• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Chó điên Marie

Độ dài 3,051 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:24:32

Solo: Loli666

==========================================

Đã đến mùa thu của năm học đầu tiên.

Không may thay, việc được tạm rời khỏi trường phổ thông chỉ kéo dài nửa năm và cũng chỉ áp dụng cho những học sinh năm bốn đổ lên.

Chính vì thế, học sinh mới không được có một kì nghỉ dài hạn.

Mà lớp học cũng khá dễ nên tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì.

Bên cạnh đó, hiện tại chúng tôi đang xem video ba chiều cỡ lớn trong bài học ngày hôm nay.

Những hình ảnh của những Kỵ sĩ cơ giới được trình chiếu lên.

Các cỗ máy được trang bị giáp toàn thân theo phong cách phương Tây đang lao vào trận chiến.

“Chúng trông mạnh và thú vị đấy nhưng di chuyển lại quá chậm.”

Đám học sinh năm nhất trong thính phòng đang reo hò cổ vũ nhưng tôi lại chẳng tìm thấy chút hứng thú nào.

Xui xẻo hơn, người ngồi cạnh chính là thuộc hạ đầu tiên của tôi– Wallace, người đã thua cược với các senpai và hiện đang ôm đầu.

“MẤT HẾT CẢ RỒI!!!”

Gã ta là một tên ngố.

Tiện nói thêm, tôi cũng đưa cho cậu ta tiền trợ cấp hằng tháng.

Đó là một việc không thể tránh khỏi do tôi đã trở thành người hỗ trợ cho Wallace.

Khoản tiền cũng không lớn gì nên chẳng đáng bận tâm nhưng tôi thật sự không hài lòng với cách cậu ta dùng nó.

“Cậu thật là ngu ngốc đó, Wallace. Đó là bởi cậu chỉ toàn cược vào mấy cỗ máy to lớn và phô trương thôi.”

Kurt bật cười.

Cậu ấy là một người thông minh luôn nhắm tới những chiến thắng tuy nhỏ nhưng chắc chắn hơn.

“Tôi chỉ muốn gỡ lại chỗ đã thua chỉ bằng một ván thôi mà. Nếu chỉ cần thắng thì tôi sẽ hoàn lại được hết.”

“Và rồi cậu đã chơi tất tay luôn đấy à?”

“Đừng có nói lớn ra thế! Ahh…tất cả khoản tiết kiệm của tôi đi hết rồi…”

Gã thuộc hạ đó hướng ánh mắt vào tôi nhưng thằng này chẳng có lý do gì để cho cậu thêm bất cứ đồng nào đâu nhé.

Trong lúc tôi đang bán bơ, Kurt lên tiếng khi trận đấu tiếp theo bắt đầu.

“Chắc sẽ có nhiều người luyện tập với Kỵ sĩ riêng của họ.”

Bắt đầu từ năm ba, học sinh sẽ được cho phép thi đấu bằng Kỵ sĩ cơ giới.

Hầu hết đều sẽ sử dụng những cỗ máy tập do nhà trường cung cấp nhưng với những cá nhân giàu có thì có thể mang Kỵ sĩ riêng tới.

Wallace cau mày nhìn vào những người tham gia thi đấu với cỗ máy cá nhân của mình.

“Đó đơn giản chỉ là là trò bẩn khi đàn áp kẻ thù bằng việc lợi dụng sự khác biệt trong hiệu năng mà thôi. Không có mấy ai người có thể tạo ra một Kỵ sĩ cơ giới, đến cả tôi còn chưa có nổi một con cơ mà.”

Dù Wallace là một hoàng tử nhưng những Kỵ sĩ cậu từng sử dụng đều là hàng luyện tập.

“…vậy là có thể tham gia với Kỵ sĩ cá nhân của mình phải không?”

Nhìn vào những trận đấu nhàm chán kia, tôi nghĩ sẽ vui hơn nhiều nếu có thể chà đạp tất cả với Avid– đó là một ý hay mà tôi tin rằng có thể khiến cuộc sống học đường này trở nên thú vị hơn.

***

Giải đấu đã kết thúc.

Nhà vô địch dường như là một bá tước nơi biên giới có tên Derrick.

Con cái của gia đình bá tước cũng tham gia và có vẻ gã là một người theo xu hướng áp đảo và khinh thường kẻ địch trong chiến đấu.

Mà dù sao chuyện đó khá là tốt với tôi.

