• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 367 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-23 21:00:23

Một số lượng lớn thi thể đang nằm la liệt trên sàn nhà. Một số chịu rất nhiều vết thương, số khác thì bị cháy. Tình trạng thảm khốc tới nỗi nhìn thoáng qua có thể thấy rằng họ đều đã chết.

Nơi này đã trở thành một biển máu kinh khủng đến nỗi nhuộm đỏ toàn bộ không gian. Trần nhà sụp xuống với một tiếng lớn, biến không gian này từ màu đỏ của máu sang màu xám của bụi.

Phòng ngai vàng, nơi biểu trưng cho quyền lực, nay đã sắp sụp đổ.

Trong không gian này, bầu không khí chỉ toàn là một mùi thối rữa của những xác chết, và mùi nguy hiểm của cái chết ở quanh đây.

Giữa địa ngục trần gian như vậy, có một cô gái đang bị chôn vùi trong đống đổ nát. Mái tóc xanh dương bóng mượt của cô đã không còn nữa, thay vào đó nó đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Trên khoé miệng cô ấy, máu cũng đang từ từ chảy.  Mạng sống của cô ấy đang khó xác định. Ở xa hơn, có một cô gái tóc đỏ đang gục xuống vào cột. Toàn bộ cơ thể cô chằng chịt những vết thương, cho thấy cô vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Tuy nhiên, không ai có thể biết được trận chiến đó xảy ra như nào cả.

Ở đằng cuối căn phòng, trên chiếc ngai vàng - thứ tượng trưng cho sự uy quyền của người cai trị đất nước, có một thi thể không đầu. Thi thể đó đang mặc một chiếc hoàng bào lông vũ bằng chỉ vàng và bạc, thứ mà thuộc về vị vua của đất nước này.

Cái đầu của nhà vua đang ở dưới chân của một người đàn ông.

“Ngươi biết đấy…tất cả những tên đó, chỉ toàn là một lũ vô dụng, không phải sao?”

Người đàn ông đó vừa nói những lời tràn đầy sự thù hận trong khi ôm mặt - chính là Đệ nhất Hoàng tử của đất nước này.

Trước mặt hắn, một cậu bé hiền lành đang ung dung đứng đó.

“Ta sẽ giết ngươi.”

--Một nụ cười hung tợn xuất hiện trên khuôn mặt cậu.

Bình luận (0)Facebook