• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời Bạt / Sau Khi Kết Thúc Mọi Thứ

Độ dài 576 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:51

Nếu bây giờ có một cỗ máy thời gian, tôi sẽ gặp "tôi" của 12 năm trước. Hồi ấy, gần như ngày nào tôi cũng đi tìm món cocktail tuyệt đỉnh ở quầy nước tự phục vụ của một nhà hàng gia đình về đêm. Khi đã thỏa mãn với ly cocktail ngon ngọt, tôi mới từ từ trở về chỗ ngồi, mở chiếc laptop lên, rồi chơi Mine Sweeper với bộ mặt nghiêm túc. Chán chê thì đổi qua chơi Solitaire.[note4436] Tới lúc nhận ra thì trời sáng mất rồi. Đấy là một ngày "tiêu chuẩn" của nghiệp nhà văn của tôi khi đó.

Vì thế, tôi muốn gặp Kareno Akira "trẻ" này.

Này "tôi" 12 năm trước ơi, tôi hiện-tại có một lời khuyên cho cậu nè. Cái bản đồ thế giới fantasy mà cậu cất tiệt dưới đáy của HDD [note4447] ngày xưa, tuyệt đối đừng vứt đi. Dù đường đi loằng ngoằng quanh co tới mức nhiều lần muốn đập tan máy, nhưng tương lai chúng ta sẽ hoàn thành. Với cả cái hình mẫu "Nữ chính đói bụng tới-mức-muốn-ăn-thịt-người" nữa, tuy phải chỉnh sửa đôi chút nhưng tôi có thể cho cô ấy xuất hiện.

Bấy giờ, "tôi" quá khứ sẽ nói rằng: tôi không thể tin chuyện anh đến từ tương lai liền được; muốn tôi tin thì hãy nói xem phim nào đang thịnh hành hiện nay. Tôi sẽ bèn suy nghĩ một tí. Gần đây tôi không coi mấy phim nổi cộm, cơ mà vẫn nhớ được một số cái tên tiêu biểu trên báo giấy. Do đó tôi tự tin trả lời: "Star War".

……Á chết. Lại là cái kiểu nói chuyện "Tôi nhớ đó là bộ phim năm xưa" rồi.

Hãy bỏ qua câu chuyện về tôi ngày trước nào. Và xin chào, Kareno của hiện tại đây. Xin lỗi đã làm mọi người phải chờ lâu. Xin kính gửi tới mọi người tập cuối của series "Shuumatsu Nani Shitemasuka? Isogashii desuka? Sukutte Moratte Ii desuka?"

Vâng. Tập cuối rồi. Câu chuyện về nhân vật Willem Kmetsch kết thúc, nghĩa là tôi cũng hết có thể tán chuyện như thế này nữa. Quả thực đã trải qua rất nhiều biến cố, và nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, bộ truyện mới bám trụ nổi đến ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự sát cánh cùng series tới bây giờ của tất cả mọi người.

Tuy nhiên, không được phép chậm trễ nữa, tôi phải thông báo một tin tới mọi người. Thật ra, một series mới đã bắt đầu. Câu chuyện này đến hồi kết, thì một câu chuyện khác sẽ mở màn. Một câu chuyện về chuỗi ngày chưa chấm dứt của những con người sống trong thế giới sắp-lụi-tàn. Về chuỗi ngày phù du lận đận của những con người muốn một cái kết riêng cho mình——

Bối cảnh cũng chính là Règles Ailés của Sukasuka. Có điều là một thời gian sau. Khi những cô nhóc ngày nào đã lớn. Nếu tình hình thuận lợi nhất, thì series mới sẽ lên giá sách cùng lúc với tập truyện này. Tiêu đề tôi vẫn chưa quyết định, nhưng tôi có cảm giác nên đặt là " Shuumatsu Nani Shitemasuka? Mou Ichido Dake, Aemasuka?"…… tuy ngắn hơn một chút nhưng đúng là vẫn dài thòng!

Nói thế chứ, xin mọi người hãy tiếp tục đồng hành cùng câu chuyện về thế giới sắp tận thế này.

Mùa đông Năm 2016,

Kareno Akira.

Bình luận (0)Facebook