Với một sức mạnh vượt trội, sẽ thật tuyệt khi có thể thấy một người mạnh như vậy quỳ dưới chân mình.

Nhưng dù là người chiến thắng, Derrick trông không quá mạnh mẽ.

Thôi thì trong trường phổ thông nên đến trình độ đó cũng không lạ.

Tôi móc thiết bị cá nhân của mình ra và gọi, một hình ảnh ba chiều hiện lên trên không trung.

-người đó chính là Nias.

Hai mắt cô ấy mở to khi lắng nghe yêu cầu của tôi.

“Chúa tể Liam, ngài nghiêm túc đấy chứ?”

“Tất nhiên. Mà Avid vẫn đang trong quá trình bảo dưỡng à?”

“Việc bảo dưỡng đã hoàn tất nên Avid được chuyển vào trong kho rồi. Tuy nhiên, yêu cầu nâng cấp của ngài vẫn thật vô lý. Vốn dĩ, nó là một điều vô cùng khó để thực hiện. Thà đập đi dựng lại toàn bộ còn dễ dàng hơn đấy ạ.”

“Cứ làm theo ý ta, ta sẽ trả đủ cho cô.”

Nias là một người phụ nữ phiền phức luôn mè nheo với tôi để mua tàu chiến của cổ mỗi khi cả hai gặp nhau. Song, lần này cô vẫn từ chối yêu cầu của tôi.

“Tiền bạc không phải là vấn đề ở đây. Dù cho ngài có đưa cho chúng tôi bao nhiêu thì chẳng còn nâng cấp nào có thể tiến hành nữa. Nếu muốn thì sẽ cần tới một lượng lớn nguyên vật liệu hiếm đấy ạ.”

“Nguyên vật liệu hiếm như orichalum phải không?”

Chúng là những nguyên liệu chính trong vũ trụ fantasy nhưng lại chẳng dễ dàng gì để kiếm được.

Tuy không thể mua về quá nhiều nhưng ta vẫn có thể có chúng bằng tiền.

“Orichalcum, adamantium, mythril– tất cả đều cần thiết. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần một đội ngũ nhân viên tài giỏi. Theo khoản đầu tư lâu dài, tổng chi phí có thể cao hơn cả mua một tiểu hạm đội.”

Chỉ tính riêng việc thu mua nguyên liệu hiếm thôi đã rất đắt đỏ rồi.

Nếu dùng tất cả chỗ nguyên liệu, tiền của và nhân lực đó để mua thêm hạm đội thì sẽ đáng giá hơn nhiều.

Song, sự lãng mạn của đàn ông quan trọng hơn nhiều cái sự thực dụng đó.

“Ta có tiền mà, mọi thứ cứ để ta chuẩn bị.”

“Nhưng đó vẫn là một yêu cầu vô lý. Ngay từ đầu, sao ngài cứ cố câu nệ với Avid vậy? Thay vào đó, sao không mua hẳn một Kỵ sĩ đời mới cơ chứ?”

“Ta không muốn bởi ta thích Avid. Xu thế thiết bị ngày nay quá mỏng manh khiến ta không cảm thấy an tâm khi sử dụng.”

Nếu xét theo thế giới cũ thì giống như tôi đang yêu cầu cải tiến lại chiếc ô tô cổ điển để có thể sánh ngang với thế hệ đời mới.

Hãy cố nhét thêm hệ thống tìm đường tân tiến nhất và cải tạo nó thành ô tô chạy bằng điện, đồng thời tích hợp thêm nhiều tính năng nữa— tất nhiên họ sẽ cười nhạo một yêu cầu như vậy.

Nếu phải làm thế thì cứ mua thẳng một chiếc ô tô đời mới là xong.

Nhưng vấn đề nằm ở gu.

Tôi sẽ không nhân nhượng trong chuyện này đâu.

“Tôi sẽ gửi cho ngài bản danh sách nên hãy liên lạc lại một khi ngài đã thu thập đủ nguyên vật liệu và ngân sách cần thiết. Với cả, ngài cũng cần chuẩn bị một phi công thử nghiệm.”

“Phi công thử nghiệm?”

“Đúng vậy, một ai đó có kỹ năng ngang với ngài– à không, người đó ít nhất có thể lái Avid là được. Nếu có thể thỏa mãn tất cả điều kiện thì chúng tôi sẽ chấp nhận tiến hành cải tiến Avid.”

