý Liam.

Nhưng gã ta bị ngăn lại.

“Chúng ta đã mất Derrick vì hắn rồi. Từ giờ, đừng để lãng phí bất cứ nguồn lực nào vào mấy thứ ngu xuẩn.”

Ông trùm nhìn vào tài liệu của Liam và mỉm cười.

“Thằng nhãi… một khi đã động tới dòng dõi Berkley thì đừng hòng được toàn mạng.”

Tại một nơi mà Liam không hề hay biết, mồi lửa chiến tranh đang được lan ra.

Bình luận (0)Facebook