• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Nếu được chọn lựa một siêu năng lực, bạn sẽ chọn cái nào?

Độ dài 659 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:52

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ Nếu bạn được chọn cho mình một siêu năng lực, bạn sẽ chọn cái nào?

♦ 1. Khả năng bay lượn trên bầu trời

♦ 2. Trở thành người vô hình

♦ 3. Teleportation!!!(Dịch chuyển)

♦ Xin vui lòng ghi nhớ năng lực mà bạn mong muốn, chuyến đi của chúng ta sẽ bắt đầu ngay khi bạn ước nó.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Đó là nội dung của bức thư nặc danh mà tôi nhận được qua hệ thống tin nhắn SNS.

Trước đó, giống như mọi ngày, tôi kết thúc ngày dài trên trường và đứng chờ ở điểm dừng xe bus. Chiếc smartphone rung lên và tôi nhận được một tin nhắn như vậy.

Hừm, tôi không chắc chắn lắm có thể gọi nó là một thư nặc danh hay không nữa.

Nó được gửi từ một tài khoản tự xưng là Kami-sama, nội dung bức thư đề nghị tôi nên chọn một trong ba siêu năng lực đó. Ngoài điều đó ra tôi chẳng có thêm bất kì thông tin nào cả.

Họ quên không viết giới thiệu à? Với cả cái chủ đề ngớ ngẩn này là gì? Chắc hẳn cái gã Kami-sama này là một lão già trung niên mới tập tành sử dụng SNS. Lão ta có lẽ phải tuyệt vọng lắm mới nghĩ ra cái trò ngớ ngẩn này để làm quen tôi. Có khi nào là ông già hói nhà mình không nhỉ?

Tuy không rõ mục đích của lão ta là gì nhưng hiện giờ tôi cũng đang rảnh, có lẽ tôi nên chơi lại lão già bên kia chứ nhỉ?

Hmmmm... thử tưởng tượng xem nào...

Nếu như tôi có thể bay lượn trên bầu trời.

Nếu như tôi có thể trở nên tàng hình.

Nếu như tôi có khả năng dịch chuyển tức thời.

Ờm... sẽ khá rắc rối khi những năng lực này xuất hiện ở Nhật Bản. Tốt nhất là tôi nên nghĩ tới bối cảnh một thế giới khác.

Nếu thế sao không thử ở một thế giới giả tưởng nhỉ? Quê hương của kiếm và ma thuật giống tựa mấy bộ anime hay game gì đó.

Nhưng nếu vậy thì mấy năng lực này có vẻ si đa quá.

Tôi không chắc về mức độ nguy hiểm ở nơi đó. Tôi có thể sẽ bị tấn công bởi những con quái vật tàn bạo hoặc là mấy gã siêu nhân mạnh một cách ngớ ngẩn. Dù gì đi nữa thì tôi cũng chỉ là một học sinh cao trung rất đỗi bình thường, đấu với đám người nguy hiểm đó chẳng khác nào tự sát. May thay vẫn còn lựa chọn tẩu thoát nhờ năng lực dịch chuyển.

Thế cơ mà tôi không có muốn chạy trốn cả đời!

Trên thực tế thì cả ba năng lực này chả có cái quái nào phù hợp với việc đánh đấm cả. Dù cho tôi có cả ba năng lực đi nữa vẫn chẳng dễ hơn bao nhiêu. Tôi muốn một cheat mạnh hơn!

Tôi muốn mình có thể bay lượn trên bầu trời, trở nên vô hình và cả khả năng dịch chuyển trong nháy mắt nữa. Nếu tôi có những khả năng đó, tôi có thể làm những chuyện hay ho... Yohooooohooo~

Tôi có thể thoải mái nhìn trộm những cô bé xinh tươi tắm mà không có bất kì lo lắng, sau đó thì lẻn vào phòng ngủ cô ta rồi thịt ẻm. Nếu như bị phát hiện, chỉ cần sử dụng dịch chuyển và chuồn êm là đẹp.

Hoàn hảo!

Quyết định vậy đi. Vứt bỏ cuộc sống tiện nghi của Nhật Bổn này đi và sang thế giới ảo tưởng đầy ắp những cô nàng xinh đẹp như mơ để hiếp nào!

「Eh...EHH...EHHHHHHHH!!!! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY? 」

Thứ ánh sáng chết tiệt này là gì?

Ehhhhhh!

Tôi đang phát sáng! Hai chân, bụng, eo rồi hai cánh tay, tất cả cơ thể tôi đang bị ánh sáng nuốt chửng.

Này!

Tầm nhìn của tôi cũng đang bị thứ ánh sáng ấy che phủ.

Tôi không còn biết chuyện gì xảy ra nữa.

Bình luận (0)Facebook