Cô ta cứ như thể đang ngụ ý rằng ‘Bởi chẳng đời nào làm được đâu nên mua một cái đời mới đi.’

Người này, cô ta thực sự quên hết tất cả những lần tôi đã bỏ qua cho màn khóc lóc thảm hại đó sao?

Nhưng thích thì chiều, nếu đã thế thì thằng này cũng sẽ chơi nghiêm túc luôn.

“…cô hứa chứ?”

“Tất nhiên. Xin hãy liên lạc với chúng tôi một khi ngài đã hoàn tất. Chà, tôi vẫn khuyên ngài nên từ bỏ và mua phiên bản tân tiến nhất và tàu chiến thì hơn đấy.”

Tôi liền cúp máy và gọi về nhà.

Hình ảnh của Amagi hiện lên ngay sau đó.

Chỉ nhìn vào khuôn mặt đó thôi cũng giúp tôi cảm thấy được một ngày đầy sức sống.

“Có chuyện gì vậy ạ, Chủ nhân?”

“Amagi, thu thập mọi thứ trong danh sách mà ta đưa cô càng sớm càng tốt. Nếu có nguyên liệu hiếm nằm ngoài khả năng thì hãy dùng tới ‘nó’. Khi hoàn thành rồi hãy chuyển tất cả tới Nhà máy vũ khí số 07.”

Amagi nhìn vào bảng danh sách rồi nói rằng chúng tôi đang thiếu kha khá thứ.

Nhưng tất cả đều có thể xử lý bằng tiền.

“Chủ nhân chắc chứ ạ?”

“Đương nhiên. Một khi ta quay về lãnh địa thì luôn có thể chuẩn bị nhiều hơn nữa.”

“…nếu chỉ để cải tiến Avid thì tổng lượng nguyên liệu trong danh sách rất bất thường.”

“Vậy Nias thực sự đang cố thách thức ta sao? Thế cứ gửi hết đi cho cô ta không thể biện minh được nữa. Ta thực sự mong chờ được thấy bản mặt của cô ta lúc đó.”

“Em hiểu rồi ạ.”

“À với cả, gửi Marie tới chỗ họ luôn.”

Cô là hiệp sĩ được tôi cứu trong lúc quẩy nát lũ không tặc tại lãnh địa Nam tước Exner.

Người đó đã bảo rằng bản thân mình sẽ trở nên hữu dụng với tôi.

“Ý người là [Marie Sera Marian]?”

“Phải, cô ta đã xuất viện chưa?”

***

—Vài tháng sau.

Nias đang run rẩy trong lúc đứng trước đống nguyên vật liệu đồ sộ được gửi tới Nhà máy vũ khí số 07.

“…không thể nào. Cậu ta thực sự thu thập được chỗ đó.”

Một người phụ nữ với mái tóc tím thẳng dài pha chút bạc đang đứng sau đống nguyên liệu được chuyển tới từ gia tộc Banfield.

Bộ đồng phục cô mặc giống màu tóc nhưng bao tay và gót chân mang màu đen.

Trên khuôn mặt đó là cặp mắt sắc bén và sáng trong.

Nước da trắng cùng lớp son môi tím tươi sáng.

Chưa hết, cơ thể cô cũng thon gọn cũng vòng một phát triển.

Bên hông cô có vắt hai thanh kiếm sở hữu khả năng mở rộng.

Cô chính là một trong những ứng cử viên hiệp sĩ của Liam, [Marie Sera Marian].

u30615-1a184e98-6378-4082-8027-b97c143345ca.jpg

“Marie Marian, được giao trọng trách làm phi công thử nghiệm cho quá trình cải tiến Avid. Tôi rất mong chờ được làm việc cùng cô đấy, Kỹ sư trưởng.”

“Huh? K-không, cái đó–”

Trước một Nias đang bối rối, Marie đặt hai tay lên má và bắt đầu vặn vẹo trong xấu hổ.

“Đây là nhiệm vụ đầu tiên Chúa tể Liam giao phó cho tôi. Tôi sẽ làm tất cả để hoàn thành nó.”

Một người phụ nữ trưởng thành và lạnh lùng lại hành xử như một thiếu nữ mới lớn.

(Mà quan trọng hơn…cô ta là ai vậy?)

Nias đã ra vào dinh thự của Liam rất nhiều lần nhưng vẫn chưa từng thấy một hiệp sĩ nào giống Marie trước đây.

Người thợ máy ở phía sau Nias lên tiếng.

Ông là một người lớn tuổi và khỏe khoắn.

“Marie? Marie Marian? Tôi nhớ đã từng nghe cái tên đó trước đây…”

Song ông chẳng thể nhớ chính xác là khi nào.

Nias không nghĩ Liam biết rõ gia thế của cô.

Sau đó đến bản thân Marie.

Nias nghi ngờ rằng cô ta có đủ khả năng điều khiển Avid hay không.

Marie quá mảnh mai và xinh đẹp để làm một hiệp sĩ. Nói đúng ra, trông cô giống một người mẫu hay diễn viên hơn.

“Này, cô thực sự có thể điều khiển cỗ máy không có hệ thống hỗ trợ không đấy? Thời nay, chẳng có mấy người có thể kiểm soát được Kỵ sĩ cơ giới loại đó đâu, cô biết chứ?”

Marie mỉm cười khi nghe thấy điều đó.

“Vào thời của tôi, mấy hiệp sĩ cần tới hệ thống hỗ trợ thì chỉ toàn lũ đần độn nửa vời thôi. Tôi hiểu Avid là một cỗ máy khó kiểm soát nhưng đừng lo. Tôi vốn chưa bao giờ cần tới mấy cái hệ thống đó mà.”

Cô ấy lại bắt đầu ngây ngất với hai má đỏ trong lúc nói, “Chúa tể Liam giao cả Kỵ sĩ cá nhân cho mình…chưa bao giờ mình cảm thấy hạnh phúc đến thế.”

(Con ả này bị cái quái gì vậy?)

u30615-164d4145-4521-4ec3-b2de-c5e78b91d668.jpg

Nias không khỏi nghĩ rằng những hiệp sĩ của Liam toàn mấy người kì dị. Nhưng đứng trước đống nguyên liệu kia, nhiệt huyết của người thợ máy trong cô bùng cháy.

(Tuy không thể sử dụng phung phí những nguyên vật liệu tuyệt vời này nhưng mình có thể thử nghiệm những thứ nằm ngoài khả năng trước giờ. Sẽ có rất nhiều thông tin hữu ích đây…)

Cô nhận ra bản thân đang vô tình chảy nước miếng nên liền lau sạch miệng.

“—Hãy bắt đầu ngay thôi.”

Cùng với sự thèm muốn của mình, Nias bắt tay vào nâng cấp Avid.

***

Chuyện Marie trở thành một trong những ứng cử viên hiệp sĩ bắt đầu từ việc cậu đến thanh trừng lũ không tặc tại lãnh địa Exner.

Marie có dính líu tới cuộc bạo loạn ở Đế Quốc vào hai thiên niên kỷ trước và đã bị hóa đá.

Sau thời gian đó, cô chỉ chờ đợi.

Cô đã được chuyển qua tay của rất nhiều người. Cơ thể cô dần bị hủy hoại trong khi sinh mệnh của bản thân cứ dần tan biến mà cô không thể làm gì khác. Cái cảm giác chết dần chết mòn đó liên tục bám lấy cô.

‘Marie, đây là sự trừng phạt dành cho ngươi’ –đó là những gì Hoàng đế đã nói.

(Ai cũng được, hãy giết tôi đi. Tôi không muốn bị nhấm nháp như thế này!)

Và rồi Marie rơi vào tay bọn không tặc, chúng để cô như một món đồ trang trí.

Trước khi bị biến thành đá, Marie đã gầy dựng lên không ít danh tiếng.

Marie Sera Marian– cô là một hiệp sĩ đế quốc huyền thoại đã ngu ngốc nổi loạn chống lại Hoàng đế.

…Nhưng đó là câu chuyện được dựng lên chứ sự thật thì cô không hề làm gì cả.

Cô thậm chí chưa từng nghĩ đến một chuyện như vậy.

Song, vị Hoàng đế khi đó là một con quỷ ngờ vực và tính đa nghi kia đã khiến hắn hóa đá Marie.

Chúng sử dụng ma thuật để khiến nhận thức của cô luôn tỉnh táo và bán cô đi như một bức tượng đá xinh đẹp.

Dù lũ không tặc đã thua nhưng không có nghĩa những ngày tháng khốn khổ của cô sẽ kết thúc.

Binh lính tràn vào căn phòng nhưng Marie chỉ nghĩ rằng,

(Kẻ sở hữu mình lại một lần nữa thay đổi. Mình chỉ ước ai đó phá hủy sinh mệnh này đi, đập nát nó cho tới khi không còn chừa lại một mảnh vụn nào nữa…)

Những binh lính bắt đầu quát lớn.

“Hey, chúng ở kia!”

“Đó chỉ là mấy bức tượng thôi mà.”

“…khoan, thật sao? C-căn phòng này chứa đầy những bức tượng!”

Không tặc nắm giữ Marie là kẻ rất thích sưu tầm những tạo tác được làm ra từ chính người sống.

Hắn là một tên có sở thích bệnh hoạn với những mỹ nữ hóa thạch, lưu trữ họ trong căn phòng này như một bộ trang trí.

Đám lính gọi thêm nhiều người tới và cẩn thận kiểm tra những bức tượng.

Và rồi cô gặp được Liam.

“Tất cả bọn họ đều vốn là người sao?”

Cậu ta đang nói chuyện với người bác sĩ trước mặt cô.

“Vâng. Có vẻ bằng thuốc, ma thuật, lời nguyền hoặc một phương pháp nào đó, họ đều đã bị hóa đá hoàn toàn.”

Bác sĩ quay sang nhìn Marie.

“Việc chữa trị sẽ cần tiên dược đấy ạ.”

Tiên dược, nếu không dùng tới loại thuốc ma pháp toàn năng đó thì chẳng thể nào khôi phục lại cho cô.

Nói cách khác, vị bác sĩ như đang nói rằng việc đưa cô quay lại nguyên gốc là bất khả thi.

Dù ở quá khứ hay hiện tại, tiên dược vẫn vô cùng hiếm và đắt đỏ.

(Chính vì không thể nên giết tôi đi.)

Ước muốn của Marie là được Liam giải thoát.

“Ra vậy, mang họ về lãnh địa của ta và tiến hành điều trị.”

Nói rồi Liam rời đi.

Marie không thể hiểu nổi cậu vừa nói gì.

Nhưng một thời gian ngắn sau đó, trạng thái hóa đá của cô đã được xóa bỏ đi cùng với nó là quá trình hồi phục lại các chi bị hủy hoại cũng được tiến hành.

Sau nhiều năm trị liệu, cô đã hoàn toàn bình phục– Thế rồi, Marie thề rằng từ giờ sẽ trở thành hiệp sĩ của Liam.

***

Tại Thủ đô Đế Quốc.

Tia, người đang làm việc như một công chức, đang xem xét lại dữ liệu về Marie nằm trong cung điện.

Tuy đó thuộc tài liệu tuyệt mật nhưng cô vẫn xem hòng xác nhận danh phận của Marie.

“Marie Sera Marian– một hiệp sĩ Đế Quốc từ gần hai nghìn năm trước.”

Dữ liệu về Marie đã bị xóa bỏ nhưng vẫn còn một chút thông tin còn sót lại từ những thư mục cũ hơn.

Cô ấy đã bị hóa đá bởi sự nghi ngờ của Hoàng đế. Marie thực sự là một trong những hiệp sĩ tài giỏi nhất Đế Quốc khi đó.

Thành tựu của cô là không cần bàn cãi, nó đủ để giúp cô được coi là một trong ba hiệp sĩ huyền thoại đã có cống hiến cực kì to lớn cho Đế Quốc.

Có vẻ đây là một người vô cùng tài năng.

Nhưng Tia chỉ càng lúc càng cau mày khi đọc những thông tin kia.

“Một mụ già từ quá khứ đang cố tiếp cận Chúa tể Liam…”

Marie, người đang muốn trở thành hiệp sĩ của Liam, đã ngay lập tức nhận được yêu cầu từ cậu bởi năng lực của mình.

Không những thế, việc đầu tiên cô ấy được giao là làm phi công thử nghiệm cho Avid, Kỵ sĩ cơ giới cá nhân của Liam.

Với Tia, Marie chính là đối thủ.

Và bên kia cũng cảm thấy tương tự bởi cả hai đều đang nhắm tới vị trí hiệp sĩ trưởng của Liam.

“…ổn thôi. Mình sẽ cho cô ta thấy ai mới là người thích hợp cho vị trí hiệp sĩ trưởng của Chúa tể Liam.”

Tia đưa tay đóng hồ sơ về Marie lại.

Bình luận (0)Facebook